Chương 165

Bách Binh Chi Vương

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trên đài quan sát, Trương Nguyên Trung nhìn chằm chằm xuống chiến trường phía dưới, sắc mặt âm trầm như nước. Với tư cách là người nắm giữ toàn cục, ông ta nhận thấy tình hình đã rơi vào mức vô cùng gian nan. Năm đạo phòng tuyến được bố trí trước đó đã lần lượt bị phá vỡ, hiện tại chỉ còn lại lớp cuối cùng. Tình hình ở các khu vực khác cũng chẳng mấy khả quan. Tất nhiên, nguyên nhân chính là do thông tin bị gián đoạn. Khu vực Thủy Tinh nhờ có Đại Sả trợ giúp nên mới vừa giữ vững được, tin tức vẫn chưa kịp truyền tới tay ông ta. Cả việc Lâm Tử Lạc triệu hồi Kỳ Lân quét sạch lũ tang thi ở cửa Bắc, Trương Nguyên Trung cũng hoàn toàn mù tịt. Suy cho cùng, tốc độ của người đưa tin làm sao bì kịp tốc độ di chuyển của Lâm Tử Lạc. Vì vậy, điều duy nhất ông ta biết lúc này là: Khu an toàn vẫn chưa sụp đổ! Nhìn đám đông phía dưới đã mệt mỏi rã rời, ông ta cuối cùng cũng đưa ra quyết định: "Rút lui trước đã. Chúng ta dời chiến tuyến ra phía sau, lui hẳn vào khu vực nhà cao tầng. Có những kiến trúc đó cản trở, chúng ta mới có cơ hội thở dốc." Viên phó quan đứng cạnh vội vàng khuyên can: "Tướng quân, nếu dời chiến tuyến ra sau, lũ tang thi sẽ hoàn toàn mất đi sự kiềm tỏa. Đến lúc đó, nếu sóng tang thi chọn tấn công sang hướng khác, chúng ta chỉ có nước bị động ăn đòn. Hơn nữa, trong khu vực nhà dân vẫn còn rất nhiều người không có khả năng chiến đấu đang ẩn nấp..." "Những điều cậu nói ta đều biết, nhưng hiện tại đã không còn lựa chọn nào khác. Cậu nhìn những chiến sĩ trên chiến trường xem, họ còn đủ sức để đánh tiếp không? Đằng nào cũng không thủ được, thà tiến vào khu kiến trúc để đánh cược lấy một tia hy vọng sống." Trương Nguyên Trung lắc đầu, bình tĩnh giải thích. "Nhưng mà..." Phó quan định nói tiếp, nhưng dư quang vô tình liếc thấy một bóng người dưới đài quan sát, đôi mắt gã lập tức trợn tròn. "Tướng quân, chúng ta không cần rút lui nữa!" Phó quan kích động reo lên. Trương Nguyên Trung đầy vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn phó quan hỏi: "Có chuyện gì? Có phải các phòng tuyến khác truyền tin thắng trận về không?" Viên phó quan gật đầu mạnh, đáp: "Một tin tức cực kỳ tốt." Nói đoạn, gã chỉ tay xuống phía dưới đài quan sát, trịnh trọng tuyên bố: "Hắn tới rồi!" Trương Nguyên Trung nhìn theo hướng tay chỉ. Một bóng người khoác áo bào đen đang sải bước nhanh về phía chiến trường. Do tốc độ di chuyển quá nhanh, vạt áo bào sau lưng bị gió thổi bay phần phật, phát ra những tiếng săn sắt. Chỉ riêng bóng lưng ấy thôi đã khiến lòng Trương Nguyên Trung lập tức bình ổn trở lại. "Phải rồi, hắn tới rồi!" Cột sáng thông thiên và lôi quang chói mắt lúc trước, dù ở khoảng cách xa nhưng nhóm Trương Nguyên Trung vẫn nhìn thấy rõ. Có điều họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Giờ đây, Nhai Tệ vốn ở cửa Bắc lại xuất hiện tại đây, điều đó đồng nghĩa với việc cục diện ở cửa Bắc đã hoàn toàn ổn định. Chưa kể đến sức chiến đấu khủng khiếp mà bản thân Nhai Tệ đại diện! "Đã đến lúc phản công rồi!" ... Lâm Tử Lạc đang tiến thẳng vào trung tâm chiến