Chương 172

Tang thi song hình thái

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trận chiến đầu tiên kết thúc nhanh đến mức khó tin. Nhanh tới nỗi các tuyển thủ trên khán đài, đám đông đang dán mắt vào màn hình lớn, và thậm chí là cả lũ tang thi đều chưa kịp phản ứng gì. "Tôi mới chỉ chớp mắt một cái thôi mà!" "Tôi cũng vừa mới cúi xuống buộc lại dây giày thôi." "Thời gian này... tính ra cũng tương đương với thời gian 'lâm trận' bình thường của tôi đấy." "Tôi thì có nhìn thấy, nhưng mà nhanh quá, ánh đao kia tôi còn chẳng nhìn rõ được." Đó dù sao cũng là một con BOSS, hơn nữa cấp độ còn chẳng hề thấp! Để công phá được một con tang thi như vậy, thông thường cần sự phối hợp ăn ý của một đội ngũ hàng chục người, cùng với sự hỗ trợ của đủ loại đạo cụ mới có thể hoàn thành. Thế nhưng, dưới tay "Nhai Tệ", nó lại không chịu nổi lấy một chiêu! Thế này thì đánh đấm gì nữa? Hoàn toàn không có cửa! Ba con Tang Thi Hoàng vốn đang bàn bạc đối sách đều đồng loạt im bặt. Đây là lần đầu tiên chúng đối đầu trực diện với Lâm Tử Lạc sau một thời gian dài ẩn mình sau màn trướng, và cũng là lúc chúng cảm nhận được áp lực khổng lồ tỏa ra từ hắn một cách rõ rệt nhất. Chúng hiểu rằng, đối mặt với một đối thủ như thế này, kế hoạch "tự sát" vừa bàn bạc rất có thể sẽ không mang lại hiệu quả. Đúng vậy, ý định ban đầu của chúng là dựa vào mấy con tang thi còn lại lên sàn, gia trì đủ loại năng lực rồi phát động tấn công tự sát. Thông qua đó tiêu hao thực lực và tinh lực của Nhai Tệ, sau cùng ba vị hoàng giả mới ra tay để dứt điểm. Giờ nhìn lại, kế hoạch đó thật sự có chút viển vông. Cùng với tiếng thông báo của hệ thống thúc giục phe tang thi cử tuyển thủ tiếp theo ra trận. Để tránh việc một trong ba đứa mình bị chọn trúng, chúng đành phải phái lên một con tang thi có thể hình to lớn, toàn thân được bao phủ bởi một lớp giáp đá dày đặc. Tên này là loại tang thi song hình thái đặc biệt hiếm thấy. Nó sở hữu hai thiên phú hình thái là Thạch Giáp và Cương Cốt, khả năng phòng ngự có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Đây cũng là một trong số ít BOSS cấp Bạc trong đám tang thi này, thực lực tổng hợp chỉ đứng sau ba con Tang Thi Hoàng. Nó lên sàn chỉ với mục đích duy nhất là kéo dài thời gian. Đợi gã này bước lên võ đài, con Tang Thi Hoàng cấp Vàng dẫn đầu mới lên tiếng: "Không thể... chần chừ... thêm nữa. Thời gian... càng kéo dài... cơ hội càng nhỏ, ngay bây giờ... tiến hành nghi thức." Có lẽ do mới nắm bắt được khả năng ngôn ngữ không lâu, giọng nói của Tang Thi Hoàng nghe rất đứt quãng, mỗi câu đều phải dừng lại để suy nghĩ. Hai con Tang Thi Hoàng còn lại im lặng, rơi vào trầm tư. Dường như nghi thức mà tên dẫn đầu nhắc tới sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với chúng. Chúng đều là những tồn tại đã có ý thức độc lập, lẽ tự nhiên là không muốn bản thân phải gánh chịu kết cục như vậy. Thế nhưng, chúng cũng chỉ do dự trong chốc lát, ý thức chủng tộc đặc thù của loài tang thi đã nhanh chóng đè bẹp suy nghĩ cá nhân. Cả hai đồng loạt gật đầu, cùng lên tiếng: "Đã hiểu." Dứt lời, hai con Tang Thi Hoàng bắt đầu chuẩn bị thứ gì đó. Trong khi đó, tên Tang Thi Hoàng dẫn đầu một mặt thao túng con tang thi vừa lên đài, mặt khác lại điều khiển những con tang thi còn lại tập hợp lại một chỗ. Trên võ đài. Lâm Tử Lạc nhìn về phía con tang thi mới xuất hiện, bắt đầu kiểm tra thuộc tính của nó. [Bàn Thạch · Cương Cốt Thạch Giáp Tang Thi] (BOSS cấp Bạc) Cấp độ: Cấp 21 Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 40, Tinh thần: 25, Thể chất: 90, Nhanh nhẹn: 35. Thiên phú: - Bàn Thạch: Khi ngươi không di chuyển cơ thể, thuộc tính phòng ngự sẽ được tăng cường cực mạnh. - Cương Cốt: Xương cốt của ngươi đã được kim loại hóa, độ cứng và các phương diện khác đều được nâng cao vượt bậc. Kỹ năng: [Kiên Nhược Bàn Thạch], [Bất Động Như Sơn], [Phòng Ngự Cực Hạn]. Điểm yếu: 1. Một khi di chuyển, thuộc tính phòng ngự sẽ sụt giảm nghiêm trọng. 