Chương 144
Phần thưởng! Trang bị cấp Vàng mới
Đăng ngày 30/08/2026
19
Khu an toàn Kinh Đô, bên trong một căn phòng nhỏ tại nhà nghỉ.
Hai luồng bạch quang lóe lên.
Lâm Tử Lạc cùng Đại Sả đồng thời xuất hiện bên cạnh bàn ăn.
Trên bàn, bát đũa còn sót lại sau bữa trưa vẫn giữ nguyên vị trí cũ, y hệt lúc bọn họ bị truyền tống đi.
Lâm Tử Lạc vươn vai một cái thật dài.
Suốt cả một trận đấu mà không phải động tay động chân, xương cốt hắn đều cảm thấy có chút rệu rã rồi.
Đúng lúc này, âm thanh thông báo của Trò chơi tận thế cũng dồn dập vang lên trong đầu.
"Chúc mừng người chơi Nhai Tệ giành được vị trí thứ nhất tại Đại hội chiến lực cá nhân Kinh Đô, nhận được các phần thưởng sau."
"Đang rút thăm trang bị cấp Vàng chất lượng cao..."
"Chúc mừng người chơi Nhai Tệ nhận được trang bị cấp Vàng: Thiểm Thước Chi Ngoa."
"Chúc mừng người chơi Nhai Tệ nhận được 5000 điểm kinh nghiệm."
"Chúc mừng người chơi Nhai Tệ thăng lên cấp 23, toàn thuộc tính tăng thêm 3 điểm, đồng thời nhận được 5 điểm thuộc tính tự do."
"Chúc mừng người chơi Nhai Tệ nhận được 2000 tiền vàng, 500 điểm danh vọng, 5 điểm thuộc tính tự do."
Gương mặt Lâm Tử Lạc lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Do quy mô và thực lực tổng thể của Đại hội chiến lực tại khu vực Kinh Đô mạnh hơn hẳn so với Ma Đô lúc trước, nên phần thưởng vốn là hai món đồ cấp Bạc đã được nâng cấp thành một món trang bị cấp Vàng chất lượng cao.
Hơn nữa, món đồ cấp Vàng lần này lại rơi đúng vào vị trí chiến ngoa.
Đôi Tật Phong Chi Ngoa của hắn đã mang từ rất lâu, thuộc tính quả thực đã bắt đầu trở nên lạc hậu.
Chẳng qua vì kỹ năng đính kèm là Tật Hành khi phối hợp với Trệ Không Ngắn Ngủi của Bạch Dực Phi Phong mang lại hiệu quả rất tốt, nên hắn mới chần chừ chưa thay ra.
Giờ thì cuối cùng cũng có thể đổi mới rồi.
Lúc này, một đôi chiến ngoa tỏa ra ánh sáng vàng óng rực rỡ xuất hiện trong tay Lâm Tử Lạc.
Kiểu dáng của nó không hề cầu kỳ hoa mỹ, cầm trong tay cảm giác vô cùng nhẹ nhàng.
Trên toàn bộ thân giày chỉ khắc duy nhất một phù văn cổ quái, ngoài ra không còn họa tiết nào khác.
Thiểm Thước Chi Ngoa: Trang bị cấp Vàng, một đôi chiến ngoa ẩn chứa năng lượng không gian, là món đồ mà không ít dũng giả hằng mơ ước.
Thuộc tính: Nhanh nhẹn cộng 5, tinh thần cộng 4, tăng 10% tốc độ di chuyển, giảm 30% tiếng bước chân.
Kỹ năng đính kèm: Thiểm Thước: Dịch chuyển tức thời về phía trước từ một đến hai mét. Trong quá trình dịch chuyển sẽ miễn nhiễm 90% sát thương phải chịu. (Thời gian hồi chiêu: 4 giờ).
Nhìn đôi Thiểm Thước Chi Ngoa trong tay, Lâm Tử Lạc vô cùng hài lòng.
Đây lại là một đôi giày sở hữu năng lượng không gian!
Thật không hổ danh là món đồ được Trò chơi tận thế gắn thêm hai chữ "chất lượng".
Kỹ năng Thiểm Thước chẳng cần giải thích nhiều, đó chính là một đoạn dịch chuyển tức thời, lại còn được miễn nhiễm lượng lớn sát thương trong lúc di chuyển.
Chỉ là không biết có thể xuyên tường được hay không thôi.
Nhưng điều đó không quan trọng, bất kỳ người chơi nào có chút kinh nghiệm chiến đấu đều hiểu rõ một đoạn dịch chuyển tức thời có thể tạo ra đột biến mạnh mẽ đến mức nào trong thực chiến.
Lâm Tử Lạc trực tiếp từ trong Đồng phục Người Duy Trì Trật Tự Ma Đô tháo đôi Tật Phong Chi Ngoa xuống, rồi mang Thiểm Thước Chi Ngoa vào chân.
