Chương 152

Hình phạt khi khu an toàn thất thủ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thời gian đã trôi đến 20 giờ 49 phút. Chỉ còn vỏn vẹn mười một phút ngắn ngủi nữa là sóng tang thi sẽ chính thức ập đến. Những nhân viên chịu trách nhiệm xây dựng công sự phòng ngự đã bắt đầu rút lui vào bên trong khu an toàn. Bầu không khí căng thẳng bao trùm, không ít người vì lo sợ trước thảm họa sắp tới mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người. Ngay khi đồng hồ đếm ngược chạm mốc mười phút cuối cùng, Trò chơi tận thế cuối cùng cũng bắt đầu phát đi thông báo toàn khu vực. "Sóng tang thi tại khu vực Kinh Đô sắp sửa tấn công, đợt tấn công sẽ kéo dài trong năm giờ đồng hồ." "Yêu cầu 'Khu an toàn Kinh Đô' chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự." "Sau đây là quy định về điều kiện 'Khu an toàn thất thủ'." "Trong phạm vi mười mét xung quanh các kiến trúc hệ thống bên trong Khu an toàn Kinh Đô, một khi có đủ số lượng tang thi xâm nhập, kiến trúc đó sẽ bị coi là thất thủ. Sau khi thất thủ, kiến trúc sẽ được tái tạo lại sau bảy ngày." "Nếu số lượng kiến trúc hệ thống thất thủ vượt quá 50%, khu an toàn sẽ bị coi là thất thủ." "Nếu tổng số người chơi tử vong trong khu an toàn vượt quá 50%, khu an toàn sẽ bị coi là thất thủ." "Tại vị trí trung tâm nhất của khu an toàn — quảng trường Kinh Đô sẽ xuất hiện một 'Năng Lượng Thủy Tinh'. Chỉ cần tang thi chạm vào thủy tinh, khu an toàn sẽ lập tức bị coi là thất thủ." "Lưu ý! Một khi khu an toàn thất thủ, tất cả người chơi trong khu an toàn sẽ bị giảm ba cấp độ, người chơi thuộc khu vực Kinh Đô giảm một cấp độ! Đồng thời trong vòng một tháng, các phần thưởng nhận được từ việc giết tang thi, hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị cắt giảm 30%. Nhu cầu tiền vàng để mua vật phẩm, vào phó bản, tiến hành chuyển chức sẽ tăng thêm 50%." "Sau khi khu an toàn thất thủ, phong ấn xung quanh sẽ biến mất, những người chơi còn sống sót có thể tháo chạy khỏi khu an toàn." "Sóng tang thi rút lui hoặc toàn bộ tang thi bị tiêu diệt đều được tính là phòng thủ khu an toàn thành công." "Phòng thủ thành công sẽ nhận được nhiều quyền lợi ưu đãi." "Trong quá trình phòng thủ, người chơi giết tang thi sẽ nhận được điểm công huân tương ứng dựa trên thực lực của tang thi đó." "Điểm công huân có thể dùng để đổi những phần thưởng phong phú tại 'Cửa hàng điểm công huân'." "Xuất hiện 'Bảng xếp hạng điểm công huân'. Sau khi phòng thủ thành công, những người chơi có tên trên bảng xếp hạng sẽ nhận được thêm phần thưởng điểm công huân dựa theo thứ hạng." Nội dung thông báo vô cùng chi tiết. Dứt lời, các kiến trúc hệ thống trong Khu an toàn Kinh Đô đồng loạt tỏa ra những luồng sáng xanh lam, trông cực kỳ nổi bật giữa màn đêm tĩnh mịch. Từ "Cửa hàng Kinh Đô", "Đài chuyển chức" cho đến "Sân vận động Kinh Đô"... tất cả đều rực sáng. Tại chính giữa quảng trường Kinh Đô, một khối thủy tinh màu xanh biển cao bằng người trưởng thành từ từ trồi lên khỏi mặt đất, đứng sừng sững ở vị trí trung tâm nhất. Cùng lúc đó, trên giao diện cá nhân của mỗi người chơi đều xuất hiện thêm một nút bấm dẫn đến "Bảng xếp hạng điểm công huân". Bốn phía đông tây nam bắc của khu an toàn cũng lần lượt mọc lên các kiến trúc "Cửa hàng điểm công huân". Đến lúc này, toàn bộ người chơi trong khu an toàn cuối cùng đã hiểu rõ cơ chế, phần thưởng cũng như hình phạt của đợt sóng tang thi này. Thứ khiến mọi người chú ý nhất chính là hình phạt! Tất cả sẽ bị tụt ba cấp! Ở giai đoạn hiện tại, cấp độ phổ biến của người chơi chỉ loanh quanh từ cấp tám đến cấp chín. Nếu bị tụt cấp, hậu quả vẫn còn trong tầm kiểm soát. Nhưng thê thảm nhất chính là những người đang ở mức cấp mười đến mười ba, bởi vì họ sẽ phải tiến hành chuyển chức lại từ đầu. Chưa kể phần thưởng bị cắt xén, giá cả vật tư lại leo thang. Khi đó, những kẻ sống dựa vào việc mua thẻ vật tư sẽ lâm vào cảnh khốn cùng. Vì vậy, ngay khoảnh khắc này, trong lòng mỗi người tại Khu an toàn Kinh Đô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Khu an toàn tuyệt đối không được thất thủ! Thậm chí, những người ở các khu tập trung bên