Chương 14

Một miếng thịt sống tiễn đưa công chúa mạng

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Ông xã, mau ra đây xem siêu nhân này!!!" Một người phụ nữ phục bên cửa sổ, kinh ngạc hét lớn. "Siêu nhân gì chứ, tôi đang chặn cửa không cho lũ tang thi tràn vào đây này." Chồng cô ta thở hổn hển chạy đến bên cạnh. "Ở đằng kia kìa." Người phụ nữ chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Gã chồng nhìn theo hướng ngón tay vợ mình. Chỉ thấy trên mặt đường có một nam tử đeo mặt nạ màu thanh sắc. Một đạo đao quang lóe lên trước mặt người đó, con tang thi đang lao tới lập tức bị chém bay đầu. Ngay bên cạnh hắn còn có hai xác tang thi khác đã đổ gục từ bao giờ. "Đù, cao thủ!!!" Gã chồng kinh hô, lập tức dùng phương thức xem xét vừa mới học được để kiểm tra thông tin của đối phương. [Thông tin cơ bản] Nickname: ??? Danh hiệu: ??? Đẳng cấp: ??? "Ơ, lạ thật đấy, sao không xem được thông tin của hắn nhỉ?" Gã chồng đầy vẻ nghi hoặc. "Đừng quan tâm chuyện đó nữa, mau lên, chúng ta gọi siêu nhân cứu mạng đi, bảo anh ta cứu chúng ta với." Người phụ nữ phấn khích nói. Gã chồng lập tức ngăn vợ lại, bình tĩnh phân tích: "Cô đừng có mơ mộng nữa. Hét lên như thế sẽ làm lộ vị trí của mình, dẫn lũ tang thi đến thì chúng ta tiêu đời chắc. Hơn nữa, vị siêu nhân này đã ẩn giấu thông tin thì rõ ràng là không muốn lộ thân phận, sao có thể tình nguyện cứu người chứ." Người phụ nữ nghe xong thấy rất có lý, không khỏi trầm trồ: "Ông xã, vẫn là anh thông minh." "Không đâu, đạo lý đơn giản thôi mà." Gã chồng khiêm tốn đáp. Thế nhưng, cái đạo lý đơn giản như vậy, vẫn có kẻ không hiểu. "Này, anh trai ơi, lại đây cứu em với." Ở tòa nhà đối diện, một người đàn bà mở toang cửa sổ, hướng về phía Lâm Tử Lạc mà gọi lớn. Lâm Tử Lạc nhặt ba lá bài trên mặt đất, chẳng thèm để ý, tiếp tục bước đi. Lúc này đã gần năm giờ chiều. Vì quanh đây không có đường tắt hẻo lánh nào nên hắn buộc phải đi ra đại lộ sầm uất. Ra đến đường lớn thì phải đề phòng người khác xem xét thông tin của mình. Dù sao cái tên "Nhai Tệ" của hắn cũng đã nổi đình nổi đám khắp cả nước từ đêm qua rồi. May mà cái "Mặt Nạ Ẩn Danh" này dùng khá tốt. Lâm Tử Lạc vừa đi vừa kiểm tra những vật phẩm vừa rơi ra: [Khấu Nhục Dưa Muối], [Thuốc Cảm 666], [Một Tuýp Kem Đánh Răng]. Hắn nhét ba lá bài vào không gian trữ vật, định bụng đi tiếp. Người đàn bà trên lầu thấy Lâm Tử Lạc không thèm đếm xỉa đến mình thì bắt đầu tức giận. Ả là ai chứ? Chính hiệu là một công chúa mạng! Trên mạng có tới hơn ba vạn người hâm mộ, lại còn có một vị "đại gia" giàu có ngày nào cũng tặng quà siêu xe. Vậy mà giờ đây lại bị một gã đeo mặt nạ ngó lơ? Nghĩ đến đây, ả tức tối chộp lấy chậu hoa bên cạnh ném thẳng xuống. Lâm Tử Lạc đương nhiên không để chậu hoa rơi trúng mình. Hắn nhẹ nhàng bước vài bước né tránh, rồi vô cảm nhìn về phía người đàn bà kia. (Dù sao đeo mặt nạ thì có biểu cảm gì ả cũng chẳng thấy được...) Ả thấy mình cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Lâm Tử Lạc thì mừng rỡ ra mặt. Ả vội vàng dang rộng hai tay hô hoán: "Em ở đây này, anh trai ơi, anh mau cứu em ra ngoài đi. Chỗ em có mấy con tang thi liền, sợ chết đi được ấy. Chỉ cần anh cứu em ra, người ta sẽ cho anh nắm tay tay luôn." Lâm Tử Lạc không nói lời nào, từ không gian trữ vật lấy ra một lá bài. Một miếng thịt sống nhỏ trông như đã qua xử lý xuất hiện trong tay hắn. Ngay khoảnh khắc miếng thịt lộ diện, tang thi trên cả con phố đồng loạt ngẩng đầu, đôi mắt xám trắng trợn trừng dữ tợn. [Thịt Sống Ngâm Virus Tang Thi] Thứ này sau tận thế được người chơi