Chương 245

Điều kiện lựa chọn trước khi vào phó bản

Đăng ngày 30/08/2026

19
[Gợi ý nhiệm vụ: 1. Hãy luôn ghi nhớ sự tồn tại của bức xạ và năng lượng đặc thù trên bề mặt đất, nếu tiếp xúc quá lâu, ngươi sẽ biến thành tang thi! 2. Các sinh vật đột biến do bức xạ và tang thi đều có "hứng thú" nồng nhiệt với con người, hãy tự bảo vệ mình! 3. Tình trạng thiếu hụt vật tư kéo dài khiến một bộ phận nhân loại nảy sinh tâm lý đen tối, hãy tuyệt đối đề phòng bọn họ!] [Hạn chế nhiệm vụ: Trong phó bản này hoàn toàn phong tỏa không gian trữ vật của người chơi, hiệu ứng danh hiệu mất tác dụng.] [Phần thưởng nhiệm vụ: Dựa theo nhiệm vụ chính tuyến.] [Thời gian nhiệm vụ: 30 ngày.] "Chà, phó bản này gắt gao vậy sao?" Lâm Tử Lạc không nhịn được mà cảm thán một câu. Chẳng trách phí vào cửa lại đắt đỏ đến thế! Chỉ riêng phần giới thiệu bối cảnh đã chứa đựng một lượng thông tin khổng lồ. Đầu tiên, môi trường trong phó bản này cực kỳ khắc nghiệt, bề mặt đất tràn ngập bức xạ và năng lượng lạ. Hơn nữa vật tư lại vô cùng khan hiếm, chắc chắn sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề sinh tồn. Tiếp đó, phe nhân loại phải đối mặt với hai kẻ thù chính: một là sinh vật bức xạ, hai là một loại tang thi biến dị từ người bị nhiễm bức xạ. Chỉ cần đối đầu với một trong hai thôi đã đủ đe dọa đến tính mạng, đằng này cả hai cùng xuất hiện thì sự kinh khủng thật khó mà tưởng tượng nổi. "Này, loại tang thi do bức xạ tạo ra kia có được hưởng tỉ lệ bạo suất 100% không?" Lâm Tử Lạc đột nhiên lên tiếng hỏi. "Đinh, đang quét thế giới phó bản sau cổng truyền tống." "Phù hợp với đặc trưng cơ bản của tang thi, kỹ năng [Tỉ Lệ Bạo Tuyệt Đối] vẫn có thể kích hoạt." Tốt lắm, như vậy thì vấn đề vật tư hắn không cần phải lo lắng nữa! Cuối cùng, ngoại hoạn từ môi trường và sinh vật địch thủ đã đành, số nhân loại còn sót lại vậy mà còn lục đục nội bộ! Lại còn chia thành ba phe phái, khiến sức mạnh bị phân tán nghiêm trọng. Đúng là tự tìm đường chết mà! Nhưng chuyện này lại có lợi cho hắn, nội ưu ngoại hoạn mới chính là thời điểm tốt nhất để vơ vét tài lộc! [Người chơi "Nhai Tệ", ngươi hiện có quyền lựa chọn. Hãy chọn một trong năm điều kiện tạm thời dưới đây để làm trợ lực trong phó bản.] [Gợi ý: Điều kiện này chỉ có hiệu lực trong phó bản, khi rời đi sẽ bị thu hồi.] [1. Cơ Thể Sức Sống: Giảm 50% ảnh hưởng từ bức xạ, kéo dài thời gian sinh tồn trong môi trường độc hại.] [2. Thân Phận Bất Phàm: Nhận được một thân phận có địa vị khá cao trong phó bản.] [3. Đầy Tớ Trung Thành: Sở hữu một người hầu tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngươi.] [4. Phú Giáp Một Phương: Sau khi vào phó bản sẽ nhận thêm một lượng lớn vật tư.] [5. Sức Hút Đặc Biệt: Cơ thể ngươi mang sức quyến rũ đặc biệt, dễ dàng nhận được sự trung thành của người khác và sự ái mộ của mỹ nữ.] Đến rồi, đây chính là các điều kiện lựa chọn trước khi vào phó bản. Đừng quên, hắn còn có một "kim thủ chỉ" tầm thường là [Điều Kiện Phó Bản cấp 1] giúp tăng thêm một lượt chọn! Lâm Tử Lạc lướt qua cả năm điều kiện, bất chợt nảy ra ý định hỏi hệ thống: "Này, Đại Sả và Quỷ Đồng đều là tang thi, liệu bọn họ có bị ảnh hưởng bởi bức xạ không?" "Đinh, vì Đại Sả và Quỷ Đồng sở hữu cơ thể tang thi nên sẽ không bị biến đổi thêm, nhưng nếu ở trong vùng bức xạ quá lâu, các thuộc tính cơ bản vẫn sẽ bị giảm sút." Không bị biến thành tang thi? Thế là đủ để làm rất nhiều việc rồi! Hai tên này lại một lần nữa lách được kẽ hở của Trò chơi tận thế. Lâm Tử Lạc bắt đầu cân nhắc các phương án. Đầu tiên là loại bỏ [Phú Giáp Một Phương], chỉ là vật tư thôi, với kẻ có tỉ lệ bạo