Chương 390
Đường hầm đào tẩu
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Anh em, cố gắng kiên trì thêm chút nữa, chúng ta sắp đến đích rồi!" Số 001 tay cầm súng laser, nhắm thẳng vào đám tang thi đối diện mà xả đạn.
Nhóm người phía sau cũng đồng loạt giá vũ khí lên, nổ súng đánh trả đám tang thi đang kéo đến vây quét.
Rất nhanh, tiểu đội tang thi này đã đổ rạp hoàn toàn.
Mọi người nhanh nhẹn tiến lên lục soát xác chết, sau khi thu dọn toàn bộ súng laser còn dùng được và các khối năng lượng, cả đội lại tiếp tục tiến về phía trước.
Dưới sự dẫn dắt của Số 001, lại thêm sự hỗ trợ từ Đại Sả và Quỷ Đồng, đội quân này sở hữu lượng súng laser và khối năng lượng cực kỳ dồi dào. Trang bị và sức chiến đấu của họ chắc chắn thuộc hàng mạnh nhất trong số nhân loại hiện tại.
Những đội tang thi thông thường khi đối mặt với họ đều không chịu nổi một đòn.
Xử lý xong đám cản đường, Số 001 lấy bản đồ ra đối chiếu vị trí hiện tại, vội vàng lên tiếng:
"Sắp đến rồi, mau thông báo cho các tiểu đội phía sau theo sát vào."
Những người đi cùng lập tức sử dụng công nghệ truyền tin để liên lạc với các nhóm nhân loại có quy mô khá đang bám đuổi phía sau.
Mục đích của họ rất rõ ràng, đó là một lối thoát hiểm được Lâm Tử Lạc đánh dấu trên bản đồ.
Tuy nhiên, vì vị trí của lối thoát này vô cùng quan trọng, Lâm Tử Lạc chỉ giao bản đồ riêng cho một mình Số 001, đồng thời để Đại Sả và Quỷ Đồng đi theo hỗ trợ.
Làm vậy là để đảm bảo dù những người khác có hy sinh cũng không làm lộ vị trí bí mật này.
Số 001 chịu trách nhiệm dẫn đầu xung phong, các đội còn lại chỉ cần bám sát gót là được.
Vừa nghe Số 001 nói sắp đến đích, ai nấy đều lộ vẻ phấn khích khó tả.
Cuối cùng cũng có thể rời khỏi Thành Thi Hoàng rồi sao!
"Đội trưởng, vừa liên lạc xong, tiểu đội của Số 004 và Số 009 đều đã mất liên lạc hoàn toàn. Hiện tại còn 13 đội đang gấp rút hội quân với chúng ta." Một người đàn ông chạy lại báo cáo tình hình.
Ánh mắt Số 001 chợt tối sầm lại.
Đội quân do Số 004 và Số 009 dẫn dắt đều là những đại bộ đội có quân số trên ngàn người. Vậy mà từ lần liên lạc trước đến giờ chưa đầy 10 phút đã hoàn toàn bặt vô âm tín, đủ thấy cường độ vây quét của phía tang thi khủng khiếp đến mức nào.
Thế nhưng thời gian không chờ đợi một ai, Số 001 tiếp tục dẫn đội tiến lên. Khoảng 3 phút sau, mọi người dừng lại trước một khu vực cực kỳ hẻo lánh.
"Đây chẳng phải là hệ thống thoát nước của thành phố sao? Nhưng hệ thống này thông với toàn bộ hoàng thành, muốn thoát ra ngoài phải đi qua một nhà máy đầy rẫy binh lính tang thi canh giữ, không thể nào đi lối này được!"
Một người đàn ông chỉ tay vào tấm kim loại tròn khổng lồ giống như nắp cống trên mặt đất, tuyệt vọng kêu lên.
Anh ta vốn là vật nuôi của một con tang thi suốt 5 năm, nên khá thông thạo địa hình trong hoàng thành.
Nghe lời anh ta nói, mọi người bắt đầu nhìn Số 001 với ánh mắt nghi ngờ.
Cứ ngỡ có cơ hội thoát thân, hóa lại chọn vào con đường chết?
Số 001 đang định lên tiếng giải thích thì từ trong đám đông vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Anh ta nói đúng, đây chính là hệ thống thoát nước của hoàng thành. Nhưng có một điểm anh ta đã nhầm, đó là nơi này hoàn toàn có thể ra ngoài được."
Người vừa lên tiếng chính là Lâm Tử Lạc.
Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt để rời đi, hắn đương nhiên phải lộ diện.
Địa điểm này được Lâm Tử Lạc tìm ra sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng bản đồ Thành Thi Hoàng.
Khi xây dựng thành phố, Thi Hoàng đã tính đến chuyện con người sẽ lợi dụng cống ngầm để trốn chạy.
Vì vậy, hắn đặc biệt cho xây một nhà máy để xử lý mọi vấn đề trong hệ thống thoát nước. Toàn bộ chất thải sinh hoạt hay chất thải công nghiệp của con người trong thành đều phải đi qua nhà máy này để xử lý, sau đó mới được vận chuyển đi từ trên mặt đất.
