Chương 233

Chuyển chức thành công, "Huyễn Ảnh" tái hiện

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Tử Lạc vừa động ý niệm, "Cuộn giấy chuyển chức Huyễn Ảnh" lập tức hiện ra trên tay. Hắn nhìn cuộn giấy trong tay, lòng không khỏi dâng lên một cống cảm xúc bồi hồi. Chức nghiệp "Huyễn Ảnh" này đã đồng hành cùng hắn suốt mười năm ròng rã, giúp hắn vượt qua không biết bao nhiêu cửa ải khó khăn. Giờ đây đem nó truyền thừa cho Quỷ Đồng cũng coi như không phụ sự lớn mạnh của nó. Lâm Tử Lạc đưa cuộn giấy chuyển chức cho Quỷ Đồng, đồng thời ra hiệu cho gã mở ra. Quỷ Đồng khẽ gật đầu, dứt khoát kéo mạnh cuộn giấy. Ngay khi vừa mở ra, cuộn giấy bắt đầu tỏa ra những làn sương mù đen kịt không ngừng. Làn sương nhanh chóng bao phủ hoàn toàn Quỷ Đồng vào bên trong, bắt đầu quá trình chuyển chức. Việc chuyển chức cần một khoảng thời gian nhất định. Lâm Tử Lạc không đứng yên lãng phí thì giờ, hắn bắt đầu lục soát kỹ lưỡng khắp căn phòng giam này. Dù sao Lý Vĩnh Sinh cũng phải để lại không ít đồ tốt chứ nhỉ? Đầu tiên là chiếc bàn chất đầy các loại nội tạng. Lâm Tử Lạc bới tìm một hồi, phát hiện ngoài đống nội tạng đó ra thì chỉ có mấy dụng cụ mà Lý Vĩnh Sinh dùng để khâu vá cơ thể. Ngoại trừ những thứ đó, chẳng còn gì đặc biệt. Trong phòng giam, ngoài chiếc bàn này và một chiếc giường đá, chỉ còn lại cái tủ bằng gỗ kim ti nam mà Lâm Tử Lạc đã chú ý ngay từ lúc bước vào. Được rồi, hy vọng thứ bên trong cái tủ này đừng làm mình thất vọng. Lâm Tử Lạc tiến đến trước tủ. Có lẽ vì Lý Vĩnh Sinh quá tự tin nên cái tủ gỗ quý giá này không hề khóa. Hắn cẩn thận kéo cánh cửa tủ ra. Cẩn tắc vô ưu, lỡ đâu vừa mở cửa ra đã có một đống độc dược ập thẳng vào mặt thì sao? Tuy nhiên, rõ ràng Lý Vĩnh Sinh không làm chuyện tàn nhẫn đến mức đó. Sau khi mở tủ, Lâm Tử Lạc bắt đầu kiểm kê. Những thứ được cất giữ bên trong quả nhiên không khiến hắn thất vọng! Trong tủ xếp hơn mười chiếc bình ngọc lớn nhỏ, mỗi cái đều được chế tác cực kỳ tinh xảo. Lâm Tử Lạc cầm lấy bình ngọc nổi bật nhất, vừa vặn mở nắp ra đã thấy một giọt chất lỏng màu đen quen thuộc. "Hủy Thần Dịch"! Mẹ kiếp, lão già này vẫn còn hàng dự trữ! Hắn lại mở tiếp một bình bên cạnh, bên trong vẫn là "Hủy Thần Dịch". Chẳng lẽ tất cả chỗ này đều là nó sao? Hắn liên tục mở thêm mấy bình nữa. Lần này thì không còn "Hủy Thần Dịch" nữa, mà là các loại chất lỏng độc hại với đủ hình thù, màu sắc khác nhau. Rõ ràng, đây đều là độc dược do Lý Vĩnh Sinh dùng Thuật Tộc Truyền Thừa luyện chế ra! Hơn nữa, những thứ được lão cất giữ ở đây chắc chắn đều là loại cực kỳ quý hiếm và đứng đầu về độc tính! Vậy thì còn khách sáo gì nữa? Lâm Tử Lạc phất tay một cái, thu sạch toàn bộ bình ngọc vào không gian trữ vật. Cứ mang về đã, từ từ nghiên cứu sau. Khì khì, thế này chẳng phải đều hời cho mình sao? Nói thật lòng, xem ra Lý Vĩnh Sinh đúng là một người tốt đại ân nhân mà! Độc dược tốn bao tâm huyết luyện ra thì để lại cho mình, tang thi dốc hết sức lực tạo ra cũng dâng tận tay. Hắn thật sự muốn phong cho lão cái danh "Người tốt duy nhất của Lý gia"! Sau khi quét sạch cái tủ không còn một mảnh vụn, Lâm Tử Lạc quay đầu nhìn lại. Quỷ Đồng vẫn đứng lặng lẽ tại chỗ, không hề nhúc nhích. Cái gã này, chuyển chức thành công rồi mà chẳng có lấy một tiếng động. Đúng là sinh ra để làm sát thủ mà. Lâm Tử Lạc bước lại gần Quỷ Đồng, xem xét phần giới thiệu của chức nghiệp "Huyễn Ảnh". [Chức nghiệp]: Huyễn Ảnh Giới thiệu: Hãy ghi nhớ, vạn vật đều là hư ảo, ngươi chính là cái bóng tồn tại trong sự hư ảo đó. Thuộc tính: Mỗi khi thăng một cấp sẽ nhận được 2 điểm