Chương 308

"Nhai Tệ" lần đầu lộ diện

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hai ngày sau. "Được rồi, phương thức ngưng tụ của ba kỹ năng này cơ bản là như vậy. Các ngươi mới bắt đầu, không thể đòi hỏi làm tốt ngay được, chỉ cần ngưng tụ ra hình thái đại khái là đủ để tăng cường uy lực rồi." "Thời gian vẫn quá ngắn, trong chớp mắt thế này, các ngươi đừng mơ tưởng tu luyện nguyên tố đến cảnh giới cao thâm gì, chủ yếu là để hỗ trợ chiến đấu, tận dụng đặc tính nguyên tố tương thích với bản thân để cường hóa chính mình thôi." "Còn lại cũng chẳng còn gì để dạy, các ngươi tự mình tu luyện đi." Lâm Tử Lạc dứt lời liền rời khỏi căn phòng dùng để giảng dạy nguyên tố. Nhiệm vụ dạy học của hắn đã hoàn thành, còn đám người này lĩnh ngộ đến đâu thì hắn chẳng rảnh để tâm. Rời khỏi phòng, Lâm Tử Lạc đi thẳng tới văn phòng trong một tòa kiến trúc gần đó. Bên trong, Lê trưởng lão và Bạch trưởng lão đang vây quanh một mô hình sa bàn để thảo luận về cách bố trí chiến lược. "Lê trưởng lão, tôi dạy xong rồi, nửa phần thù lao còn lại đâu?" Lâm Tử Lạc lên tiếng hỏi. Lê trưởng lão lúc này mới ngẩng đầu lên, trưng ra bộ mặt thối rồi chỉ tay về phía cái tủ trong văn phòng. Làm sao mà không thối cho được! Toàn bộ hàng tồn kho tích góp mấy chục năm của cả Liên minh đều bị tên này vơ vét sạch sành sanh. Hơn năm mươi lọ dịch cường hóa cấp S vẫn chưa đủ, còn ép Liên minh phải bù thêm hai lọ thuốc tăng cường cấp SS nữa. Cũng may là Thương Hoàng đã giết được "Liệt Địa Nộ Sư", nếu không thì ngay cả hai lọ cấp SS kia họ cũng chẳng đào đâu ra. Lâm Tử Lạc hớn hở mở tủ, thu cái bọc lớn bên trong vào Không gian trữ vật. Lúc này hắn mới hài lòng đi tới bên cạnh Lê trưởng lão. "Đã quyết định xong chưa? Khi nào thì bắt đầu tổng tiến công?" Lâm Tử Lạc hỏi. "Theo tình báo từ các thành phố truyền về, Tang thi và sinh vật bức xạ đã bắt đầu tập hợp quy mô lớn, dự kiến mười ngày nữa sẽ tấn công chúng ta." "Vì vậy chúng ta quyết định bảy ngày sau sẽ phát động toàn diện tấn công." Lê trưởng lão đáp. "Bảy ngày? Vậy thời gian chắc là vừa đủ." Lâm Tử Lạc đáp lời, sau đó liền bước ra ngoài văn phòng. Vừa đi hắn vừa nói vọng lại: "Trong bảy ngày này tôi cần bế quan, bất cứ ai cũng không được làm phiền. Khi thời gian gần đến, tôi tự khắc sẽ xuất hiện." "Bế quan? Bế quan cái gì?" Lê trưởng lão ngơ ngác, rồi như sực nhớ ra điều gì liền gọi với theo: "Ngươi không cần về thành Thiên Hành để quản lý sao?" Quản lý? Không cần thiết, Lâm Tử Lạc từ lâu đã mượn miệng Đại Sả để sắp xếp mọi việc ở thành Thiên Hành đâu vào đấy, từ trong ra ngoài. Nơi đó có thể bước vào chiến đấu bất cứ lúc nào. Ngược lại là hắn, vì để vơ vét mẻ thù lao này mà phải dạy học ròng rã hai ngày, vẫn chưa có thời gian chuẩn bị cho bản thân. Lâm Tử Lạc nhanh chóng trở về biệt thự của mình. Sau khi đuổi hết người hầu và quản gia trong biệt thự ra ngoài, hắn bắt đầu liệt kê những việc cần chuẩn bị. Đầu tiên chính là cường hóa bản thân! Trong hai ngày qua, nhờ vào lượng kinh nghiệm cuồn cuộn không ngừng từ nhiệm vụ Thành chủ, Lâm Tử Lạc đã đạt tới cấp 35. Hắn dồn 5 điểm thuộc tính tự do vào thể chất. Hiện tại, thuộc tính cơ bản của hắn là: Sức mạnh: 177 (+37), Tinh thần: 177 (+40), Thể chất: 177 (+34), Nhanh nhẹn: 172 (+15). Lâm Tử Lạc lấy ra toàn bộ số hàng tồn đang có. Ngoại trừ dịch cường hóa cấp A vốn đã bị hắn dùng như nước lã để súc miệng, hắn sở hữu tổng cộng 56 lọ dịch cường hóa cấp S và 3 lọ thuốc tăng cường cấp SS. Ngoài ra còn có hai nửa bình năng lượng linh dịch trấn lột được từ chỗ Bạch trưởng lão và Phàn trưởng lão. Đáng tiếc là loại linh dịch này được chiết xuất từ một loại linh thụ đặc biệt, hiện tại không có cách nào kiếm thêm được nữa. Cảnh tượng cả đống thuốc tăng cường và linh dịch bày la liệt trên mặt đất trông cực kỳ hoành tráng. Có thể nói, Lâm Tử Lạc đã gom góp toàn bộ tích lũy mấy chục năm của nhân loại trên hành tinh Tàm Mục vào tay mình. Dùng tài nguyên của cả một hành tinh để nuôi dưỡng một người, chỉ nghĩ thôi đã thấy rợn người. Vẫn chưa đủ, Lâm Tử Lạc lại lấy ra hai cuộn giấy kỹ năng. Đây là hai cuộn giấy hắn đã dày công tuyển chọn, có thể bổ trợ hoàn hảo cho những kỹ năng hắn đang nắm giữ. Một cái tên là Độc Dịch Hãm Tỉnh, cái còn lại là Mộc Chi Hộ Thuẫn. Một khi nắm vững hai kỹ năng này, hắn sẽ bù đắp được những thiếu sót về mặt đặt bẫy đột kích và phòng thủ. "Trong bảy ngày, phải hấp thụ hết đống thuốc tăng cường này, đồng thời nắm vững hoàn toàn hai kỹ năng kia!" Sau khi đặt ra mục tiêu, Lâm Tử Lạc bắt đầu thực hiện. Vẫn như trước, hắn đổ thuốc tăng cường vào bồn tắm. Chỉ có điều lần trước cần dùng lượng lớn nước để pha loãng mới đầy bồn, còn lần này hắn đổ thẳng toàn bộ dịch cường hóa cấp S xuống. Số thuốc tăng cường cấp SS và năng lượng linh dịch còn lại thì dùng để uống thay nước trong mấy ngày tới. Thấy bồn tắm vẫn chưa đầy, hắn đổ thêm một phần dịch cường hóa cấp A vào cho bõ. Sau khi thấy hòm hòm, hắn thoát y sạch sành sanh, nhảy tót vào bồn tắm. Chà, đây là cả một bồn chứa đầy năng lượng từ thuốc tăng cường đấy! Vừa nằm xuống, Lâm Tử Lạc đã cảm nhận được lỗ chân lông toàn thân đang tham lam hút lấy dịch năng lượng xung quanh. Cái cảm giác sảng khoái đó thật không từ ngữ nào tả xiết. Tuy nhiên, hắn không thể chìm đắm trong sự hưởng thụ này. Hấp thụ quá nhiều dịch năng lượng sẽ gây ra tác dụng phụ, hắn cần tranh thủ thời gian học kỹ năng trước khi tác dụng phụ bộc phát. Mở cuộn giấy kỹ năng Độc Dịch Hãm Tỉnh ra, Lâm Tử Lạc bắt đầu vận dụng năng lượng Nguyên Tố Chuyển Hóa để từng chút một mô phỏng theo. Cứ như vậy, hắn vừa tắm vừa học kỹ năng, tận dụng thời gian một cách triệt để. Hễ thấy hoa mắt chóng mặt là hắn lập tức rời bồn. Dù đã ra ngoài, hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng cơn choáng váng để tiếp tục mô phỏng kỹ năng trên tay. Đến lúc thực sự không chịu nổi nữa, hắn mới lăn ra ngủ một giấc ngắn. Quỷ Đồng thì ở bên cạnh hấp thụ dịch cường hóa cấp A, hễ thấy Lâm Tử Lạc ngủ quá giờ quy định là gã lại gọi hắn dậy. Nếu đói hay khát, hắn cũng chẳng cần ăn cơm. Thuốc tăng cường cấp SS và năng lượng linh dịch cứ thế đổ vào miệng, nhờ vào nguồn năng lượng dồi dào đó mà trạng thái của hắn hồi phục rất nhanh. Trong điều kiện như vậy, hắn hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện, thậm chí quên bẵng việc bên ngoài đã trôi qua bao lâu. Thực lực của hắn giống như ngồi tên lửa, thăng tiến vùn vụt. ... Bảy ngày sau! Quỷ Đồng đưa bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ vào Lâm Tử Lạc đang ngủ say như chết trên giường. Dù ngủ rất sâu, nhưng nhờ sự cảnh giác bẩm sinh, Lâm Tử Lạc vẫn tỉnh lại ngay lập tức. Khẽ sắp xếp lại dòng suy nghĩ, hắn hiểu rằng thời hạn bảy ngày đã tới. "Phù, bảy ngày trôi qua nhanh thật." Lâm Tử Lạc bước xuống giường, vươn vai một cái thật dài rồi vận động gân cốt. "Cũng ổn, mục tiêu cơ bản đã hoàn thành." Hắn khẽ tung một cú đấm, cảm nhận mọi sự thay đổi trong cơ thể mình. Nhờ vào thiên phú cấp Truyền Thuyết Toàn Tri Toàn Năng (Chiến đấu), chỉ trong nháy mắt hắn đã hoàn toàn thích nghi với cơ thể vừa được tăng cường. "Đến lúc xuất phát rồi." Giờ đây thực lực và thân phận đều đã đủ, không cần phải dùng hình tượng Đồ Lục Giả để ngụy trang nữa. Lâm Tử Lạc lấy bộ Đồng phục Người Duy Trì Trật Tự Kinh Đô từ Không gian trữ vật ra, sau đó rút Ma Chi Huyễn Diện gắn trên bộ chế phục, đeo lên mặt. Cảm nhận xúc cảm quen thuộc của chiếc mặt nạ, Lâm Tử Lạc thở hắt ra một hơi. Hình tượng áo choàng đen, mặt nạ quỷ của "Nhai Tệ" ở Lam Tinh, lần đầu tiên xuất hiện trong phó bản này! "Đã đến lúc cho bọn chúng biết, thế nào gọi là Nhai Tệ!"
"Nhai Tệ" lần đầu lộ diện — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