Chương 381

Đại lễ bắt đầu, động thái lớn của Thi Hoàng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lịch Thi Hoàng năm thứ hai trăm, ngày mùng một tháng giêng. Hôm nay là một ngày cực kỳ trọng đại đối với lũ tang thi. Bởi lẽ, đây không chỉ là kỷ niệm hai trăm năm ngày chủng tộc này sinh ra, mà còn đánh dấu hai thế kỷ tộc tang thi xưng bá trên Cơ Vương Tinh. Vì vậy từ sáng sớm, khi trời còn chưa hửng sáng, hàng lũ tang thi đã đổ xô ra các đường phố của Thành Thi Hoàng. Chúng vừa muốn chúc tụng ngày đại lễ, vừa để nhận thịt người được phát miễn phí hôm nay. Thi Hoàng đã hạ lệnh, ngày hôm nay sẽ cung ứng thịt người cả ngày, chỉ cần thấy những cửa tiệm đặc thù bên đường là có thể vào nhận miễn phí! Tuy rằng loại thịt này chẳng phải hàng cao cấp gì, nhưng đối với đám tang thi tầng lớp đáy xã hội mà nói, đây đã là tin mừng trời ban. Trong bầu không khí hân hoan đó, lũ tang thi ăn uống không ngừng nghỉ. Mãi đến khi bụng dạ không còn chứa thêm được nữa, chúng mới đứng thẳng người dậy, ợ hơi đầy thỏa mãn. Phúc lợi này kéo dài suốt cả buổi sáng, cho đến đúng 12 giờ trưa, các cửa tiệm mới đóng cửa để chuẩn bị cho buổi đại lễ chính thức khai mạc vào lúc 2 giờ chiều. Khoảng thời gian chờ đợi còn lại trôi qua khá dày vò. Không ít tang thi tụ tập lại một chỗ, bàn tán xôn xao xem trong buổi lễ lần này, Thi Hoàng sẽ mang lại bất ngờ gì cho chúng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhanh chóng đã đến 1 giờ 30 phút chiều. Hội trường chính và các hội trường phụ đồng loạt mở toang cửa lớn, đón tiếp đợt tang thi đầu tiên có thân phận cao quý và phẩm giai cao. Những kẻ này được sắp xếp ngồi vào các dãy ghế mà Lâm Tử Lạc từng thấy khi đi giao hàng. Thân phận càng cao quý, vị trí ngồi càng gần sân khấu hình tròn. Đặc biệt là tại hội trường chính nằm sát Hoàng Điện. Những kẻ ngồi ở hàng ghế đầu đều là những nhân vật lừng lẫy trong tộc tang thi. Nhất là mười một vị trí ở hàng đầu tiên, đó là nơi dành cho những chiến lực đỉnh cao nhất — các đại tướng tộc tang thi. Đáng tiếc là do cái chết của Thi Hài, mười hai đại tướng giờ chỉ còn lại mười một vị, nếu không sẽ có đủ mười hai chỗ ngồi. Ngoài ra, các quan viên từng xuất hiện ở Hoàng Điện cũng tề tựu đông đủ ở các hàng ghế phía sau. Trong chủng tộc tang thi, kẻ có thể làm quan thì chiến lực cơ bản không thể thấp. Những quan viên ngồi đây có sức mạnh đơn thể đủ sức đối đầu với một nhân loại mặc cơ giáp hoàn chỉnh. Mà những quan viên như vậy, tại hiện trường đã có hơn trăm vị, đó là còn chưa tính những kẻ đang làm việc tại các thành tang thi khác hoặc trấn giữ ở hội trường phụ. Chiến lực tổng thể của phe tang thi mạnh đến mức nào, nhìn vào đây là rõ! Vì đại lễ chưa chính thức bắt đầu, các quan viên vẫn ngồi trên ghế vừa tán gẫu vừa chờ đợi. Sau khi những tang thi có chỗ ngồi cố định đã ổn định vị trí, đám tang thi bình dân mới bắt đầu được phép tiến vào hội trường. Vị trí của chúng chính là khoảng sân trống rộng lớn nơi Lâm Tử Lạc từng đỗ xe tải. Ở đó không có ghế ngồi, tất cả đều phải đứng để tham gia buổi lễ. Đợi đến khi khoảng sân bị đám tang thi lèn chặt không còn kẽ hở, cửa hội trường mới đóng lại. Những kẻ không chen chân vào được chỉ có thể theo dõi tình hình qua màn hình lớn bên ngoài kiến trúc hình trụ. Cuối cùng, thời gian cũng điểm 2 giờ chiều. Tiếng chuông trầm đục từ tháp chuông trung tâm Thành Thi Hoàng vang lên báo giờ. Cùng với tiếng chuông, cả thành phố lập tức chìm vào im lặng tuyệt đối. Mọi tang thi đều hiểu rằng, đại lễ đã bắt đầu! Lúc này, trên sân khấu của hội trường chính lẫn hội trường phụ đều xuất hiện một màn ánh sáng xanh lam. Màn sáng lan tỏa, bao phủ toàn