Chương 445
Một phòng thí nghiệm khác
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cửa kim loại của khoang tàu chậm rãi mở ra.
Lâm Tử Lạc khoác trên mình bộ Thiên Thi Cơ Giáp phiên bản mô phỏng bước ra ngoài.
Phía sau hắn, bên trong khoang tàu đã trống rỗng hoàn toàn, chỉ còn lại một đống tro bụi nơi góc phòng minh chứng cho những gì vừa xảy ra.
Đống tro bụi đó là gì ư?
Nói một cách chính xác, đó là hỗn hợp tro cốt của Thi Hoàng cùng đám đại tướng đen đủi của lão, cộng thêm một ít rác rưởi mà Lâm Tử Lạc tiện tay dọn dẹp từ không gian trữ vật rồi đốt đi.
Thật là một người lương thiện mà.
Đến lúc cuối còn không quên đốt thêm chút đồ tùy táng cho Thi Hoàng và đồng bọn.
E rằng không một ai trên Cơ Vương Tinh có thể ngờ được rằng, đám tang thi hùng mạnh nhất hành tinh này lại bỏ mạng trong một khoang tàu nhỏ bé như vậy.
Sau khi đóng cửa khoang, Lâm Tử Lạc bắt đầu rảo bước về phía đầu kia của hành lang.
Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đi ngang dọc khắp phi thuyền Chung Mạt mà không sợ bất kỳ trở ngại nào.
Bởi lẽ, đại quân tang thi của Thi Hoàng đã bị hắn điều động toàn bộ quay trở về Thành Thi Hoàng.
Đây chính là cái lợi của danh hiệu Thi Hoàng.
Với tư cách là kẻ độc tài thống trị tộc tang thi suốt hai trăm năm, lão có thể tùy ý điều động mọi tang thi mà chẳng cần đưa ra bất kỳ lý do nào.
Về phía 70 người sống sót của nhân loại, dưới sự sắp xếp của Lâm Tử Lạc, tất cả đã rời khỏi phi thuyền một cách an toàn, chỉ còn lại Quỷ Đồng và Đại Sả ở lại.
Thực tế thì họ không nhất thiết phải rời đi, vì lúc này chẳng còn con tang thi nào bao vây cả.
Thế nhưng, để đảm bảo phần thưởng nhiệm vụ không bị giảm sút do những tai nạn bất ngờ khiến nhân loại tử vong trong phi thuyền, Lâm Tử Lạc đã trực tiếp tống khứ bọn họ ra ngoài.
Hắn cũng chẳng buồn bịa lý do.
Chỉ cần thông báo rằng đại quân tang thi tạm thời rút lui, đám người kia đã vội vàng tìm lối ra ở tầng ba để chuồn thẳng.
Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là hoàn toàn chính xác.
Nhờ việc từ lúc nhận nhiệm vụ đến khi kết thúc không thiếu một người nào, độ hoàn thành nhiệm vụ của hắn đạt mức 100%, toàn bộ phần thưởng trực tiếp tăng thêm 50%!
Nếu là trước cấp 50, chỉ riêng phần thưởng của nhiệm vụ này thôi cũng đủ để hắn thăng vọt hai cấp mà không gặp vấn đề gì.
Việc để Đại Sả, Quỷ Đồng và bản thân ở lại đương nhiên là để lùng sục xem phi thuyền Chung Mạt này còn ẩn giấu bí mật gì không.
Ngay cả Thi Hoàng cũng biết đến danh hiệu "Cơ Giới Thần Tộc", chứng tỏ nơi này chắc chắn còn cất giấu những thông tin ẩn.
Phân công của ba người họ cũng rất rõ ràng.
Quỷ Đồng có tốc độ cực nhanh, khu đô thị ở tầng ba giao cho gã tìm kiếm.
Lâm Tử Lạc còn cần tiếp tục kế thừa các cơ giáp còn lại, nên hắn ưu tiên ở khu công nghệ tầng hai.
Còn Đại Sả thì chỉ có nước đi dạo quanh khu tạp vụ ở tầng một mà thôi.
Dù sao thời gian trước khi phi thuyền Chung Mạt đóng lại vẫn còn gần nửa tháng, dư sức để hắn lục soát.
......
"Chà, đã khó đến mức giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn rồi sao? May mà mình vẫn còn nhớ kiến thức này." Lâm Tử Lạc nhìn đề bài trên tờ giấy, thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, hắn điền đáp án chính xác vào ô trống.
"Dũng giả đã hoàn thành thử thách, mời đến kế thừa 'Thú Liệp Cơ Giáp'."
Hắn thuần thục thu nhỏ Thú Liệp Cơ Giáp trên giá thành một hộp kim loại, rồi nghênh ngang bước ra khỏi khoang tàu.
"Cuối cùng cũng giải quyết xong hết rồi. Nên thôn phệ toàn bộ cơ giáp ngay bây giờ, hay là đi dạo thêm chút nữa đây?"
Hắn đứng tại chỗ, bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
Tính đến thời điểm hiện tại, hắn đã đi qua tất cả các khoang tàu chứa cơ giáp mà tộc tang thi từng biết.
Kể cả những bộ cơ giáp có thử thách hơi khó, tốn chút thời gian, cũng đều đã bị hắn thu vào túi.
Tổng cộng tiêu tốn hai ngày hai đêm.
Lúc này, trong khu công nghệ tầng hai có lẽ vẫn còn sót lại vài bộ cơ giáp, nhưng số lượng chắc chắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bởi suốt bao nhiêu năm qua, tộc tang thi cũng đã lục lọi nơi này gần như nát bét rồi.
Lâm Tử Lạc không muốn lãng phí quá nhiều thời gian chỉ vì vài bộ cơ giáp cuối cùng.
