Chương 450

Nhân Hoàng Kỷ Sự

Đăng ngày 30/08/2026

19
[Ngày 24 tháng 12 năm 199 kỷ nguyên Chung Mạt, đây là một ngày mà toàn thể nhân loại chúng ta cần phải khắc cốt ghi tâm.] [Chính vào ngày này, quân Phản Kháng vốn luôn ẩn nấp trong bóng tối đã đưa ra một quyết định vô cùng đúng đắn — phát động cuộc tập kích bất ngờ vào thành tang thi số 9 và số 10, mưu toan phá hủy căn cứ sản xuất năng lượng trong thành.] [Dưới sự dẫn dắt của đại đội trưởng Hoa Tinh Thần thuộc Húc Nhật doanh địa, quân Phản Kháng đã giải phóng thành công một trang trại nuôi thịt người tại thành tang thi số 9, đồng thời cứu thoát một người đàn ông tên là Lâm Tử Lạc.] [Khác biệt hoàn toàn với những người bình thường được cứu, Lâm Tử Lạc sở hữu giáp cơ khí ngoại cốt cách bẩm sinh cùng hàng loạt năng lực đặc dị, chính là Thiên Tuyển Chi Tử trong truyền thuyết. Theo hồi ức của Bàng Lật, người phụ trách hành động giải cứu khi đó, ông ta đã khẳng định ngay lập tức rằng Lâm Tử Lạc chính là Thiên Tuyển Chi Tử mạnh nhất trong lịch sử loài người.] [Lâm Tử Lạc cùng hai người anh em là Đại Sả và Quỷ Đồng đã nội ứng ngoại hợp với quân Phản Kháng. Sau khi phá hủy trang trại nuôi thịt người, hắn tiếp tục dẫn dắt hai người anh em cùng hai đại đội trưởng Hoa Tinh Thần và Ngũ Nam Phỉ tiến về căn cứ năng lượng để tiếp tục nhiệm vụ.] [Trong chiến dịch tại căn cứ năng lượng, Lâm Tử Lạc đã tiên phong vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của lũ tang thi, giúp nhân loại tiến vào đặt đủ lượng thuốc nổ cần thiết. Đồng thời, dưới sự chủ công của hắn và sự hỗ trợ từ hai đại đội trưởng, họ đã tiêu diệt thành công một trong mười hai đại tướng tộc tang thi mang tên "Thi Hài".] [Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại giết chết được một đại tướng tộc tang thi, chiến công này đã khích lệ tinh thần của toàn bộ thành viên quân Phản Kháng tham gia chiến dịch.] [Sau khi hoàn thành mục tiêu, bảy ngày sau, Lâm Tử Lạc theo quân Phản Kháng trở về Húc Nhật doanh địa, lần đầu tiên tiếp xúc với cuộc sống của họ.] [Tại doanh địa, Lâm Tử Lạc được bổ nhiệm chức vụ đại đội trưởng đại đội 5. Sau đó, hắn tích cực truyền bá tư tưởng tiến bộ, nỗ lực tuyên truyền hàng loạt ngôn luận tự do, kích phát mạnh mẽ lòng nhiệt huyết của người dân. Hắn còn dẫn dắt đại đội 5 tiến hành huấn luyện địa ngục, khiến thực lực của đại đội tăng vọt.] [Trước thềm đại điển kỷ niệm hai trăm năm của tộc tang thi, quân Phản Kháng đã mở cuộc họp để thảo luận về việc có tiếp tục hành động hay không. Trong cuộc họp, Lâm Tử Lạc đã đứng ra xác định phương hướng chiến đấu tất thắng, đồng thời đề ra hàng loạt chiến lược như "Thâu lương hoán trụ", "Dương đông kích tây", "Mượn đao giết người" (chi tiết xem tại "Giải mã ba mươi sáu kế của ngài Lâm Tử Lạc"), và cuối cùng là đề xuất "Phương châm mười sáu chữ" nổi tiếng.] [Sau khi sắp xếp mọi hành động cho quân Phản