Chương 458
Nhiệm vụ chuyển chức cấp Truyền Thuyết
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trong số các kiến trúc hệ thống của Trò chơi tận thế, Đài chuyển chức có thể coi là quan trọng nhất.
Ngoại trừ lần chuyển chức ở cấp mười, những người sở hữu Nghề nghiệp ẩn có thể trực tiếp dùng cuộn giấy để hoàn thành. Còn lại, bất kỳ ai muốn chuyển chức hay nâng cao thực lực đều phải đến Đài chuyển chức để nhận nhiệm vụ.
Trò chơi tận thế đã diễn ra một thời gian dài, phần lớn người dân ở khu vực Kinh Đô đều đã hoàn thành nhiệm vụ cấp mười và có nghề nghiệp riêng. Những người còn lại chưa chuyển chức chủ yếu là kẻ được nuôi dưỡng không lo ăn mặc, hoặc là những người tàn tật, thân thể không thuận tiện.
Chính vì thế, Đài chuyển chức hiện tại đã không còn cảnh tượng phồn vinh như thuở ban đầu. Mỗi ngày chỉ lác đác vài kẻ cực kỳ may mắn mang theo Nghề nghiệp ẩn đến để chuyển chức lại, hoặc là một hai tay mới vừa chạm mốc cấp mười tới làm nhiệm vụ. Muốn khôi phục lại thời hoàng kim, e rằng phải đợi đến khi đại bộ phận người chơi đạt tới cột mốc cấp năm mươi.
Hôm nay, Đài chuyển chức Kinh Đô đã đón tiếp người chơi cấp năm mươi đầu tiên trên phạm vi toàn cầu.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy binh sĩ canh gác, Lâm Tử Lạc bước tới cạnh Đài chuyển chức. Sau khi tạm biệt Hầu Dương Đức, hắn đã đi thẳng từ cửa Bắc tới đây. Những việc khác để ngày mai xử lý cũng không muộn, nhưng nhiệm vụ chuyển chức thì tốt nhất nên nhận sớm.
Ngộ nhỡ chỉ là mấy cái nhiệm vụ đơn giản kiểu như giết một vạn con tang thi, hắn có thể tranh thủ chuẩn bị rồi làm xong ngay trong ngày mai. Kể cả nhiệm vụ có khó hơn cũng chẳng sao. Khi chưa đạt cấp năm mươi, thực lực của Lâm Tử Lạc đã đủ để nghiền nát đám boss phó bản cấp sáu mươi rồi. Những nhiệm vụ vốn là thử thách khó nhằn với người khác, trong mắt hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Bố cục của Đài chuyển chức Kinh Đô khá giống với Ma Đô, chủ yếu gồm hai bức tượng đá. Một bức tượng trưng cho Chiến sĩ, bức kia tượng trưng cho Pháp sư. Ngoài ra còn có một bức tượng của Trương Nguyên Trung — phần thưởng cho việc giải phóng Đài chuyển chức.
Nhìn thấy tượng của Lão Trương, Lâm Tử Lạc chợt nhớ ra ở Đài chuyển chức Ma Đô cũng có một bức tượng của chính mình. Sau khi quan sát một lượt, hắn đặt tay vào khe hở phía trước tượng đá.
[Hệ thống thông báo: Phát hiện người chơi "Nhai Tệ" đã đạt cấp 50. Cần tiến hành chuyển chức lần hai mới có thể tiếp tục tăng cấp. Ngươi có muốn nhận nhiệm vụ chuyển chức không?]
Lâm Tử Lạc chọn "Có".
[Hệ thống thông báo: Người chơi "Nhai Tệ" chọn nhận nhiệm vụ chuyển chức lần hai. Đang dựa trên thuộc tính và nghề nghiệp của người chơi để rút nhiệm vụ, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.]
Rất nhanh sau đó, một luồng năng lượng bắt đầu luân chuyển trong người hắn, dường như đang quét qua các chỉ số cơ thể. Điều kỳ lạ là trong lúc quét, cả hai bức tượng Chiến sĩ và Pháp sư phía trước đồng thời rực sáng.
Hiện tượng lạ lùng này lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Họ không phải chưa từng chuyển chức, nhưng thông thường, người chơi phải chọn nghề nghiệp trước, sau đó khi đến nộp nhiệm vụ thì bức tượng tương ứng mới sáng lên. Khi tượng sáng hoàn toàn nghĩa là chuyển chức thành công.
Thế mà bây giờ, đại lão Nhai Tệ lại thắp sáng cả hai bức tượng cùng lúc! Chẳng lẽ đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho người chơi cấp năm mươi sao? Mọi người đều vắt óc suy nghĩ mà không ra câu trả lời.
Lâm Tử Lạc thì chẳng mấy bận tâm. Hắn thừa hiểu hai bức tượng cùng sáng là vì hắn sở hữu cả nghề nghiệp hệ Chiến sĩ lẫn Pháp sư. Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy không hài lòng với tốc độ sáng của chúng. Bình thường quá trình này diễn ra rất nhanh, chưa đầy một phút là xong. Vậy mà hiện tại đã trôi qua ba phút, hai bức tượng mới chỉ sáng được một nửa.
