Chương 138

Hỏa Diễm Thệ Ước

Đăng ngày 30/08/2026

19
12 vạn tiền vàng là khái niệm gì? Phải tiêu diệt hơn một vạn con tang thi mới gom góp nổi số tiền khổng lồ như thế. Lâm Tử Lạc sẽ phải không ăn không ngủ, chém giết liên tục suốt ba ngày ba đêm mới mong đạt được con số này. Đó là còn tính đến trường hợp hắn không cần hồi phục thể lực, tinh thần lực, lũ tang thi cứ tự động lao vào nộp mạng mà không hề phản kháng. Còn đối với người bình thường, thời gian cần thiết e rằng phải tính bằng đơn vị năm. Vậy mà giờ đây thì sao? Chỉ cần động môi múa mép, đi dạo một vòng sau bữa ăn, số tiền vàng ấy đã nằm gọn trong tài khoản của Lâm Tử Lạc. Đúng là kiến thức thay đổi vận mệnh mà! Đáng tiếc là phía Vân gia hắn chưa kịp điều tra kỹ, nếu không đã có thể kiếm thêm một mẻ lớn. Giờ chỉ còn trông chờ vào phía chính phủ. Bên đó ít nhất cũng phải chi ra số tiền vàng gấp đôi An gia thì hắn mới chịu tiết lộ những thông tin kia. Cộng thêm 12 vạn tiền vàng từ việc đổi "vé cược" sau khi trận chung kết ngày mai kết thúc, tối mai hắn chắc chắn sẽ đủ tiền mua đứt "Bộ ba Kinh Đô". Tiện thể còn có thể sắm thêm một bộ cho Đại Sả nữa. Quá hoàn hảo! Tâm trạng đang cực tốt, Lâm Tử Lạc ngồi trên giường lấy ra "cuộn giấy Hỏa Diễm Thệ Ước" và "cuộn giấy Thủy Chi Ba Động". Đã đến lúc học kỹ năng mới rồi. "Cuộn giấy Hỏa Diễm Thệ Ước": Vật phẩm tiêu hao cấp Đồng, dùng uy năng của ngọn lửa để ký kết khế ước với vũ khí, ban cho vũ khí khả năng tấn công bằng lửa. Hiệu quả: Sau khi sử dụng, người dùng có thể bao phủ ngọn lửa lên vũ khí. Mỗi đòn tấn công từ vũ khí đều được tăng cường uy lực và kèm theo hiệu ứng thiêu đốt. Đây là kỹ năng mà Lâm Tử Lạc đã dày công tuyển chọn. Nó thuộc loại kỹ năng tăng ích (buff), cực kỳ phù hợp cho các chức nghiệp thuộc hệ chiến sĩ. Nhìn qua phần giới thiệu có vẻ bình thường, nhưng một cuộn giấy tiêu hao có giá lên tới một vạn tiền vàng tuyệt đối không hề đơn giản. Số tiền đó đủ để mua trang bị hay đạo cụ cấp Bạc rồi. Lâm Tử Lạc trước tiên triệu hồi hỏa nguyên tố ra. Giống như trước đây, hắn cần làm quen với hỏa nguyên tố thật kỹ, đợi đến khi có thể khống chế nó một cách tự nhiên mới bắt đầu học kỹ năng. Nhờ có kinh nghiệm lần trước, Lâm Tử Lạc nhanh chóng biến ngọn lửa nhỏ trong tay thành đủ loại hình thù điêu luyện. Tiếp đó, cuộn giấy được mở ra, một đốm lửa đỏ rực đại diện cho "Hỏa Diễm Thệ Ước" hiện ra trước mặt hắn. Hắn bắt đầu kiên nhẫn mô phỏng lại đốm lửa này hết lần này đến lần khác. Một lần, hai lần, ba lần... rồi đến lần thứ 107. Dù ngọn lửa trong tay Lâm Tử Lạc duy trì được ngày càng lâu, nhưng cho đến khi đốm lửa trên cuộn giấy tắt lịm, hắn vẫn chưa thể thi triển thành công "Hỏa Diễm Thệ Ước". Hỏng rồi, hắn đã đánh giá thấp độ khó của kỹ năng này. Để cấu thành nên đốm lửa này, độ phức tạp của nó gấp năm lần so với "Hỏa Cầu Thuật" trước đó! Hèn gì nó lại có giá một vạn tiền vàng. Lúc này Lâm Tử Lạc đã mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Một lượng lớn tinh thần lực đã bị tiêu hao sạch sẽ, hắn phải uống liền hai lọ thuốc hồi năng lượng. Tuy nhiên, hắn không hề có ý định bỏ cuộc. Cảm giác tay khó khăn lắm mới tích lũy được, nếu dừng lại thì lần sau sẽ phải bắt đầu từ con số không. Chi bằng thừa thắng xông lên, học cho bằng được kỹ năng này trong một lượt, bởi uy lực của nó là điều không cần bàn cãi. Hắn rất hiểu bản thân mình. Hắn tin chắc rằng trong lần sử dụng cuộn giấy tiếp theo, mình sẽ thành công! Nghĩ là làm, Lâm Tử