Chương 454
Nhai Tệ trở về
Đăng ngày 30/08/2026
19
Năm sáu trăm điểm Nguyện Vọng.
Muốn đổi trang bị cấp Sử Thi thì vẫn còn hơi khó khăn.
Vì vậy, Lâm Tử Lạc dứt khoát chuyển hướng sang đống cơ giáp của mình.
Những bộ cơ giáp này tuy đã được hắn mang lậu thành công, nhưng ngoại trừ cơ giáp của Đại Sả và Quỷ Đồng, số còn lại đều đang ở trạng thái liên kết linh hồn với Lâm Tử Lạc.
Ngặt nỗi thuộc tính của chúng lại không mạnh bằng Minh Vương Cơ Giáp, nên chẳng thể phát huy được tác dụng gì.
Thế là Lâm Tử Lạc nảy ra ý định dùng điểm Nguyện Vọng để đổi lấy đạo cụ có khả năng giải trừ liên kết linh hồn.
Ngay khi hắn vừa dứt lời, Trò chơi tận thế đã đưa ra phản hồi:
"Mời người chơi nêu rõ yêu cầu cụ thể. Tùy vào mức độ liên kết linh hồn khác nhau mà đạo cụ cần thiết cũng sẽ khác nhau."
"Yêu cầu sao?" Lâm Tử Lạc nhìn hộp kim loại trên tay, lên tiếng: "Loại có thể giải trừ liên kết linh hồn cho trang bị cấp Kim Cương ấy."
Lần này Trò chơi tận thế im lặng một lát rồi mới đáp lại.
"Đổi định hướng 'Linh Hồn Chi Tiễn (đạo cụ cấp Kim Cương)' cần 500 điểm Nguyện Vọng, có xác nhận đổi không?"
"500 điểm Nguyện Vọng, đắt thế cơ à?" Lâm Tử Lạc cau mày.
Một món trang bị cấp Sử Thi cũng chỉ tốn 700 điểm, mà cái đạo cụ cấp Kim Cương này đã ngốn tới 500 điểm, chắc chắn nó phải có điểm gì đó đặc biệt.
Nghĩ vậy, hắn vẫn gật đầu nói: "Đổi cái này đi."
Sau khi Lâm Tử Lạc xác nhận, một luồng ánh sáng truyền tống màu trắng lập tức bừng lên.
Xem ra món đồ này không khó kiếm như Nguyên Châu.
Cầm chiếc kéo bán trong suốt trong tay, hắn mở bảng thuộc tính ra xem.
Linh Hồn Chi Tiễn: Đạo cụ cấp Kim Cương, có thể cắt đứt sợi dây liên kết linh hồn giữa vật thể và sinh vật (áp dụng cho cấp Kim Cương trở xuống), tối đa sử dụng ba lần (hiện tại chưa sử dụng lần nào).
Hèn gì mà đắt như vậy.
Hắn vốn chỉ dự tính đạo cụ này dùng được một lần là đủ, không ngờ Linh Hồn Chi Tiễn lại dùng được tận ba lần.
Còn gì phải bàn nữa đâu?
Hắn trực tiếp cầm hộp kim loại lên, rồi sử dụng Linh Hồn Chi Tiễn.
Kèm theo một cơn chấn động nhẹ trong tinh thần, Lâm Tử Lạc cảm nhận rõ ràng mình đã mất đi sợi dây liên kết với Thánh Quang Cơ Giáp.
Đúng vậy, hộp kim loại trong tay hắn chính là Thánh Quang Cơ Giáp.
Trong số rất nhiều cơ giáp của hắn, Thánh Quang Cơ Giáp là loại cơ giáp hỗ trợ trị liệu cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa thuộc tính bản thể cũng nhỉnh hơn các bộ khác một chút.
Do đó, hắn ưu tiên giải trừ liên kết cho nó trước.
Còn những bộ cơ giáp khác thì cứ để xem nhu cầu sau này thế nào đã.
Chẳng hạn như nếu Lão Trương có thể đưa ra những vật tư khiến hắn đủ rung động, thì việc lấy một bộ cơ giáp ra trao đổi cũng không phải là không thể.
Cất cả Linh Hồn Chi Tiễn lẫn Thánh Quang Cơ Giáp vào không gian trữ vật, Lâm Tử Lạc dùng hơn một trăm điểm Nguyện Vọng còn lại để đổi lấy mấy món đạo cụ kiểu như "Mặt Nạ Da Người Giả".
Trong phó bản lần này, việc hắn có thể tùy ý ra vào Thành Thi Hoàng mà không bị phát hiện, công lao của những đạo cụ nhỏ này là không hề thấp.
Sau khi nhận hết phần thưởng của mình, Lâm Tử Lạc mới dời sự chú ý sang Đại Sả và Quỷ Đồng.
So với phó bản tại hành tinh Tàm Mục lần trước, lần này tại Cơ Vương Tinh, vai trò của Đại Sả và Quỷ Đồng rõ ràng là lớn hơn nhiều.
Quỷ Đồng một mình lẻn vào căn cứ năng lượng để kích hoạt bảng điều khiển, Đại Sả thì dẫn dắt nhân loại đại náo Thành Thi Hoàng...
Độ ảnh hưởng thế giới của những sự kiện này cũng không thể coi thường, phần thưởng đương nhiên rất hậu hĩnh.
Hơn nữa lần này giữa họ còn có Lực Lượng Khế Ước, nên nhận được mức cộng hưởng không nhỏ.
