Chương 383
Cuộc bạo loạn của nhân loại
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mọi chuyện xảy ra cùng lúc không chỉ dừng lại ở đó.
Trước mắt toàn bộ tang thi trong Thành Thi Hoàng, và ngay cả trước mặt Thi Hoàng — kẻ vừa nghe tin tượng đá của mình gặp sự cố đã vội vàng bỏ mặc Thành Tang Thi số 5 để chạy về Hoàng Điện xem xét tình hình — những bức tượng kia đang trình diễn "101 cách chết của tượng đá".
Có bức tượng đang yên đang lành thì cái đầu đột nhiên nổ tung, từ bên trong văng ra một đống bầy nhầy như đậu phụ.
Có bức lại gãy lìa tứ chi, đổ rầm xuống đè chết vô số tang thi xung quanh.
Lại có bức sau khi nổ tung thì rơi ra một cái máy phát thanh kỳ quái, cứ lặp đi lặp lại liên tục câu: "Thi Hoàng là đồ ngốc, Thi Hoàng là đồ ngốc..."
Thậm chí, có bức tượng nổ tan tành rồi hóa thành pháo hoa bay vút lên trời, cuối cùng kết thành dòng chữ: "Thị Hoàng, ăn phân đi ngươi!" giữa không trung.
"Sáng Tạo Bạo Trúc": Đạo cụ cấp Bạc, xuất xứ từ phó bản "Pháo Trúc Tử Vong". Loại đạo cụ thần kỳ này có thể phát ra âm thanh cực lớn khiến những kẻ xung quanh bị ù tai trong chốc lát, đồng thời có thể lợi dụng pháo hoa phóng ra để tạo thành những dòng chữ đã được biên tập sẵn.
...
Tóm lại, bất kể là ở hội trường chính hay các phân hội trường, toàn bộ tượng đá của Thi Hoàng không một cái nào thoát nạn.
Mặc dù ngoài bức tượng ở hội trường chính ra, sự hư hại của những bức tượng còn lại không gây ra thương vong quá lớn, nhưng tính sỉ nhục thì đã đạt đến đỉnh điểm.
Sỉ nhục Thi Hoàng ngay trước mặt toàn bộ tộc tang thi.
Đây quả thực là đòn châm chọc lớn nhất trên toàn Cơ Vương Tinh từ trước đến nay.
Chẳng còn tâm trí đâu mà quản lý Thành Tang Thi số 5 đang bị tấn công, Thi Hoàng ngồi phịch xuống ghế trong Hoàng Điện, tức đến mức suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Hai trăm năm rồi.
Ròng rã hai trăm năm qua, từ khi hắn sinh ra đến giờ, đã bao giờ phải chịu nhục nhã lớn đến thế này đâu!
Các đại tướng tộc tang thi cũng tức đến mức mặt mày xanh mét, toàn thân run rẩy không ngừng.
Đây không chỉ là tát vào mặt Thi Hoàng, mà còn là tát vào mặt từng con tang thi một!
"Rốt cuộc là kẻ nào làm! Kẻ nào có thể lắp đặt những thứ này vào trong tượng đá!"
Còn phải hỏi sao?
Đây chính là kiệt tác tinh xảo mà Quỷ Đồng và Lâm Tử Lạc đã thức trắng cả đêm để hoàn thành.
Chỉ cần Quỷ Đồng triển khai năng lực "Ảnh", gã có thể dễ dàng nhét đống đồ này vào bên trong các bức tượng.
Thực ra, ý định ban đầu của Lâm Tử Lạc cũng không hẳn là muốn nhục mạ Thi Hoàng.
Ngặt nỗi số lượng vũ khí nổ có uy lực trong tay hắn thực sự có hạn, nếu lãng phí hết vào mấy bức tượng thì không đáng chút nào.
Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng cách này để thu hút sự chú ý của lũ tang thi mà thôi.
...
Tại Ám Thị của Thành Thi Hoàng, bên trong võ đài đấu người ngầm.
Trong một lồng giam bằng kim loại khổng lồ, không ít con người mặt mày lấm lem nhưng thân hình cực kỳ tráng kiện đang nín thở, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Đột nhiên, một người đàn ông đứng bật dậy, kích động nói: "Số 001, nghe thấy rồi! Tôi đã nghe thấy tiếng nổ đanh gọn mà anh nói!"
Vừa dứt lời, mọi người lập tức trở nên phấn khích, đồng loạt hướng mắt về phía một người đang nhắm mắt dưỡng thần ở sâu trong lồng giam.
Gã chính là "Số 001" của võ đài đấu người ngầm này.
Kẻ giành được số hiệu này luôn là người mạnh nhất trong đám nhân loại ở đây.
Lúc này, Số 001 cũng nghe thấy tiếng nổ lách tách mơ hồ.
Gã không biết đó là tiếng pháo trúc.
Gã chỉ nhớ tối qua, có một người bí ẩn như bóng ma đã xuất hiện bên cạnh phòng giam độc lập của gã trước khi thi đấu, và chỉ dùng một câu nói đã hoàn toàn thuyết phục được gã.
"Ngươi có muốn thoát khỏi Thành Thi Hoàng không?"
