Chương 207

Vạn người mất sạch sức chiến đấu

Đăng ngày 30/08/2026

19
Kẻ có cùng cảnh ngộ với tên tử sĩ này không chỉ có một mình gã. Khi thời gian duy trì của "Ánh Nhìn Ác Quỷ" kết thúc, phần lớn tử sĩ vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn sợ hãi tột độ. Dùng từ kinh hồn bạt vía để hình dung lúc này vẫn còn là quá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bọn chúng căn bản không có lấy một cơ hội để định thần lại. Năng lực "Nụ Cười Ác Quỷ" của Ma Chi Huyễn Diện đã tung ra đòn kết liễu cuối cùng. Cảm giác đau đớn như có hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào đại não xuất hiện trong đầu mỗi người. Những tên tử sĩ đứng gần Lâm Tử Lạc nhất, dưới cơn kịch thống như vậy, ngay cả hai ba giây cũng không trụ nổi, đồng tử đã bắt đầu giãn ra rồi mất đi ý thức. Những kẻ trước đó bị dọa tới mức ngã ngồi hoặc khuỵu xuống đất thì đầu ngửa ra sau, trực tiếp đi đời nhà ma. Những tên đang đứng thì mất đi điểm tựa, xác chết đổ rầm xuống mặt đất. Thây ma chồng chất lên nhau, nhanh chóng phủ kín cả mặt sàn. Những tử sĩ ở xa hơn một chút thì tình hình có khá hơn đôi chút. Mặc dù không chết ngay lập tức, nhưng bọn chúng cũng lâm vào tình trạng mặt mũi chảy máu, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật dữ dội. Có thể nói, bọn chúng chỉ còn cách cái chết đúng một bước chân. Xa hơn nữa, đám tử sĩ đều nhũn chân ngã quỵ, toàn thân không còn chút sức lực nào để chống đỡ hành động. Những kẻ còn lại dù không thê thảm như vậy, cũng chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn lên vị "Nhai Tệ" trên không trung thêm một lần nào nữa. Dáng vẻ như ma thần giáng thế kia đã trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong suốt cuộc đời bọn chúng. Vạn người! Trong sơn cốc tụ tập tới cả vạn người. Hàng trăm kẻ đã chết dưới đòn tấn công tinh thần. Gần một ngàn kẻ tinh thần sụp đổ, cận kề cái chết. Hàng ngàn kẻ khác thì liệt người dưới đất, toàn thân rã rời, không thể cử động. Những người còn lại thì mất sạch dũng khí để nhìn thẳng vào Lâm Tử Lạc. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể tin được một cá nhân lại có thể tạo ra cục diện khủng khiếp đến nhường này! ... Hồn Nô Thang. Một sự tồn tại tà ác có thể biến những đứa trẻ sơ sinh trực tiếp trở thành Hồn Nô. Đúng như tên gọi, nó khiến con người ta trở thành nô lệ từ trong linh hồn. Thực chất, đó là việc dùng những ấn ký tàn độc khắc sâu vào tinh thần của những đứa trẻ đó, gây ra sự phá hoại không thể vãn hồi. Đây cũng là lý do tại sao đám tử sĩ ngũ đẳng đầu óc thường không được linh hoạt. Bởi vì tinh thần của bọn chúng vốn đã khuyết thiếu ngay từ đầu. Đám tử sĩ tứ đẳng phụ trách duy trì nòi giống cũng vậy, thậm chí họ còn thê thảm hơn, cả thân thể lẫn tinh thần đều bị tàn phá nghiêm trọng, nên bọn họ còn yếu ớt hơn cả tử sĩ ngũ đẳng. Chỉ có những tử sĩ tam đẳng có tư chất đủ tốt mới khá hơn một chút, phương diện tinh thần mới gần tương đồng với người bình thường. Dù vậy, những kẻ đã từng chịu sự giày vò về tinh thần này, khi đến một độ tuổi nhất định, cuối cùng vẫn sẽ vì khiếm khuyết tinh thần mà chết sớm. Đó chính là nguyên nhân khiến tuổi thọ của tử sĩ cực kỳ ngắn ngủi. Có thể nói, tinh thần chính là điểm yếu chí mạng của đám tử sĩ này! Lâm Tử Lạc khi chiến đấu ở trường lang đã tự nhiên nghĩ tới điểm này. Tấn công tinh thần! Dùng đòn đánh tinh thần để đối phó với tử sĩ tuyệt đối là thủ đoạn nhanh chóng và hiệu quả nhất. Vì vậy, trước tiên hắn kéo dài thời gian để đám tử sĩ trong Khuê Xà địa cung có thể tập trung lại trong sơn