Vì vậy, hắn quyết định xuống tầng một.
Trong hai ngày qua, Đại Sả cũng đã lùng sục không ít khu vực ở tầng một.
Sở hữu "Nộ Ma Cơ Giáp", quyền hạn của gã cũng khá cao, phần lớn các khoang tàu ở tầng một gã đều có thể mở được.
Tầng một quả không hổ danh là khu tạp vụ, nó đã khiến Đại Sả và cả Lâm Tử Lạc – người đang thao túng gã – được mở mang tầm mắt với đủ loại đồ vật kỳ quái.
Lâm Tử Lạc đã đánh dấu lại một số vật phẩm có vẻ hữu dụng, đợi sau khi kế thừa xong cơ giáp sẽ quay lại lấy.
Hơn nữa, còn có một số khoang tàu mà ngay cả Đại Sả cũng không mở được, cần đích thân hắn ra tay.
Sau khi hạ quyết tâm, Lâm Tử Lạc trực tiếp đi thang máy chuyển tầng xuống tầng một.
Hắn bắt đầu đi theo quỹ đạo hành động trước đó của Đại Sả để quét sạch đồ đạc.
Sau khi thu gom gần hết, hắn và Đại Sả chia làm hai đường để tiếp tục tìm kiếm.
Nhờ có kỹ năng Thấu Thị, tốc độ tìm kiếm của hắn nhanh hơn đám tang thi và nhân loại rất nhiều.
Đặc biệt là sau khi thuộc tính tinh thần tăng vọt, năng lực thấu thị đã có một bước nhảy vọt về chất.
Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cả một khu vực rộng lớn, không cần phải mở từng cánh cửa khoang để kiểm tra nữa.
Với tốc độ tìm kiếm kinh hoàng như vậy, cuối cùng sau hơn một ngày, Lâm Tử Lạc đã tìm thấy thứ mà hắn hằng mong đợi.
Đó là một căn phòng mà kỹ năng Thấu Thị của hắn không thể nhìn xuyên qua.
Thậm chí ngay cả khi hắn sử dụng quyền hạn của "Minh Vương Cơ Giáp", vẫn không cách nào mở được cửa khoang.
Cuối cùng, hắn phải dùng đến "Cửu Lê Trọng Trảm" kết hợp với quả cầu Lôi nguyên tố đã được "Nguyên Tố Tăng Phúc", cộng thêm một loạt kỹ năng oanh tạc dữ dội mới thành công phá vỡ cánh cửa này.
Nói thật, lúc đánh Thi Hoàng, sát thương hắn gây ra cũng chưa chắc đã mạnh bạo như lần này.
Lâm Tử Lạc đang mệt mỏi, vừa nhìn thấy cách bài trí sau cánh cửa, tinh thần lập tức chấn động.
Nguyên nhân rất đơn giản, bố cục trong khoang tàu này cực kỳ giống với phòng nghiên cứu virus tang thi mà đám người Chu Nghị Nhiên từng tiến vào.
Đây cũng là nơi mà hắn đã dự đoán và không ngừng tìm kiếm bấy lâu nay.
Ngay từ khi mới vào phi thuyền, hắn đã nảy sinh nghi ngờ.
Nếu chỉ dùng một khoang tàu không quá lớn kia để nghiên cứu virus tang thi thì thật quá vô lý.
Kiểu gì trong phi thuyền cũng phải có vài khoang tàu cùng phối hợp nghiên cứu loại virus này.
Phát hiện hiện tại đã chứng minh suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác.
Thực sự còn có những phòng thí nghiệm khác!
Lâm Tử Lạc cẩn thận bước vào trong, quan sát kỹ lưỡng tình hình cụ thể.
Đập vào mắt hắn là những dãy bình chứa hình trụ xếp hàng dài.
Bên trong các bình chứa đầy dung dịch màu xanh lá cây, trông khá giống với dung dịch bảo quản nội tạng ở Lam Tinh.
Và thứ được ngâm trong đó chính là các cơ quan nội tạng của con người, chứ không phải loại nội tạng khô héo của tang thi.
Trong một phòng thí nghiệm âm u lại lưu trữ một lượng lớn nội tạng người, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy rợn tóc gáy.
Nhưng Lâm Tử Lạc chỉ liếc qua một cái rồi dời mắt đi ngay.
Ánh mắt hắn lướt qua những bàn thí nghiệm trống trơn, cuối cùng dừng lại ở một thiết bị trông giống như lồng ấp đặt ở chính giữa khoang tàu.
Nếu không nhớ nhầm, Chu Nghị Nhiên từng nói rằng virus tang thi chính là rò rỉ từ thiết bị lồng ấp trong khoang tàu kia, dẫn đến sự ra đời của tộc tang thi.
Mà hiện giờ, trước mặt Lâm Tử Lạc là một thiết bị lồng ấp còn nguyên vẹn.
Nhìn những nội tạng người trong các bình chứa kia vẫn được bảo quản tốt sau hai trăm năm, có thể đoán được thứ bên trong lồng ấp này chắc chắn cũng được giữ gìn rất hoàn hảo.
Lâm Tử Lạc không vội vàng tiến lên.
Ai mà biết được bên trong cái lồng ấp này có điều gì quái dị chứ?
Vì vậy, lúc này chính là lúc phái Tang Thi Miêu – kẻ vốn luôn đóng vai trò vật hy sinh – ra trận thám hiểm!
Tiếng còi hiệu vang lên.
Tang Thi Miêu xuất hiện bên cạnh hắn.
Lâm Tử Lạc trực tiếp rời khỏi khoang tàu này, trốn vào một khoang khác ở đằng xa.
Sau đó, hắn mới kết nối với ý thức của Tang Thi Miêu, điều khiển nó tiến thẳng về phía thiết bị lồng ấp.