Muốn thoát khỏi Thành Thi Hoàng không ư?
Hỏi thừa!
Ngày ngày ở đây làm món đồ chơi giải trí cho lũ tang thi, mỗi ngày đều phải trải qua những trận chiến sinh tử, gã có nằm mơ cũng muốn rời khỏi nơi này.
Tuy nhiên, việc người bí ẩn có thể né tránh sự canh phòng nghiêm ngặt của tang thi để tiếp cận mình vẫn khiến Số 001 vô cùng chấn động.
Điều khiến Số 001 kinh ngạc hơn cả chính là phương pháp mà người bí ẩn dạy cho gã, cùng với một xấp bản đồ thoát hiểm cực kỳ chi tiết.
Nghĩ đến đây, Số 001 dứt khoát đứng dậy, nhìn đám đông đang chằm chằm theo dõi mình.
"Cứ ba mươi người một nhóm, mỗi nhóm một mục tiêu, nhất định phải giải phóng toàn bộ con người ở địa điểm mục tiêu, nếu không hành động của chúng ta rất có thể sẽ thất bại!" Số 001 chia những tờ giấy cho mọi người đã được phân nhóm từ trước.
Trên những tờ giấy này đánh dấu các địa điểm khác nhau, chính là những khu chợ thịt người phân bố rải rác khắp Thành Thi Hoàng.
"Nhớ kỹ, tỷ lệ sống sót của hành động lần này sẽ rất thấp, nhưng tuyệt đối có cơ hội thoát ra ngoài, mọi người ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai sót." Số 001 không quên nhắc nhở thêm một câu.
Đám người này đều là những kẻ lăn lộn lâu năm trong võ đài ngầm, không ai là kẻ ngu.
Nghe lời Số 001, họ đồng loạt gật đầu.
Số 001 không chần chừ, lao thẳng đến cửa lồng giam kim loại, nhẹ nhàng đẩy một cái.
Cánh cửa phòng giam vốn đã khóa chặt bọn họ suốt bao nhiêu năm qua, vậy mà lại bị đẩy ra dễ dàng như thế!
Quả nhiên, người bí ẩn kia nói không sai!
Niềm tin trong lòng Số 001 lại tăng thêm một bậc.
Mọi người cũng nhanh chóng bám sát theo sau, thoát khỏi phòng giam kinh hoàng này.
Ngay cửa phòng giam, hơn mười con tang thi bình thường phụ trách canh gác bọn họ đã chết thảm, nhìn qua là biết bị nắm đấm đập nát đầu.
Đám người không dừng lại, lao ra cửa trước của võ đài, vơ lấy những vũ khí thường dùng khi thi đấu trên giá, rồi đồng loạt xông ra ngoài.
Lúc này, lũ tang thi bên ngoài võ đài cũng phát hiện ra cuộc bạo động, chúng vội vàng cầm vũ khí định tấn công.
Đúng lúc này, lũ tang thi mới phát hiện ra khối năng lượng trong súng laser của mình đã bị tháo ra từ lúc nào không biết!
Không có súng laser, chúng chỉ có thể dùng binh khí để cận chiến.
Nhưng lũ tang thi này sao có thể là đối thủ của một đám "kẻ liều mạng" đã nhiều lần đi về từ cõi chết?
Chỉ trong nháy mắt, đầu của chúng đã bị chém rụng.
Chưa kể hôm nay là ngày tổ chức đại lễ, số lượng tang thi ở lại trong Ám Thị cực kỳ ít.
Ngoại trừ đám thủ vệ ra, căn bản không có con tang thi nào cản nổi bọn họ.
Số 001 lại theo chỉ dẫn của người bí ẩn, thành công tìm đến một điểm bán súng ống trong Ám Thị.
Họ chiếm được một lượng lớn súng laser, đảm bảo mỗi người có ít nhất hai ba khẩu.
Sau khi được trang bị tận răng, mấy trăm con người này không dám chậm trễ một giây, lao thẳng ra khỏi Ám Thị.
Nhờ sự phân công rõ ràng từ trước, sau khi ra ngoài, họ lập tức men theo tuyến đường tối ưu mà người bí ẩn đã dày công thiết kế, điên cuồng chạy về phía các "chợ thịt người" được đánh dấu trên bản đồ.
Những con đường này đặc biệt hẻo lánh và thuận tiện, né tránh được các điểm tập trung của tang thi, khiến các nhóm ba mươi người gần như không gặp phải trở ngại nào.
Thực tế, dù có gặp tang thi thì cũng chẳng coi là trở ngại.
Hiện tại, 99,99% tang thi trong thành đều đang tụ tập bên ngoài hội trường để xem đại lễ.
Hơn nữa, những con tang thi mạnh hơn một chút đều đã chen chân vào bên trong hội trường, chỉ để lại một lũ thực lực yếu kém ở bên ngoài.
Suy cho cùng, thuộc tính cơ bản không cao thì làm sao chen lấn nổi?
Những yếu tố này đều đã được Lâm Tử Lạc tính toán kỹ lưỡng trong kế hoạch.
Đó là lý do tại sao hắn lại để mỗi nhóm 30 người đi giải cứu con người ở các chợ thịt người.