Chương 170

Hư Huyễn Chi Hoàng —— Thi Ảnh

Đăng ngày 30/08/2026

19
Cứ giao cho một mình hắn! Tất cả mọi người có mặt tại đó đều nghe rõ mồn một câu nói này. Theo cách nói của "Nhai Tệ", ý của hắn là muốn đơn thương độc mã đối đầu với mười kẻ có chiến lực mạnh nhất trong đám tang thi kia! Chuyện này... chỉ có thể nói, đúng là phong cách của "Nhai Tệ", không lẫn đi đâu được. Ban đầu, Trương Nguyên Trung vốn không muốn mạo hiểm như vậy. Dù tận sâu trong lòng, ông ta vô cùng khao khát được báo thù lũ tang thi này, nhưng lý trí và trách nhiệm luôn nhắc nhở ông rằng không được phép làm những việc liều lĩnh. Khu an toàn hiện tại hoàn toàn không chịu nổi cú sốc nếu trận phản kích thất bại. Thế nhưng, khi nghe Lâm Tử Lạc định một mình ra trận, ông lại thấy nhẹ lòng hẳn. Ông không tin "Nhai Tệ" lại có thể bại dưới tay mấy con tang thi đó. "Được, các cậu cứ phối hợp với 'Nhai Tệ' đi." Trương Nguyên Trung lên tiếng. Có mệnh lệnh của tổng tư lệnh, lại thêm nắm chắc phần thắng trong tay, mọi người đương nhiên đều tán thành phương án của Lâm Tử Lạc. Cũng chính lúc này, bên tai tất cả người chơi trong khu an toàn đều vang lên thông báo của Trò chơi tận thế. [Thời gian năm giờ đã kết thúc, sóng tang thi chuẩn bị rút lui.] [Hiện tại, các công trình trong khu an toàn Kinh Đô bị chiếm đóng và số người tử vong đều chưa vượt quá tiêu chuẩn thất thủ, Năng Lượng Thủy Tinh cũng chưa bị xâm phạm.] [Hệ thống phán định: Khu an toàn Kinh Đô phòng thủ sóng tang thi thành công.] [Chúc mừng khu an toàn Kinh Đô chính thức được thiết lập.] ... Cùng với tiếng thông báo của hệ thống, tang thi ở khắp các chiến trường bắt đầu lững thững đi về phía bình chướng. Chúng giống như bị một thế lực nào đó dẫn dắt, không hề có thêm phản ứng nào khác. Thấy cảnh tượng này, có người thử đâm một dao từ phía sau một con tang thi đang rời đi. Lưỡi dao ngập sâu vào cơ thể nó, nhưng con tang thi kia chẳng thèm đoái hoài, vẫn tiếp tục bước ra ngoài bình chướng! Chuyện này là sao! Người kia bèn xông lên chém liên tiếp ba nhát, cho đến khi chém bay đầu con tang thi mà nó vẫn không hề phản kháng. "Đù, mọi người xông lên đi, lũ tang thi này không biết đánh trả đâu!" Người đó cầm trang bị cấp Đồng vừa bạo suất ra từ con tang thi, hưng phấn hét lớn. Mọi người nghe thấy có chuyện tốt như vậy, cũng chẳng quản thân thể đang mệt rã rời, đồng loạt lao về phía đám tang thi. Trong chốc lát, một lượng lớn tang thi đang rút lui bị tiêu diệt sạch sẽ. Chiến trường khắp nơi đều diễn ra cảnh tượng tương tự. Mọi người tranh thủ kiếm được một mớ phần thưởng hậu hĩnh. Đây coi như là sự "bù đắp" mà Trò chơi tận thế dành cho họ. Thông báo trước đó là dành cho tất cả mọi người, còn thông tin tiếp theo chỉ có những người trong căn phòng này mới nghe thấy. Lâm Tử Lạc cũng nhận được tin nhắn đó. [Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" giành vị trí thứ nhất trên Bảng xếp hạng điểm công huân của sóng tang thi lần này.] [Do các bạn phòng thủ khu an toàn thành công, các bạn có thể phát động "Trận chiến phục thù" đối với lũ tang thi đã tấn công.] Những thông tin còn lại chính là những gì Lâm Tử Lạc vừa giải thích cho mọi người, chỉ có điều chi tiết hơn nhiều. Cuối cùng, hệ thống hỏi: [Bạn có đồng ý phát động "Trận phản kích" đối với lũ tang thi không?] Lâm Tử Lạc dĩ nhiên chọn "Có". Hắn còn thao tác để Đại Sả đang ở chiến trường cửa Đông cũng chọn "Có". Mọi người trong phòng cũng làm theo kế hoạch đã bàn bạc, đồng loạt chọn "Có". [Hiện tại đã có (10/10) người chơi chọn mở trận phản kích, đủ điều kiện khởi động.] [Trận phản kích sắp bắt đầu, mời các vị chuẩn bị.] ... [Người chơi khu an toàn Kinh Đô xin chú ý, sóng tang thi kết thúc. Sau khi mười người