Kháng, Lâm Tử Lạc chỉ mang theo hai người anh em Đại Sả, Quỷ Đồng và một người dẫn đường, cả ba trực tiếp tiến thẳng vào sào huyệt của tộc tang thi lúc bấy giờ — Thành Thi Hoàng.] [Những hành động cụ thể của Lâm Tử Lạc trong Thành Thi Hoàng khi đó chúng ta không thể biết hết, chỉ có thể thu thập được một phần thông tin từ miệng những người sống sót chạy ra cùng hắn:] 1. Đánh sập nhiều hội trường tổ chức đại điển, làm bị thương lượng lớn quan chức và dân chúng tang thi. 2. Phóng pháo hoa mang dòng chữ "Thi Hoàng, ****" trên bầu trời Thành Thi Hoàng, dùng nhiều thủ đoạn chà đạp thể diện của Thi Hoàng. 3. Giải cứu thành công nhân loại trong đấu trường ngầm, chỉ dẫn cho họ chạy trốn, cuối cùng tạo thành làn sóng hơn 300.000 người đào thoát, gây ra sự hỗn loạn cực lớn trong thành. 4. Giết chết thành công một trong mười hai đại tướng tộc tang thi — Thi Báo. 5. Khi dẫn dắt mọi người rời đi còn thuận tay phá hủy một khẩu pháo laser hạng nặng. [Dưới sự dẫn dắt và kiềm chế của Lâm Tử Lạc trong "Chiến dịch Thành Thi Hoàng", các cánh quân Phản Kháng tấn công những thành tang thi khác đã giành được thắng lợi vang dội với cái giá phải trả cực nhỏ.] [Ngày 7 tháng 1 năm 200 kỷ nguyên Chung Mạt là ngày phi thuyền Chung Mạt khởi động. Vào ngày này, Thi Hoàng đã dẫn theo đại bộ phận tinh anh tộc tang thi tiến vào bên trong phi thuyền.] [Bảy ngày sau, Húc Nhật doanh địa giải phong, doanh trưởng Chu Nghị Nhiên dẫn theo tinh anh nhân loại tiến vào phi thuyền Chung Mạt, trong đó có sự hiện diện của Lâm Tử Lạc.] [Theo lời kể của đại đội trưởng Hoa Tinh Thần sau này, sau khi vào phi thuyền, gã đã cùng Lâm Tử Lạc, Đại Sả và Quỷ Đồng tiến lên tầng hai để kế thừa cơ giáp. Kết quả là khi tham gia thử thách Thánh Quang Cơ Giáp đầu tiên, Lâm Tử Lạc chỉ mất vỏn vẹn ba phút để kế thừa thành công.] (Theo tin vỉa hè: Đại đội trưởng Hoa Tinh Thần trong một lần say rượu đã tiết lộ rằng, độ khó thử thách của Lâm Tử Lạc khi đó chắc cũng chỉ tương đương với câu hỏi "1+1=?")] [Vì sự xuất hiện của nhân loại, Thi Hoàng đã phái đại quân tang thi quét sạch tầng một phi thuyền, sát hại nhiều tinh anh nhân loại. Chỉ một bộ phận nhỏ còn sót lại nhờ sự giúp đỡ của Lâm Tử Lạc mới trốn thoát được vào các khoang tàu ở tầng hai.] [Do nhân loại đều đã ẩn nấp, trong khoảng thời gian này Lâm Tử Lạc đã làm những gì thì không ai rõ, chỉ có thể tổng kết dựa trên kết quả sau đó:] 1. Toàn bộ phi thuyền Chung Mạt bị hạ thấp 245 mét, nguyên nhân cụ thể không rõ. 2. Lượng lớn khoang chứa cơ giáp trong phi thuyền bị quét sạch, vô số cơ giáp không cánh mà bay. 3. Đại tướng tộc tang thi — Thi Mộc tử trận. 4. Một lượng lớn tang thi trong tộc đột nhiên nghe theo mệnh lệnh của Lâm Tử Lạc, vô cùng trung thành. [Sau khi kết thúc ẩn nấp, Lâm Tử Lạc dẫn dắt mọi người chạy đến vị trí an toàn, sau đó cùng Chu Nghị Nhiên, Hoa Tinh Thần, Ngũ Nam Phỉ... tổng