Chẳng hiểu sao, trong lòng Lâm Tử Lạc dấy lên một dự cảm không lành. Hắn kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa cho đến khi hai bức tượng rực sáng hoàn toàn. Ngay lập tức, một luồng khí thế kinh người lan tỏa khắp Đài chuyển chức. Giữa vầng hào quang chói mắt, tại vị trí của hai bức tượng xuất hiện hai cột sáng đâm thẳng lên trời, xuyên thấu tầng mây.
...
Chuyển chức lần hai mà phô trương đến mức này sao?
Lâm Tử Lạc chậc lưỡi kinh ngạc, đồng thời cũng hiểu rằng mình sắp bị hệ thống "hố" một vố đau rồi. Đùa gì chứ, suốt mười năm qua có biết bao nhiêu người chơi chuyển chức lần hai, lần ba, có ai gặp phải tình trạng đặc biệt này đâu? Nhìn qua là biết chẳng phải điềm lành gì!
Sự xuất hiện của hai cột sáng lại một lần nữa làm chấn động các người chơi trong khu an toàn. Rất nhiều người bắt đầu đổ xô về phía Đài chuyển chức. Kênh chat trong khu vực lại bị những hình ảnh kỳ lạ này làm cho nổ tung. Tính ra, Lâm Tử Lạc mới trở về chưa đầy một giờ mà đã tạo ra ba đợt sóng dư luận rồi. Đúng là người đàn ông đi đến đâu là gây bão đến đó.
Lâm Tử Lạc không có tâm trí để ý đến mấy chuyện đó, hắn dồn toàn bộ sự chú ý vào nhiệm vụ chuyển chức sắp tới. Khi hai cột sáng dần tan đi, bên tai hắn cuối cùng cũng vang lên âm thanh êm ái của hệ thống.
[Hệ thống thông báo: Người chơi "Nhai Tệ" đã nhận thành công nhiệm vụ chuyển chức lần hai mang tên "Thách Thức Vượt Ngưỡng".]
Thách Thức Vượt Ngưỡng?
Vừa nghe cái tên, dự cảm chẳng lành trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn vội vàng mở bảng nhiệm vụ ra xem. Nhưng chỉ vừa liếc mắt nhìn dòng đầu tiên, hắn đã không nhịn được mà buông lời chửi thề:
"Cái đệch... cái hệ thống chết tiệt này, giao cái nhiệm vụ kiểu này thì ai mà làm cho nổi!"
[Thách Thức Vượt Ngưỡng] (Nhiệm vụ chuyển chức lần hai)
Độ khó nhiệm vụ: Cấp Truyền Thuyết.
Yêu cầu nhiệm vụ: Tham gia một lần phó bản thách đấu "World Boss". Đồng thời, khi kết toán phần thưởng, cá nhân phải đứng đầu bảng cống hiến và bảng sát thương; quốc gia sở tại cũng phải đứng đầu bảng cống hiến và bảng sát thương. Đặc biệt, tổng điểm đánh giá cá nhân phải đạt mức "MAX".
Phần thưởng nhiệm vụ:
1. 10.000 điểm kinh nghiệm, 100.000 tiền vàng, 10 mét khối không gian trữ vật.
2. Hoàn thành chuyển chức lần hai, mở khóa các quyền hạn nâng cấp và tính năng liên quan.
3. Một món trang bị độc quyền của nghề nghiệp "Binh Chủ".
4. Một đạo cụ độc quyền của nghề nghiệp "Thanh Đế".
Thật là quá vô lý!
Lâm Tử Lạc thậm chí còn chẳng buồn ngó ngàng đến phần thưởng. Ánh mắt hắn dán chặt vào yêu cầu "MAX" kia, trong lòng có vạn câu chửi thề muốn tuôn ra.
Chỉ nhìn dòng chữ "cấp Truyền Thuyết" to đùng ở phần độ khó là đủ biết nhiệm vụ lần này kinh khủng đến mức nào. Cái gọi là phó bản "World Boss" thực chất là một phó bản tổ đội khổng lồ, nơi người chơi từ tất cả các quốc gia trên thế giới đều có thể tham gia. Mọi người phải hợp tác với nhau để cùng tiêu diệt con "Boss cấp thế giới" mạnh nhất trong phó bản.
Khi kết thúc, hệ thống sẽ xếp hạng biểu hiện cá nhân và xếp hạng giữa các quốc gia với nhau. Lâm Tử Lạc tự tin mình có thể đứng đầu bảng cống hiến và sát thương cá nhân. Việc dẫn dắt Long Quốc đứng đầu thế giới cũng không thành vấn đề.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ "tổng điểm đánh giá cá nhân phải đạt mức MAX" kia kìa!