Chương 388

Cuộn giấy Nham Thạch Băng Hoại

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Thưa Thi Hoàng đại nhân, đã kiểm tra xong, căn cứ năng lượng số một không hề xảy ra vấn đề gì. Có lẽ đám nhân loại kia đã dùng thủ đoạn nào đó để kích hoạt cảnh báo tại phòng điều khiển trung tâm." "Chúng tôi cũng đã xem qua camera giám sát, tất cả đều bình thường. Đội thủ vệ cũng vậy, không một ai bị thương, nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi kẻ địch đâu cả." Thi Quỷ cung kính báo cáo với Thi Hoàng đang ngồi trên bảo tọa. "Thật là quái đản! Nhân loại nắm giữ kỹ thuật cao siêu như vậy từ bao giờ, lại có thể điều khiển được cả căn cứ năng lượng của chúng ta? Chẳng lẽ là mấy thứ sản vật tiền sử gì đó sao?" Thi Hoàng đầy vẻ nghi hoặc. "Chắc chỉ là kích hoạt được cảnh báo thôi. Nếu thực sự có năng lực đó, nhân loại e rằng đã phá hoại căn cứ năng lượng rồi, chứ không thể để mọi chuyện yên bình như vậy." Thi Ma đứng bên cạnh lên tiếng trấn an. Nghe Thi Ma nói vậy, những kẻ có mặt đều thấy khá có lý, bèn thở phào nhẹ nhõm. "Công tác vây quét của chúng ta cũng đang tiến triển rất tốt. Hiện tại đã dùng biện pháp huyết tanh trấn áp được ít nhất một nửa số nhân loại phản loạn, số còn lại đang bị bao vây. Xin Thi Hoàng cứ yên tâm, đám người này tuyệt đối không thể thoát khỏi Hoàng Thành, có điều..." Thi Diễm, kẻ chịu trách nhiệm trấn áp phản loạn cũng bước ra báo cáo tình hình. Nó khựng lại một chút rồi tiếp tục: "Có điều đám nhân loại này trong tay có bản đồ rất tiện cho việc đào tẩu, bọn chúng nắm rõ như lòng bàn tay bố cục kiến trúc của Hoàng Thành, thậm chí còn chuyên chọn những con đường hẻm hẻo lánh, kín đáo để lẩn trốn, khiến việc truy đuổi của chúng ta gặp không ít khó khăn." "Lũ nhân loại đáng chết, ngay cả bản đồ Hoàng Thành cũng có, xem ra hành động lần này chắc chắn đã được mưu tính từ lâu!" Thi Hoàng càng nghĩ càng giận, ngọn lửa nộ khí vừa mới nguôi ngoai lại một lần nữa bùng lên. "Không sao đâu, chúng ta..." Thi Ma vừa định mở miệng an ủi tiếp thì bị tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa cắt ngang. Một tên tang thi hớt hải chạy vào trong Hoàng Điện, trên tay nâng một viên châu kim loại đã vỡ nát. Khoảnh khắc nhìn thấy viên châu đó, tất cả các đại tướng tộc tang thi hiện diện cùng với Thi Hoàng đều cảm thấy một cơn choáng váng xây xẩm mặt mày. Lại... lại một đại tướng tộc tang thi nữa tử trận! "Ai, là ai đã xảy ra chuyện!" Thi Hoàng đứng bật dậy, thân hình lóe lên đã xuất hiện bên cạnh tên tang thi kia, chộp lấy mảnh vỡ quan trọng của viên châu. Thông qua mảnh vỡ, có thể thấy rõ bên trên khắc hình một con báo săn. "Thi Báo! Nó gặp chuyện rồi! Sao có thể chứ! Căn cứ năng lượng số ba, mau, tất cả mau đến căn cứ năng lượng số ba!" "Lũ nhân loại, ta nhất định phải giết sạch các ngươi!" ... [Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" giết chết BOSS cấp Kim Cương Thi Báo, nhận được 30.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 tiền vàng] [Chúc mừng người chơi thăng lên cấp 45, toàn thuộc tính cộng 3, nhận được 5 điểm thuộc tính tự do] "Chúc mừng ký chủ tiêu diệt thành công một đại tướng tộc tang thi, hoàn thành nhiệm vụ 'Thừa nước đục thả câu'." "Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng nhiệm vụ: một kim thủ chỉ phổ thông ngẫu nhiên, một trang bị cấp Kim Cương." Nghe tiếng thông báo vang lên bên tai, Lâm Tử Lạc xách cái đầu của Thi Báo vừa rơi dưới đất cùng với đống mảnh vỡ Liệp Báo Cơ Giáp