cộng tám người phục kích đại quân tang thi ngay trong phi thuyền.] [Trong quá trình này, họ đã tiêu diệt đại tướng "Thi Diễm", hơn 40 quan chức tang thi và hơn 3.000 tinh anh tang thi, chiến quả rực rỡ.] [Hoàn thành cuộc vây quét, Lâm Tử Lạc lại một lần nữa đơn thương độc mã thâm nhập vào nội bộ tộc tang thi. Không biết hắn đã dùng mưu kế gì mà cuối cùng khiến toàn bộ tang thi trong phi thuyền phải rút lui, nhường lại không gian đào tẩu cho những nhân loại còn sót lại (có rất nhiều giả thuyết về mưu kế này, chi tiết xem tại "Vị thần quỷ kế — Những bí ẩn chưa có lời giải về Lâm Tử Lạc").] [Ngày 10 tháng 2 năm 200 kỷ nguyên Chung Mạt, Lâm Tử Lạc rời khỏi phi thuyền Chung Mạt, lấy thân phận Thi Hoàng tiến về Thành Thi Hoàng, tuyên bố ba ngày sau sẽ tổ chức "Đại điển thăng hạng tộc tang thi". Cùng lúc đó, Đại Sả và Quỷ Đồng trở về Húc Nhật doanh địa, bắt đầu dẫn dắt mọi người chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng.] [Ngày 13 tháng 2 năm 200 kỷ nguyên Chung Mạt, hàng chục triệu tang thi tụ hội tại Thành Thi Hoàng, "Đại điển thăng hạng tộc tang thi" chính thức bắt đầu. Toàn bộ Thành Thi Hoàng bị bao phủ bởi "Thuốc tiêu diệt virus tang thi", gần 80% tang thi đã vĩnh viễn ngã xuống. Lâm Tử Lạc một mình độc chiến với hơn 70 quan chức tang thi và chém sạch toàn bộ.] [Cùng lúc đó, quân Phản Kháng vốn mai phục quanh các thành tang thi đã phát động tấn công vào những tòa thành gần như trống rỗng, dễ dàng chiếm lĩnh toàn bộ.] [Sau trận chiến này, đại thế của tộc tang thi đã mất.] [Lâm Tử Lạc hội quân với quân Phản Kháng, chính thức chỉ huy cuộc vây quét cuối cùng đối với tàn dư tang thi trong Thành Thi Hoàng. Hơn một triệu tang thi còn sót lại cuối cùng đã bị tiêu diệt.] [Ngày 20 tháng 2 năm 200 kỷ nguyên Chung Mạt, con tang thi cuối cùng trên Cơ Vương Tinh đã bị Lâm Tử Lạc chém bay đầu. Đến đây, tộc tang thi hoàn toàn diệt vong, nhân tộc giành được thắng lợi cuối cùng!] [Ngày 22 tháng 2 năm 200 kỷ nguyên Chung Mạt, quân Phản Kháng cải tạo thành công Thành Thi Hoàng, đổi tên thành "Thành Hy Vọng", đồng thời tập thể suy tôn Lâm Tử Lạc làm lãnh tụ nhân tộc, sử sách gọi là "Nhân Hoàng".] [Ngày 23 tháng 2 năm 200 kỷ nguyên Chung Mạt, Nhân Hoàng Lâm Tử Lạc hạ lệnh bãi bỏ danh xưng "kỷ nguyên Chung Mạt", đổi thành "Tân Thế Kỷ", ngụ ý một thế kỷ mới thuộc về nhân loại chính thức bắt đầu.] [Ngày 1 tháng 1 năm Tân Thế Kỷ thứ nhất, Nhân Hoàng Lâm Tử Lạc biến mất trong Hoàng Điện, cùng biến mất còn có đại tướng Đại Sả và đại tướng Quỷ Đồng.] Lời kết sách: Nhân Hoàng tuy đã biến mất, nhưng tinh thần, tư tưởng tiến bộ và sức hút nhân cách độc đáo của ngài sẽ mãi mãi lưu lại trong tim chúng ta. Hãy cảm ơn Nhân Hoàng vì tất cả những gì ngài đã làm cho nhân tộc, cảm ơn ngài đã mang đến cho chúng ta một thế giới mới! ———— Trích "Nhân Hoàng Kỷ Sự", tộc thư của nhân tộc trên Cơ Vương Tinh.