Chương 378

Tiến vào Thành Thi Hoàng, chợ thịt người

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trên con đường vận tải dẫn tới Thành Thi Hoàng, một chiếc xe tải chở nhu yếu phẩm đang lao đi với tốc độ cao. Lâm Tử Lạc ngồi ở ghế lái, Đại Sả đã rời khỏi thùng xe phía sau để ngồi vào ghế phụ. Chỉ còn Quỷ Đồng vẫn đang ẩn nấp trong thùng xe chất đầy những chiếc chân người tươi rói. Rất nhanh, chiếc xe đã đi tới một trạm gác khác. "Thưa sĩ quan, đây là hàng cấp bách gửi cho hội trường khu B của buổi lễ đại điển, bên kia đang giục rất gắt." Lâm Tử Lạc thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, bắt chước y hệt giọng điệu của gã tài xế cũ. Mấy tên thủ vệ trạm gác nghe vậy cũng không dám ngăn cản, chỉ kiểm tra sơ sài một chút rồi vẫy tay ra hiệu cho xe đi tiếp. Lâm Tử Lạc vừa huýt sáo một giai điệu ngắn vừa lái xe về phía Thành Thi Hoàng đã bắt đầu hiện rõ đường nét ở phía xa. Đây chính là lý do hắn chặn cướp chiếc xe này. Tận dụng danh nghĩa xe vận tải để tiến vào Thành Thi Hoàng quả thực dễ như trở bàn tay. Kể từ khi nảy ra ý định đột nhập vào đây, hắn đã liên tục hỏi thăm những người trong doanh trại về thói quen, quy tắc và chế độ của phe tang thi. Hắn biết rằng nhân viên vận tải của tộc tang thi thay đổi rất thường xuyên, căn bản chẳng ai quan tâm tài xế cụ thể là kẻ nào. Vì vậy, hắn đã không ngần ngại giết chết gã tài xế kia để đóng giả thay thế. Lâm Tử Lạc lái xe thêm hơn mười phút nữa, cuối cùng cũng tới được dưới chân tường thành của Thành Thi Hoàng. Tòa thành vốn chỉ thấy bóng dáng mờ ảo từ xa nay đã lần đầu tiên hiện ra trọn vẹn trước mắt hắn. Chỉ nhìn riêng tường thành, nơi này giống như một pháo đài kim loại sừng sững. Vòng ngoài của pháo đài là lớp tường cao mười mấy mét, toàn bộ được đúc từ kim loại màu xám đen, trông cực kỳ áp lực và tràn ngập hơi thở âm u. Đồng thời, pháo đài kim loại này còn được bao quanh bởi một con sông, trên mặt sông bắc rất nhiều cây cầu kim loại lớn. Muốn vào thành, bắt buộc phải đi qua các chốt kiểm tra an ninh trên cầu. Cảnh tượng này làm Lâm Tử Lạc nhớ tới một biện pháp phòng ngự trong các tòa thành cổ ở Long Quốc gọi là "hào bảo vệ thành". Biện pháp bảo vệ vòng ngoài của Thành Thi Hoàng không chỉ có hào nước, mà chủ yếu nhất vẫn là tường thành kim loại. Trên những bức tường đó, cứ cách một đoạn lại có một gian phòng độc lập nhô ra. Cửa sổ của các phòng này dựng sẵn một hàng súng laser, cùng với vài tên thủ vệ tang thi canh gác. Thậm chí ở những khoảng trống trên đỉnh tường thành, hắn còn thấy thấp thoáng mấy ụ pháo laser đang tỏa ra ánh hàn quang lạnh lẽo. Với khả năng phòng ngự này, đừng nói là hai doanh trại hiện tại chỉ còn lại tám vạn binh sĩ, dù có triệu tập đủ hai mươi vạn quân trước kia để tấn công Thành Thi Hoàng, e rằng chưa kịp chạm tới tường thành đã bị bắn thành sàng rồi. Khoảng cách quá lớn. Chẳng trách tộc tang thi lại coi thường chút Quân Phản Kháng đang thoi thóp ở Vùng Phế Tích. Dù Quân Phản Kháng có phát triển thêm vài chục năm nữa thì cũng chẳng thể tạo ra chút đe dọa nào cho tộc tang thi. Lâm Tử Lạc vừa cảm thán vừa tiếp tục lái xe về phía trước. Chẳng mấy chốc, hắn đã tới chốt kiểm tra trên cầu. Hai tên lính tang thi tiến lên, quét một tấm chip gắn ở đầu xe. "Xe vận tải đến từ Thành Tang Thi số bốn, bên trong chở 800 kg đùi người tươi loại thượng hạng đúng không?" Tên thủ vệ lên tiếng. "Đúng vậy, không thiếu một lạng nào." Lâm Tử Lạc gật đầu. Tên thủ vệ quẹt đi vệt nước miếng bên khóe miệng, nói tiếp: "Khẩn trương lên, hội trường khu B đang giục gấp lắm. Nghe nói lô hàng này sẽ được làm món đùi người chiên muối tiêu, ngày mai nhất định phải đánh chén vài chiếc mới được." Vừa