Chương 414

Thử thách khó tựa lên trời

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Lợi hại! Thật sự quá lợi hại!" Lâm Tử Lạc không kìm được mà cảm thán. Lúc này, kẻ nhân bản đối diện hắn đã mở mắt. Tuy ánh mắt nó không hề lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng độ sắc lạnh thì chẳng hề kém cạnh Lâm Tử Lạc là bao. Điều khiến Lâm Tử Lạc phải thốt lời khen ngợi chính là bảng thông tin về kẻ nhân bản đang hiện ra trước mặt. **Kẻ nhân bản (Lâm Tử Lạc)** Thiên phú: **Toàn Tri Toàn Năng (Chiến đấu)** (cấp Truyền Thuyết), **Tùng Hoành Chi Tâm** (cấp Truyền Thuyết), **Thuần Tịnh Chi Thể** (cấp Sử Thi). Chỉ số cơ bản: Sức mạnh: 275 (+88); Tinh thần: 275 (+58); Thể chất: 275 (+88); Nhanh nhẹn: 270 (+20). Trang bị: **Phi Diêm Chi Ngoa**, **Hủy Diệt Thủ Chuyết**, **Nguyên Tố Thủ Chuyết**, **Nguyên Tố Chi Nhẫn**... Kỹ năng: **Hồi Toàn Trảm Kích**, **Bạo Liệt Song Trảm**, **Nguyên Tố Bạo Liệt**, **Nguyên Tố Chi Thuẫn**... Năng lực liên quan: ... Điểm yếu: Tạm thời không có. Y hệt! Thật sự giống hệt từ thuộc tính, trang bị, đạo cụ cho đến năng lực hiện tại của hắn! Hai thiên phú cấp Truyền Thuyết, Bát Quái Bội khống chế bốn loại năng lượng nguyên tố, Lê Châu có thể biến hóa vạn loại binh khí... Dù những vật phẩm này trong tay Lâm Tử Lạc vẫn chưa đạt tới cảnh giới cực hạn, nhưng việc mô phỏng được toàn bộ năng lực hiện có này đã là điều không tưởng rồi! Lâm Tử Lạc dám khẳng định, nếu phi thuyền Chung Mạt này được hệ thống Trò chơi tận thế đánh giá, nó chắc chắn phải xếp vào cấp Thần Thoại! Bởi lẽ, có thể mô phỏng cả thiên phú cấp Truyền Thuyết thì chỉ có cấp Thần Thoại mới làm nổi. Cùng lúc Lâm Tử Lạc xem bảng thông tin, phòng thử thách sau khi hoàn tất mô phỏng cũng bắt đầu hiện ra những dòng chữ mới: "Mô phỏng thành công, mời dũng giả nỗ lực hoàn thành thử thách." "Thử thách lần này kéo dài 14 ngày. Trong vòng mười bốn ngày, dũng giả phải hạ gục kẻ nhân bản. Mọi thuộc tính và năng lực của kẻ nhân bản đều đồng nhất với ngài. Trang bị và đạo cụ sẽ cập nhật liên tục dựa trên việc ngài có sử dụng hay không. Ngoài ra, cơ thể kẻ nhân bản sẽ luôn duy trì ở trạng thái đỉnh cao nhất." Vô lý! Đúng là quá mức vô lý! Một đối thủ có năng lực, cách chiến đấu và khả năng tư duy giống hệt mình đã đủ khiến bất cứ ai cũng phải đau đầu rồi. Đã vậy, đối thủ này còn luôn ở trạng thái đỉnh phong, thế thì đánh đấm kiểu gì nữa? "Luôn ở trạng thái đỉnh phong" đồng nghĩa với việc nó sở hữu một cái "kim thủ chỉ" vô hạn thể lực và năng lượng. Nó có thể tung chiêu tùy thích mà không lo tiêu hao, cũng chẳng bị bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào tác động. Ngược lại, thể lực và tinh thần lực của hắn đều có giới hạn. Một khi trận chiến kéo dài, mọi chỉ số của hắn sẽ tụt lại phía sau kẻ nhân bản, kết cục lúc đó không nói cũng rõ. Thực tế, những người bình thường hay tang thi vẫn có xác suất nhỏ giết được bản sao của chính mình. Thế nhưng, vòng kiểm tra cơ bản ở cửa kim loại ban đầu đã loại bỏ hết những kẻ đó rồi. Những người vào được đến đây đều có nền tảng cực kỳ vững chắc, một khi cuộc chiến nổ ra, không bao giờ có chuyện kết thúc trong chớp nhoáng. Vì vậy, nhìn chung thử thách này khó tựa lên trời. Lâm Tử Lạc cuối cùng cũng hiểu tại sao một kẻ mạnh như Thi Hoàng cũng phải lắc đầu trước thử thách này. "Đinh! Phát hiện ký chủ sắp chiến đấu với kẻ nhân bản, đặc biệt phát động nhiệm vụ: Đột phá bản thân." **Đột phá bản thân** Giới thiệu nhiệm vụ: Ký chủ đối mặt với kẻ nhân bản