Chương 282
Nguyên Tố bộ trang
Đăng ngày 30/08/2026
19
Có thể nói, một khi đã có "uy vọng" thì làm việc gì cũng trở nên dễ dàng hơn hẳn.
Lâm Tử Lạc thong dong đi phía trước, Quỷ Đồng thì ngồi vắt vẻo trên cổ Đại Sả, tay xách theo hai cái đầu lâu của Vinh Kiến Bạch và Ba Trấn. Ba kẻ này cứ thế "ngang nhiên tự tại" mà đi xuyên qua thành Thiên Hành.
Dù có một số nhân viên công chức phụ trách canh gác không có mặt tại trung tâm khu bình dân để chứng kiến cảnh Lâm Tử Lạc đại sát tứ phương, nhưng khi nhìn thấy hai thủ cấp chết không nhắm mắt kia, họ cũng thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đặc biệt là trên ngực Lâm Tử Lạc còn cài huy hiệu thành chủ, minh chứng cho thân phận tối cao của hắn.
Vì vậy, những thủ vệ trấn giữ nội thành lập tức mở toang cổng lớn, dùng tư thế trang trọng nhất để chào đón vị tân thành chủ.
Ngoại thành của thành Thiên Hành và thành Thiên Liên có mức độ xây dựng khá tương đồng, nhưng vừa bước chân vào nội thành, sự chênh lệch đã hiện rõ mốc. Có lẽ là do Trang Phi Dược vốn chẳng mảy may quan tâm đến việc kiến thiết đô thị.
Có điều Lâm Tử Lạc cũng chẳng rảnh rỗi mà quản mấy việc đó, tâm trí hắn lúc này đều dồn hết vào "di sản" mà Trang Phi Dược để lại. Dù sao lão già kia cũng làm thành chủ mấy chục năm, kiểu gì chẳng tích cóp được một đống hàng xịn và đồ sưu tầm quý giá! Chưa kể Vinh Kiến Bạch và Ba Trấn, một kẻ là phó thành chủ, một kẻ là đoàn trưởng đoàn đánh thuê, tài nguyên trong tay chắc chắn không thể coi thường.
Phen này đúng là phát tài to rồi!
Dưới sự thúc đẩy của tâm trạng hưng phấn, Lâm Tử Lạc nhanh chóng tiến đến "tháp Thành Chủ" ở nội thành Thiên Hành. Đúng vậy, nơi ở của Trang Phi Dược cũng là một tòa tháp y hệt như của Tô Chí Thượng. Xem ra không phải do Tô Chí Thượng thích phong cách này, mà là mỗi tòa thành dưới lòng đất đều được trang bị một tòa tháp thành chủ như vậy.
Tháp Thành Chủ của Trang Phi Dược xa hoa hơn của Tô Chí Thượng rất nhiều. Cách tòa tháp vài trăm mét, mặt đất đã được trải thảm tinh xảo, hai bên đường rực rỡ những khóm hoa quý hiếm. Nhìn tòa tháp vẫn giữ được vẻ sạch sẽ, ngăn nắp thế này, Lâm Tử Lạc biết ngay Vinh Kiến Bạch vẫn chưa kịp nhúng tay vào đây. Cũng phải thôi, từ lúc nhận được tin cho đến khi tổ chức đại hội chỉ trong thời gian ngắn ngủi, gã ta chỉ mải mê tính kế leo lên ghế thành chủ, làm gì có thời gian đến đây lãng phí sức lực.
Sự xuất hiện của nhóm Lâm Tử Lạc cũng làm kinh động đến toán thủ vệ của tháp Thành Chủ. Đây có thể coi là những kẻ duy nhất còn giữ lòng trung thành với Trang Phi Dược trong tòa thành này. Sau khi được người phía trước thông báo và giải thích rõ sự tình, họ cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng ra nghênh đón Lâm Tử Lạc.
Cứ như vậy, Lâm Tử Lạc chính thức vào ở trong tháp Thành Chủ thành Thiên Hành, giờ chỉ cần thong thả đợi Liên minh gửi văn bản bổ nhiệm chính thức tới là xong.
......
Trong căn phòng ở tầng cao nhất của tháp Thành Chủ, Lâm Tử Lạc ung dung tựa lưng vào ghế mềm, bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình.
Thấy bản thân vẫn còn một lần rút thăm kim thủ chỉ phổ thông, hắn lập tức quăng luôn cái ý định "tích hai cái rồi mới rút" ra sau đầu. Sáng nay rút thưởng, trưa nay lừa đảo, chiều nay hoàn thành hai nhiệm vụ, nhìn thế nào cũng thấy vận khí đang lên hương, rút luôn bây giờ là hợp lý nhất!
Nghĩ là làm, Lâm Tử Lạc liền lên tiếng:
"Hệ thống, rút cho tôi kim thủ chỉ phổ thông."
"Ting, một kim thủ chỉ phổ thông đang được rút..."
"Ting, chúc mừng ký chủ rút trúng 'Siêu Cấp Kinh Hỉ cấp 1'."
"Ting, do ký chủ đã có kim thủ chỉ 'Siêu Cấp Kinh Hỉ cấp 1', nên cấp độ được thăng lên cấp 2."
