Chương 31
Thảm sát tang thi trong nhà thi đấu
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Kẽo kẹt."
Cánh cửa lối thoát hiểm ở tầng ba bị đẩy ra.
Lâm Tử Lạc bước vào bên trong hành lang an toàn.
Sau khi mở Rương bạc, lại tiện tay xử luôn một con Boss Thanh Đồng, hiện tại hắn chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất.
Đó chính là hoàn thành nhiệm vụ "Lấy một địch trăm" do hệ thống Kim Thủ Chỉ phát động.
Về phần trang bị Thanh Đồng phần thưởng, Lâm Tử Lạc cũng chẳng mấy mong đợi. Chẳng còn cách nào khác, giờ tầm mắt hắn đã cao hơn trước, trong tay thực sự không thiếu món hàng nào tầm đó cả.
Cái hắn quan tâm chủ yếu vẫn là hiệu quả của Kim Thủ Chỉ phổ thông sẽ như thế nào.
Cảm giác mới mẻ đầy ẩn số này mới chính là động lực kích thích Lâm Tử Lạc.
Hắn không đi xuống tầng một.
Nói đùa chắc, thực lực của hắn quả thực tăng mạnh, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Tầng một hiện tại ít nhất cũng có tới mấy trăm con tang thi, mò xuống đó chẳng khác nào tự nộp mạng.
Ngược lại, mấy nhà thi đấu phân bố rải rác ở tầng hai mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn chỉ cần quét sạch hai phòng là có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Nhìn xem, đây chính là sự khác biệt khi trở nên mạnh mẽ. Đêm qua diệt một phòng bóng bàn còn thấy chật vật, giờ đối mặt với hai phòng, từ ngữ hắn dùng đã là "quét sạch" và "dễ dàng".
Đẩy cánh cửa an toàn, Lâm Tử Lạc một lần nữa trở lại tầng hai.
Hắn vung vẩy chân, lau chùi giày, xử lý sạch sẽ đống thịt nát và vết máu dính trên đó, sau đó tiến về phía nhà thi đấu cầu lông gần nhất.
Cửa nhà thi đấu cầu lông không khóa, chỉ khép hờ.
Việc này chẳng làm khó được Lâm Tử Lạc. Hắn chọn lựa một hồi trong đống thẻ bài, một chiếc khóa xe đạp liền xuất hiện trong tay.
Lâm Tử Lạc kéo cửa phòng ra, ánh mắt đảo qua một lượt. Thấy chưa có con tang thi nào phát hiện ra mình, hắn dứt khoát khóa trái cửa lại.
Cái này gọi là gì?
Gọi là đóng cửa đánh chó!
Tiếng động khi Lâm Tử Lạc khóa cửa đã thu hút sự chú ý của một con tang thi. Nó gầm lên một tiếng, lũ tang thi xung quanh cũng đồng loạt nhìn về phía hắn, rồi bắt đầu lao tới.
Hắn không hề hoảng loạn, thong thả đút chìa khóa vào túi rồi mới quay người lại.
Ngay sau đó, thanh Đường đao sắc bén được giơ cao.
Trước đó, do Đường đao phải va chạm trực diện với Mèo Tang Thi suốt thời gian dài nên lưỡi đao xuất hiện không ít vết mẻ. May mắn thay, Đường đao có thuộc tính tự phục hồi, giờ đây khi được Lâm Tử Lạc mang ra, nó đã trở lại trạng thái sắc bén vô bì như lúc đầu.
Trong nhà thi đấu cầu lông có khoảng chừng 20 con tang thi, lúc này chúng đã tụ lại thành nhóm lao đến sát bên Lâm Tử Lạc.
Hắn không ngồi chờ chết. Lần này, hắn chọn chủ động xuất kích!
Hiệu ứng Tật Hành của "Tật Phong Chi Ngoa" dưới chân lập tức được kích hoạt.
Lâm Tử Lạc sải bước lớn lao về phía trước. Với chỉ số nhanh nhẹn lên tới 23 điểm, cộng thêm 20% tốc độ từ Tật Hành, tốc độ này bỏ xa lũ tang thi không biết bao nhiêu lần.
Chỉ trong chớp mắt, Lâm Tử Lạc đã áp sát con tang thi đi đầu. Hắn đạp mạnh hai chân, cả người vọt thẳng lên không trung, sau đó kích hoạt kỹ năng "Trệ Không Ngắn Ngủi" của "Bạch Dực Phi Phong".
Cả người hắn cứ thế lơ lửng giữa không trung, duy trì trạng thái lướt đi và hạ thấp dần một cách chậm chạp.
Cảnh tượng này mà để Newton thấy được, chắc lão già ấy phải kích động mà bật nắp quan tài bò ra, rồi gào lên một câu: "Đây là Long Quốc, không thuộc quyền quản lý của Newton ta, mà thuộc về em trai ta — Ngưu Bức (Quá Đỉnh) quản rồi!"
Lâm Tử Lạc ở trên không cũng không hề rảnh rỗi. Lúc này, hắn đã tới ngay trên đỉnh đầu con tang thi đầu tiên, đâm thẳng Đường đao xuống dưới.
Lưỡi đao đâm xuyên qua thiên linh cái của nó, lún sâu vào tới một phần ba thân đao mới được rút ra.
"Chết!"
Khi Đường đao rút ra, từ vết chém trên đỉnh đầu con tang thi đó còn văng ra đống não trắng hếu.