chơi đứng đầu bảng xếp hạng công huân bỏ phiếu, trận phản kích đối với tang thi xâm lược sắp bắt đầu.] Thông báo này được phát đi phát lại ba lần liên tục. Giây trước mọi người còn đang reo hò vì giữ được khu an toàn, giây sau... tiếng reo hò còn vang dội hơn gấp bội! "Phản kích! Chúng ta thế mà cũng có thể phản kích!" "Làm tốt lắm, phải đánh trả chứ! Cứ bị đánh mãi, chỉ biết phòng thủ bị động, tôi nghẹn khuất sắp chết rồi!" "Phản kích? Còn có chức năng này sao, nhưng trạng thái của chúng ta bây giờ hình như không ổn lắm để đánh trả nhỉ?" Hệ thống không công bố quy tắc của "Trận phản kích", nên mọi người cũng không biết cơ chế của nó ra sao. Trong lúc họ còn đang bàn tán xôn xao, trên bầu trời xuất hiện bốn màn hình trình chiếu khổng lồ. Chỉ cần ngẩng đầu lên, bất cứ ai cũng có thể nhìn rõ hình ảnh bên trong. Đó là một địa điểm hình chữ nhật rộng lớn, chính giữa là võ đài hình vuông có cấu tạo giống hệt đại hội chiến lực. Hai bên là hai khu vực nghỉ ngơi dành cho tuyển thủ. Lúc này, trong sân xuất hiện hai mươi luồng sáng trắng đại diện cho việc truyền tống. Ánh sáng tan đi, nhóm người nhân loại do "Nhai Tệ" dẫn đầu xuất hiện ở khu vực bên phải. Ở phía đối diện, mười con tang thi hình thù kỳ quái, khác biệt hoàn toàn cũng lộ diện. ... Trong phòng, Trương Nguyên Trung nhìn mọi người biến mất, thầm cầu nguyện trong lòng. Nhất định phải thắng! Nhất định phải báo thù cho những anh em đã ngã xuống! Đồng thời, ông nhìn về phía mấy tên thân vệ còn lại trong phòng. "Thông báo xuống dưới, sau khi cuộc khủng hoảng này qua đi, chúng ta phải dốc toàn lực thu thập thông tin về 'Cửa hàng ẩn giấu'." "Một khi phát hiện, phải báo cáo ngay lập tức, chúng ta cần mua các thông tin tình báo!" Trương Nguyên Trung hạ lệnh. Ông đã thấy được giá trị của tình báo từ trên người "Nhai Tệ". Nếu không, sao "Nhai Tệ" lại biết về sự tồn tại của Tang Thi Hoàng, hay thông tin về trận phản kích sau khi sóng tang thi kết thúc chứ? Chắc chắn là "Nhai Tệ" đã mua được từ "Cửa hàng ẩn giấu". Chuyện này thực tế cũng từng xảy ra. Trước đó có người chơi tình cờ gặp "Cửa hàng ẩn giấu", mua được thông tin về bảo rương hoang dã, mở ra ngay trang bị cấp Bạc, kiếm lời đến mức cười không khép được miệng. Lâm Tử Lạc cũng biết Trương Nguyên Trung sẽ xếp mình vào loại người đó, nên mới chủ động nói ra thông tin trước. Gì cơ, ông hỏi sao tôi biết à? Bỏ tiền vàng ra mua tin đấy! ... Ánh sáng trắng tan biến, Lâm Tử Lạc vươn vai một cái, đưa mắt nhìn về phía đối diện võ đài. Lũ tang thi đỉnh cao thời kỳ đầu ở khu vực Kinh Đô gồm những đứa nào, hắn thật sự không rõ lắm. Phải nhìn kỹ xem sao, biết đâu lại gặp "người quen" cũ! Ánh mắt Lâm Tử Lạc quét qua từng con tang thi. Khi nhìn đến con thứ ba, ánh mắt hắn bỗng khựng lại. Đó là một con tang thi săn đuổi. Thân hình nó cực kỳ gầy gò, toàn thân toát ra một cảm giác hư ảo, nhẹ bẫng như mây khói. Lại! Chính! Là! Nó! Lâm Tử Lạc nhìn chằm chằm con tang thi đó một lần nữa. Hư Huyễn Chi Hoàng —— Thi Ảnh! Trong đám tang thi hậu thế, chỉ cần cấp độ vượt quá chín mươi sẽ được gọi là "Tang Thi Chi Hoàng", tương đương với "Chiến Thần" hay "Pháp Thần" của nhân loại. Tang thi đạt đến thực lực nhất định, tư duy và ý thức đều được cường hóa. Chúng biết xây dựng thế lực riêng, có sở thích riêng, và còn tự đặt tên cho mình bắt đầu bằng chữ "Thi". Chúng tự cho rằng tang thi là sự tiến hóa của loài người, là chủng tộc cao đẳng hơn. Và Hư Huyễn Chi Hoàng —— Thi Ảnh chính là một trong số những "Tang Thi Chi Hoàng" đó. Tất nhiên, những điều đó đều không phải quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là: chính nó cùng với hai vị Chiến Thần trung lập khác đã ra đòn kết liễu Lâm Tử Lạc ở kiếp trước!