Chương 131

Sơ khảo kết thúc

Đăng ngày 30/08/2026

19
【"Đại hội chiến lực cá nhân Kinh Đô" giai đoạn sơ khảo chính thức kết thúc】 【Số lượng người tham gia sơ khảo lần này là 1546 người, tổng cộng chọn ra 32 thành viên thăng hạng】 【Danh sách thành viên thăng hạng lần lượt là: Trương Nguyên Trung, Nhai Tệ, Đại Sả, Ban ngày không hiểu đêm của ta...】 【Mời các tuyển thủ thăng hạng tiến vào khu vực chuẩn bị để lưu lại thông tin thuộc tính hiện tại】 【Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc hai giờ chiều ngày mai】 【Hoan nghênh các vị khán giả đến đón xem】 Lâm Tử Lạc đang ngồi trên Võ đài số 18 vươn vai một cái thật dài. Cái ghế này ngồi lâu như vậy, làm eo hắn cũng mỏi nhừ cả rồi. Hắn đưa mắt nhìn về phía khán đài. Đám khán giả cũng đã sớm chán ngấy. Chủ yếu là cái khán đài này thiết kế quá thiếu nhân tính! Không cho phép rời đi sớm thì thôi đi, một hội trường lớn như thế này mà lại không có lấy một cái nhà vệ sinh! Bất kể ngươi có thân phận gì, trạng thái ra sao, tất cả cứ việc ngồi yên trên ghế là được. Mấy vạn con người cứ thế nhịn tiểu cứng ngắc suốt mấy tiếng đồng hồ! Cũng may có không ít người sở hữu thẻ vật tư liên quan đến chai lọ, lúc này mới tránh được thảm cảnh mọi người bị nghẹn đến mức nổ tung. Thêm nữa là quá trình chiến đấu đủ kịch tính, không có lấy một giây thừa thãi nào để đi giải quyết nỗi buồn. Nếu không thì chỉ riêng mấy cái chai cũng chẳng giải quyết nổi vấn đề này. Thú thật, Lâm Tử Lạc cũng đang nhịn đến phát hoảng. Không được rồi, lát nữa tới khu vực phía sau, hắn phải lôi cái chai "Mai Động" ra để giải quyết vấn đề phiền phức này ngay lập tức. Trong đám đông đang nhanh chóng rút lui, Lâm Tử Lạc còn phát hiện ra nhóm người Lý Lập Hiên. Ông ta cùng với hai vị gia chủ khác đang được đám tay sai vây quanh, rời đi cực nhanh. Hẳn là bọn họ cũng hiểu rõ đạo lý nơi này không nên ở lại lâu. Lúc này, bình chướng ở rìa 32 võ đài cũng chậm rãi biến mất, điều này đồng nghĩa với việc nhóm người Lâm Tử Lạc cuối cùng cũng được giải phóng. Tất cả những người thăng hạng đều bước xuống võ đài. Lâm Tử Lạc đảo mắt nhìn một lượt những kẻ chiến thắng, phát hiện ra một tình huống cực kỳ thần kỳ. Kiếp trước, tại "Đại hội chiến lực cá nhân Kinh Đô", Lý gia vốn dĩ nhận phần thưởng và tầm ảnh hưởng đến mỏi tay, thu hoạch đầy bồn đầy bát, vậy mà lần này lại chẳng có lấy một người nào thăng hạng! Khá lắm! Xem ra đôi cánh bướm của mình lần này quạt lên hẳn là một trận cuồng phong rồi. Cũng khó trách, hai kẻ mạnh nhất của Lý gia ở Kinh Đô đã bị Lâm Tử Lạc và Đại Sả nhắm vào đến mức ngay cả xác nguyên vẹn cũng chẳng còn. Những kẻ còn lại thì gặp phải sự trả thù điên cuồng từ phía quân đội. Đám người bên quân đội đang đầy bụng phẫn nộ, đánh đến cuối cùng thà rằng người của mình không vào được chung kết cũng phải kéo người của Lý gia xuống đài cho bằng được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù có người của Lý gia tiến vào chung kết, liệu bọn họ còn dám đến tham gia hay sao? Sau khi xuống đài, mọi người đều nhanh chóng tụ tập lại theo thế lực của mình. Phía quân đội có tổng cộng 14 người thăng hạng. An gia và Vân gia hợp lại chiếm được 10 suất. 6 suất cuối cùng bị các gia tộc và tổ chức khác chia chác. Đại Sả thì nhanh chóng bám sát sau lưng Lâm Tử Lạc. Đến lúc này mới thấy rõ được sự tàn khốc của Trò chơi tận thế. Muốn dựa vào sức mạnh cá nhân để ngoi đầu lên khó khăn biết nhường nào. Cho dù ngươi có vận may chó ngáp phải ruồi mà kiếm được trang bị hay đạo cụ hiếm, cuối cùng rất có thể sẽ bị các thế lực lớn cướp mất. Bị cướp đi còn là may, chỉ sợ đến cái mạng nhỏ cũng khó giữ. Ngay cả Lâm Tử Lạc cũng đã từng chạm trán vài lần, mặc dù xác của những kẻ đó giờ chắc đã thối rữa cả rồi. Tận thế bắt đầu, không có trật tự, không có pháp luật, chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Nắm đấm đủ cứng mới có quyền lên tiếng. Lâm Tử Lạc đưa Thị Huyết Ma Chùy cho Đại Sả. Đại Sả thì lưu luyến không rời đưa Thanh Đồng Cự Chùy cho Lâm Tử Lạc, còn đưa mắt nhìn thêm hai cái đầy tiếc nuối. Thế