Chương 439

Năng lực che giấu bấy lâu của Thi Hoàng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trước đó, khi kích hoạt Thiên Thi Cơ Giáp, toàn thân Thi Hoàng bị bao phủ bởi những lớp băng gạc trắng toát, trông chẳng khác nào một xác ướp. Thế nhưng, Thi Hoàng xuất hiện trước mặt Lâm Tử Lạc lúc này đã hoàn toàn lột xác. Lớp băng gạc kim loại trên người hắn đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là bộ cơ giáp được cấu thành từ vô số phiến vảy màu xám bạc. Những phiến vảy này vừa dày đặc vừa thuôn dài, nếu để kẻ nào mắc hội chứng sợ lỗ nhìn thấy, e rằng sẽ phát điên ngay tại chỗ. Ngoài lớp vảy này, khắp thân cơ giáp còn chi chít những lỗ nhỏ màu đen. Từ trong đó, thỉnh thoảng lại có những sợi xúc tu kim loại thò ra, không ngừng ngọ nguậy. Những sợi xúc tu này có hình dáng y hệt loại đã xuất hiện ở ngực Thi Hoàng khi hắn hấp thụ Phi Hồng Cơ Giáp lúc trước. Phía sau lưng Thi Hoàng, ngoài chiếc xúc tu vừa tấn công Lâm Tử Lạc, còn có thêm một chiếc nữa. Hai chiếc xúc tu thô tráng liên tục quất qua quất lại, sống động như một sinh vật thực thụ. Cuối cùng cũng thấy Lâm Tử Lạc lên tiếng, Thi Hoàng ẩn sau lớp cơ giáp không nhịn được mà gằn giọng: "Nhân loại, điều ta hối hận nhất chính là vì muốn đẩy nhanh tốc độ hấp thụ mà giữ lại mạng chó của ngươi. Nếu không, ta đã sớm hành hạ ngươi đến chết rồi." Nghe vậy, Lâm Tử Lạc chỉ cười khẩy khinh bỉ. Nực cười, ngươi tưởng lúc đó ngươi thật sự giết được ta chắc? Dù ngoài mặt tỏ ra coi thường lời nói của đối phương, nhưng Lâm Tử Lạc không hề xem nhẹ khí thế đang tăng vọt của Thi Hoàng. Ngược lại, hắn vẫn cẩn trọng quan sát, đề phòng gã đột nhiên tập kích. Thực tế, ngay từ đầu Lâm Tử Lạc đã cảm nhận được Thi Hoàng vẫn còn giấu bài, nên trong suốt trận chiến hắn luôn giữ cảnh giác và chừa lại át chủ bài cho mình. Thậm chí để tránh việc Thi Hoàng bộc phát bất ngờ, mỗi bước di chuyển của hắn đều duy trì ở khoảng cách giới hạn an toàn nhất. Hơn nữa, khi Thi Hoàng hấp thụ Phi Hồng Cơ Giáp, năng lực xúc tu kim loại lộ ra rõ ràng không hề ăn nhập với Thiên Thi Cơ Giáp. Lúc đó Lâm Tử Lạc đoán đó là thiên phú của gã, nhưng giờ hắn mới biết mình đã lầm. Thứ mang lại khả năng nuốt chửng cơ giáp cho Thi Hoàng chính là một bộ cơ giáp khác. Ngẫm lại cũng phải, đối với bọn chúng, dù thử thách để sở hữu bộ cơ giáp thứ hai cực kỳ khó khăn, nhưng Thi Hoàng dù sao cũng là kẻ đứng đầu, thiên phú xuất chúng nhất tộc tang thi, việc vượt qua thử thách là hoàn toàn khả thi. Chỉ là gã đã che giấu bộ cơ giáp này quá kỹ mà thôi. Lâm Tử Lạc liếc nhìn bảng thuộc tính hiện tại của Thi Hoàng. ...... Thuộc tính cơ bản (Đã nhận cường hóa từ Phệ Ma Cơ Giáp): Sức mạnh: 550, Tinh thần: 480, Thể chất: 400, Nhanh nhẹn: 450. Phệ Ma Cơ Giáp (Cơ giáp cấp Sử Thi): [Thôn Phệ]: Khắp cơ giáp bao phủ lượng lớn xúc tu kim loại, có thể thông qua chúng để nuốt chửng vật chất nhằm hồi phục năng lượng hoặc tăng tạm thời thuộc tính cơ giáp. [Phệ Ma]: Năng lực cấm kỵ! Cơ giáp này có thể hấp thụ các cơ giáp đã bị ràng buộc khác để nâng cao thuộc tính, hiệu năng, thậm chí kế thừa kỹ năng, đặc tính... từ đó tiến hóa (Hiện đã tiến hóa đến cấp Sử Thi). (Quá trình thôn phệ khá chậm, có thể đẩy nhanh tốc độ nếu chủ nhân cơ giáp chủ động hiến tế). Các cơ giáp đã thôn phệ: "Xích Vũ Cơ Giáp", "Nam Đẩu Cơ Giáp", "Bạo Hổ Cơ Giáp"... Kỹ năng cơ giáp: [Thôn Phệ Đãi Tận], [Xúc Tu Quất Roi], [Lân Giáp Bạo Động], [Hộ Thuẫn Năng Lượng]... Điểm yếu mới: 1. Năng lực thôn phệ của