trường. Rất nhiều binh sĩ đang chiến đấu đã nhìn thấy bóng dáng hắn. "Nhai Tệ tới rồi!" Trong chớp mắt, tin tức phấn khởi này bắt đầu lan truyền khắp chiến trường. Bất kể trước đây họ có cảm nhận gì về Nhai Tệ — đố kỵ, chán ghét, hay sợ hãi, sùng bái, kính trọng... thì ngay lúc này, tất cả mọi người chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Ngươi cuối cùng cũng chịu tới rồi! Lâm Tử Lạc chẳng rảnh để tâm đến ánh mắt người khác. Hắn lấy ra Cửu Lê Chi Thương đã được biến hóa từ trước. Khi dùng Cửu Lê Chi Đao chiến đấu, hắn nhận thấy phạm vi tấn công của đao có chút hạn chế. Còn Cửu Lê Quan Đao từng dùng trong mê cung tuy tầm đánh rộng nhưng lại thiếu linh hoạt, chỉ hợp với những mật thất chật hẹp không cần di chuyển nhiều, còn ở chiến trường rộng lớn này thì lại quá nặng nề. Vì vậy, hắn nghĩ đến một loại binh khí được mệnh danh là Bách Binh Chi Vương: Trường thương. Trường thương vừa có sự cương mãnh khi đâm, vừa có sự linh động khi vung, được gọi là cương nhu phối hợp. Đồng thời, nó còn sở hữu khoảng cách tấn công cực xa và phạm vi sát thương rộng lớn, có thể phát huy tác dụng tối đa trên chiến trường này. Và Cửu Lê Chi Thương do Cửu Lê Châu biến thành đã không làm Lâm Tử Lạc thất vọng. Cây thương dài 7 thước, mũi thương mang sắc vàng tối, dưới ánh sáng đỏ rực của bình chướng lại rỉ ra từng đốm đỏ tươi. Phần hồng anh phía sau mũi thương cũng như được nhuộm bằng máu, sát khí ngút trời. Cửu Lê Chi Thương: Trang bị cấp Kim Cương. Thuộc tính: Sức mạnh cộng 15, thể chất cộng 6, đòn tấn công sở hữu 30% thuộc tính xuyên giáp, có xác suất gây ra sát thương bằng 150% thuộc tính sức mạnh. Sau khi mũi thương đâm xuyên cơ thể kẻ địch sẽ hút thêm một phần thể lực của đối phương. Kỹ năng đính kèm: Hám Địa Nhất Thương: Cắm mũi thương xuống đất, hướng mũi thương chỉ về sẽ xảy ra rung chấn mạnh, gây sát thương bằng 100% thuộc tính sức mạnh cho toàn bộ kẻ địch trong phạm vi. Kinh Thiên Nhất Thương: Đâm mạnh một thương về phía trước, khi trúng đích sẽ gây 110% sát thương sức mạnh và hiệu ứng đẩy lùi cưỡng chế. Sau khi bị đẩy lùi một khoảng cách nhất định sẽ kích nổ thương ý còn sót lại trong cơ thể kẻ địch, gây 70% sát thương sức mạnh ra xung quanh. Sau khi độ tiến hóa của Cửu Lê Châu đạt 50%, các thuộc tính đã được tăng cường đáng kể. Cửu Lê Chi Thương không chỉ có hiệu ứng hút thể lực, mà khi kết hợp với Nhẫn Hút Máu +2 của Lâm Tử Lạc sẽ giúp hắn duy trì khả năng chiến đấu bền bỉ hơn. Cả hai kỹ năng của nó đều có sát thương diện rộng, thực sự rất đúng ý hắn. Lâm Tử Lạc một tay cầm thương, đâm xuyên qua một con tang thi định đánh lén sau lưng, sau đó giơ bàn tay còn lại lên. Hỏa nguyên tố dưới sự thao túng của tinh thần lực nhanh chóng đan xen hòa quyện, cuối cùng hình thành một đạo Hỏa Diễm Ấn Ký. Hắn vỗ mạnh Hỏa Diễm Ấn Ký vào thân thương, Cửu Lê Chi Thương lập tức được ban cho năng lực Hỏa Diễm Thệ Ước. Ngọn lửa rực cháy bốc lên từ mũi thương, phối hợp với sắc vàng tối tạo nên vẻ ngoài như ngọn lửa đến từ u minh. Hất văng xác con tang thi còn găm trên mũi thương, Lâm Tử Lạc hai tay nắm chặt trường thương, lao thẳng vào bầy tang thi dày đặc phía trước.