Chương 356
Hiệu suất cao đến mức vô lý
Đăng ngày 30/08/2026
19
Số lượng tang thi ít đi thì hành động lại càng thêm thuận tiện.
Tốc độ tiềm hành của Quỷ Đồng trực tiếp được đẩy lên tới mức cực hạn.
Bất cứ nơi nào có tang thi tuần tra hay canh gác, gã chỉ cần một chiêu Huyễn Ảnh tiềm hành là có thể dễ dàng lướt qua.
Nếu gặp phải những lối đi có lắp đặt camera giám sát, gã sẽ tận dụng các góc chết để vượt qua.
Còn nếu camera không có góc chết...
Chuyện đó lại càng đơn giản, chỉ việc đổi sang một con đường khác là xong.
Có những khu vực cực kỳ chật hẹp hoặc có kết cấu vặn xoắn, vốn dĩ thiết kế ban đầu có lẽ không dùng để lưu thông.
Thế nhưng sau khi Quỷ Đồng vặn vẹo cơ thể thành đủ loại hình thù kỳ dị, gã vẫn thuận lợi xuyên qua được những nơi đó.
Đôi khi thực sự rơi vào cảnh "ngõ cụt" hoặc đường cùng không lối thoát.
Quỷ Đồng liền tung ra chiêu bài cuối cùng — sử dụng năng lực của "Huyễn Ảnh" để hoàn toàn hư hóa cơ thể, xuyên thấu qua các bức tường.
Vì vóc dáng gã nhỏ thốn, lượng tinh thần lực cần thiết để hư hóa thậm chí còn chưa bằng một phần ba so với Lâm Tử Lạc lúc trước.
Đáng nói là, tuy Quỷ Đồng và lũ tang thi ở thế giới này không cùng chủng loại, thậm chí có sự khác biệt một trời một vực về cơ thể, ngoại hình lẫn năng lực.
Nhưng thân thể tang thi của gã cũng không thể bị các thiết bị cảm biến hồng ngoại phát hiện, một nan đề lớn khác trong việc tiềm hành đã được gã hóa giải dễ dàng.
Một sát thủ toàn năng, lại nắm rõ toàn bộ bố cục đường sá cũng như sự phân bổ giám sát, nếu hành động mà còn bị phát hiện thì thà về nhà chăn lợn cho xong.
Huống chi, Quỷ Đồng vốn là siêu cấp sát thủ đỉnh tiêm do Lý Vĩnh Sinh dùng Cửu Lê Bí Thuật rèn đúc, lại được Lâm Tử Lạc đổ vào lượng tài nguyên khổng lồ để bồi dưỡng.
Ngay cả Lâm Tử Lạc kiếp trước khi sở hữu nghề nghiệp "Huyễn Ảnh", nếu ở cùng mức thuộc tính thì năng lực tiềm hành cũng xa xa không khủng khiếp bằng Quỷ Đồng.
Sau một hồi nỗ lực, Quỷ Đồng đã tiếp cận được khu vực phòng điều khiển trung tâm bên trong căn cứ năng lượng.
Phòng điều khiển trung tâm này thực tế không nằm sâu bên trong mà lại nằm khá gần phía ngoài.
Nếu không, phía nhân loại cũng chẳng nảy ra ý định tấn công vào đây trước để tắt hệ thống phòng thủ tự động.
Quỷ Đồng lúc này đang đứng tại điểm giao nhau giữa lối đi dẫn tới phòng điều khiển và một hành lang khác.
Thông qua góc nhìn xéo đầy khéo léo, gã quan sát thấy một nhóm lớn tang thi đang tuần tra trước cửa phòng điều khiển trung tâm, con nào con nấy thần sắc căng thẳng, tinh thần tập trung cao độ.
Rõ ràng, kẻ quản lý căn cứ năng lượng này cũng nhận ra ý đồ tấn công phòng điều khiển của nhân loại, nên đã đặc biệt tăng cường nhân lực cảnh giới tại đây.
...
Bên trong phòng điều khiển trung tâm, lối vào duy nhất đã bị cánh cửa kim loại dày nặng khóa chặt.
Khả năng phòng ngự của cánh cửa này đủ sức chống chọi với sự oanh tạc của hàng chục khẩu pháo laser, thế nên không cần lo lắng việc bị kẻ khác dùng vũ lực phá mở.
Lúc này, vài con tang thi trong phòng điều khiển đang dán mắt vào những dãy nút bấm phức tạp trên bàn thao tác và màn hình máy tính.
Nhìn thấy trên màn hình hiển thị các dòng trạng thái như "mọi thứ vận hành bình thường", bọn chúng mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Chắc là không có vấn đề gì đâu, tất cả vũ khí tự động đều vừa mới được thay khối năng lượng, trong thời gian ngắn sẽ không thiếu hụt năng lượng." Con tang thi cầm đầu lên tiếng.
"Chắc chắn là không sao rồi, bình thường ở đây chẳng có ai giám sát mà vẫn vận hành tốt suốt mười mấy năm nay có sai sót gì đâu." Một con tang thi khác phụ họa.