vung vãi khắp nơi, thu tất cả vào Không gian trữ vật. Phù, cuối cùng cũng giải quyết xong. Lần trước trảm sát Thi Hài còn cần Hoa Tinh Thần và Ngũ Nam Phỉ trợ giúp, lần này hắn trực tiếp đơn thương độc mã đã thành công. Dĩ nhiên, chủ yếu là do hiện tại Lâm Tử Lạc đã hiểu rõ cơ chế vận hành của cơ giáp hoàn chỉnh, đồng thời có đủ thời gian để bày bố cục diện. Xét cho cùng, thực lực thật sự của Thi Báo chẳng hề kém cạnh Thi Hài. Chỉ là từ khoảnh khắc gã bước chân vào căn cứ năng lượng, gã đã rơi vào nhịp độ chiến đấu do Lâm Tử Lạc sắp đặt. Từ đầu đến cuối, gã căn bản không kịp phát huy thực lực, thậm chí còn chưa tung ra được mấy đòn tấn công đã phải liên tục chịu trận một cách bị động. Hơn nữa, Liệp Báo Cơ Giáp của gã không phải loại siêu chống chịu như của Thi Hài. Đối với loại chiến sĩ máu giấy như thế này, một bước sai dĩ nhiên sẽ dẫn đến vạn bước sai. Tâm trạng đang tốt, Lâm Tử Lạc tiện tay kiểm tra những món đồ rơi ra khi Thi Báo tử trận trong Không gian trữ vật. [Cuộn giấy "Nham Thạch Băng Hoại"]: Đạo cụ dùng một lần cấp Kim Cương. Sau khi sử dụng có thể triệu hồi một khối nham thạch khổng lồ đập về phía kẻ địch, nham thạch sau khi trúng mục tiêu sẽ tạo ra một vụ nổ với uy lực cực lớn. Chà, cuộn giấy kỹ năng cấp Kim Cương. Cũng may nó giống với kỹ năng "Nguyên Tố Bạo Liệt", đều thuộc loại kỹ năng đầu ra mang tính bạo tẩu. Như vậy, hắn cũng không cần lãng phí một cuộn giấy như thế này để học. Nếu không, một cuộn giấy kỹ năng cấp Kim Cương với uy lực khủng khiếp thế này, hắn thật sự có chút không nỡ. Hắn xoa xoa cái đầu vừa trải qua quá trình xuất tinh thần lực cường độ cao, đồng thời lấy ra một bình "thuốc xanh" cấp Vàng cùng một vốc lớn Linh Hồn Chi Châu tống vào miệng, điên cuồng khôi phục lại tinh thần lực của mình. Sau khi tiếp xúc với người của doanh trại, Lâm Tử Lạc dĩ nhiên biết mỗi bộ cơ giáp đều có cảm ứng châu kim loại tương ứng. Hắn giết Thi Báo, phía Thi Hoàng nhận được tin chắc chắn sẽ kéo quân đến vây quét. Vì vậy không thể trì hoãn thời gian, đợi tinh thần lực khôi phục đôi chút, hắn cần lập tức rời khỏi Thành Thi Hoàng. Phải nói rằng hiệu quả của mỗi cái siêu cấp kim thủ chỉ đều vô cùng nghịch thiên. Cái thứ "Linh Hồn Chi Châu" này tuy Lâm Tử Lạc vẫn chưa phát hiện ra công dụng nào khác, nhưng chỉ riêng hiệu quả có thể sử dụng vô hạn để khôi phục tinh thần lực đã đủ kinh khủng rồi. Điều này có nghĩa là chỉ cần Linh Hồn Chi Châu đầy đủ, hắn sẽ có thanh năng lượng vô tận! Trong tình trạng tinh thần lực cạn kiệt như hiện tại, việc sử dụng Linh Hồn Chi Châu liên tục chỉ mất hai phút là có thể hồi đầy toàn bộ tinh thần lực! Hai phút này cũng không thể lãng phí. Lâm Tử Lạc tranh thủ thời gian này để sắp xếp lại những gì thu hoạch được. Về phần kinh nghiệm, nhờ vào "Nhiệm vụ đại đội trưởng" trong thời gian qua cùng với vài nhiệm vụ phổ thông liên tục được kích hoạt từ khi vào Thành Thi Hoàng đến nay, thanh kinh nghiệm vốn đã sắp đầy. Vừa hay mượn số kinh nghiệm từ việc giết Thi Báo để thăng lên một cấp. Sau khi dồn 5 điểm thuộc tính tự do vào tinh thần, Lâm Tử Lạc lại tiếp tục lên tiếng: "Hệ thống, mau rút trang bị cấp Kim Cương lần này cho tôi." Sắp phải xông ra khỏi vòng vây rồi, có thêm một món trang bị mới đều sẽ giúp ích cho hành động của hắn. "Đinh, một trang bị cấp Kim Cương đang trong quá trình rút thăm." "Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được trang bị cấp Kim Cương: Phi Diêm Chi Ngoa." Giày cấp Kim Cương sao? Được đấy!