suất tuyệt đối như hắn thì không bao giờ thiếu. Lựa chọn [Đầy Tớ Trung Thành] thì hắn đã gặp nhiều rồi. Nói thật, đây là một cái hố lớn, vì thực lực và năng lực của người hầu là ngẫu nhiên, tính rủi ro quá cao. Thay vì mạo hiểm, chi bằng tin tưởng vào Đại Sả và Quỷ Đồng. Còn [Sức Hút Đặc Biệt] ư... Xin lỗi nhé, hắn thấy thanh Cửu Lê Chi Đao trong tay mình mới là thứ có sức hút lớn nhất! Vì vậy, Lâm Tử Lạc chọn vào mục [Cơ Thể Sức Sống] trước. Trong môi trường này, giảm bớt bức xạ chắc chắn là lựa chọn sáng suốt. [Người chơi "Nhai Tệ" chọn thành công "Cơ Thể Sức Sống".] Sau khi chọn xong, bảng tùy chọn vẫn lơ lửng trước mắt chứ không biến mất. Xem ra hiệu quả của [Điều Kiện Phó Bản cấp 1] đã phát huy tác dụng! Lâm Tử Lạc liền nhấn tiếp vào [Thân Phận Bất Phàm]. [Người chơi "Nhai Tệ" chọn thành công "Thân Phận Bất Phàm".] Trò chơi tận thế lại thông báo lần nữa, hoàn toàn không biết Lâm Tử Lạc đã chọn qua một điều kiện rồi. Tuyệt vời! Lâm Tử Lạc cũng giúp Đại Sả và Quỷ Đồng chọn điều kiện [Thân Phận Bất Phàm]. Dù sao khi bắt đầu phó bản, có một thân phận không tầm thường sẽ là điểm xuất phát cực tốt! [Công tác chuẩn bị phó bản đã hoàn tất, mời người chơi khẩn trương tiến vào.] Giọng nói máy móc vang lên trong phòng chờ. Trước mặt hắn, một cổng truyền tống màu vàng đã xuất hiện từ lúc giới thiệu phó bản. Lâm Tử Lạc không vội vào ngay mà lấy từ không gian trữ vật ra một xấp thẻ vật tư dày cộm. Thực tế ở đây có một cái bẫy. Nhiều người chơi thấy không gian trữ vật bị phong tỏa liền nghĩ đến việc cầm thẻ vật tư trên tay để mang vào. Thế thì nhầm to! Khi truyền tống, năng lượng sẽ phá hủy các thẻ vật tư này. Vào được phó bản mà giữ lại được một tấm nguyên vẹn trong hàng chục tấm đã là may mắn lắm rồi. Lâm Tử Lạc lấy ra xem rồi lại nhét ngược vào không gian trữ vật, sau đó mới sải bước tiến vào cổng truyền tống. Đại Sả và Quỷ Đồng bám sát theo sau. Cảm giác không trọng lực quen thuộc ập đến. Lâm Tử Lạc thấy cơ thể mình đang di chuyển với tốc độ kinh hồn. Nếu không có lớp năng lượng bảo vệ, e rằng hắn đã bị xé xác bởi những luồng năng lượng cuồng bạo xung quanh. Hơn nữa, lần truyền tống này lâu hơn hẳn mọi khi, ước chừng phải mất đến bốn năm phút. Một lúc sau, hắn nhận thấy tốc độ bắt đầu chậm lại, cảm giác chơi vơi cũng dần biến mất. Sắp tới nơi rồi! Một lực kéo nhẹ xuất hiện rồi biến mất ngay lập tức. Đôi chân đang lơ lửng cuối cùng cũng chạm đất. [Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" tiến vào phó bản "Cuộc khủng hoảng thứ hai của phế tích". Cơ thể người chơi đã được hệ thống điều chỉnh để tự động thích nghi với trọng lực và các yếu tố của thế giới này, đồng thời đã nắm vững ngôn ngữ cơ bản.] Tiếng thông báo vừa dứt, Lâm Tử Lạc lập tức cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Luồng không khí vốn trong lành nay trở nên vô cùng đục ngầu. Hắn mở mắt quan sát xung quanh. Hiện tại hắn đang ở trong một căn nhà nhỏ dựng bằng kim loại. Căn phòng rách nát thảm hại, các tấm kim loại phủ đầy rỉ sét, trông như đã bỏ hoang từ rất lâu. Trên sàn nhà còn có một bộ hài cốt không còn nguyên vẹn, bị vùi lấp trong lớp bụi dày. "Bộp, bộp." Sau lưng vang lên hai tiếng đáp đất. Đại Sả và Quỷ Đồng cũng đã truyền tống tới ngay sau hắn. Chưa vội để ý đến hai tên kia, Lâm Tử Lạc đảo mắt nhìn quanh một lượt. Nhưng ngoại trừ một tấm bản đồ dán trên tường, hắn chẳng tìm thấy thông tin gì hữu ích. Ngay sau đó, trên chiếc bàn bám đầy bụi bặm, ba túi hồ sơ mới tinh bỗng nhiên hiện ra từ hư không.
Điều kiện lựa chọn trước khi vào phó bản — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