Chương 142

"Bá Vương" đối đầu "Quân Hồn"

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sau khi thực hiện cú "rút lui chiến thuật", Trương Nguyên Trung cuối cùng cũng giành được một chút thời gian để thở dốc. Nhìn Đại Sả vẫn đang hùng hổ lao về phía mình, ông ta dứt khoát kích hoạt kỹ năng "Quân Hồn Chúc Phúc". Quân Hồn Chúc Phúc: Trong thời gian hiệu lực, bản thân sẽ nhận được 20% miễn giảm sát thương, đồng thời tăng 20% tốc độ hồi phục (như thể lực, tinh thần lực...). Cùng lúc đó, đòn tấn công tiếp theo sẽ đính kèm toàn bộ lượng sát thương vừa được miễn giảm trước đó. Thời gian duy trì tỷ lệ thuận với lượng tinh thần lực tiêu hao. Đây là một kỹ năng cường hóa, lại còn đi kèm hiệu ứng phản đòn cực kỳ hiếm thấy. Khi chúc phúc bao phủ, toàn thân Trương Nguyên Trung như được khoác lên một lớp bình chướng màu trắng xóa. Ông ta nghiến chặt răng, một lần nữa lao thẳng về phía Đại Sả đang áp sát. "Ầm!" Chiếc cự chùy của Đại Sả vung xuống không chút nương tình. Dù Trương Nguyên Trung đã cố gắng di chuyển để né tránh nhưng vẫn bị đánh văng ra xa. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó, lớp bình chướng trắng trên người ông ta đã chuyển sang màu đỏ rực. Khó khăn lắm mới đứng vững được chân, Trương Nguyên Trung đưa tay lau vệt máu rỉ ra nơi khóe miệng. Thành công rồi! Sắc đỏ này chính là dấu hiệu cho thấy đòn đánh tiếp theo của ông ta sẽ mang theo 20% sức mạnh phản lại từ chính Đại Sả. Ánh mắt Trương Nguyên Trung đanh lại, không kịp nghỉ ngơi, ông ta chủ động phát động tấn công. Thấy đối phương lao tới đầy hung hãn, Đại Sả cũng chẳng hề khách khí. Gã giơ cao cự chùy, dồn lực đập mạnh xuống. Trường đao và cự chùy lại một lần nữa va chạm kịch liệt. Nhưng lần này, kẻ phải văng ngược ra sau lại là Đại Sả! Với 20% miễn giảm sát thương cộng thêm 20% sức mạnh phản chấn, đòn đánh của Đại Sả đã bị triệt tiêu tới 40%. 60% sức mạnh còn lại rõ ràng không đủ để áp đảo một Trương Nguyên Trung đang trong trạng thái được chúc phúc. Khán giả trên khán đài hoàn toàn ngơ ngác. Vừa rồi Đại Sả còn chiếm ưu thế, chớp mắt đã đến lượt Trương Nguyên Trung phản công. Cục diện xoay chuyển nhanh đến mức không ai kịp thích nghi. Thế nhưng, sự kịch tính này lại khiến họ vô cùng phấn khích, những màn đối đầu sức mạnh thuần túy làm người xem không khỏi trầm trồ. Chiếm được thượng phong, Trương Nguyên Trung quyết định dốc toàn lực. Nhân lúc Đại Sả chưa kịp lấy lại thăng bằng, ông ta tung ra tất cả các chiêu bài tẩy của mình. Ông ta khao khát một chiến thắng để chứng minh bản thân. "Bất Diệt!" Lớp bình chướng đỏ bao quanh Trương Nguyên Trung lập tức vỡ vụn, sau đó bắt đầu biến đổi và tái cấu trúc. Cuối cùng, nó ngưng tụ thành một bộ giáp trụ màu bạch kim bao bọc lấy cơ thể ông ta. Bộ giáp khiến vóc dáng Trương Nguyên Trung cao lớn hơn hẳn, khí thế bừng bừng. Trên mặt giáp khắc đầy những phù văn huyền bí tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến người nhìn vào phải xây xẩm mặt mày. Theo mỗi bước chạy, bộ giáp lại phát ra những tiếng va chạm kim loại đanh gọn. "Quân Hồn Tề Xuất!" Hai bóng hình bạch kim mờ ảo như u linh hiện ra bên cạnh Trương Nguyên Trung, cùng ông ta lao về phía trước. Ngoại hình, vóc dáng