Chương 114

Chạm trán sóng tang thi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lũ tang thi vẫn cuồn cuộn không ngừng lao về phía này. Lâm Tử Lạc ước tính sơ bộ, hắn và Đại Sả hợp lực ít nhất đã kết liễu hơn một trăm con. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, tầng tầng lớp lớp tang thi vẫn điên cuồng ập tới như thủy triều, hoàn toàn không thấy số lượng có dấu hiệu giảm bớt. Rốt cuộc đây là đàn tang thi quy mô lớn đến mức nào? Chắc chắn là trận pháp dịch chuyển đã đưa hắn và Đại Sả đến đúng nơi tập kết của một đợt sóng tang thi đang tích tụ số lượng. Lâm Tử Lạc ném một quả hỏa cầu ra ngoài rồi lập tức kích nổ, thành công dọn sạch một khoảng trống lớn phía trước. Nhân cơ hội này, hắn bật nhảy lên cao để quan sát cục diện. Đây ít nhất là một đợt sóng tang thi với quy mô trên 5000 con. Phía hướng của Đại Sả, số lượng tang thi tương đối ít hơn một chút. Vừa đáp xuống đất, Lâm Tử Lạc liền nhanh chóng hoán đổi vị trí với gã, sau đó dẫn đầu lao thẳng về phía trước. Hắn không quên lấy ra một bình thuốc đỏ và một bình thuốc xanh từ không gian trữ vật. Dùng đao gạt phăng nắp bình, Lâm Tử Lạc ngửa cổ uống cạn cả hai loại dược thủy. Hắn lại tung ra một chiêu "Cửu Lê Trảm Kích" để quét sạch lũ vật cản, tiến thêm được vài mét. Cứ như vậy, vừa mở đường vừa giải quyết những con tang thi chắn lối, Lâm Tử Lạc và Đại Sả gian nan tiến bước giữa vòng vây dày đặc. Cũng may nhờ có hiệu ứng hút thể lực từ "Nhẫn Hút Máu +2" cộng thêm tác dụng hồi phục liên tục của thuốc đỏ, thể lực của Lâm Tử Lạc vẫn duy trì được ở mức ổn định. Tuy nhiên, Đại Sả bắt đầu có dấu hiệu quá tải. Dù tang thi không có khái niệm thể lực nhưng cơ năng cơ thể vẫn có giới hạn, hơn nữa kỹ năng chiến đấu của gã không thể tinh tế như Lâm Tử Lạc. Thanh Đồng Cự Chùy vung vẩy thỉnh thoảng lại lộ ra sơ hở, khiến vài con tang thi áp sát cắn xé. Tích tiểu thành đại, lúc này khắp người gã đều là những vết thương chằng chịt. Lâm Tử Lạc ngoái đầu nhìn lại, thầm nghĩ cứ thế này thì không ổn. Nếu không phải cơ thể tang thi của Đại Sả đủ cứng cáp, e rằng gã đã gục ngã từ lâu. Hắn phất tay một cái, lấy ra hàng loạt thẻ vật tư từ không gian trữ vật. Toàn bộ đều là món khoái khẩu của Đại Sả như "gà quay", "chân giò hầm". Hắn kích hoạt một tấm rồi đưa cho gã. Hai tay Đại Sả vẫn đang vung chùy điên cuồng, nhưng cái đầu lại ngoẹo sang một bên, ngoạm chặt lấy con gà quay. Gã chẳng buồn nhai xương, cứ thế nuốt chửng một cách ngon lành. Ngay lập tức, những vết thương trên người gã bắt đầu khép miệng và hồi phục. Sau khi tiếp tế "thần dược bảo mạng" cho Đại Sả, Lâm Tử Lạc càng thêm yên tâm xông pha phía trước. Lúc này hắn cũng chẳng rõ mình đã giết bao nhiêu con tang thi, chỉ biết thanh kinh nghiệm vừa mới thăng cấp xong đã sắp sửa đầy thêm lần nữa. Ngược lại, tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn cạn kiệt. "Hỏa Cầu Thuật" và "Cửu Lê Trảm Kích" cứ hết thời gian hồi chiêu là bị hắn ném ra ngoài. Mãi đến khi thật sự không