nhanh nhẹn, 2 điểm sức mạnh và 3 điểm thuộc tính tự do. Năng lực: 1. Huyễn: Có thể dựa theo ý nghĩ của bản thân để ban tặng thuộc tính "Hư Huyễn" cho vật phẩm, trang bị tiếp xúc được, bao gồm cả cơ thể chính mình. 2. Ảnh: Ngươi giỏi về việc ngụy trang dưới những chiếc bóng hoặc tồn tại trong bóng tối. Vẫn là công thức cũ, vẫn là hương vị quen thuộc. Toàn bộ phần giới thiệu chức nghiệp không thay đổi lấy một chữ. Lâm Tử Lạc lập tức phân bổ điểm thuộc tính tự do cho Quỷ Đồng theo tỉ lệ mỗi cấp 1 điểm nhanh nhẹn, 1 điểm sức mạnh và 1 điểm tinh thần. Sau khi phân bổ xong, hắn bắt đầu chỉ dẫn Quỷ Đồng làm quen với năng lực của "Huyễn Ảnh". Năng lực của Huyễn Ảnh chia làm hai phần: "Huyễn" và "Ảnh". Về phần "Huyễn", gã có thể biến những vật phẩm mình chỉ định thành hư ảo. Ví dụ, có thể biến đoản kiếm trên tay thành trạng thái "Hư Huyễn", như vậy khi đâm xuyên qua giáp trụ của kẻ địch sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hoặc biến cơ thể mình thành trạng thái "Hư Huyễn" để giảm thiểu sát thương khi bị tấn công. Mức độ "hư ảo" này phụ thuộc vào độ thuần thục khi sử dụng năng lượng cũng như cường độ tinh thần lực. Khi đạt đến đỉnh cao, thậm chí có thể xuyên tường. Dù là ám sát hay chạy trốn đều cực kỳ tiện lợi. Đó là lý do Lâm Tử Lạc yêu cầu Quỷ Đồng cộng thêm điểm tinh thần để tăng cường độ cho năng lực này. Năng lực thứ hai là "Ảnh". Thực tế, năng lực này có điểm tương đồng với thiên phú "Quỷ Ảnh" vốn có của Quỷ Đồng. Cả hai đều phát huy tác dụng thông qua bóng tối. Dù sao, giỏi ẩn mình trong bóng đêm là bài học vỡ lòng của mọi sát thủ. Chuyển chức đã xong, còn lại là "Virus biến chủng tang thi". Lâm Tử Lạc lấy từ không gian trữ vật ra chiếc bình kín đựng virus. Lần trước sau khi cho Đại Sả uống, lượng virus bên trong vẫn còn lại một nửa. Không biết với thể chất của Quỷ Đồng thì cần uống bao nhiêu. Quỷ Đồng thể hiện tốt hơn hẳn cái gã tham ăn Đại Sả kia. Tuy ánh mắt gã cũng dán chặt vào chiếc bình nhưng vẫn giữ được trạng thái bất động, không hề kích động như Đại Sả. Lâm Tử Lạc mở bình ra đưa cho Quỷ Đồng. Gã đón lấy rồi dứt khoát dốc ngược vào miệng. Không một chút chần chừ, gã uống cạn sạch nửa bình virus biến chủng còn lại. ??? Ngươi không biết thứ này uống nhiều quá sẽ nổ xác mà chết sao! Không đúng, ngay cả cái trí thông minh của Đại Sả còn biết điều đó. Uống trực tiếp nửa bình, lúc trước Đại Sả phải có thuộc tính cao như vậy mới tiêu hóa nổi, còn thuộc tính của ngươi... Điều khiến hắn kinh ngạc là Quỷ Đồng không hề có dấu hiệu nổ xác. Lâm Tử Lạc kết nối với ý nghĩ của Quỷ Đồng mới biết gã đã sử dụng thiên phú Kiểm Soát Cơ Thể để phân bổ hoàn hảo nửa bình virus đó đến từng bộ phận. Đồng thời, gã còn ẩn giấu một phần virus trong cơ thể, đợi sau khi thuộc tính tăng lên mới tiếp tục tiêu hóa. Được thôi. Quả nhiên sở hữu năng lực kiểm soát cơ thể tuyệt đối thì có thể làm mưa làm gió theo ý mình. Sau khi nửa bình virus trôi xuống bụng, cơ thể Quỷ Đồng bắt đầu phát sinh biến hóa. Vóc dáng vốn gầy gò, trông như suy dinh dưỡng nay đã trở nên cân đối hơn nhiều. Tuy nhiên, chiều cao vẫn không đổi, vẫn là dáng dấp của một đứa trẻ. Những bộ phận trước đây bị Lý Vĩnh Sinh khâu vá — vốn được cắt từ người khác nên màu da loang lổ — nay bắt đầu đồng nhất lại. Hơn nữa, những đường chỉ khâu lộ liễu cũng dần biến mất, toàn bộ cơ thể trở nên tự nhiên hơn hẳn, không còn thấy dấu vết của việc chắp vá. Lâm Tử Lạc rất hài lòng. Sau một hồi biến đổi, Quỷ Đồng trông đã thuận mắt hơn nhiều. Ít nhất thì cũng không còn là cái thứ có thể dọa khóc trẻ con hàng xóm nữa.