bộ sân khấu rồi ngưng tụ thành một bóng dáng tang thi cao lớn, đầu đội vương miện. Hình dáng này giống hệt với bức tượng Thi Hoàng đặt bên cạnh sân khấu. Rõ ràng, đó chính là Thi Hoàng! Hắn đã sử dụng công nghệ lấy từ phi thuyền Chung Mạt để trình chiếu hình ảnh bản thân một cách hoàn mỹ lên các sân khấu. Trong khi đó, bản thể của hắn vẫn ở trong Hoàng Điện, thông qua thiết bị giám sát để quan sát biểu hiện của thần dân tại các hội trường. "Các con dân của ta, chào mừng các ngươi đến với đại lễ kỷ niệm hai trăm năm của tộc tang thi!" Thi Hoàng vung tay lớn, giọng nói lộ rõ vẻ kích động. Nghe lời Thi Hoàng, toàn bộ tang thi không phân biệt thân phận, kể cả các đại tướng tộc tang thi đều đồng thanh hô vang: "Thi Hoàng vạn tuế!" Trong lòng chúng, Thi Hoàng là vị tang thi đầu tiên thức tỉnh linh trí kể từ khi chủng tộc này ra đời, cũng là sự tồn tại duy nhất có thể thống lĩnh toàn bộ tộc tang thi. Thi Hoàng tiếp tục cất lời: "Ngày này hai trăm năm trước, ta đã trở thành sự tồn tại đầu tiên của tộc tang thi. Trong vài thập kỷ sau đó, ta đã dẫn dắt chủng tộc ngày một lớn mạnh, giết sạch lũ nhân loại vốn đứng đầu chuỗi thức ăn đến mức gần như tuyệt diệt." "Thoắt cái đã hai trăm năm trôi qua, tộc tang thi chúng ta hiện nay đã là bá chủ tuyệt đối trên Cơ Vương Tinh! Tất cả những điều này đều là vinh quang thuộc về chủng tộc chúng ta!" Thi Hoàng vừa nói vừa tỏ ra vô cùng cảm khái. Bên dưới sân khấu, lũ tang thi liên tục reo hò "Thi Hoàng vạn tuế". Sau khi ôn lại chuyện cũ, Thi Hoàng cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính. "Thế nhưng, với những gì đang có, ta vẫn chưa thỏa mãn!" Nghe vậy, không ít tang thi ngồi thẳng người dậy. Chúng biết, những lời tiếp theo của Thi Hoàng mới là trọng tâm của buổi đại lễ này. "Điều ta muốn là tộc tang thi phải xưng bá toàn bộ hành tinh này, thậm chí là vươn ra ngoài hành tinh!" "Vì vậy, trong thời gian tới, ta cần tộc tang thi bắt đầu chinh phục Vùng Phế Tích!" "Giờ ta tuyên bố, sau ngày hôm nay, Thành Thi Hoàng sẽ phái một triệu đại quân tang thi tiến về Vùng Phế Tích, quét sạch những tàn tích ở đó để mở rộng phạm vi thống trị, đồng thời tiện tay thanh trừng lũ kiến hôi đang lẩn trốn trong đống đổ nát!" Lời này vừa thốt ra lập tức gây nên phản ứng dữ dội trong đám tang thi. Thi Hoàng vĩ đại muốn tiến quân vào Vùng Phế Tích! Đây tuyệt đối là chuyện mà nhiều tang thi chưa từng nghĩ tới. Trừ các đại tướng tộc tang thi ngồi hàng đầu vẫn giữ vẻ bình tĩnh như đã biết trước, các quan viên còn lại đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng ngay cả chúng cũng không hề hay biết chuyện này. Thi Hoàng không dừng lại ở đó mà tiếp tục tung ra tin tức chấn động thứ hai: "Chuyện thứ hai, một tuần sau sẽ là lúc bình chướng của phi thuyền Chung Mạt biến mất. Lần này, tộc tang thi sẽ mở rộng giới hạn tiến vào phi thuyền. Ta và các đại tướng sẽ đích thân dẫn đội, đưa theo một lượng lớn thần dân có tư chất tiến vào bên trong." Tin này vừa ra, đám tang thi bình dân càng thêm kích động. Trước đây, việc vào phi thuyền Chung Mạt để thám hiểm, tìm bảo vật hay kế thừa cơ giáp đều do Thi Hoàng và các đại tướng đích thân tuyển chọn. Những kẻ được chọn nếu không phải tư chất vượt trội thì cũng phải có bối cảnh lớn, đủ sức chi trả phí báo danh đắt đỏ. Dù sao, việc được vào phi thuyền cũng là một vinh dự cực cao đối với giới quý tộc tang thi. Nhưng giờ đây thì sao! Chỉ cần tư chất đủ tốt là có cơ hội vào phi thuyền tìm kiếm cơ duyên, thậm chí có khả năng nhận được cơ giáp hoàn chỉnh, trở thành sự tồn tại ngang hàng với các đại tướng! Đối với đám tang thi bình dân, đây chính là cơ hội đổi đời tốt nhất!