Lạc nhảy vọt ra khỏi cửa sổ. Nhưng vừa đáp xuống đất, hắn bỗng lặng người. Thật khéo làm sao, hai viên cảnh sát kia lại một lần nữa tuần tra qua đúng chỗ này. Hai người họ im lặng nhìn nhau, rồi cùng ăn ý quay mặt đi chỗ khác. "Tôi đã bảo là tôi buồn ngủ quá nên xuất hiện ảo giác rồi mà. Đi thôi, chúng ta sang chỗ khác tuần tra cho tỉnh người." Viên cảnh sát dẫn đầu dụi dụi mắt, giả vờ như không thấy gì, dẫn cấp dưới rời đi hướng khác. Lâm Tử Lạc phủi lớp bụi không tồn tại trên chiếc áo bào đen, rồi lập tức chạy hết tốc lực về phía "Cửa hàng Kinh Đô". ... Cửa sổ phòng lại một lần nữa mở ra, Lâm Tử Lạc đã trở về phòng. Không kịp nghỉ ngơi, hắn lấy ngay cuộn giấy "Hỏa Diễm Thệ Ước" ra, tiếp tục quá trình dang dở. Lần thứ 108, 109... rồi đến lần thứ 200! Thời gian trôi nhanh, những lần thử nghiệm nối tiếp nhau không ngừng. Cuối cùng, một đốm lửa đỏ rực, bên trong ẩn hiện một ký hiệu như ấn ký đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, âm thanh thông báo từ hệ thống Trò chơi tận thế cũng vang lên. "Chúc mừng người chơi Nhai Tệ đã thông qua đặc tính chức nghiệp Thanh Đế, thành công lĩnh ngộ kỹ năng Hỏa Diễm Thệ Ước." "Hỏa Diễm Thệ Ước": Kỹ năng hệ pháp sư, thông qua tiêu hao tinh thần lực để tạo ra một Hỏa Diễm Ấn Ký. Khi gắn ấn ký này lên vũ khí, vũ khí sẽ nhận được khả năng tấn công bằng lửa trong một khoảng thời gian nhất định. (Thời gian duy trì phụ thuộc vào lượng tinh thần lực tiêu hao khi thi triển). Lâm Tử Lạc kiểm tra kỹ thuộc tính, kỹ năng hắn tự học được có chút khác biệt so với việc sử dụng trực tiếp từ cuộn giấy. Đợi ngọn lửa từ cuộn giấy tắt hẳn, hắn rút Cửu Lê Chi Đao ra, rồi ấn ngọn lửa của mình lên thân đao. Ngay khi tiếp xúc, ngọn lửa nhanh chóng tan chảy vào trong và biến mất. Trên thân đao Cửu Lê lúc này xuất hiện một ấn ký có hình dạng như đóa hoa lửa. Lâm Tử Lạc bước xuống giường, chọn một khoảng trống rồi khẽ động tâm niệm. Ấn ký lập tức phát ra ánh sáng đỏ rực, ngọn lửa từ đó bùng lên, bao phủ hoàn toàn thân đao. Một thanh trường đao rực lửa xuất hiện. Nhiệt độ của ngọn lửa cực cao, khiến Lâm Tử Lạc cảm nhận được hơi nóng hầm hập phả vào mặt. May mắn là bộ Đồng phục Người Duy Trì Trật Tự Ma Đô đã kịp thời điều chỉnh nhiệt độ, giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn thử đưa tay chạm vào ngọn lửa, vì hắn biết nó sẽ không làm mình bị thương. Sau đó, hắn vung mạnh Cửu Lê Chi Đao. Kết quả là nơi lưỡi đao đi qua, những vệt lửa vẫn lơ lửng trong không trung theo quỹ đạo chém, phải mất tới 30 giây mới tan biến hẳn. Khả năng này thật tuyệt vời! Lâm Tử Lạc đưa lưỡi đao lại gần chiếc bàn gỗ gần đó. Dù chưa chạm vào, mặt bàn đã bắt đầu xuất hiện những vết cháy sém. Khi tiến lại gần hơn chút nữa, chỗ cháy sém lập tức bùng cháy. Chiếc bàn đã bị thiêu trụi một góc! Hắn vội vàng rút đao ra, rồi tạo ra một quả cầu nước để dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa này rõ ràng không phải lửa thường. Hắn phải dùng nước tưới một hồi lâu mới có thể dập tắt hoàn toàn. Lúc này, thời gian duy trì của "Hỏa Diễm Thệ Ước" cũng đã tới giới hạn. Lâm Tử Lạc nhẩm tính, lần này ấn ký duy trì được khoảng ba phút. Rất tốt, hắn vô cùng hài lòng! Đây mới chỉ là tăng cường cho hình thái bình thường của Cửu Lê Chi Đao. Nếu kết hợp ngọn lửa này với "Cửu Lê Trảm Kích" hay "Cửu Lê Trọng Trảm"... Nghĩ đến đó, hắn không khỏi hít sâu một hơi đầy phấn khích.
Hỏa Diễm Thệ Ước — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