ngoài khu an toàn cũng bắt đầu chắp tay cầu nguyện. Hiện tại, toàn bộ phạm vi khu an toàn đã bị sương mù đen bao phủ, họ chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể tiến vào, đồng nghĩa với việc hoàn toàn không thể tham chiến. Họ chỉ biết cầu mong người bên trong trụ vững, bởi nếu khu an toàn sụp đổ, ngày tháng sau này của họ cũng chẳng hề dễ dàng gì. Đồng thời, cái tên "Lý Lập Hiên" cũng bị người ta lôi ra chửi rủa không biết bao nhiêu lần. Chính lão già chết tiệt này đã đẩy tất cả vào tình cảnh hiểm nghèo như hiện nay! ... Với tư cách là tổng chỉ huy phòng thủ, Trương Nguyên Trung lập tức phản ứng lại: "Nhanh lên! Chẳng phải trước đó tôi đã yêu cầu giữ lại những cao thủ có thứ hạng cao trong đại hội năng lực sao? Hãy phái vài người mạnh nhất đến trấn giữ 'Năng Lượng Thủy Tinh' ở quảng trường Kinh Đô, số còn lại chia đều ra phụ trách bảo vệ các kiến trúc khác!" Phải thừa nhận Trương tướng quân rất nhạy bén. Dù lúc này ông ta vẫn chưa biết trong sóng tang thi sẽ có sự hiện diện của Tang Thi Hoàng sở hữu trí tuệ và khả năng chỉ huy, nhưng thông qua quy tắc "thất thủ", ông ta đã nhận ra tầm quan trọng của các kiến trúc này. Thực tế, Tang Thi Hoàng rất có khả năng sẽ phái những loại như "Tang thi tàng hình" hay "Tang thi săn đuổi" lẻn vào khu an toàn để phá hoại kiến trúc hệ thống. Việc Trương Nguyên Trung sắp xếp các cá nhân có chiến lực cao đi canh giữ chính là lựa chọn tối ưu nhất. Tuy nhiên, Trương Nguyên Trung làm vậy cũng vì một tâm lý chủ quan: ông ta cho rằng những cá nhân mạnh mẽ đơn lẻ sẽ không thể phát huy tác dụng quá lớn trong một cuộc chiến quy mô lớn như thế này. Một binh sĩ ghi nhớ mệnh lệnh của Trương Nguyên Trung nhưng vẫn buột miệng hỏi: "Trương tướng quân, vậy còn 'Nhai Tệ' và 'Đại Sả' thì sao ạ?" Cơ mặt Trương Nguyên Trung cứng đờ lại. Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Hai người đó là hạng người mà tôi có thể điều động được chắc? "Khụ khụ, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, mau đi truyền đạt mệnh lệnh đi." Sau khi đuổi khéo binh sĩ, Trương Nguyên Trung cũng bắt đầu trầm ngâm. Không biết "Nhai Tệ" đang tính toán điều gì? Nghe nói sau khi rời khỏi Cửa hàng Kinh Đô, hắn đã quay về nhà nghỉ. Bản thân ông ta định đến bàn bạc đại sự nhưng ngay cả cửa cũng không vào được. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. "Nhai Tệ" dù có mạnh đến đâu thì trước hàng vạn con tang thi cũng chẳng thể làm được gì nhiều. Chi bằng tập trung nghiên cứu xem trận đánh ác liệt này nên đánh thế nào thì hơn. ... Trong nhà nghỉ nhỏ. Ngay giây phút thông báo của Trò chơi tận thế vang lên, Lâm Tử Lạc xòe lòng bàn tay ra. Một khối nước hình đĩa bay đang nằm lặng lẽ trong tay hắn. Hắn thở phào một cái. May thật, tranh thủ được chút thời gian này cuối cùng cũng học được kỹ năng mới. "Chúc mừng người chơi 'Nhai Tệ' thông qua đặc tính chức nghiệp của 'Thanh Đế' đã lĩnh ngộ thành công kỹ năng 'Thủy Chi Ba Động'." "Thủy Chi Ba Động": Kỹ năng thuộc hệ Pháp sư, tiêu hao tinh thần lực để tạo ra một "đĩa nước". Sau khi ném đĩa nước đến một vị trí nhất định, nó sẽ tạo thành một vòng xoáy nước trên mặt đất. Dòng nước gây ra một lượng sát thương nhỏ cho kẻ địch trong phạm vi, đồng thời tạo hiệu ứng giảm tốc và lực hút về tâm vòng xoáy. Đây chính là kỹ năng khống chế diện rộng mà Lâm Tử Lạc đang thiếu, giúp gom kẻ địch lại một chỗ. Dù sát thương không cao, hiệu ứng khống chế cũng không quá xuất sắc, nhưng khi đối mặt với bầy tang thi, nếu kết hợp với các kỹ năng khác của hắn, đây chắc chắn là một công cụ dọn bãi cực kỳ lợi hại! "Đinh! Phát hiện khu an toàn nơi ký chủ đang ở sắp bị sóng tang thi tấn công, đặc biệt phát động nhiệm vụ 'Toàn Lực Nhất Chiến'." "Toàn Lực Nhất Chiến" Giới thiệu nhiệm vụ: Khu an toàn Kinh Đô gặp phải "sóng tang thi" khi chưa được xây dựng hoàn thiện, thực lực đôi bên có sự chênh lệch cực lớn. Yêu cầu nhiệm vụ: Khu an toàn Kinh Đô phòng thủ thành công, đồng thời điểm công huân của ký chủ phải đứng đầu bảng xếp hạng. Phần thưởng nhiệm vụ: Rút thăm hai kim thủ chỉ thường ngẫu nhiên, một trang bị cấp Vàng. Thời hạn nhiệm vụ: Không có.