Lâm Tử Lạc đạp một chân lên đầu nó, mượn lực đó để một lần nữa vọt lên cao thêm một đoạn.
"Hồi Toàn Trảm Kích!"
Mượn tư thế trên không, Lâm Tử Lạc nhanh chóng tính toán mọi thứ rồi phóng Đường đao ra ngoài.
Thanh đao xoay tròn điên cuồng, mang theo khí thế bàng bạc lao xuống đám tang thi đông đúc phía sau.
Một con, hai con, ba con.
Đường đao lướt qua, khiến đầu của ba con tang thi vĩnh viễn lìa khỏi cổ. Tiếp đó, trên đường bay ngược về, nó lại thuận thế tiễn đưa thêm hai con nữa.
Nhờ có thuộc tính sức mạnh cực cao của Lâm Tử Lạc cộng hưởng, "Hồi Toàn Trảm Kích" cuối cùng cũng phô diễn ra sức sát thương diện rộng đầy kinh hoàng.
Lâm Tử Lạc đón lấy Đường đao, đáp xuống đất một cách vững chãi.
Hắn đã tính toán qua, thời gian trôi nổi ngắn ngủi kéo dài khoảng 10 giây. Tất nhiên, các động tác và tư thế của hắn trên không trung cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trôi nổi. Nhưng điều đó không quan trọng, kỹ năng này trong lòng hắn đã mô phỏng ra hàng trăm cách sử dụng khác nhau rồi.
Khi đã chạm đất, hắn mới thực sự thể hiện cảm giác của một con sói lạc vào bầy cừu. Chẳng cần né tránh, hắn vung Đường đao đâm thẳng vào giữa bầy tang thi.
Một đao, hai đao. Hai con tang thi cứ thế bỏ mạng.
Nhìn thấy phía trước có một con tang thi dáng người khá cao lớn, mắt Lâm Tử Lạc chợt sáng lên.
Chính là ngươi. Hãy làm vật tế cho cú "Trát Liệt Song Trảm" đầu tiên của ta đi!
Lâm Tử Lạc rót năng lượng của bản thân vào trong Đường đao. Lưỡi đao sắc bén tỏa ra ánh sáng màu xanh thẫm. Khi luồng sáng ấy bao phủ hoàn toàn lưỡi đao, Lâm Tử Lạc mới vung đao ra.
Nhanh! Nhanh đến mức mắt thường không còn nhìn rõ được nữa.
Đường đao áp sát cổ con tang thi trong tích tắc.
Nhát đao thứ nhất, Đường đao khảm sâu vào cổ nó.
Nhát đao thứ hai, thanh đao rút về cực nhanh rồi lại chém vào đúng vết thương vừa rồi theo một quỹ đạo trùng khớp hoàn toàn.
Cái đầu của con tang thi rơi "bộp" xuống đất.
Chuyện vẫn chưa kết thúc, do cả hai nhát chém đều trúng vào cùng một mục tiêu, thuộc tính "Trát Liệt" (nổ tung) đã được kích hoạt.
Chỉ thấy trên cổ con tang thi xuất hiện một ấn ký giống hệt phiên bản thu nhỏ của Đường đao. Ấn ký lóe lên hai cái, rồi nghe thấy một tiếng "ầm" vang lên.
Phần cổ con tang thi nổ tung, khiến toàn bộ bộ phận phía trên xương quai xanh bị nổ nát bấy.
Cũng may Lâm Tử Lạc đã có chuẩn bị từ trước, dùng Đường đao gạt đi toàn bộ những mảnh thịt vụn bắn ra.
Lần đầu thử nghiệm "Trát Liệt Song Trảm", Lâm Tử Lạc cảm thấy rất hài lòng.
Phải biết rằng thuộc tính của con tang thi cao lớn này ít nhất cũng cao hơn lũ khác 30%. Kết quả là dưới chiêu "Trát Liệt Song Trảm", nó không những không có sức đánh trả, mà thậm chí còn chưa kịp đợi đến khi sát thương nổ bùng phát đã ngã xuống rồi.
Hơn nữa, tốc độ chém ra hai đao liên tiếp của chiêu này cũng tương đương với tốc độ hắn vung một đao bình thường. Điều này thể hiện khả năng gây sát thương đơn thể cực kỳ khủng khiếp.
Sau khi thử nghiệm xong trang bị và kỹ năng mới, Lâm Tử Lạc cuối cùng cũng bước vào trạng thái nghiêm túc.
Dù sao đối phó với lũ tang thi này, về bản chất cũng chẳng cần lãng phí tinh thần lực để dùng kỹ năng làm gì.
Bóng dáng Lâm Tử Lạc không ngừng xuyên thoi giữa bầy tang thi. Tay nâng đao hạ, mỗi lần như vậy lại có một con tang thi lìa đầu.
Tiếng thông báo giết chóc vang lên liên tục. Lâm Tử Lạc tập trung cao độ, hắn đang làm quen với các thuộc tính của cơ thể, dần dần tìm lại bản năng chiến đấu của kiếp trước.
Ngay khi Lâm Tử Lạc còn đang đắm chìm trong khoái cảm do cuộc thảm sát mang lại, hắn bỗng nhận ra trước mặt mình đã không còn con tang thi nào nữa.
Hắn ngoảnh đầu nhìn lại.
Trên mặt đất phủ đầy xác chết của lũ tang thi. Trong toàn bộ nhà thi đấu cầu lông, không còn lấy một con tang thi nào còn sống sót.