Chương 200

"Tiếng kèn của Tang thi mèo" tiến hóa

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tất nhiên, Lâm Tử Lạc không hề để sự phấn khích nhất thời làm mờ mắt. Dù trên danh nghĩa, bảy vạn quân đối đầu với hai vạn người, việc tiêu diệt Lý gia đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Kinh nghiệm từ kiếp trước nhắc nhở hắn rằng, càng đến bước cuối cùng càng không được phép lơ là. Giống như trước đây, Lý gia đã nhiều lần dồn hắn vào đường cùng, nhưng hắn vẫn luôn tìm được đường sống trong cõi chết, trốn thoát một cách thần kỳ. Giờ đây phong thủy luân chuyển, đến lượt hắn nhắm vào Lý gia, Lâm Tử Lạc dĩ nhiên sẽ không để kịch bản cũ lặp lại. Vì vậy, ngay từ trước khi đại quân kéo đến, hắn đã bắt đầu cân nhắc cách thức để kế hoạch đạt đến độ hoàn mỹ nhất. "Hơn bảy vạn người, phân bổ thế này là vừa đẹp." "Đầu tiên là phải ngăn chặn những khu tập trung do Lý gia ngầm khống chế đến chi viện. Hai vạn người chơi tự nguyện gia nhập sau cùng sẽ được sắp xếp ở dưới chân núi Khuê Xà để chặn đường viện binh, tất nhiên vẫn cần một bộ phận quân chính quy dẫn dắt." "Năm vạn người còn lại sẽ chia đều cho năm lối ra của 'Khuê Xà địa cung'. Mỗi cửa trấn giữ một vạn người. Khoảng cách giữa các cửa không quá xa, các đội đều có thể nhanh chóng hỗ trợ lẫn nhau." Lâm Tử Lạc trình bày kế hoạch của mình. Trương Nguyên Trung nghe xong cũng liên tục gật đầu tán thưởng. Ý tưởng của cả hai không mưu mà hợp, chỉ khác biệt đôi chút ở vài chi tiết nhỏ. Sau một hồi bàn bạc, họ đã chốt xong bố cục cuối cùng. Tiếp theo là thảo luận về phương thức tấn công. "Chúng đã ở trong cái 'Khuê Xà địa cung' đó, liệu chúng ta có thể trực tiếp phóng hỏa, dẫn nước hoặc thả khói mê vào trong không?" Trương Nguyên Trung hỏi. "Không được, những cách đó đối với 'Khuê Xà địa cung' chẳng có chút tác dụng nào đâu." Lâm Tử Lạc lắc đầu phủ nhận phương án của Trương Nguyên Trung. Trong "Truyền Thừa Vu Thuật Giải Thích Chi Tiết" có ghi chép rất kỹ về nơi này. Chống lửa, chống khói đã đành, nó còn có đủ loại chức năng như chống chấn động, kiểm soát nhiệt độ, thanh lọc không khí... Đây cũng chính là lý do một tòa địa cung có thể tồn tại hàng ngàn năm trên núi Khuê Xà. Phải thừa nhận rằng những nền văn minh thượng cổ nắm giữ sức mạnh siêu phàm thực sự rất đáng nể, chỉ không biết tại sao phần lớn cuối cùng lại biến mất trong dòng chảy lịch sử. "Không chỉ vậy, 'Khuê Xà địa cung' còn có chức năng phong tỏa toàn diện. Một khi khởi động, trừ khi có khả năng phá vỡ những cánh cửa đá khổng lồ được năng lượng đặc biệt bảo vệ, nếu không thì căn bản chẳng thể công vào." Lâm Tử Lạc nói tiếp. "Cho nên, ông cứ sắp xếp người chờ sẵn ở các lối ra. Tôi sẽ đi vào từ lối vào phía vách đá để phá hoại hệ thống phong tỏa của chúng. Sau đó, các người mới tiến quân từ các lối ra!" Hắn không mang theo Đại Sả, không phải vì gã không đủ sức chiến đấu, mà vì hắn cần gã làm cầu nối liên lạc với nhóm Trương Nguyên Trung, nhằm thông báo chính xác thời điểm tấn công cho bên ngoài. Một mình tiến vào đối mặt với vạn người! Có lẽ cũng chỉ có "Nhai Tệ" mới dám làm chuyện như vậy. "Được, không thành vấn đề!" Trương Nguyên Trung gật đầu đồng ý. Dù sao Nhai Tệ cũng là người hiểu rõ tình hình Lý gia nhất. "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không gió xuân thổi tới cỏ lại mọc mầm. Người của Lý gia, một kẻ cũng không được thả đi." Lâm Tử Lạc nhắc nhở lần nữa. "Cậu yên tâm, Lý gia sẽ không còn lấy một mống!" Trương Nguyên Trung nghiêm túc cam đoan. ... Sau khi bàn bạc xong xuôi, Trương Nguyên Trung đi xuống núi để điều phối vị