Chương 464

Kẻ cản đường ta chính là kẻ thù không đội trời chung

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Đại nhân, vị khách này muốn mua 500 khối năng lượng và hai khẩu súng trường laser." Một nữ kế toán cung kính báo cáo. "Được, 500 khối năng lượng, hai khẩu súng trường laser, cứ lấy đi." Lâm Tử Lạc đang tựa lưng trên ghế sofa khẽ động ý niệm, lấy hàng từ trong không gian trữ vật ra đặt xuống sàn nhà. Vị lãnh đạo của thế lực nhỏ đối diện vội vàng đa tạ, bước tới chuyển toàn bộ số dư trong tài khoản của mình sang cho Lâm Tử Lạc. Sau đó, gã phấn khích xách hàng rời khỏi văn phòng. Căn phòng này là Lâm Tử Lạc yêu cầu Trương Nguyên Trung sắp xếp để thuận tiện cho việc buôn bán hai ngày nay. Hắn còn thuê thêm ba nữ kế toán phụ trách tính toán sổ sách. Nhờ vậy, hắn chỉ việc thong thả nằm trên sofa chờ giao hàng và thu tiền là xong. Hắn cũng chẳng lo mấy kế toán này nảy sinh ý đồ xấu. Nếu có, kỹ năng Cảm giác nguy hiểm chắc chắn sẽ đưa ra cảnh báo ngay lập tức. Giải quyết xong ba nhóm khách này, Lâm Tử Lạc hướng ra ngoài cửa định gọi tiếp: "Ba người tiếp theo vào đi... Khoan đã, tạm thời đừng vào." Hắn cảm nhận được điều gì đó, lập tức đổi ý. Đồng thời, hắn quay sang bảo ba nữ kế toán: "Các cô ra ngoài trước đi." Ba người họ tuy ngạc nhiên nhưng không dám chậm trễ, vội vã rời khỏi phòng. Họ vừa bước ra, Trương Nguyên Trung đã hớt hải xông vào. "Có chuyện gì mà cuống cuồng lên thế, bình tĩnh chút đi." Lâm Tử Lạc lên tiếng trấn an, hắn đã sớm nhận ra sự hiện diện của ông ta. "Xảy ra chuyện rồi! Chuyện lớn rồi!" Trương Nguyên Trung gầm lên đầy giận dữ. Lâm Tử Lạc suy nghĩ một lát rồi đoán: "Có phải phó bản World Boss xảy ra vấn đề không?" Vào thời điểm này, chuyện có thể khiến Trương Nguyên Trung nổi trận lôi đình như vậy chỉ có thể là phó bản World Boss. Quả nhiên, Trương Nguyên Trung gật đầu lia lịa: "Chính là nó! Tôi đã thắc mắc tại sao 30 ngày rồi mà vẫn chưa kết thúc, hóa ra người của chúng ta đều bị nhắm vào! Trong phó bản lần này, Long Quốc chỉ có đúng hai người sống sót trở về!" Bị nhắm vào? Chuyện này liên quan trực tiếp đến việc hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, nên Lâm Tử Lạc rất coi trọng. Hắn chỉ tay vào chiếc sofa bên cạnh: "Đừng vội, ngồi xuống kể chi tiết xem nào." Trương Nguyên Trung ngồi phịch xuống ghế, tiếp tục nói: "Nguyên nhân sự việc chắc cậu cũng đoán được rồi, chính là vì vị trí thứ nhất mà chúng ta giành được ở phó bản trước." Lâm Tử Lạc gật đầu. Thực tế, ngay từ khi biết Long Quốc đạt hạng nhất, hắn đã có dự cảm về chuyện này. "Trong phó bản lần trước, nhờ thực lực đủ mạnh, chúng ta đã tiên phong chiếm được một lượng lớn vật tư. Điều này khiến vật tư của các nước như Mỹ, Oa Quốc bị giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối chúng ta đều dựa vào thực lực để lấy đồ một cách quang minh chính đại, không hề dùng tiểu xảo nào." Điều này thì đúng. Lần