2. Tấn công từ phía sau lưng sẽ mang lại hiệu quả rất tốt. Ồ? Tang thi song hình thái đặc biệt sao? Đến cả loại hình thái "dị dạng" này cũng có ư? Lại còn là hai loại đặc biệt đều tăng mạnh thuộc tính phòng ngự, e là tổ tiên phải tích đức lắm mới có được bộ cấu hình xa hoa thế này nhỉ? Hơn nữa chỉ nhìn riêng thuộc tính, điểm thể chất cao đến mức vô lý. Kết hợp với đặc tính cơ thể tang thi và hai thiên phú phòng ngự kia nữa... Chà. Nếu thật sự để nó trưởng thành, liệu có ai phá nổi lớp phòng ngự của nó đây? Thật kỳ lạ, một con tang thi "thiên phú dị bẩm" thế này, kiếp trước sao mình chưa từng nghe danh nhỉ? Tuy nhiên, Lâm Tử Lạc cũng không quá đắn đo. Dù thuộc tính phòng ngự của ngươi có biến thái thật đấy, nhưng thật khéo, ngươi lại đụng phải ta. Ngược đãi những kẻ mạnh chưa kịp trưởng thành trong đám tang thi, đó là sở thích của ta! Không chút do dự, Cửu Lê Chi Đao trong tay Lâm Tử Lạc trực tiếp chém thẳng về phía tang thi Bàn Thạch. Tang thi Bàn Thạch không hề quay đầu bỏ chạy như con tang thi Cuồng Bạo trước đó. Thay vào đó, nó đứng chôn chân tại chỗ, lớp "giáp trụ" cấu thành từ đá cứng trên người tỏa ra những luồng sáng nhạt. Đây chắc hẳn là thiên phú "Bàn Thạch" giúp tăng mạnh phòng ngự khi đứng yên. Đồng thời, nó còn liên tiếp kích hoạt hai kỹ năng [Kiên Nhược Bàn Thạch] và [Bất Động Như Sơn], đẩy khả năng phòng thủ lên tới cực hạn. Luồng sáng lưu chuyển trên cơ thể và lớp thạch giáp giống như từng tầng hộ thuẫn, bao bọc nó chặt chẽ bên trong. Đám người dưới võ đài và khán giả trong khu an toàn không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái. Dù không nhìn thấy thuộc tính của gã này, nhưng chỉ nhìn hình ảnh thôi cũng đủ biết tên này "trâu bò" đến mức nào. Nhiều người còn nhớ ra, đây chính là kẻ từng xuất hiện ở chiến trường cửa Tây, đã gồng mình chống chịu được sức công phá của bốn cuộn giấy ma pháp. Cuối cùng phải chờ đến khi lớp thạch giáp vỡ vụn mới tạm thời áp chế được nó, nhưng khi định kết liễu thì lại để nó chạy mất. Không ngờ, giờ đây nó lại xuất hiện trên võ đài với trạng thái toàn thịnh. Giây tiếp theo, Cửu Lê Chi Đao chém mạnh lên cánh tay đầy thạch giáp mà tang thi Bàn Thạch dùng để đỡ đòn. Một âm thanh chói tai khiến người ta nghe mà ê răng vang lên. Lớp hộ thuẫn bao quanh thạch giáp vỡ tan tành. Cửu Lê Chi Đao "không phụ sự mong đợi" lún sâu vào lớp đá, vô số mảnh vụn rơi lả tả. Cuối cùng, lưỡi đao cắm sâu vào tận bên trong cánh tay của tang thi Bàn Thạch phía dưới lớp giáp. Cái gì! Trong tình trạng kích hoạt hai thiên phú và hai kỹ năng phòng ngự, vậy mà vẫn bị một cú chém thường của "Nhai Tệ" phá tan toàn bộ! Thậm chí hắn còn chưa dùng đến kỹ năng! Lâm Tử Lạc rút Cửu Lê Chi Đao đang cắm sâu trong tay tang thi Bàn Thạch ra, hắn đại khái đã đo được giới hạn phòng ngự của tên này. Vết thương trên tay tang thi Bàn Thạch cũng hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy vết chém kéo dài đến tận phần xương mang sắc kim loại ở chính giữa cánh tay, thậm chí khúc xương đã bị chém đứt một nửa. Một lượng lớn máu tươi tuôn ra từ vết thương. Tang thi Bàn Thạch gầm lên một tiếng giận dữ. Ngay cả khi gồng mình chịu đựng vụ nổ từ cuộn giấy, nó cũng chưa từng bị thương nặng đến thế này. Nó vung cánh tay còn lại định phản kích, nhưng tốc độ quá chậm, Lâm Tử Lạc chỉ cần lách người là dễ dàng né được. Rõ ràng, tên này chỉ có một thân phòng ngự, về cơ bản chẳng có mấy sức sát thương. Đối phó với loại này rất đơn giản, chỉ cần tiêu hao với nó là được. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải phá được phòng ngự của nó. Cửu Lê Chi Đao trong tay Lâm Tử Lạc lóe lên ánh sáng xanh, một lượng lớn năng lượng bắt đầu hội tụ. Chém thường đã khiến ngươi ra nông nỗi này. Vậy thì, khi phát động kỹ năng, kết quả sẽ ra sao? Và ngay khoảnh khắc Lâm Tử Lạc tung chiêu, ba con Tang Thi Hoàng dưới võ đài cũng cấp tốc bắt đầu nghi thức của chúng.