cốc. Sau đó hắn mới sử dụng Sức Mạnh Bay Lượn để bay lên giữa không trung. Làm vậy vừa có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, vừa khiến tất cả đều nhìn thấy Ma Chi Huyễn Diện. Kỹ năng "Vinh quang Hiện hữu" được kích hoạt để tăng cường ảnh hưởng khi cảm xúc của đối phương dao động. Hiện tại Lâm Tử Lạc chưa thể khiến cả vạn người cùng lúc rơi vào ảo cảnh. Thế nên hắn lợi dụng "Ánh Nhìn Ác Quỷ" để khiến mọi người chìm trong sợ hãi trước. Tiếp đó, hắn dùng "Gây ảo giác" để hỗ trợ thêm. Như vậy không cần phải dày công xây dựng ảo cảnh, mà chỉ đơn thuần là phóng đại nỗi sợ hãi lên gấp bội. Mấy loại năng lực này được Lâm Tử Lạc lồng ghép một cách khéo léo, hiệu quả mang lại đương nhiên đã xảy ra sự biến hóa long trời lở đất. Sau vài lần cộng dồn, hiệu ứng sợ hãi tạo ra đã vượt xa tưởng tượng. Cuối cùng, dựa theo năng lực của "Nụ Cười Ác Quỷ", hắn tung đòn tấn công tinh thần vào những kẻ đang trong trạng thái "Sợ hãi". Mức độ sợ hãi càng cao, đòn tấn công tinh thần càng mãnh liệt! Dưới đòn đánh tinh thần đã được đẩy nỗi sợ lên mức tối đa, đám tử sĩ vốn có linh hồn khiếm khuyết kia làm sao có thể chống đỡ nổi? Bởi vậy mới tạo ra một cảnh tượng có thể coi là kỳ tích như thế này! ... Lâm Tử Lạc đang bay trên không trung bỗng khựng lại, trong đầu truyền đến một cảm giác choáng váng. Sau khi hoàn thành một loạt thao tác này, tinh thần lực của hắn đã bị tiêu hao sạch sành sanh. Đặc biệt là khi sử dụng "Gây ảo giác", dù không xây dựng ảo cảnh nhưng chỉ riêng việc muốn gây ảnh hưởng lên vạn người thì lượng tinh thần lực cần thiết là vô cùng khủng khiếp. Lâm Tử Lạc đã rút cạn lượng tinh thần lực dự trữ trong Ma Năng Thủ Hoàn, uống thêm cả Bình Mana trung mới mua không lâu mới có thể miễn cưỡng hoàn thành thao tác này. Tuy nhiên, tạo ra được cục diện như thế này đã khiến hắn rất hài lòng. Vốn dĩ dưới sự bao vây của vạn người, thời gian tìm kiếm trường lang của hắn liên tục bị trì hoãn, tinh thần lực cũng không ngừng tiêu hao. Nếu tiêu hao hết mà vẫn chưa tìm thấy lối vào tầng tiếp theo, hắn có thể sẽ bị nhấn chìm trong biển người này. Nhưng sau khi thực hiện màn thao tác vừa rồi, nhìn vào cục diện hiện tại, ít nhất trong thời gian ngắn, vạn người này chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên tại chỗ, không cách nào khôi phục lại khả năng tác chiến. Và khoảng thời gian này chính là cơ hội tốt nhất để hắn tìm kiếm lối đi xuống tầng ba. Thấy vẫn còn không ít tử sĩ "đến muộn" đang lục tục xuất hiện trong sơn cốc, Lâm Tử Lạc không chần chừ thêm, trực tiếp vỗ cánh bay dọc theo rìa sơn cốc, bắt đầu tìm kiếm từng đường trường lang một. Không còn sự cản trở của đám tử sĩ, việc tìm kiếm trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Trước khi đôi cánh biến mất, hắn đã thành công tìm thấy một đường trường lang dẫn vào lối đi tới tầng tiếp theo. ... Khuê Xà địa cung tầng ba so với hai tầng trước thì diện tích nhỏ hơn nhiều. Nhưng tầm quan trọng của nó thì không cần phải bàn cãi. Nơi đây bao gồm dược thất mà Lý gia dùng để chế tạo Hồn Nô Thang, phòng rèn đúc vũ khí, và cả mật thất mà đêm qua Tang Thi Miêu từng ghé qua... Có thể nói, gần một nửa nội hàm của Lý gia đều nằm ở tầng thứ ba này. Lâm Tử Lạc men theo lối đi tới đây. Đập vào mắt hắn là một mảnh tối đen. Cả đoạn trường lang im phăng phắc, tương phản hoàn toàn với tầng hai đang loạn cào cào. Những ngọn lửa chiếu sáng bên tường dần dần bùng lên. Lâm Tử Lạc lặng lẽ tiến về phía trước.
Vạn người mất sạch sức chiến đấu — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