trí cho quân đội. Lâm Tử Lạc và Đại Sả vẫn ở lại trên đỉnh núi. Trận chiến lớn sắp nổ ra, dĩ nhiên không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nâng cao thực lực. Đại Sả đem toàn bộ hàng hóa quét sạch được từ "Cửa hàng điểm công huân" đưa cho Lâm Tử Lạc. Hắn lần lượt kích hoạt các thẻ "Bình Mana trung" và "Bình Máu trung" rồi nhét vào không gian trữ vật. Tiếp theo là thời khắc kích động lòng người! Hắn tiên phong kích hoạt thẻ "cuộn giấy nâng cấp phẩm chất đạo cụ (Bạc lên Vàng)". [cuộn giấy nâng cấp phẩm chất đạo cụ (Bạc lên Vàng)]: Đạo cụ cấp Vàng, có thể nâng cấp một đạo cụ cấp Bạc lên cấp Vàng, ban cho đạo cụ tác dụng mạnh mẽ hơn. Sau đó, hắn lấy "Tiếng kèn của Tang thi mèo" từ không gian trữ vật ra. Hiện tại, trong số các đạo cụ hắn sở hữu, cái này là phù hợp yêu cầu nhất. Tác dụng của "Tang thi mèo" khi đột nhập Lý gia đã được kiểm chứng. Hơn nữa loại đạo cụ triệu hồi này vốn đã cực kỳ quý hiếm, dùng cuộn giấy vào đây tuyệt đối không lỗ. Lâm Tử Lạc dán cuộn giấy lên chiếc kèn, ngay sau đó một luồng kim quang chói mắt lóe lên. [Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" sử dụng "cuộn giấy nâng cấp phẩm chất đạo cụ (Bạc lên Vàng)", nâng cấp thành công "Tiếng kèn của Tang thi mèo (cấp Bạc)" lên cấp Vàng] Tỷ lệ thành công là 100%, tự nhiên không cần lo thất bại. Một chiếc kèn tỏa ra ánh vàng rực rỡ xuất hiện trong tay Lâm Tử Lạc. Ngoại hình của nó chỉ có thêm một lớp viền vàng, không biết thuộc tính đã thay đổi thế nào. [Tiếng kèn của Tang thi mèo]: Sau khi thổi kèn có thể triệu hồi một con "Lợi Trảo - Kim Nhãn Tang Thi Miêu", người chơi có thể chỉ huy nó chiến đấu trong 40 phút. Thời gian hồi chiêu: 36 giờ. (Tang thi mèo sẽ kế thừa 70% thuộc tính cơ bản của người chơi. Kinh nghiệm và tiền vàng khi giết địch đều thuộc về người chơi, nhưng nó giết địch sẽ không rơi ra vật phẩm). Theo giới thiệu, Tang thi mèo có thêm tiền tố "Kim Nhãn", thời gian triệu hồi tăng thêm 10 phút, thời gian hồi chiêu giảm đi 12 giờ, và thuộc tính kế thừa cũng tăng thêm 10%. Thuộc tính của chiếc kèn này được nâng cấp toàn diện, đặc biệt là thời gian hồi chiêu giảm đi rất nhiều chỉ sau một lần thăng cấp. Chưa dừng lại ở đó, Lâm Tử Lạc kiểm tra bảng thuộc tính hiện tại của "Tang Thi Miêu", phát hiện nó đã từ BOSS cấp Đồng thăng lên thành BOSS cấp Bạc, năng lực tăng tiến không ít. Quả không hổ là cuộn giấy nâng cấp đạo cụ cực kỳ hiếm có, một bước đưa "Tiếng kèn của Tang thi mèo" trở thành đạo cụ cấp Vàng hàng đầu! Thấy hiệu quả tốt như vậy, Lâm Tử Lạc vội vàng lấy ra hai cuộn giấy còn lại. [cuộn giấy nâng cấp phẩm chất trang bị (Bạc lên Vàng)]: Đạo cụ cấp Vàng, có thể nâng cấp một món trang bị cấp Bạc lên cấp Vàng, ban cho tác dụng mạnh mẽ hơn và chắc chắn thêm một dòng thuộc tính cho trang bị. Những cuộn giấy này tuy giá bán "không cao", nhưng mỗi khu vực chỉ có vài cái, nhất định phải tận dụng tốt. Lâm Tử Lạc lấy ra hai món trang bị đã suy tính từ lâu: "Bạch Dực Phi Phong" và "Ác Chi Huyễn Diện". "Bạch Dực Phi Phong" là một trong những trang bị cấp Bạc đời đầu của hắn, kỹ năng "Trệ Không Ngắn Ngủi" đã nhiều lần lập công lớn, dùng để cường hóa chắc chắn là xứng đáng. "Ác Chi Huyễn Diện" thì khỏi phải bàn, chỉ riêng vẻ ngoài đầy tà khí này đã rất hợp ý Lâm Tử Lạc, hơn nữa nó đã trở thành biểu tượng đặc trưng của "Nhai Tệ". Về thuộc tính, nó cũng thuộc hàng đỉnh cao trong số trang bị cấp Bạc. Đặt hai món trang bị lên tảng đá trước mặt, Lâm Tử Lạc không chần chừ, dán hai cuộn giấy lên chúng. Trong phút chốc, hai luồng kim quang rực rỡ giao nhau, tỏa sáng khắp một vùng.