Chương 367

Bạo Liệt Song Trảm! Đại Địa Trường Quần! Nguyên Tố Tăng Phúc

Đăng ngày 30/08/2026

19
Kỹ năng vốn dĩ cũng phân chia cấp bậc, chẳng hạn như kỹ năng "Huyết Sắc Chi Nhãn" của Lâm Tử Lạc thuộc cấp Sử Thi. Tuy nhiên, thông thường nếu cấp độ kỹ năng quá thấp thì hệ thống sẽ không hiển thị rõ ràng, trừ phi đạt đến cấp Kim Cương. Giống như "Hồi Toàn Trảm Kích" và "Trát Liệt Song Trảm" của hắn đều là những kỹ năng dưới cấp Kim Cương. Mà cuốn "Sách Kỹ Năng Thoát Xác" cấp Kim Cương trong tay hắn lúc này lại có tác dụng nâng cấp một trong hai kỹ năng đó lên cấp Kim Cương. Điều này khiến Lâm Tử Lạc rơi vào trầm tư, nên thăng cấp kỹ năng nào thì tốt hơn? Thực tế, cùng với sự tăng trưởng về thực lực của hắn, cả hai kỹ năng này hiện tại đều đã bắt đầu không theo kịp nhịp độ chiến đấu nữa rồi. Dù sao thì ba kỹ năng đi kèm của Cửu Lê Chi Đao đều trưởng thành theo sự thăng tiến của Cửu Lê Châu, bất kể là uy lực hay tác dụng đều đã vượt xa hai kỹ năng phổ thông này. Sau một hồi suy tính đơn giản, Lâm Tử Lạc cuối cùng vẫn lựa chọn nâng cấp "Trát Liệt Song Trảm". "Hồi Toàn Trảm Kích" là kỹ năng diện rộng, vẫn có thể dùng tốt khi dọn dẹp quái nhỏ hoặc lúc bị vây công, hiệu quả khá ổn, không đến mức quá phế vật. Nhưng "Trát Liệt Song Trảm" thì khác. Cùng là kỹ năng bộc phát đơn thể, nhưng sát thương của "Cửu Lê Trọng Trảm" lại vượt xa nó. Hơn nữa, khi đối đầu với những đối thủ có thuộc tính mạnh mẽ như hiện nay, "Trát Liệt Song Trảm" thậm chí chỉ có thể đóng vai trò như một kỹ năng bổ trợ, dùng để gây nổ bất ngờ nhằm quấy rối kẻ địch. Nếu không tăng cường, e rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội để sử dụng tới nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Lạc dứt khoát lật mở cuốn "Sách Kỹ Năng Thoát Xác" trong tay. [Hệ thống phát hiện người chơi kích hoạt Sách Kỹ Năng Thoát Xác] [Mời người chơi "Nhai Tệ" lựa chọn một kỹ năng mà ngươi muốn thoát xác] Lâm Tử Lạc không chút do dự nhấn chọn vào "Trát Liệt Song Trảm". [Đã chọn kỹ năng "Trát Liệt Song Trảm", kỹ năng này đang trong quá trình thoát xác] [Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ", kỹ năng "Trát Liệt Song Trảm" của ngươi đã thoát xác thành kỹ năng cấp Kim Cương "Bạo Liệt Song Trảm"] "Bạo Liệt Song Trảm": Kỹ năng hệ Chiến sĩ cấp Kim Cương, có thể lập tức chém ra hai lần tấn công (bỏ qua giãn cách tấn công), mỗi lần chém có uy lực bằng 100% thuộc tính sức mạnh cơ bản, đồng thời mỗi lần chém trúng đích sẽ đính kèm một tầng ấn ký lên vũ khí. Tiêu hao một tầng ấn ký: Lần tấn công tiếp theo tăng 15% uy lực, mức độ vết thương gây ra tăng 10%. Tiêu hao hai tầng ấn ký: Lần tấn công tiếp theo sẽ để lại "Bạo Liệt Ấn Ký" tại vị trí trúng đòn. Bạo Liệt Ấn Ký có thể tồn tại trong