Cuối cùng, phần thưởng của Đại Sả và Quỷ Đồng đều là một món trang bị cấp Kim Cương định hướng và một đạo cụ cấp Kim Cương ngẫu nhiên.
Dựa vào kinh nghiệm nhận thưởng lần trước, Lâm Tử Lạc biết những phần thưởng này đều được đo ni đóng giày theo năng lực của hai đứa.
Vì vậy, hắn trực tiếp yêu cầu vũ khí chính theo đúng nhu cầu của chúng.
Thực tế đối với người chơi, vũ khí chính mới là món trang bị cần thay đổi thường xuyên nhất.
Chỉ có Lâm Tử Lạc nhờ sự tồn tại của Cửu Lê Châu nên mới không có nhu cầu đó mà thôi.
Trò chơi tận thế cuối cùng đã trao cho Đại Sả một món trang bị cấp Kim Cương tên là "Tai Ách Chi Chùy".
Nói đơn giản thì khi chùy đánh trúng mục tiêu, nó sẽ gây ra các trạng thái tiêu cực ngẫu nhiên cho đối phương.
Thuộc tính bản thân nó khá tốt, Lâm Tử Lạc sau khi phụ ma cho cây chùy xong thì đưa cho Đại Sả.
Đại Sả giao trả Huyền Kim Trọng Chùy cho Lâm Tử Lạc, rồi ôm lấy cây chùy mới, chạy ra một góc cười khì khì đầy khoái chí.
Còn Quỷ Đồng thì nhận được món trang bị cấp Kim Cương mang tên "Huyễn Ảnh Đoản Đao".
Hiệu ứng của nó cực kỳ hợp với Quỷ Đồng.
Đó là sau khi đánh trúng mục tiêu, bản thân sẽ nhận được hiệu ứng ẩn thân và tăng tốc trong thời gian ngắn.
Lâm Tử Lạc còn phụ ma ra được một dòng thuộc tính cực phẩm: "Tốc độ ra đòn đầu tiên khi vào trạng thái chiến đấu tăng 30%".
Vừa cầm lấy đoản đao, Quỷ Đồng đã sướng đến mức mặt mày hớn hở.
Tuy nhiên, không giống như hai kẻ "có mới nới cũ" là Lâm Tử Lạc và Đại Sả, gã có chút không nỡ vứt bỏ Răng Độc Xà.
Lâm Tử Lạc liếc nhìn một cái rồi cũng mặc kệ gã.
Dù sao cũng chỉ là một món trang bị cấp Vàng, trong không gian trữ vật của hắn còn cả đống.
Vả lại với nghề nghiệp thích khách, chuẩn bị thêm vài con dao găm làm vũ khí dự phòng cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Sau khi nhận xong phần thưởng cho hai tên này, chuyến "thu hoạch lớn" của phó bản lần này coi như kết thúc mỹ mãn.
Lâm Tử Lạc kiểm tra lại một lượt, xác định không còn sai sót gì mới dẫn Đại Sả và Quỷ Đồng bước vào cổng truyền tống trong không gian phó bản.
"Người chơi Nhai Tệ, bạn có muốn rời khỏi phòng chờ phó bản không?"
"Có." Hắn trả lời.
Cuối cùng cũng được về rồi.
Phó bản lần này kéo dài suốt hai tháng, xảy ra bao nhiêu chuyện, thực sự khiến hắn hao tâm tổn trí.
Lần này về chắc chắn phải nghỉ ngơi ít nhất hai ngày mới bù đắp lại được.
Hơn nữa, sau khi trở về còn hàng tá việc đang chờ.
Xử lý vật tư, hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, đi đến Ma Đô, tìm kiếm Thanh Long...
Nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi.
Chậc, người xuất chúng thì lúc nào cũng bận rộn như vậy đấy.
Ngay khi hắn xác nhận, luồng ánh sáng truyền tống lóe lên.
Đến khi thị giác của Lâm Tử Lạc khôi phục lại, hắn đã đứng ở đúng địa điểm mà mình tiến vào phó bản lúc trước.
Lần này tình cờ gặp rất nhiều người đang xếp hàng tại lối vào phó bản, không khí vô cùng ồn ào.
"Nhanh lên cái gã đằng trước kia, anh vào rồi thì bọn tôi mới vào được chứ."
"Có ai lập đội tạm thời không? Đội tôi có một thành viên bận việc đột xuất không đi được, cần tuyển một người độc hành đây."
"Không biết phó bản lần này có kiếm chác được hơn nghìn tiền vàng không nữa."
...
Thế nhưng, dù môi trường có náo nhiệt đến đâu thì ngay khoảnh khắc mọi người nhận ra sự hiện diện của Lâm Tử Lạc, tất cả đều im bặt như tờ.
Dù đã hai tháng không thấy bộ trang phục đầy áp lực kia, nhưng trên giang hồ vẫn luôn lưu truyền những truyền thuyết về Nhai Tệ.
Bởi vì chỉ cần mở Bảng xếp hạng lên là có thể thấy cái tên chói lọi nằm chễm chệ ở vị trí cao nhất, khiến người ta muốn quên cũng không nổi.
Đám đông sợ hãi nhìn Nhai Tệ, không ai dám gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ vì sợ làm đại lão phật ý rồi bị chém bay đầu.
Nhưng lúc này Lâm Tử Lạc chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến họ.
Bởi vì ngay khi vừa trở về, hắn đã cảm nhận rõ ràng "vảy Kỳ Lân" trên bộ Chế Phục Trật Tự của mình đột ngột nóng ran lên, giống như đang phát ra một tín hiệu nào đó.