Trang bị đã ưng ý như vậy, các phần thưởng khác cũng chẳng hề kém cạnh.
Lượng kinh nghiệm khổng lồ giúp Lâm Tử Lạc thăng thẳng lên cấp 23.
Nhưng điều này cũng khiến hắn sực nhớ ra, hình như đã lâu rồi mình chưa đi săn giết tang thi để thăng cấp.
Dù hiện tại người đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng là Trương Nguyên Trung mới chỉ cấp 19, nhưng tốc độ thăng cấp này đối với hắn vẫn là hơi chậm.
Hắn đem toàn bộ 10 điểm thuộc tính tự do có được từ việc lên cấp và phần thưởng cộng hết vào thể chất.
Lúc này, thuộc tính cơ bản khi không mặc trang bị của Lâm Tử Lạc là: Sức mạnh 99, Tinh thần 99, Thể chất 99, Nhanh nhẹn 89.
Nếu tính cả thuộc tính từ trang bị thì là: Sức mạnh 121, Tinh thần 113, Thể chất 114, Nhanh nhẹn 99.
Những con số này còn chưa tính đến 10% cộng thêm từ danh hiệu Cửu Thế Vô Song.
Chỉ riêng thuộc tính thuần túy đã cao hơn gấp đôi so với Trương Nguyên Trung – người vốn đang được hưởng buff từ hàng ngàn đồng đội cùng trận doanh!
Chỉ có thể nói, hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp nữa rồi.
Những phần thưởng còn lại không mấy lọt được vào mắt xanh của Lâm Tử Lạc.
Hắn cũng chẳng buồn xem tổng số, chỉ lẳng lặng chờ đợi thông báo từ Hệ thống Kim Thủ Chỉ.
"Đinh, chúc mừng ký chủ thành công giành vị trí thứ nhất Đại hội chiến lực cá nhân Kinh Đô, hoàn thành nhiệm vụ Kinh Đô Đệ Nhất."
"Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng nhiệm vụ: Một Kim Thủ Chỉ thường ngẫu nhiên, một trang bị cấp Bạc."
Lâm Tử Lạc nhớ mình từng tự nhủ phải tích đủ hai cái Kim Thủ Chỉ thường mới quay một lần.
Bởi vì làm vậy chắc chắn sẽ quay ra được một cái mới tinh và một cái đã từng sở hữu.
Thế nên cái Kim Thủ Chỉ thường này hắn tạm thời giữ lại.
Nhưng trang bị cấp Bạc thì không thể bỏ qua.
"Rút thăm trang bị."
"Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được trang bị cấp Bạc: Găng Tay Ma Ẩn."
Một chiếc găng tay màu bạc trắng hiện ra trong lòng bàn tay Lâm Tử Lạc.
Lại là Ma Ẩn?
Áo và quần hắn đang mặc cũng thuộc bộ trang bị series Ma Ẩn này!
Hệ thống Kim Thủ Chỉ này có phải có định kiến gì với pháp sư không, cứ nhất quyết ép ta phải gom đủ một bộ mới chịu thôi à?
Găng Tay Ma Ẩn: Trang bị cấp Bạc, loại găng tay được chế tạo để khắc chế pháp sư, là sự tồn tại khiến mọi pháp sư đều phải đau đầu.
Thuộc tính: Sức mạnh cộng 2, thể chất cộng 2.
Ma Ẩn: Sát thương phép thuật phải chịu giảm 5%.
Lâm Tử Lạc thay Găng Tay Thứ Trảo bằng Găng Tay Ma Ẩn.
"Chúc mừng người chơi Nhai Tệ đã trang bị Găng Tay Ma Ẩn, kích hoạt hiệu ứng bộ 3 món Ma Ẩn Bộ Trang Phục."
Ma Ẩn Bộ Trang Phục (Bộ 3 món): Toàn thuộc tính tăng 2, có khả năng phản lại 15% sát thương phép thuật phải chịu.
Ồ?
Mới có ba món mà thuộc tính bộ đồ xem ra vẫn còn không gian thăng tiến rất lớn.
Cũng không biết bộ trang bị này rốt cuộc có tổng cộng bao nhiêu món nữa.
Sau khi nhận hết phần thưởng của mình, Lâm Tử Lạc chợt nhớ tới Đại Sả.
Phần thưởng cho vị trí thứ hai của Đại Sả là hai món trang bị cấp Bạc.
Ở giai đoạn hiện tại, đồ cấp Bạc vẫn là hàng cực phẩm, đây cũng là một khoản thu nhập không nhỏ.
Thế nhưng, sau khi Lâm Tử Lạc xem qua hai món đồ cấp Bạc của Đại Sả, hắn lập tức lộ vẻ thất vọng tràn trề.