Thiết kế này quả thực khiến con người không thể trốn thoát theo cách thông thường.
Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết.
Thực tế, qua quan sát của Lâm Tử Lạc, có một đoạn cống ngầm nằm rất gần với con sông hộ thành bao quanh Thành Thi Hoàng. Chỉ cần đục thông hai bên, mọi người có thể thông qua sông hộ thành mà thoát ra ngoài!
Nghe thấy giọng của Lâm Tử Lạc, Số 001 lập tức định thần lại, reo lên:
"Ân nhân! Ngài chính là vị ân nhân đã đưa bản đồ cho tôi đêm qua!"
Những người này đều biết có một nhân vật bí ẩn là người khởi xướng cuộc đào thoát lần này.
Vừa thấy vị thần bí đó xuất hiện và trực tiếp dẫn dắt họ, mọi nghi ngờ trước đó lập tức tan biến.
"Số 001, anh cùng hai đồng đội của tôi dẫn một nhóm tay súng giỏi ở lại phía trên tiếp ứng các đội đến sau, những người còn lại đi theo tôi."
Lâm Tử Lạc buông một câu mệnh lệnh, sau đó tung ra một quả cầu lửa oanh tạc thẳng vào tấm kim loại dưới đất, rồi tiên phong nhảy xuống trước.
Nhận được lệnh, mọi người nhanh chóng phân chia, một nhóm ở lại trận địa, số còn lại vội vã bám theo hắn.
Mùi hôi thối trong cống ngầm nồng nặc đến khó chịu.
Lâm Tử Lạc chẳng hề bận tâm, nhìn những vũng nước thải đen ngòm chắn lối, hắn đưa tay ra.
Một cảnh tượng kỳ diệu hiện ra, dưới sự thao túng nguyên tố Thủy của hắn, những dòng nước bẩn đó như bị một bàn tay vô hình gạt sang hai bên, dạt vào các góc tường.
Lối đi ở giữa lập tức trở nên khô ráo, sạch sẽ.
Đám người đi sau chứng kiến cảnh tượng phi lý này thì không khỏi kinh hãi thốt lên:
"Đây đúng là thần tích! Ngài chính là vị thần đến để cứu rỗi chúng tôi!"
"Tốt quá rồi, thần đã đến cứu chúng ta!"
"Tôi đã thắc mắc tại sao đám người chúng ta lại có thể làm loạn cả Thành Thi Hoàng, hóa ra là có thần linh trợ giúp."
Những người này thậm chí còn không biết đến khái niệm Thiên Tuyển Chi Tử, nên hiển nhiên coi Lâm Tử Lạc là thần thánh.
Lâm Tử Lạc chỉ ra hiệu cho họ đi theo, rồi dựa vào trí nhớ xuất sắc để xuyên qua hệ thống cống ngầm phức tạp.
Rất nhanh, hắn đã dừng lại trước một đoạn đường hầm trông hết sức bình thường.
Sử dụng kỹ năng thấu thị, hắn tìm ra điểm gần nhất nối thẳng tới sông hộ thành ở phía đối diện.
Lâm Tử Lạc chỉ vào vị trí đó và ra lệnh:
"Tất cả mọi người, tập trung hỏa lực bắn vào chỗ này cho tôi."
Mười mấy người tập trung phía sau hắn lập tức giơ súng laser lên, bóp cò liên tục.
Tiếng súng nổ vang rền, cho đến khi các khối năng lượng trong súng cạn sạch, họ mới dừng lại.
Vị trí đó đã bị bắn nát, tạo thành một hố sâu hoắm.
"Còn cách khoảng 3 mét nữa là thông rồi, tăng tốc độ lên." Lâm Tử Lạc thúc giục.
Hắn thầm thở dài, nếu có khả năng thao túng đất đá thì đã chẳng phải tốn công thế này.
Thông qua tầm nhìn của Đại Sả và Quỷ Đồng, hắn biết đợt nhân loại thứ hai đã đến gần đây, nhưng bám theo sau họ là một lượng lớn tang thi.
Dù đám tang thi tạm thời chưa thể chọc thủng phòng tuyến hỏa lực của con người, nhưng rõ ràng vị trí này đã bị lộ.
Chẳng bao lâu nữa, quân đoàn tang thi sẽ đổ bộ về đây.
Mọi người vội vàng thay khối năng lượng mới, tiếp tục nã đạn vào hố sâu.
Lâm Tử Lạc cũng không ngồi không, hắn liên tục ngưng tụ các quả cầu nguyên tố rồi ném thẳng vào đó.
Sau khoảng 2-3 phút oanh tạc, Lâm Tử Lạc ra hiệu tạm dừng.
"Sắp thông rồi, tất cả chuẩn bị đi. Ai không biết bơi cũng đừng lo, tôi sẽ tạo một lối đi dưới nước cho mọi người."