Chương 452
Con số thiên văn
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lần này do những thứ mà hắn truyền bá rất hỗn tạp, nên phần thưởng Độ ảnh hưởng thế giới không trực tiếp cho một lần hơn hai vạn điểm như trước đó.
Thế nhưng, khi tổng hợp lại tất cả những gì đã truyền bá, con số này lại lên tới tận bốn vạn điểm!
Mà đó vẫn chưa phải là tất cả.
Thông thường, một sự kiện vang danh cả quốc gia cũng chỉ nhận được hơn một ngàn điểm Độ ảnh hưởng thế giới.
Hiện tại, chỉ riêng những sự kiện đạt mốc trên một ngàn điểm mà Lâm Tử Lạc nhìn thấy đã không dưới hai mươi mục.
Ngay cả việc thông qua thử thách để nhận được một bộ cơ giáp cũng mang về vài trăm điểm.
Thật quá vô lý.
Làm một bài toán tiểu học "1 + 1 = ?" cũng có thể kiếm được mấy trăm điểm Độ ảnh hưởng thế giới, chuyện này mà để các người chơi khác biết được, chắc họ phải uất ức đến mức hộc máu mất!
Kinh khủng hơn chính là những sự kiện có độ khó cực cao và đặc biệt quan trọng như tiêu diệt Thi Hoàng, quét sạch mười hai đại tướng quân tộc tang thi hay Đại điển thăng hạng tộc tang thi, phần thưởng Độ ảnh hưởng thế giới đều vượt mức một vạn điểm!
Đặc biệt là Đại điển thăng hạng tộc tang thi, chỉ riêng sự kiện này đã mang lại gần bốn vạn điểm!
Tóm lại, càng xem về sau, Lâm Tử Lạc càng cảm thấy tê liệt.
Những phần thưởng vài trăm điểm bị hắn hoàn toàn ngó lơ, chỉ có những sự kiện trên một ngàn điểm mới miễn cưỡng lọt được vào mắt hắn.
Mãi đến khi hệ thống bắt đầu kết toán tổng điểm ảnh hưởng, hắn mới lấy lại tinh thần.
[Độ ảnh hưởng thế giới: 138649]
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Lâm Tử Lạc vẫn không nhịn được mà hít một hơi lạnh.
Gần 14 vạn điểm Độ ảnh hưởng thế giới!
Con số này gấp đôi, thậm chí còn dư ra một nửa so với lượng điểm hắn kiếm được tại hành tinh Tàm Mục trước đó.
Đúng là một con số thiên văn.
Nói không ngoa, dù là một người chơi trải qua tất cả các phó bản thế giới trong suốt mười năm tận thế cộng lại, cũng không thể nào có được nhiều điểm ảnh hưởng đến thế.
Mà người đó chắc chắn không phải hạng xoàng, ít nhất cũng phải là cường giả hàng đầu của một quốc gia.
Chỉ cần so sánh như vậy là đủ thấy con số này đáng sợ đến mức nào!
Lâm Tử Lạc đầy mong đợi mà xoa xoa hai bàn tay.
Lần trước phần thưởng đã phong phú đến mức khiến cấp độ của hắn tăng vọt.
Vậy lần này, phần thưởng sẽ còn phi lý đến mức nào đây?
[Đang dựa theo Độ ảnh hưởng thế giới của người chơi "Nhai Tệ" để khớp phần thưởng tương ứng]
[Do giá trị Độ ảnh hưởng thế giới của người chơi lần này quá cao, vượt quá giá trị đạo cụ có thể mở khóa trong kho thưởng hiện tại, hệ thống đang tiến hành trao thưởng theo phương án trước đó]
[Xin hỏi người chơi "Nhai Tệ" có muốn nhận thưởng ngay bây giờ không?]
Lần trước hệ thống còn phải loay hoay tìm giải pháp, lần này đã trực tiếp áp dụng phương án cũ.
Khá lắm, Trò chơi tận thế cũng có tiến bộ đấy!
"Nhận." Lâm Tử Lạc dứt khoát lên tiếng.
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" nhận được 500.000 điểm kinh nghiệm, 3.000.000 đồng kim tệ, 10.000 điểm danh vọng, 120 điểm thuộc tính tự do, 50 mét khối Không gian trữ vật]
50 vạn điểm kinh nghiệm!
Con số này nằm trong dự tính của Lâm Tử Lạc.
Với lượng kinh nghiệm này, nếu ở trước cấp 50, việc tăng vọt mười mấy cấp là chuyện quá đỗi bình thường.
Chỉ tiếc là nhiệm vụ chuyển chức lần hai của hắn vẫn chưa làm.
Lượng kinh nghiệm khổng lồ này chỉ có thể tạm thời tích lũy lại.
Nhưng không sao, đợi sau khi chuyển chức thành công, cấp độ của hắn vẫn sẽ có một màn thăng tiến kinh thiên động địa.
Nghĩ đến cấp độ, Lâm Tử Lạc hiếu kỳ mở Bảng xếp hạng đẳng cấp ra xem.
[Bảng xếp hạng đẳng cấp]
Vị trí thứ nhất: Nhai Tệ - Cấp độ: 50 - Nghề nghiệp: Binh Chủ
Vị trí thứ hai: Đại Sả - Cấp độ: 38 - Nghề nghiệp: Bá Vương
Vị trí thứ ba: Quỷ Đồng - Cấp độ: 38 - Nghề nghiệp: Huyễn Ảnh
Vị trí thứ tư: Trương Nguyên Trung - Cấp độ: 32 - Nghề nghiệp: Quân Hồn
Vị trí thứ năm: Đại hiệu Phá Quân - Cấp độ: 30 - Nghề nghiệp: Phá Quân
...
