Chương 243
Cách thức vận hành thực sự của Trò chơi tận thế
Đăng ngày 30/08/2026
19
Một tháng có phải là khoảng thời gian dài không?
Nếu xét việc Trò chơi tận thế mới giáng lâm được 60 ngày, thì một tháng quả thực rất dài, thậm chí chiếm tới một nửa tổng thời gian.
Nhưng đối với Lâm Tử Lạc, bấy nhiêu đó vẫn chẳng đáng là bao.
【Bảng xếp hạng đẳng cấp】
Vị trí thứ nhất: Nhai Tệ - Cấp độ: 31 - Nghề nghiệp: Binh Chủ
Vị trí thứ hai: Đại Sả - Cấp độ: 24 - Nghề nghiệp: Bá Vương
Vị trí thứ ba: Trương Nguyên Trung - Cấp độ: 23 - Nghề nghiệp: Quân Hồn
Vị trí thứ tư: Mật danh: Phá Quân - Cấp độ: 22 - Nghề nghiệp: Phá Quân
Vị trí thứ năm: Quỷ Đồng - Cấp độ: 22 - Nghề nghiệp: Huyễn Ảnh
...
Đúng vậy, sau khi Lâm Tử Lạc nằm lỳ trên giường suốt một tháng trời, bảng xếp hạng của Long Quốc vẫn bị hắn bá chiếm theo kiểu nghiền ép hoàn toàn.
Thậm chí, Đại Sả chỉ nhờ vào việc thể chất tang thi tự động tăng kinh nghiệm mà vẫn ngồi vững ở vị trí thứ hai.
Còn về bảng danh vọng thì chẳng cần phải xem, có thể nói là dù cho người đứng thứ hai có đuổi theo thêm hai ba năm nữa cũng không chạm tới gót chân của Lâm Tử Lạc.
Lại nói đến bảng trang bị...
Ngoại trừ Đại Sả và Quỷ Đồng mỗi người sở hữu một bộ "Đồng phục Người Duy Trì Trật Tự Kinh Đô", thì chủ nhân của tám món trang bị còn lại đều là "Nhai Tệ".
Thế này thì còn cần so sánh gì nữa?
Dĩ nhiên, nếu chỉ so với người ở Long Quốc thì chẳng có gì thú vị.
Ngay cả khi tính trên toàn Lam Tinh, Lâm Tử Lạc vẫn là sự tồn tại mang tính áp đảo.
Tuy nhiên, tầm nhìn của hắn từ lâu đã vượt xa những người này.
Sở hữu Hệ thống Kim Thủ Chỉ cộng thêm kinh nghiệm trọng sinh, mà lại đi so bì cao thấp với một đám người mới, thì chỉ có kẻ ngu mới làm chuyện ngớ ngẩn đó.
Nếu đã muốn so, hắn phải so với những tồn tại cấp bậc như Siưu, Phục Hy, hay thậm chí là bóng người vàng kim kia!
Vì vậy, lúc này Lâm Tử Lạc chuẩn bị dẫn theo Đại Sả và Quỷ Đồng tiến về phía lối vào phó bản trong Khu an toàn Kinh Đô.
Ở giai đoạn hiện tại, thứ duy nhất có thể giúp hắn gia tăng thực lực chính là phó bản.
Quả thực, bây giờ bảo hắn đi diệt lũ tang thi có cấp độ trung bình chỉ khoảng 14, 15 thì quá đỗi nhẹ nhàng.
Thậm chí dù có một hơi giết sạch hai ba ngàn con tang thi cũng chẳng thành vấn đề.
Nhưng làm vậy thì có ích gì?
Ngoại trừ cung cấp một lượng kinh nghiệm ít ỏi đến mức có thể bỏ qua, thì cũng chỉ rơi ra một đống đạo cụ hoặc trang bị cấp Đồng.
Những thứ đó đối với Lâm Tử Lạc đã không còn chút tác dụng nào nữa.