ưu ái gọi là "Thần khí dụ tang thi". Sức hấp dẫn của nó đối với lũ quái vật có thể đạt tới khoảng cách 100 mét kinh người. Một khi lấy ra, lũ tang thi trong phạm vi đó sẽ điên cuồng đuổi theo hướng có miếng thịt. Đúng như dự đoán, miếng thịt trong tay Lâm Tử Lạc vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh nhìn của lũ tang thi. Hắn nhẹ nhàng ném một cái, miếng thịt xuyên qua cửa sổ, rơi chính xác vào nhà người đàn bà kia. Ả lập tức cau mày quát: "Tôi không cần đồ ăn, tôi muốn anh đưa tôi đến nơi an toàn, anh không hiểu tiếng người à?" Ả chỉ tay vào Lâm Tử Lạc mà chửi bới ầm ĩ, hoàn toàn không nhận ra lũ tang thi dưới lầu đã bắt đầu di chuyển về phía mình. Lâm Tử Lạc mặc kệ, nhân lúc lũ quái vật chuyển hướng, hắn tăng tốc bước đi. Nói đi cũng phải nói lại, hắn đang lo lũ tang thi vây quanh quá nhiều không biết dẫn đi đâu, thì lại có người chủ động mở cửa sổ "hành hiệp trượng nghĩa". Đúng là người tốt thì cả đời bình an! Ả vẫn đang chửi rủa không ngớt. Tiếng chửi còn át cả tiếng va đập vào khung cửa nhà mình. Cho đến khi nghe thấy một tiếng "ầm" vang dội, ả mới giật mình quay lại nhìn. Cánh cửa nhà ả đã bị lũ tang thi tông sập cả khung. Một đám lớn tang thi tràn vào. Ả sợ hãi hét lên không ngừng, toàn thân run rẩy, một vũng chất lỏng màu vàng theo ống quần chảy lênh láng xuống sàn. Cuối cùng ả sợ đến mức nhũn chân, ngồi bệt ngay xuống vũng nước vàng đó, bắn tung tóe. Không biết vị đại gia trên mạng của ả mà thấy cảnh này thì sẽ nghĩ sao. Lũ tang thi vung vẩy đôi tay, tranh nhau lao về phía miếng thịt sống. Kết quả, miếng thịt bị hai con tang thi xé nát trong lúc tranh giành. Mỗi con một nửa, nhét tọt vào mồm. Những con khác không cướp được thịt cũng chẳng chịu thiệt, cơn thèm khát bị miếng thịt khơi dậy khiến chúng không chỉ dừng lại ở việc cắn người, mà trực tiếp lao vào xâu xé người đàn bà kia. "A!!!!!" Tiếng thét thê lương vang lên, vọng khắp cả con phố, khiến những người đang trốn trong nhà chứng kiến sự việc đều phải run rẩy vì sợ hãi. Họ thề rằng, tuyệt đối sẽ không bao giờ tùy tiện cầu cứu người lạ nữa. Đây cũng là một bài học sinh tồn trong tận thế mà Lâm Tử Lạc dạy cho họ — làm người thì phải biết rõ vị thế của mình. Tiếng hét kết thúc, chỉ còn lại một bộ xương trắng nằm ở vị trí cũ của người đàn bà. Trên xương vẫn còn dính vài sợi thịt thừa, hộp sọ thì bị đập nát để lũ quái vật hút não tủy. Lũ tang thi thỏa mãn rời khỏi căn phòng, còn Lâm Tử Lạc cũng thong dong rời khỏi con phố này. ... "Tốt rồi, chắc là chỗ này." Lâm Tử Lạc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là sáu giờ chiều, còn hai tiếng nữa mới đến đêm. Nơi hắn dừng chân chính là "Trung tâm Thể thao Ma Đô". Vốn dĩ hắn định ngày mai mới tới, nhưng hành trình hôm nay suôn sẻ ngoài dự kiến nên đã đến sớm hơn một tiếng. Hắn không định lãng phí thời gian, dù không đủ để càn quét hết nhưng cũng đủ để tiến sâu vào một đoạn. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Lạc kiểm tra bảng thuộc tính của mình. Cả buổi chiều nay vẫn không có trang bị nào mới. Hắn nghi ngờ ngày đầu tiên nổ ra nhiều trang bị như vậy hoàn toàn là do hệ thống điều chỉnh tỷ lệ rơi đồ lên cao. Còn về thẻ bài thì thu hoạch khá phong phú, trong một buổi chiều đã thu được gần ba mươi lá. [Thịt Sống Ngâm Virus Tang Thi] trong tay hắn vẫn còn tận hai lá. Chẳng còn cách nào khác, đây chính là sự bất lực của tỷ lệ rơi đồ 100%. Đồ rơi ra quá nhiều, khiến cho đồ tốt cũng chẳng còn mấy hiếm lạ nữa.
Một miếng thịt sống tiễn đưa công chúa mạng — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