[Siêu Cấp Kinh Hỉ cấp 2]: Cứ sau mười hai giờ đêm mỗi hai ngày, bạn có thể chọn nhận một món quà bất ngờ. Vật phẩm có thể đến từ thực tế, anime, trò chơi, ảo tưởng hoặc bất kỳ nơi nào khác.
Khóe miệng Lâm Tử Lạc giật giật dữ dội.
Không đúng nha! Chẳng lẽ hôm nay vận khí của hắn không tốt sao? Tại sao cuối cùng lại rút ra cái thứ này!
Phải biết rằng lần trước rút trúng kim thủ chỉ này, Lâm Tử Lạc còn hưng phấn không thôi, nhưng giờ đây thái độ của hắn đã chuyển hẳn sang chê bai. Không phải là nó không có tác dụng, dù sao trong trận chiến với Ách Đa Nhĩ, cái Chảo Phẳng Của Hồng Thái Lang cũng lập được công lớn. Nhưng vấn đề là cái thứ này quá ngẫu nhiên!
Lúc Lâm Tử Lạc tỉnh táo lại, khi đang ăn trưa cùng Đại Sả và Quỷ Đồng, hắn đã tiện tay rút luôn quà từ Siêu Cấp Kinh Hỉ. Kết quả lại ra một cái "Băng cá nhân thuốc đen Vân Bắc"! Đúng vậy, chính là một cái băng cá nhân phổ thông đến mức không thể phổ thông hơn!
Lúc đó Lâm Tử Lạc mới chú ý đến hai chữ "thực tế" trong phần mô tả. Hắn tức đến mức suýt nữa thì nôn cả cơm ra ngoài. Kể từ đó, hắn chẳng còn hy vọng gì vào cái trò này nữa.
"Thôi bỏ đi, dù sao cũng giảm được một ngày chờ đợi. Tính ra qua mười hai giờ đêm nay là có thể rút thêm lần nữa, chắc sẽ ra đồ tốt thôi." Lâm Tử Lạc tự an ủi mình.
Hắn không tin mình lại đen đến thế! Kim thủ chỉ không rút được đồ ưng ý thì trang bị lẽ nào cũng tệ sao?
"Rút trang bị cấp Vàng đi."
"Ting, đang rút phần thưởng nhiệm vụ trang bị cấp Vàng."
"Ting, chúc mừng ký chủ nhận được trang bị cấp Vàng 'Nguyên Tố Linh Nhẫn'."
[Nguyên Tố Linh Nhẫn]: Trang bị cấp Vàng, nhẫn có khả năng tăng cường hiệu ứng nguyên tố, là một bộ phận của "Nguyên Tố bộ trang".
Thuộc tính: Tinh thần lực cộng năm, tốc độ hồi phục tinh thần lực tăng 20%.
Năng lực: Khi bản thân sử dụng sức mạnh nguyên tố, hiệu quả sẽ được tăng thêm 20%.
Lúc đầu, Lâm Tử Lạc còn ngỡ mình nghe nhầm. Bởi vì trước đó trong đợt sóng tang thi, hắn đã rút được một cái "Nguyên Tố Chi Nhẫn" cấp Vàng từ Trò chơi tận thế. Cùng là nhẫn, tên lại chỉ khác nhau đúng một chữ.
Hơn nữa nếu xét về thuộc tính, "Nguyên Tố Linh Nhẫn" kém xa "Nguyên Tố Chi Nhẫn". Một phần vì Nguyên Tố Chi Nhẫn là hàng cực phẩm, phần khác vì "Nguyên Tố Linh Nhẫn" là đồ theo bộ. Trong Trò chơi tận thế, trang bị bộ trang nếu xét riêng lẻ thì thuộc tính thường kém hơn đồ lẻ cùng cấp.
Giống như "Ma Ẩn bộ trang" cấp Bạc vậy, từng món lẻ thuộc tính chẳng ra sao, nhưng khi mặc đủ bộ để kích hoạt hiệu ứng thì năng lực và hiệu quả sẽ tăng vọt. Đặc biệt là kỹ năng Ma Miễn Chi Thuẫn của bộ đó có khả năng phòng ngự cực kỳ xuất sắc.
Nói đi cũng phải nói lại, bộ Ma Ẩn trước đây là rút từ hệ thống kim thủ chỉ mà ra. Giờ hệ thống lại cho "Nguyên Tố Linh Nhẫn", chắc hẳn sau này cũng sẽ rút được các món còn lại của "Nguyên Tố bộ trang".
Hay thật, trước thì khắc chế pháp sư, giờ lại tăng cường cho pháp sư. Đây chính là kiểu "ta tự khắc chính ta" trong truyền thuyết sao?
Nghĩ vậy, Lâm Tử Lạc vẫn tháo cái "Nhẫn Hút Máu +2" trên tay xuống. Đây là món trang bị cấp Đồng gắn bó với hắn lâu nhất. Hiệu quả hấp thụ thể lực của nó đã giúp hắn vượt qua không biết bao nhiêu trận hỗn chiến quy mô lớn. Hiện tại Cửu Lê Chi Đao cũng đã có hiệu ứng hút thể lực, nên tháo nhẫn ra cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Sau khi đeo "Nguyên Tố Linh Nhẫn" vào, lúc này trên tay hắn đã có hai chiếc nhẫn liên quan đến nguyên tố. Nhìn hai chiếc nhẫn này, ánh mắt hắn chợt lóe lên, dường như đã nghĩ ra điều gì đó.