nói, thanh chắn trên cầu vừa mở ra. Lâm Tử Lạc không dám chậm trễ, trực tiếp lái xe qua cầu. Sau khi vượt qua tầng kiểm tra cuối cùng này, phía trước không còn chốt nào nữa. Chiếc xe tải đi thẳng qua cổng lớn dưới tường thành kim loại, thành công tiến vào bên trong Thành Thi Hoàng. [Người chơi "Nhai Tệ" đã khám phá ra bản đồ ẩn độ khó siêu cao của phó bản kiểu thế giới lần này, nhận được 500 điểm danh vọng, 1000 điểm kinh nghiệm, 2000 tiền vàng] Ngay khoảnh khắc xe vào thành, bên tai Lâm Tử Lạc vang lên tiếng thông báo của Trò chơi tận thế. Phần thưởng này! Ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc. Suốt mười năm tận thế cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn gặp được phần thưởng khám phá bản đồ cao đến vậy. Ngay cả lần ám sát quốc vương ở hoàng thành trước kia, phần thưởng cũng chưa bằng một nửa lần này. Chỉ riêng việc khám phá bản đồ đã nhận được lượng kinh nghiệm đủ để một người chơi cấp mười mấy tăng lên một cấp, chứng tỏ Thành Thi Hoàng là một nơi khủng khiếp đến nhường nào. Kệ nó đi! Đã đến thì phải chơi lớn! Lâm Tử Lạc lập tức căng thẳng thần kinh, tập trung toàn bộ tinh lực. Tới đây có thể coi là thực sự dấn thân vào hang cọp đầm rồng, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Tuy nhiên lúc này, chiếc xe tải của hắn lại di chuyển khá chậm chạp vì bị đám tang thi đông đúc trên phố cản trở. Đúng vậy, khắp phố phường đều là tang thi! Hắn lái xe dọc theo con đường, xung quanh là mật độ tang thi dày đặc. Dù lũ tang thi này không dám lại gần xe vận tải, nhưng con nào con nấy đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm, muốn xem trong xe chứa bao nhiêu thịt người thơm ngon. Lại có những con tang thi cố gắng hít hà, muốn ngửi thử một chút mùi thịt người thoang thoảng bay ra từ thùng xe. Dù sao đây cũng là loại thịt người thượng hạng nhất, đám tang thi tầng lớp thấp kém này làm sao có cơ hội thưởng thức. "Tránh xa ra hết cho ta! Đây là hàng dùng cho đại điển ngày mai, kẻ nào dám lại gần, trực tiếp giết chết cũng không oan đâu." Một tên thủ vệ tang thi phụ trách giữ gìn trật tự trên đường lập tức quát lớn cảnh cáo. Đám tang thi lúc này mới bắt đầu dạt ra hai bên đường. Ngồi trong xe, tâm trạng Lâm Tử Lạc khá vui vẻ. Hừm, lần đầu tới Thành Thi Hoàng đã có tang thi mở đường cho mình, đúng là được ưu ái quá mức. Bản đồ dẫn tới hội trường khu B đã có sẵn trên xe, nên Lâm Tử Lạc chẳng lo lạc đường, cứ thế lái theo chỉ dẫn. Đồng thời, hắn cũng không quên quan sát kiến trúc nội khu và phân bố đường sá, rồi đối chiếu với "Sơ đồ kiến trúc Thành Thi Hoàng" lấy được từ doanh trại. Có thể nói, mọi cảnh tượng hiện tại đều không khác gì so với bản đồ. Đi thêm một đoạn, chiếc xe tới một nơi gọi là "Chợ thịt người". Đây là con đường bắt buộc phải đi qua để tới hội trường khu B, nên Lâm Tử Lạc lái thẳng vào trong. Vừa vào chợ, mùi máu tanh nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi. Có thể thấy rất nhiều tang thi đang vây quanh các sạp hàng, chọn lựa những miếng thịt người tươi vừa mới giết mổ. Những xác người bị mổ bụng phanh thây, những cái đầu bị chặt rời bày la liệt. Còn có một số con người bị nhốt trong lồng sắt chưa bị giết, quần áo họ rách rưới, thậm chí có người trần truồng. Nhìn thấy bộ phận thi thể đồng loại bày trên sạp, ánh mắt họ lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ, cơ thể không ngừng run rẩy. Tóm lại, nếu nhìn cảnh tượng này dưới góc độ con người, không bị dọa cho tè ra quần đã là bản lĩnh lắm rồi. Đây chính là viễn cảnh chân thực khi một chủng tộc biến thành nguyên liệu nấu ăn.
Tiến vào Thành Thi Hoàng, chợ thịt người — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