Chương 167
Thu hoạch tràn trề
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Kinh Thiên Nhất Thương!"
Cửu Lê Chi Thương trong chớp mắt đâm ra, xuyên thấu cơ thể một con tang thi Cuồng Bạo.
Con quái vật bị đâm thủng trực tiếp văng ra khỏi ngọn trường thương, cả thân hình bay ngược về phía sau, vẽ nên một đường cung hoàn mỹ rồi rơi tọt vào giữa đám tang thi phía xa.
Giống như một quả pháo đại vừa hạ cánh, cái xác của tang thi Cuồng Bạo nổ tung ngay giữa bầy quái. Những quầng lửa lớn từ bên trong thi thể bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng.
Đám tang thi xung quanh bị dư chấn của vụ nổ hất văng, chân tay đầu mình rơi rụng lả tả, rồi lại bị ngọn lửa thiêu rụi đến mức khét lẹt.
Lâm Tử Lạc thu hồi Cửu Lê Chi Thương, đứng tại chỗ thở dốc.
Tính đến lúc này, hắn đã chiến đấu liên tục tại chiến trường cửa Đông suốt hai giờ đồng hồ. Đó là hai tiếng đồng hồ hắn duy trì tốc độ chạy cực nhanh để truy kích, dồn toàn lực tấn công mà không lãng phí lấy một giây nào.
"Hám Địa Nhất Thương", "Hỏa Diễm Thệ Ước", "Thủy Chi Ba Động"...
Chỉ cần các kỹ năng này vừa hết thời gian hồi chiêu, đồng thời tinh thần lực vẫn còn đủ, Lâm Tử Lạc sẽ lập tức tung ra không chút do dự.
Chẳng biết hắn đã tiêu hao bao nhiêu thể lực và tinh thần lực nữa. Chỉ có thể nói rằng, dù thuốc hồi máu và hồi năng lượng có thời gian giãn cách, nhưng Lâm Tử Lạc cũng đã uống nhiều đến mức cảm thấy buồn nôn, khó lòng nuốt trôi được nữa.
Đây là kết quả sau khi đã có sự hỗ trợ phục hồi thể lực từ hiệu ứng hút máu kép của Cửu Lê Chi Thương và Nhẫn Hút Máu.
Tất nhiên, thành quả sau trận ác chiến này còn kinh người hơn nhiều.
Đầu tiên chính là kinh nghiệm.
Hiện tại, cấp độ của Lâm Tử Lạc đã chạm mốc cấp 29!
Đúng vậy, hắn đã vượt xa người đứng vị trí thứ hai là Trương Nguyên Trung tới tận 10 cấp! Hơn nữa, thanh kinh nghiệm từ cấp 29 lên cấp 30 cũng đã đi được hơn một nửa, tin rằng ngày hắn đạt cấp 30 sẽ không còn xa.
Từ cấp 23 thăng lên cấp 29 mất bao lâu?
Lâm Tử Lạc sẽ cho bạn câu trả lời: Bốn tiếng là đủ!
Khái niệm này đáng sợ đến mức nào? Hiện tại, cấp độ trung bình của tất cả người chơi cộng lại cũng chỉ xấp xỉ con số lẻ trong cấp độ của Lâm Tử Lạc mà thôi!
Ở những thành phố khác, những người chơi vốn không biết chuyện gì đang xảy ra khi nhìn thấy cấp độ của Lâm Tử Lạc tăng vọt như tên lửa, đã bắt đầu nghi ngờ hệ thống bảng xếp hạng bị lỗi.
Thế nhưng, trên chiến trường này, không một binh sĩ nào chứng kiến quá trình chiến đấu của Lâm Tử Lạc lại nảy sinh ý nghĩ nghi ngờ đó. Bởi vì trong suốt hai giờ qua, hắn đã phô diễn cho tất cả mọi người thấy thế nào gọi là đồ sát thực thụ!
Từng điểm kinh nghiệm nhận được, từng con tang thi bị hạ gục đều diễn ra rành mạch ngay trước mắt đám đông.
Dưới mũi trường thương màu ám kim ấy, dù là tang thi thường hay tang thi biến dị đều chẳng có gì khác biệt. Mỗi lần hắn vung thương là lại có tang thi ngã xuống trong vũng máu. Mỗi lần hắn tung kỹ năng là lại gặt hái sinh mạng của cả một vùng quái vật.
Đó là còn trong tình trạng bầy tang thi đã bắt đầu có ý thức né tránh hắn. Trong hai tiếng qua, Lâm Tử Lạc đã phải dành tới một nửa thời gian chỉ để đuổi theo lũ quái vật đang bỏ chạy!
Quá khủng khiếp, thật sự quá đỗi khủng khiếp!
Trương Nguyên Trung đứng trên đài quan sát cũng không kìm được mà thốt lên ba lần:
"Nhai Tệ thật không thể địch nổi!"