Năng lượng cần thiết cho "Cửu Lê Châu" đã thăng lên cấp Truyền Thuyết yêu cầu tối thiểu phải là vật phẩm cấp Bạc.
Muốn thu thập vật phẩm cấp Bạc trở lên, cũng như lượng kinh nghiệm khổng lồ để đáp ứng nhu cầu thăng cấp, thì phó bản là con đường duy nhất.
Nói ra cũng thú vị, "phó bản" mới là cách thức phổ biến và tối ưu nhất để nhân loại trong Trò chơi tận thế thu thập vật tư, trang bị, đạo cụ và kinh nghiệm.
Nói cách khác, muốn thực sự sinh tồn trong trò chơi này, phó bản mới là cách thức vận hành chính xác.
Hiện tại, phần lớn trang bị và đạo cụ ngoài đời thực đều có nguồn gốc từ phó bản.
Thế nhưng, trớ trêu thay, Lâm Tử Lạc - kẻ danh chính ngôn thuận là người có chiến lực mạnh nhất Lam Tinh - lại gần như chưa từng tham gia phó bản nào.
Cái "Mê Cung Tuyệt Vọng" ngay cả cửa ải còn chưa bổ sung đầy đủ kia hoàn toàn có thể ngó lơ.
Cũng chỉ tại cơ chế của "Tỉ Lệ Bạo Tuyệt Đối" khiến tang thi 100% rơi vật phẩm, làm cho quá trình phát triển giai đoạn đầu của Lâm Tử Lạc đã bỏ qua nhu cầu này.
Mà chế độ "phó bản" của Trò chơi tận thế chỉ có thể dùng từ muôn màu muôn vẻ để hình dung.
Có loại phó bản sinh tồn, yêu cầu một nhóm người chơi cùng nỗ lực trong một khu vực để chống lại các tình huống đột xuất.
Có loại phó bản đối kháng, phân chia người chơi thành các phe phái để tranh đấu, tìm ra phe chiến thắng cuối cùng.
Lại có loại phó bản phá hoại, truyền tống người chơi đến một khu vực đặc biệt và yêu cầu họ tiến hành tàn phá, hủy diệt.
...
Tuy nhiên, những phó bản này thực tế không giúp ích được nhiều cho thực lực hiện tại của Lâm Tử Lạc.
Bởi vì đây đều là "phó bản nhiều người".
Khi đi cùng các người chơi khác, phần thưởng phó bản sẽ được tính toán dựa trên năng lực tổng hợp của họ, cao nhất cũng chỉ dừng ở cấp Bạc.
Thỉnh thoảng tham gia để thư giãn đầu óc thì được.
Cho nên hiện giờ Lâm Tử Lạc chỉ có thể lựa chọn "phó bản kiểu thế giới".
"Phó bản kiểu thế giới" sẽ đưa người chơi đến một thế giới đặc biệt hoàn toàn mới để hoàn thành các nhiệm vụ chỉ định.
Thế giới này có xác suất lớn cũng thuộc dạng tận thế tang thi, nhưng không phải là tuyệt đối.
Sự đặc biệt của loại phó bản này nằm ở chỗ, dù là Chiến Thần cấp 90 hay là tân thủ cấp 0, đều có thể tìm thấy thế giới tương ứng với phạm vi thực lực của mình.
Đúng vậy, thực lực phải tương xứng!
Và thứ Lâm Tử Lạc cần bây giờ chính là những đối thủ có thực lực tương xứng đó!
Chỉ khi đánh bại những kẻ ngang tầm, phần thưởng nhận được mới đủ để thỏa mãn khao khát không ngừng mạnh lên của hắn.
Đóng bảng điều khiển lại, Lâm Tử Lạc bước tới bên cạnh Đại Sả và Quỷ Đồng.
Hắn kết nối với ý thức của Quỷ Đồng, phát hiện ra trong một tháng qua, Trương Nguyên Trung có đến tìm mình vài lần.
Sau khi sự việc được giải quyết xong, ông ta cũng không đến làm phiền hắn nữa.