"Thì giờ tình hình đã khác rồi, ai mà ngờ được lũ lợn người đó lại to gan lớn mật dám tấn công thành phố, thậm chí còn muốn đánh vào căn cứ năng lượng. Lúc này những biện pháp phòng thủ này chính là chiếc ô bảo vệ cuối cùng của chúng ta, nhất định phải trụ được cho tới khi viện binh từ Thành Thi Hoàng đến." Con tang thi cầm đầu nói.
"Rõ ràng là một lũ kiến hôi sống dưới cống ngầm, vậy mà dám vọng tưởng khiêu khích tộc tang thi cao quý chúng ta. Nếu không phải vì sức chiến đấu của tôi không theo kịp đám chiến sĩ, tôi đã muốn cùng tướng quân ra cổng căn cứ nghênh chiến rồi." Con tang thi kia khinh miệt nói.
"Ai bảo không phải chứ, nhưng mỗi người một chức trách. Chúng ta là nhân viên điều khiển, sức chiến đấu không bằng bọn họ nhưng đầu óc linh hoạt hơn, ở lại đây cũng coi như có đóng góp điểm cống hiến rồi."
"Hơn nữa tướng quân sắp xếp chúng ta ở đây, đồng thời hạ lệnh phong tỏa toàn diện cửa kim loại của phòng điều khiển, cũng là để bảo vệ chúng ta, không cần lo bị dư chấn chiến đấu tác động tới." Con tang thi cầm đầu tiếp tục an ủi.
Tuy nhiên, lần này sau khi nó dứt lời, những thuộc hạ khác không hề lên tiếng đáp lại.
"Đều mệt rồi sao? Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi. Thi Duệ Lợi, ngươi đi rót cho ta chén trà." Con tang thi cầm đầu vừa kiểm tra lại hệ thống phòng hộ trên máy tính vừa ra lệnh.
Nhưng lần này, nó vẫn không nhận được phản hồi.
Lúc này, nó mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Nó chậm chạp quay đầu lại, một con dao găm màu vàng tối đập thẳng vào mắt.
Ngay sau đó, lưỡi dao lướt qua cổ, trực tiếp tiện đứt đầu nó xuống.
Quỷ Đồng nhét Kịch Độc Chi Nha trở lại Ma Thuật Thủ Đào, đá xác lũ tang thi đang nằm la liệt sang một bên, rồi thản nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế mà con tang thi cầm đầu vừa ngồi.
Cùng lúc đó, đám tang thi đông đúc bên ngoài phòng điều khiển vẫn đang căng thẳng tuần tra, hoàn toàn không hay biết rằng những đồng loại chỉ cách một cánh cửa đã sớm đi chầu ông vải.
...
Lâm Tử Lạc đẩy cửa xe bước xuống, nhìn về phía người vừa phụ trách đưa bản đồ cho hắn.
"Khụ khụ, cái đó... bên các anh chắc là có người biết cách vận hành các thiết bị của căn cứ năng lượng chứ? Tìm người đó tới đây một chút, sẵn tiện gọi cả Ngũ Nam Phỉ, Hoa Tinh Thần tới luôn, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa là có thể phát động tấn công rồi." Lâm Tử Lạc lên tiếng.
Chuyện này có chút ngại ngùng.
Kỹ thuật tiềm hành của hắn thì rất mạnh, nhưng đối với cách thao tác các loại máy móc mới tinh hay điều phối thiết bị trong phó bản này thì hắn hoàn toàn mù tịt.
Vì vậy đành phải để Quỷ Đồng ở lại đó canh chừng, còn mình thì đi tìm người trợ giúp.
"Có, chắc chắn là có, tôi đi ngay..." Người kia đáp lời, nhưng nói được nửa chừng thì khựng lại, lộ ra vẻ mặt cường điệu.
"Lát nữa có thể tấn công là ý gì? Cậu thành công rồi sao?" Thần sắc người đó nhanh chóng chuyển sang vẻ không thể tin nổi.
Đùa gì thế?
Từ lúc tôi đưa bản đồ cho cậu đến giờ mới có mười phút.
Cậu chỉ nằm trong xe có mười phút mà đã bảo tôi là đã xâm nhập được vào phòng điều khiển rồi?
"Nói nhảm cái gì, đừng hỏi nhiều thế, lề mề quá, mau đi thông báo đi, chậm trễ đại sự thì tính sao." Lâm Tử Lạc giục giã.
Người kia lúc này mới không tình nguyện đi truyền tin.
Trong lúc chờ đợi vừa rồi, anh ta đã nghe ngóng được từ những người xung quanh tin tức Lâm Tử Lạc giết chết Thi Hồng Liệp.
Thế nên anh ta cũng không dám đắc tội với hạng người hung dữ này, chỉ đành ngoan ngoãn đi báo cáo.
Chẳng mấy chốc, đã thấy Hoa Tinh Thần và Ngũ Nam Phỉ đang dìu một người am hiểu hệ thống điều khiển, dùng tốc độ nhanh nhất hớt hải chạy tới.
"Lâm huynh đệ, nghe nói cậu đã thành công rồi? Thật hay giả vậy?" Hoa Tinh Thần tràn đầy kỳ vọng hỏi.
Lâm Tử Lạc không nói thừa, đưa bản vẽ vừa mới phác thảo ra cho người đứng giữa.
"Anh xem đi, bàn thao tác có phải trông như thế này không?"