Có thể thấy trong hai tháng qua, Trương Nguyên Trung đã rất nỗ lực.
So với lần trước, cấp độ của ông ta đã tăng thêm 6 cấp.
Chắc chắn là do bị Lâm Tử Lạc kích thích nên mới dốc sức gấp bội như vậy.
Đáng tiếc là dù ông ta có cố gắng thế nào, khoảng cách cấp độ với Lâm Tử Lạc cũng chỉ ngày càng xa hơn.
Cũng may tâm lý của Lão Trương vững vàng, nếu không chắc đã trầm cảm từ lâu rồi.
Lâm Tử Lạc hài lòng đóng bảng xếp hạng lại.
Những bảng xếp hạng khác cũng chẳng cần xem làm gì.
Bảng xếp hạng danh vọng thì tổng điểm của chín người còn lại cộng lại cũng không bằng một góc lẻ của hắn.
Bảng xếp hạng trang bị thì lại càng miễn bàn.
Bây giờ Lâm Tử Lạc chỉ lo lắng một điều.
Đợi đến khi bình chướng giữa các thành phố biến mất, danh sách bảng xếp hạng cấp quốc gia sẽ mở rộng từ mười người lên một trăm người.
Đến lúc đó, nếu cả một trăm vị trí đầu của bảng xếp hạng trang bị đều là tên của hắn, liệu có gây ảnh hưởng không tốt lắm không nhỉ?
Haz, vẫn mong Lão Trương và mấy người kia cố gắng lên một chút, sau này chiếm tạm vị trí thứ 99 hay 100 cũng được mà.
Ngoài phần thưởng kinh nghiệm khổng lồ, các phần thưởng khác cũng nhiều đến mức phi lý.
Số kim tệ của hắn sau khi tăng thêm ba triệu đã trực tiếp vượt qua bảy chữ số, chạm tới ngưỡng tám chữ số đầy kinh hãi.
Còn có cả phần thưởng điểm thuộc tính.
Lần này hệ thống thưởng thẳng 120 điểm thuộc tính tự do!
Nhiều điểm như vậy, cảm giác thật sự quá sảng khoái.
Lâm Tử Lạc chia đều, mỗi thuộc tính tăng thêm 30 điểm.
Hiện tại, thuộc tính cơ bản không tính trang bị của hắn là: Sức mạnh: 332, Tinh thần: 327, Thể chất: 322, Nhanh nhẹn: 322.
Nếu tính thêm Minh Vương Cơ Giáp, Cửu Lê Chi Đao, cùng với 10% tăng phúc toàn thuộc tính từ danh hiệu "Cửu Thế Vô Song"...
Bất kỳ thuộc tính đơn lẻ nào cũng có thể dễ dàng vượt qua mốc 500 điểm!
Có thể nói, nếu bây giờ Lâm Tử Lạc đi đấu tay đôi với Thi Hoàng, đó hoàn toàn là một màn hành hạ kẻ yếu một cách áp đảo.
Còn lũ đại tướng tộc tang thi thấp hơn Thi Hoàng một bậc thì khỏi phải nói.
Trước đây còn cần dùng kỹ năng để kết liễu, giờ đây e rằng chỉ cần chém thường cũng đủ biến chúng thành đống thịt vụn.
[Người chơi "Nhai Tệ", ngoài phần thưởng cơ bản của nhiệm vụ lần này, bạn còn nhận được 2721 điểm Nguyện Vọng, vui lòng dựa vào số điểm đang có để chọn đạo cụ hoặc trang bị cần thiết]
[Nhắc nhở thêm, điểm Nguyện Vọng không thể tích lũy, nếu quá thời gian nhận thưởng, tất cả sẽ bị hủy bỏ]
Đến rồi.
Cuối cùng cũng đến phần thưởng điểm Nguyện Vọng.
Tuy nhiên, Lâm Tử Lạc lại không hưng phấn như tưởng tượng.
Bởi vì càng nhìn số điểm Nguyện Vọng được thưởng, hắn càng cảm nhận rõ thế nào là bất lực.
Gần 14 vạn điểm Độ ảnh hưởng thế giới mà cũng chỉ đổi được hơn hai ngàn bảy trăm điểm Nguyện Vọng.
So sánh như vậy mới thấy, việc gom đủ 10.000 điểm Nguyện Vọng để đổi "Càn Tượng Chi Nguyên" hoàn toàn là chuyện bất khả thi.
Đặc biệt là số điểm này không thể tích trữ, buộc phải tiêu hết ngay.
Tạm thời gạt chuyện "Càn Tượng Chi Nguyên" sang một bên, Lâm Tử Lạc cân nhắc một chút rồi hỏi:
"Một món trang bị cấp Truyền Thuyết cần bao nhiêu điểm Nguyện Vọng?"
[Trang bị cấp Truyền Thuyết hiện tại cần 1500 điểm Nguyện Vọng, bạn có muốn đổi không?]
"Không."
Lâm Tử Lạc từ chối.
Hắn chỉ muốn nắm rõ giá cả trang bị mà thôi.
Bây giờ, hắn lại rơi vào trầm tư.
Lần này, mình nên đổi lấy Nguyên Châu nào đây?