ba phút, và trong thời gian này, người chơi có thể kích nổ bất cứ lúc nào theo ý muốn. Sát thương vụ nổ bằng 100% thuộc tính sức mạnh cơ bản. Lâm Tử Lạc nhanh chóng nắm bắt được hiệu quả mới của "Bạo Liệt Song Trảm". Ngoài việc uy lực cơ bản được tăng lên đáng kể, hiệu ứng kỹ năng cũng trở nên dễ kích hoạt hơn nhiều. Trước đây yêu cầu phải chém trúng cùng một vị trí trên người đối phương, còn bây giờ chỉ cần chém trúng là được. Điều này đồng nghĩa với việc thậm chí không cần chém vào người đối thủ, chỉ cần chém hai nhát xuống đất là đã có thể nhận được hai tầng ấn ký. Hiệu quả của ấn ký cũng được nâng cấp, thậm chí còn xuất hiện hai chế độ lựa chọn là hỗ trợ hoặc gây sát thương. Có thể tiêu hao một tầng để tăng sức tấn công cho các kỹ năng khác. Mức tăng 15% này nếu áp dụng lên "Cửu Lê Trọng Trảm" thì uy lực chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Còn nếu dùng hai tầng để đính Bạo Liệt Ấn Ký, chẳng khác nào chôn một quả "bom" lên người đối phương, lại còn là loại bom có thể kích nổ theo ý mình. Với ý thức chiến đấu cũng như khả năng nắm bắt sơ hở kẻ địch của Lâm Tử Lạc, vụ nổ có uy lực không hề nhỏ này tuyệt đối có thể phát huy tác dụng tối đa. Việc tăng cường chiến lực luôn là điều khiến người ta vui vẻ nhất. Lâm Tử Lạc với tâm trạng hưng phấn lấy từ trong rương Kim Cương ra một chiếc quần dài màu đen sẫm. "Đại Địa Trường Quần": Trang bị cấp Kim Cương, chiếc quần nhận được sự chúc phúc của đại địa, giúp người mặc đứng vững trên mặt đất mà không bị gục ngã. Thuộc tính: Thể chất cộng 20, khi di chuyển trên mặt đất tốc độ chạy tăng 10%, khả năng giữ thăng bằng tăng 30%. Kỹ năng: Ngật Lập Bất Đảo: Sau khi kích hoạt, hai chân sẽ được cố định tại chỗ, bản thân miễn nhiễm với mọi hiệu ứng khống chế hành động như đánh ngã, đánh bay, đồng thời nhận được 30% hiệu quả miễn thương. Hiệu ứng này kéo dài tối đa năm phút, có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào theo ý muốn. Thời gian hồi chiêu: bốn giờ. "Trang bị này đúng là trâu thật đấy!" Lâm Tử Lạc không khỏi cảm thán. Thuộc tính chỉ thuần túy cộng thêm thể chất, ngay cả kỹ năng cũng là loại giảm sát thương. Tính ra hai món trang bị cấp Kim Cương hiện tại của hắn đều là đồ chống chịu. Cũng may có hiệu ứng huyễn hóa của Chế Phục Trật Tự, nếu không vẻ ngoài của hắn trông chẳng khác nào một gã tanker chính hiệu. Hắn cởi bỏ chiếc "Ma Ẩn Trường Quần" cấp Bạc vốn đã đến lúc phải đào thải, trực tiếp mặc vào "Đại Địa Trường Quần". Trâu bò một chút cũng tốt, dù sao hiện tại các bộ phận khác trên cơ thể đều là Nguyên Tố bộ trang, căn bản không thiếu đầu ra sát thương. Đúng vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai món linh kiện của Nguyên Tố bộ trang mà Hệ thống Kim Thủ Chỉ trao tặng lần này chính là "Nguyên Tố Dây Chuyền" và "Nguyên Tố Găng Tay". Lâm Tử Lạc tháo "Dây Chuyền Bàn Thạch" và "Găng Tay Ma Ẩn" ra, thay hai linh kiện mới này vào. Các trang bị trong Nguyên Tố bộ trang đều tăng thuộc tính và hiệu quả giống hệt nhau nên không cần xem kỹ, quan trọng nhất vẫn là hiệu quả bộ trang. [Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" đã trang bị thành công "Nguyên Tố Dây Chuyền" và "Nguyên Tố Găng Tay", kích hoạt hiệu quả bộ bốn món của "Nguyên Tố bộ trang"] "Nguyên Tố bộ trang": Bộ bốn món: Toàn thuộc tính cộng 10, có thể thông qua trang bị Nguyên Tố để dự trữ thêm 300 điểm tinh thần lực. Kỹ năng chủ động: Nguyên Tố Tăng Phúc: Có thể sử dụng lên bất kỳ kỹ năng nguyên tố hệ Pháp sư nào mà bản thân nắm giữ, giúp kỹ năng đó nhận được mức tăng sát thương và hiệu quả cực cao, thậm chí đạt được hiệu ứng mạnh mẽ hơn. Thời gian hồi chiêu: bốn giờ. Quả nhiên không làm Lâm Tử Lạc thất vọng. Hiệu quả của bộ trang này không chỉ cho hắn thêm 300 điểm tinh thần lực dự trữ mà còn tặng kèm một kỹ năng tăng phúc. Dù chưa sử dụng thử nhưng chỉ cần nhìn phần giới thiệu cũng hiểu, đây chắc chắn là một kỹ năng vô cùng thực dụng. "Còn một cái kim thủ chỉ cuối cùng, có nên rút luôn không? Rút luôn đi." Những thu hoạch liên tiếp khiến Lâm Tử Lạc cảm thấy lúc này không thử thì đợi đến khi nào, hắn dứt khoát dùng luôn cơ hội này. "Đinh, đang rút thăm một kim thủ chỉ phổ thông." "Đinh, chúc mừng ký chủ rút trúng 'Tự Động Thu Thập cấp 1'." "Đinh, do ký chủ đã có kim thủ chỉ 'Tự Động Thu Thập cấp 2', cấp độ của 'Tự Động Thu Thập cấp 2' được nâng lên cấp 3." "Tự Động Thu Thập cấp 3": Có thể thu thập vật phẩm rơi ra từ tang thi do chính ký chủ giết chết vào trong không gian trữ vật, phạm vi là hình tròn lấy bản thân làm tâm với bán kính 30 mét. (Nếu không gian trữ vật không còn đủ chỗ sẽ không thể thu thập). "Gian lận! Rõ ràng là gian lận!" Lâm Tử Lạc gần như không tin vào mắt mình. Lại rút trúng Tự Động Thu Thập! Mặc dù lần này phạm vi tăng lên rất nhiều, nhưng cái thứ này chỉ cần cấp một là đủ rồi, cần phạm vi rộng thế để làm gì chứ! "Không được, lần sau nhất định phải tích đủ hai cơ hội mới rút, nếu không toàn rút phải mấy cái cũ!" Lâm Tử Lạc nhớ lại quyết định trước đó của mình, thầm nhấn mạnh lại một lần nữa. Hắn buồn bực đem 5 điểm thuộc tính tự do nhận được khi thăng lên cấp 45 cộng hết vào sức mạnh, sau đó lững thững đi bộ về phía doanh trại phân khu. Lúc này thuộc tính cơ bản của hắn là (trong ngoặc là tổng cộng thêm từ trang bị): Sức mạnh: 269 (+77), Tinh thần: 264 (+56), Thể chất: 264 (+87), Nhanh nhẹn: 264 (+20).
Bạo Liệt Song Trảm! Đại Địa Trường Quần! Nguyên Tố Tăng Phúc — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