Còn về những người khác, cho họ thêm mười lá gan cũng chẳng ai dám đi tìm "Nhai Tệ" vốn nổi danh hung ác.
Sau khi xác nhận không có chuyện gì xảy ra, hắn cùng Đại Sả và Quỷ Đồng tận hưởng một bữa đại tiệc đã lâu không có.
Tiếp đó, bọn họ bắt đầu đi bộ về phía một "lối vào phó bản" trong Khu an toàn Kinh Đô.
...
"Ơ, sao cửa của Biệt thự số 001 lại mở ra thế này?" Một nhân viên bảo vệ phụ trách an ninh khu biệt thự đã phát hiện ra cảnh tượng lạ lùng này khi đang tuần tra.
Phải biết rằng căn biệt thự này đã luôn trong trạng thái đóng cửa suốt một tháng qua.
Hơn nữa, căn phòng ngủ chính trên tầng thượng cứ liên tục tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ qua cửa sổ.
Kết hợp với danh tính chủ nhân biệt thự - nhân vật đầy huyền thoại mang tên "Nhai Tệ"!
Vài lời đồn đại quái dị bắt đầu lan truyền.
Nào là "Nhai Tệ" đang thực hiện tế lễ tà ác trong phòng, sử dụng toàn là xác người.
Nào là hắn đang tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, cần dùng người sống làm vật mẫu.
Nào là hắn đang hút máu người để mạnh lên, nên trong nhà mới xuất hiện ánh sáng đỏ thẫm như máu.
Tóm lại là cái gì kinh dị nhất thì người ta đồn cái đó, khiến hình ảnh vốn đã khiến người ta biến sắc của "Nhai Tệ" lại càng thêm phần khủng khiếp!
Dù sao thì làm gì có người bình thường nào không ra khỏi cửa suốt một tháng trời!
Nghĩ đến đây, gã bảo vệ không khỏi rùng mình một cái.
Ngay sau đó, một cảnh tượng còn khiến gã sợ hãi hơn đã xuất hiện.
Một người đàn ông mặc hắc bào, đeo mặt nạ ác quỷ bước ra ngoài!
Nhớ tới lời đồn chỉ cần nhìn một cái là bị chém đầu, gã vội vàng cúi gầm mặt xuống.
Sau đó, gã dùng đôi bàn tay run rẩy mở ra 【Kênh trò chuyện công cộng】.
【Ông chú rất đẹp trai 18】: Người đàn ông đó đã xuất hiện! Người đàn ông đó đã trở lại rồi!
Ngay lập tức, cả khu an toàn sôi sục!
Dù không hề nhắc đến danh hiệu, dù đã một tháng không có tung tích, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ kẻ có thể được gọi là "người đàn ông đó" rốt cuộc là ai!
Chỉ thấy trên kênh trò chuyện công cộng, vô số những câu "vãi chưởng", "đỉnh vãi" bắt đầu tràn ngập màn hình.
Chớp mắt một cái đã hiện ra thêm mấy trang lịch sử trò chuyện.
Nhưng sự bùng nổ này không kéo dài được bao lâu, mọi người liền nhớ tới những lời đồn đại kinh hoàng kia.
【Tôi muốn ăn cơm】: Anh em ơi, các cửa hàng gần khu biệt thự mau đóng cửa đi, người đi bộ trên quảng trường cũng mau rời khỏi đó. Tôi nghi là vật mẫu thí nghiệm của người đàn ông đó không đủ dùng rồi...
【Đại sư mèo say】: Vãi! Chạy mau!
【Tiểu Ngư Hiệp】: Chạy mau!
Một lời nói thức tỉnh người trong mộng!
Tất cả mọi người đều sực tỉnh.
Những cửa hàng gần khu biệt thự lần lượt đóng chặt cửa, hỏa tốc tháo chạy khỏi hiện trường.
Những người đang giao dịch, lập đội trên quảng trường cũng giải tán ngay lập tức, ai về nhà nấy, tìm mẹ tìm cha.
Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, cả khu vực rộng lớn đã trở thành "vùng đất không người".