Phệ Ma Cơ Giáp không ổn định, sau khi kích hoạt sẽ âm thầm bào mòn tinh thần lực và thể lực của chủ nhân. Mọi chuyện đã sáng tỏ. Trước đây hắn còn nghe đám người ở doanh trại đồn thổi rằng tang thi kế thừa cơ giáp khó hơn nhân loại nhiều, nên đến giờ mới chỉ có mười hai đại tướng quân. Nhìn vào đoạn giới thiệu dài dằng dặc này là đủ hiểu, phần lớn tang thi sở hữu cơ giáp đều đã bị lão già Thi Hoàng này nuốt chửng rồi. E rằng chỉ có mười hai đại tướng tộc tang thi tuyệt đối trung thành mới được gã giữ lại mạng. Nói thẳng ra, thực lực hiện tại của Thi Hoàng mới thật sự xứng với danh hiệu cấp Sử Thi. "Hừ, giả câm giả điếc à? Vậy ta sẽ đánh cho ngươi vĩnh viễn không mở miệng được nữa!" Thấy Lâm Tử Lạc không thèm đáp lời, mà lần duy nhất mở miệng lại gọi mình là Thải Hoàng, Thi Hoàng tức nổ đom đóm mắt, lập tức phát động tấn công. Hai chiếc xúc tu kim loại sau lưng gã một trên một dưới quất mạnh về phía Lâm Tử Lạc, rõ ràng là để khóa chặt đường lui, không cho hắn né tránh như trước. Lâm Tử Lạc đương nhiên không chọn cách chống đỡ trực diện. Với 474 điểm sức mạnh, hắn có thể đẩy lui Thi Hoàng lúc trước, nhưng giờ sức mạnh của đối phương đã vọt lên 550 điểm, đâm đầu vào chẳng phải là tự tìm khổ sao? Một đôi cánh bán trong suốt hiện ra sau lưng Lâm Tử Lạc, hắn vỗ cánh một cái thật mạnh, thân hình lập tức rời khỏi vị trí cũ, thoát khỏi cú kẹp thiên la địa võng của hai sợi xúc tu. Đáng tiếc là không gian khoang tàu có hạn, Lâm Tử Lạc chỉ có thể duy trì tư thế lao thấp, nếu không hắn còn có thêm nhiều khoảng trống để phô diễn kỹ thuật. Sau khi tránh được đòn đầu tiên, hắn đã lùi về sát mép khoang tàu, đồng thời chuyển hóa Cửu Lê Chi Đao trong tay thành Cửu Lê Chi Cung. Trước khi nắm rõ năng lực thực sự của Phệ Ma Cơ Giáp, dùng đòn tầm xa để thăm dò là lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn chưa bắn ngay mà một tay cầm cung, tay kia liên tục dán các ấn ký lên thân cung. Rất nhanh, bốn tầng ấn ký Phong, Lôi, Hỏa, Thủy đã được phụ trợ đầy đủ trên Cửu Lê Chi Cung. Lúc này, Thi Hoàng đang điều khiển hai chiếc xúc tu chống xuống sàn nâng đỡ cơ thể, lao thẳng về phía Lâm Tử Lạc. Lâm Tử Lạc giương cung cài tên, nhắm thẳng vào Thi Hoàng. Ý niệm vừa động, Hỏa Diễm Ấn Ký trên thân cung rực sáng. Một mũi tên xé gió lao đi. Mũi tên vốn được ngưng tụ từ tinh thần lực giản đơn lập tức hóa thành một mũi tên lửa rực cháy, lao vun vút về phía Thi Hoàng. Mũi tên lửa này chắc chắn không bằng kỹ năng Hỏa Diễm Chi Tiễn của Cửu Lê Chi Cung, nhưng uy lực cũng không thể coi thường. Bởi lẽ, mũi tên mang hỏa nguyên tố này được hưởng cả phần sát thương nguyên tố cộng thêm từ Nguyên Tố bộ trang lẫn sức phá hoại từ Hủy Diệt bộ trang. Thấy tên lửa bay tới, Lâm Tử Lạc không dừng tay mà đẩy tốc độ của mình lên mức cực hạn. Trong thoáng chốc, tay hắn nhanh đến mức để lại tàn ảnh, hàng loạt mũi tên mang theo các loại nguyên tố khác nhau trút xuống Thi Hoàng như mưa. Thi Hoàng vốn định né tránh, nhưng gã nhận ra dưới kỹ thuật bắn đan xen của Lâm Tử Lạc, gã có trốn đằng trời cũng vẫn trúng tên. Vì vậy, gã đành bắt chéo hai chiếc xúc tu kim loại trước mặt để chống đỡ cơn mưa tên mãnh liệt. Dù xúc tu kim loại bị bắn cho chi chít vết thương, nhưng gã đã thành công chặn đứng đợt tấn công, những vết thương đó cũng đang được năng lượng điên cuồng tu bổ. Nấp sau lớp xúc tu, khi đã dần quen với lực xung kích của mũi tên, Thi Hoàng lại tiếp tục sải bước, đỉnh lấy mưa tên mà lao thẳng về phía Lâm Tử Lạc.