cho đến thần thái của chúng đều giống hệt ông ta, thậm chí mọi cử động cũng nhất loạt như một. Ngồi trên ghế sofa, Lâm Tử Lạc cũng phải ngồi thẳng dậy. Khả năng này của Trương Nguyên Trung hắn không chỉ nghe danh mà còn từng tận mắt chứng kiến. Nó có thể triệu hồi ra các "Quân Hồn" sao chép phần trăm thuộc tính của bản thân để cùng tấn công một mục tiêu. Xem ra hiện tại Trương Nguyên Trung chỉ mới triệu hồi được hai Quân Hồn. Ở kiếp sau, hắn từng thấy ông ta triệu hồi tới mười Quân Hồn cùng lúc, bao vây và tiêu diệt một con tang thi cấp 80, kẻ chỉ còn cách cấp độ Tang Thi Chi Hoàng đúng một bước chân. Dĩ nhiên, năng lực mạnh mẽ này đi kèm cái giá không nhỏ, nên bình thường ông ta rất ít khi sử dụng. Nhưng lần này đối mặt với Đại Sả, ông ta đã không còn giữ lại chút gì, thậm chí dùng cả chiêu "Bất Diệt" mà Lâm Tử Lạc chưa từng thấy qua. Điều này chứng tỏ quyết tâm chiến thắng của Trương Nguyên Trung lớn đến nhường nào! Chỉ tiếc là, đối thủ của ông ta lại là Đại Sả! Một Đại Sả được chính tay Lâm Tử Lạc bồi dưỡng. Khoảnh khắc bị đánh lui, ngọn lửa giận dữ trong lòng Đại Sả đã bị thổi bùng lên hoàn toàn. Thanh nộ khí gần như chạm đỉnh khiến các chỉ số thuộc tính của gã tăng vọt. Vẫn chưa dừng lại ở đó! Bá Vương Nộ Hống: Phát ra một tiếng gầm lớn, tăng mạnh thuộc tính cơ thể trong thời gian ngắn, làm giảm tốc độ di chuyển của kẻ địch xung quanh, đồng thời có xác suất khiến đối phương rơi vào trạng thái "choáng váng" hoặc "sợ hãi". "Gào!" Đại Sả đứng tại chỗ gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Các khối cơ bắp vốn đã rắn chắc nay lại phình to thêm một vòng. "Thất Thần Cuồng Nộ!" "Thình thịch! Thình thịch!" Tiếng tim đập mạnh mẽ vang vọng khắp võ đài. Khán giả chỉ cần nghe thấy âm thanh đó đã cảm nhận được một áp lực nghẹt thở ập đến. Làn da Đại Sả bị dòng máu lưu thông cực nhanh nhuộm thành màu đỏ gay, những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn, đập liên hồi. "Toàn Lực Nhất Kích!" Đại Sả giơ cao Thị Huyết Ma Chùy, toàn bộ mặt chùy bị bao phủ bởi một luồng sáng đỏ rực như máu. Gã khóa chặt mục tiêu là Trương Nguyên Trung, cầm ngang cự chùy chờ đợi. Trương Nguyên Trung bị Đại Sả nhìn chằm chằm liền đạp mạnh xuống sàn đấu, nhảy vọt lên không trung. "Phù Không Tam Liên Kích!" Trường đao vung lên, ba luồng đao khí trắng xóa xé gió lao thẳng về phía Đại Sả. Hai Quân Hồn bên cạnh cũng cầm trường kiếm mô phỏng lao xuống. Dưới mặt đất, Đại Sả vung mạnh chiếc cự chùy đã tích tụ đầy sức mạnh. Những tiếng nổ đanh tai vang lên liên tiếp trên đường chùy đi qua. Lúc này, tất cả khán giả đều nín thở. Trong mắt họ, chỉ còn thấy một khối sáng đỏ rực và một khối sáng bạch kim va chạm vào nhau, tựa như hai ngôi sao chổi đâm sầm vào nhau giữa không trung. "Ầm!" Tiếng va chạm trầm đục vang lên, chấn động mạnh đến mức khiến tai của đa số người xem bị ù đi, đầu óc choáng váng. Giữa màn bụi mù và ánh sáng hỗn loạn, chỉ có Lâm Tử Lạc là nhìn rõ được diễn biến. Cự chùy của Đại Sả trước tiên đập nát ba luồng đao khí, sau đó đánh tan xác hai Quân Hồn, cuối cùng va chạm trực diện với bộ giáp trụ của Trương Nguyên Trung. Sau một thoáng giằng co ngắn ngủi, cả hai đều bị lực phản chấn đánh văng ra hai phía.