có năng lực hoàn toàn giống hệt mình, chuẩn bị bước vào trận chiến vượt qua giới hạn của bản thân. Yêu cầu nhiệm vụ: Giết chết kẻ nhân bản. Phần thưởng nhiệm vụ: Rút thăm ngẫu nhiên hai kim thủ chỉ thông thường, một bộ trang bị cấp Vàng. "Tiếp nhận." Phần thưởng nhiệm vụ phong phú nhất từ trước đến nay cũng không thể làm Lâm Tử Lạc xao nhãng. Hắn chỉ liếc qua nội dung, chọn tiếp nhận rồi lập tức lao vọt ra ngoài. Ở phía đối diện, kẻ nhân bản đã vung Cửu Lê Chi Đao chém về phía hắn. Góc độ này, nếu tấn công từ mạn sườn... Lâm Tử Lạc nhanh chóng đưa ra dự đoán, đồng thời chém Cửu Lê Chi Đao vào điểm mà hắn tính toán. Thế nhưng, kẻ nhân bản đối diện như thể biết trước tương lai, nó lập tức biến chiêu, dùng đao chặn đứng ngay điểm tấn công của hắn. "Choang!" Hai thanh Cửu Lê Chi Đao va chạm mạnh, phát ra tiếng kim loại ngân vang đanh gọn. Đôi bên giằng co sức mạnh trong hai giây, sau đó đồng thời lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Nhìn kẻ nhân bản có tư thế phòng thủ giống hệt mình, Lâm Tử Lạc nở một nụ cười khổ. Chơi chim cả đời, cuối cùng lại bị chim mổ vào mắt. Giờ đây hắn mới thấm thía cảm giác của những kẻ thù trước đây khi phải đối đầu với mình. Mọi toan tính đều bị nhìn thấu, mọi nhịp độ đều bị nắm thóp. Vừa rồi, ngay khoảnh khắc tấn công, hắn đã nghĩ ra ít nhất năm phương án đột kích khác nhau nhằm đánh bại kẻ nhân bản một cách bất ngờ. Thế nhưng khi thử áp dụng cả năm phương án đó vào suy tính, hắn kinh ngạc nhận ra kẻ nhân bản đã chuẩn bị sẵn cách đối phó hoàn hảo cho từng cái một, không để lộ một chút sơ hở nào. Đây chỉ đơn giản là phong cách chiến đấu giống nhau thôi sao? Đối thủ này rõ ràng là có thuật đọc tâm thì đúng hơn! Vì vậy, khi chưa tìm được cách nào tốt hơn, hắn đành chọn cách rút lui để giãn cách. Kết quả là kẻ nhân bản cũng biết rõ điều đó, nó hành động cùng lúc với hắn luôn. Trong lúc Lâm Tử Lạc còn đang suy nghĩ đối sách, kẻ nhân bản lại một lần nữa chủ động tấn công. Quả nhiên, có thể lực vô hạn thì đúng là tùy hứng! Lâm Tử Lạc lại lao lên nghênh chiến. Lần va chạm này khác hẳn với lần thăm dò trước đó. Thanh Cửu Lê Chi Đao trong tay kẻ nhân bản ngưng tụ một lượng lớn năng lượng vàng óng, chém thẳng về phía Lâm Tử Lạc. Nhìn chiêu "Cửu Lê Trảm Kích" mà mình đã dùng vô số lần đang lao tới, Lâm Tử Lạc không đánh rập khuôn theo mà chọn một phương thức khác để đối phó. Bốn quả cầu lửa nguyên tố khác thuộc tính lần lượt bay ra từ tay hắn, đâm sầm vào luồng đao khí vàng óng. Hai luồng sức mạnh cực đại va vào nhau tạo nên những tiếng nổ vang trời. Tuy nhiên, vì Lâm Tử Lạc sử dụng tới bốn kỹ năng nên uy lực kết hợp chắc chắn vượt xa một chiêu "Cửu Lê Trảm Kích". Sau khi đánh tan đao khí, quả cầu lửa và cầu phong còn sót lại tiếp tục lao về phía kẻ nhân bản. Kẻ nhân bản chẳng hề bận tâm đến việc tiêu hao tinh thần lực, nó không chỉ tạo ra hai lớp Nguyên Tố Chi Thuẫn để chặn đứng đòn tấn công, mà còn trở tay ném ngược lại bốn quả cầu nguyên tố. Góc độ và nhịp điệu của bốn quả cầu này cực kỳ hiểm hóc, khóa chặt hoàn toàn cơ thể Lâm Tử Lạc. Thế nhưng, ngay từ lúc kẻ nhân bản ra tay, Lâm Tử Lạc đã tự đặt mình vào vị trí của đối phương để suy luận ra cách tấn công của nó. Vì vậy, đối mặt với đòn đánh trả, hắn không hề hoảng loạn mà dùng phương pháp đã mô phỏng sẵn trong đầu để hóa giải thành công. Nhóc con, ngươi tưởng chỉ mình ngươi biết đọc tâm chắc? Ta cũng làm được!
Thử thách khó tựa lên trời — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