thể thi triển kỹ năng được nữa, hắn mới thôi. Rất may là hắn còn có Cửu Lê Chi Đao. Nếu đổi lại là binh khí bình thường, e rằng đã sứt mẻ trong cường độ chiến đấu khủng khiếp này. Trên người Lâm Tử Lạc không hề dính vết thương nào, ngay cả những vệt máu bắn lên cũng bị bộ Đồng phục Người Duy Trì Trật Tự Ma Đô tự động làm sạch. Kiên trì thêm hơn mười phút, hy vọng cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn cảm nhận rõ rệt tốc độ bổ sung của tang thi ở hướng này bắt đầu chậm lại. Nhìn ra xa, phía sau đám quái vật này chỉ còn là một vùng đất trống trải. Thành công rồi! Hắn đã giết xuyên qua vòng vây! Thấy mục tiêu ngay trước mắt, Lâm Tử Lạc như được tiếp thêm động lực. Hắn vắt kiệt chút tinh thần lực vừa hồi phục được để tung ra một đòn "Cửu Lê Trảm Kích" cuối cùng. Đao khí quét qua, hàng loạt thông báo vang lên: "Chúc mừng người chơi Nhai Tệ giết chết tang thi cấp 11, nhận được 11 điểm kinh nghiệm, 13 tiền vàng." "Chúc mừng người chơi Nhai Tệ thăng lên cấp 22, toàn bộ thuộc tính tăng 3 điểm, nhận được 5 điểm thuộc tính tự do." "Người chơi Nhai Tệ còn thiếu 3845 điểm kinh nghiệm để thăng cấp tiếp theo." Tiếng thông báo thăng cấp lại vang lên. Đám tang thi phía trước ngã gục trong vũng máu, Lâm Tử Lạc cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng vây. Đại Sả cũng vội vàng chạy theo sau hắn. Nhìn lũ tang thi vẫn bám đuổi không buông, một người một xác hướng về phía gò cao đằng xa mà chạy. Với chỉ số nhanh nhẹn cực cao, Lâm Tử Lạc nhanh chóng cắt đuôi được một đoạn lớn, đồng thời đưa mắt tìm kiếm nơi ẩn nấp. Hắn nhìn thấy một ngôi làng nhỏ cách đó không xa. Sau hơn mười phút chạy bộ, Lâm Tử Lạc lao vào làng, tìm đại một cái giếng nước lộ thiên rồi nhảy xuống. Hắn không nhảy xuống nước mà dùng tay chân chống vào vách đá bên trong, kẹt lại ở đoạn giữa. Chỉ số nhanh nhẹn của hắn gần gấp ba lần tang thi, nên khi hắn tới đây, sóng tang thi vẫn còn ở rất xa. Sau khi mất dấu mục tiêu, lũ tang thi không tiếp tục truy đuổi mà tuân theo sự chỉ dẫn của Trò chơi tận thế, quay trở lại nơi tập kết. Về phần Đại Sả... gã này chỉ cần không chủ động ra tay thì tang thi sẽ không tấn công gã. Lâm Tử Lạc sau khi chui vào giếng liền bắt đầu điều khiển cơ thể gã. Dựa vào kinh nghiệm của mình, hắn liên tục giảm bớt sự hiện diện của Đại Sả, cuối cùng bắt chước y hệt một con tang thi bình thường, hoàn hảo trà trộn vào đám đông. Cảnh tượng này thật sự... không chút sơ hở. Nếu khóe miệng Đại Sả không còn dính chút mỡ gà quay thì Lâm Tử Lạc tin rằng màn ngụy trang này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Tổn thất duy nhất là Thanh Đồng Cự Chùy đã bị vứt bỏ theo lệnh của hắn để dễ bề trà trộn. Đợi đến khi lũ tang thi hoàn toàn đi xa, Lâm Tử Lạc mới leo ra khỏi giếng. "Kích thích thật đấy." Hắn thở hồng hộc, lẩm bẩm một mình. Cái đất Kinh Đô này đúng là vừa mới bắt đầu đã cho hắn một màn chào hỏi ra trò.
Chạm trán sóng tang thi — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