Dưới sự truy sát của Lâm Tử Lạc, bầy tang thi cũng loạn cả đội hình. Vì phải liên tục né tránh hung thần này, quy mô và tần suất chúng tấn công vào tiền tuyến đã giảm hẳn. Áp lực lên các binh sĩ thủ vệ ở phòng tuyến giảm mạnh, việc phòng thủ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Đúng là chỉ cần một người xuất hiện đã xoay chuyển toàn bộ cục diện chiến trường.
Không chỉ có vậy, khi tin tức từ cửa Bắc và khu vực Năng Lượng Thủy Tinh truyền về, những chiến tích trước đó của Lâm Tử Lạc lại một lần nữa khiến mọi người phải kinh hãi đến rớt cằm.
Triệu hồi thần thú Kỳ Lân, một mình trấn áp vạn quân tang thi!
Dưới trướng có Đại Sả cầm Thị Huyết Ma Chùy, hai lần liên tiếp cứu vãn Năng Lượng Thủy Tinh khỏi nguy hiểm!
Chưa kể đến việc Nhai Tệ đang tiến hành cuộc huyết tẩy tàn khốc suốt hai giờ tại cửa Đông để lật ngược thế cờ. Có thể khẳng định rằng, tất cả mọi người đều hiểu nếu cuộc chiến bảo vệ khu an toàn này thiếu đi Nhai Tệ, nơi đây đã sớm trở thành bình địa.
Sau khi tăng thêm 2 cấp, Lâm Tử Lạc nhận được 10 điểm thuộc tính tự do. Hắn vừa chiến đấu vừa phân bổ đều 5 điểm vào sức mạnh và 5 điểm vào tinh thần.
Hiện tại, thuộc tính cơ bản khi không mặc trang bị của hắn là: Sức mạnh 124, Tinh thần 119, Thể chất 114, Nhanh nhẹn 114.
Đó mới chỉ là về mặt kinh nghiệm. Đừng quên rằng những con tang thi do đích thân Lâm Tử Lạc kết liễu đều được hưởng tỉ lệ bạo suất của chính hắn.
Với 100% tỉ lệ rơi đồ từ kỹ năng "Tỉ Lệ Bạo Tuyệt Đối", cộng thêm phần trăm tăng từ danh hiệu "Cửu Thế Vô Song" và "Huy hiệu Người Vinh Dự Kinh Đô", mỗi khi giết một con tang thi, hắn lại thu về từ một đến hai món đồ.
Và vật phẩm "Vảy Bản Nguyên" vừa nhận được đã chứng minh cho Lâm Tử Lạc thấy rằng thuộc tính "tăng thêm may mắn" không hề là một lời hứa hão huyền.
Vốn dĩ, dựa vào vận khí của bản thân Lâm Tử Lạc, tính trung bình thì giết một lượng tang thi nhất định mới rơi ra một món đạo cụ hoặc trang bị. Chẳng biết vận khí của hắn là tốt hay xấu, nhưng hiện tại, số lượng quái cần giết đã giảm đi một nửa. Điều này tương đương với việc tỉ lệ rơi đồ và trang bị đã tăng vọt gấp đôi!
Thậm chí, hắn còn đánh rơi được một cuốn sách kỹ năng — thứ mà đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy.
Có điều vì mải mê giết chóc, hắn vẫn chưa kịp xem cuốn sách đó cụ thể là gì. Hắn thầm hy vọng đó là kỹ năng dành cho Chiến sĩ, chứ nếu là của Pháp sư thì hơi lãng phí, vì hắn vốn có thể học kỹ năng Pháp sư thông qua các cuộn giấy rồi.
Còn một điểm đáng nói nữa là Không gian trữ vật của Lâm Tử Lạc lại một lần nữa sắp đầy đến mức không nhét thêm được gì. Thật vô lý khi không gian của hắn đã lớn hơn người khác gấp bao nhiêu lần mà vẫn cứ rơi vào tình trạng thiếu chỗ.
Ngặt nỗi hắn đang trong trận chiến, việc chuyển đổi Cửu Lê Chi Thương thành Cửu Lê Châu để hấp thụ trang bị lại quá tốn tinh thần lực. Vì thế, đống đạo cụ dư ra này hoàn toàn không có cách nào tiêu hóa ngay được.
Lâm Tử Lạc chỉ còn cách tận dụng lúc chạy nhảy, chọn ra những món có kích thước lớn rồi tùy ý vứt bừa trên chiến trường. Hắn còn phải dặn hệ thống tắt chế độ Tự Động Thu Thập đối với những món đồ bị vứt bỏ này.
Nhưng làm vậy cũng tốt, ít nhất là chứng minh cho người khác thấy tỉ lệ rơi đồ của hắn trông có vẻ "bình thường". Hơn nữa, sau khi trận chiến kết thúc, đống đạo cụ này cũng chẳng chạy đi đâu mất, vẫn có khả năng quay về tay hắn.
Khi Lâm Tử Lạc bắt đầu kiểm kê lại những gì thu hoạch được, cuộc chiến bảo vệ khu an toàn cuối cùng cũng dần đi đến hồi kết.