nhưng, vừa quay đầu nhận lấy Thị Huyết Ma Chùy, gã lập tức cười đến mức miệng không khép lại nổi. Lâm Tử Lạc cũng thu hồi toàn bộ trang bị mà Đại Sả lột được từ trên người Lý Nhị vào không gian trữ vật. Đáng tiếc là cây pháp trượng cấp Bạc kia đã bị Lý Nhị thu vào không gian trữ vật của gã, nên không lấy được. Lâm Tử Lạc và Đại Sả, một người một xác, là những kẻ rời đi nhanh nhất. Suốt dọc đường cũng chẳng có ai dám tiến lên bắt chuyện. Rõ ràng, trong đại hội lần này, sự máu lạnh, tàn nhẫn và những cú chém một đao của "Nhai Tệ" đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng bọn họ. Đây cũng là điều Lâm Tử Lạc mong muốn. Khi mọi người đều tiến vào phòng chuẩn bị trước đó, cánh cửa lớn lối vào cũng theo đó mà đóng lại. 【Mời các người chơi tiến vào căn phòng nhỏ phía trước để lưu lại thông tin】 Sau khi hệ thống đưa ra thông báo, 32 căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ cho một người vào hiện ra trước mắt mọi người. Lâm Tử Lạc dẫn theo Đại Sả đi về phía hai căn phòng nhỏ gần nhất. Những người khác cũng nối gót theo sau. Tiến vào căn phòng nhỏ, có thể thấy một vật phẩm giống như quả cầu pha lê được đặt trên một bục đá. Lâm Tử Lạc đã quá quen thuộc, liền đặt tay lên quả cầu pha lê. Đây là một loại thiết bị lưu trữ thông tin. Bởi vì sau khi vào chung kết, chiến đấu sẽ không còn tùy tiện như quy tắc sơ khảo nữa. Kể từ giây phút chạm vào quả cầu pha lê, toàn bộ dữ liệu trên người ngươi đã được lưu lại. Dù cho hai ngày này ngươi có thay đổi trang bị, thăng cấp hay tăng thuộc tính đi chăng nữa cũng vô dụng. Khi tham gia trận chung kết, dữ liệu được sử dụng chính là dữ liệu hiện tại của ngươi. Ngoài ra, trong trận chung kết, các loại đạo cụ bị cấm sử dụng, những hiệu ứng tăng phúc có được từ việc uống "bình máu nhỏ" hay "bình năng lượng nhỏ" trước khi lên sân đấu đều sẽ bị xóa sạch. Không gian trữ vật cũng tương tự như vậy. Cái trò đang đánh nửa chừng đổi từ pháp trượng sang trường đao như Lý Nhị ở giai đoạn sơ khảo sẽ không còn khả năng xảy ra nữa. Lâm Tử Lạc đưa Thị Huyết Ma Chùy cho Đại Sả trên đường đi cũng là vì mục đích này. Còn về phần hắn thì sao cũng được, hắn dù có cởi trần đánh với tất cả những người ở đây cũng chẳng thành vấn đề. 【Người chơi "Nhai Tệ" lưu lại thông tin thành công, hiện tại có thể tự rời đi】 Lâm Tử Lạc đợi chừng năm phút mới nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống Trò chơi tận thế. Cùng lúc đó, Hệ thống Kim Thủ Chỉ vốn đã lâu không lên tiếng cũng tranh thủ xuất hiện để nhắc nhở sự tồn tại của mình. "Đinh, phát hiện ký chủ đã thành công tiến vào chung kết Đại hội chiến lực cá nhân Kinh Đô, đặc biệt phát động nhiệm vụ 'Kinh Đô Đệ Nhất'." 【Kinh Đô Đệ Nhất】 Yêu cầu nhiệm vụ: Trở thành người đứng đầu tại Đại hội chiến lực cá nhân Kinh Đô! Phần thưởng nhiệm vụ: Rút thăm một Kim Thủ Chỉ thông thường ngẫu nhiên, một trang bị cấp Bạc. Thời hạn nhiệm vụ: Không có. Được đấy, cuối cùng cũng có nhiệm vụ mới rồi. Lâm Tử Lạc khá vui mừng. Chỉ có điều, phần thưởng nhiệm vụ này hơi ít thì phải. Dù sao cũng là giành vị trí số một khu vực Kinh Đô, chẳng lẽ không nên thưởng thêm một cái Kim Thủ Chỉ thông thường nữa sao? "Đinh, Hệ thống Kim Thủ Chỉ ban bố nhiệm vụ dựa trên thực lực của ký chủ để đánh giá độ khó, từ đó quyết định phần thưởng." "Đinh, qua đánh giá, độ khó để ký chủ giành được vị trí Kinh Đô Đệ Nhất thuộc cấp độ dễ như trở bàn tay, do đó phần thưởng nhiệm vụ thấp." Hệ thống Kim Thủ Chỉ kịp thời đưa ra lời giải thích hợp lý cho Lâm Tử Lạc. Lâm Tử Lạc gật đầu. Mặc dù phần thưởng nhiệm vụ rất thấp, nhưng nể tình ngươi nói chuyện rất có lý, lại còn tiện tay nịnh nọt ta một câu, ta đồng ý. "Đinh, ký chủ đã tiếp nhận nhiệm vụ 'Kinh Đô Đệ Nhất' thành công." Mọi việc đã xong xuôi, Lâm Tử Lạc bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Tại khu vực chuẩn bị, người về cơ bản đã đi hết cả. Đại Sả vẫn đứng yên tại chỗ chờ Lâm Tử Lạc đi ra. Mà bên cạnh Đại Sả còn có một bóng người đứng thẳng tắp. Bóng người này cũng có thể coi là khá quen thuộc. Trương Nguyên Trung!