trước là do Lão Trương dẫn đội, mà tính cách gã vốn rất thẳng thắn, lỗi lạc. Nói đến đây, Trương Nguyên Trung tức giận đấm mạnh xuống bàn: "Nhưng lần này bọn chúng hoàn toàn không còn liêm sỉ! Mỹ, Oa Quốc và nước Xiba cầm đầu, cộng thêm một loạt quốc gia phương Tây hỗ trợ, ít nhất có 10 nước liên minh lại để chèn ép chúng ta một cách vô đạo đức!" "Bọn chúng cắt cử hàng trăm người bám sát đội ngũ của ta. Cứ thấy vật tư là một nửa lao ra ngăn cản, một nửa xông lên cướp giật, người của ta hoàn toàn không có cách nào. Chưa dừng lại ở đó, ban đêm bọn chúng còn cho người đến doanh trại quấy rối, khiến anh em không tài nào chợp mắt nổi, tinh thần ai nấy đều suy sụp." Mục tiêu chính của phó bản World Boss là tiêu diệt Boss, nên thiết lập giữa các người chơi vẫn thiên về kiểu hòa bình. Tuy nhiên, vì phó bản này có sử dụng vũ lực nên các quy tắc lỏng lẻo hơn nhiều so với Siêu Cấp Đấu Giá Hành, những va chạm nhỏ hay xung đột lẻ tẻ vẫn được phép tồn tại. Giống như việc Lâm Tử Lạc từng lợi dụng lỗ hổng của Siêu Cấp Đấu Giá Hành, những kẽ hở này cần thời gian để hệ thống vá lại. Do đó ở giai đoạn hiện tại, những hành vi chơi xấu kia vẫn ngang nhiên diễn ra. Nhưng rõ ràng, chỉ bấy nhiêu đó chưa đủ để Trương Nguyên Trung phẫn nộ đến mức này. Ông ta nghiến răng kể tiếp: "Nếu chỉ có vậy thì tôi cũng nhịn được, nhưng bọn chúng thực sự đã làm đến mức tuyệt đường sống! Vào ngày thứ 24, các nước quyết định tổng tấn công World Boss, người của ta đương nhiên cũng tham gia. Kết quả không ngờ tới, phía Mỹ không biết dùng thủ đoạn gì mà khiến con Boss cứ đuổi theo người của ta mà đánh!" "Người của ta vốn không có tài nguyên để chế tạo đạo cụ hay giáp trụ, nên ngay tại chỗ đã chết mất một nửa, số còn lại đều mang thương tích. Sau sự việc đó, con Boss tăng mạnh sức mạnh, trở nên không thể đánh bại, khiến các nước phải rút lui." "Những ngày sau đó càng gian nan hơn, Boss ngày một mạnh lên. Cuối cùng phía người chơi hoàn toàn bất lực, kéo dài đến tận ngày thứ 31 khi Boss rơi vào trạng thái bạo tẩu. Và chuyện kinh khủng nhất đã xảy ra! Phía Mỹ liên tục cử người dụ Boss tìm đến nơi ẩn nấp của quân ta. Dù bọn chúng cũng tổn thất vài mạng, nhưng người của ta chết còn nhiều hơn!" "Dưới sự truy đuổi không ngừng nghỉ suốt cả ngày hôm đó, chúng ta chỉ còn đúng hai chiến sĩ sống sót, một người trong số đó còn bị đứt lìa một chân. Cũng may là họ còn sống, nếu không chúng ta e rằng chẳng thể biết được chuyện gì đã xảy ra trong phó bản!" Kể xong, Trương Nguyên Trung đã giận đến tím mặt, đôi mắt vằn lên những tia máu. Những người được chọn tham gia phó bản World Boss đều không phải hạng xoàng, mà là tinh anh được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các thành phố, là những cao thủ hàng đầu của Long Quốc. Mất đi ngần ấy cường giả trong một phó bản, làm sao không đau lòng cho được. Lâm Tử Lạc thầm nghĩ, có lẽ không ít cường giả lừng lẫy ở kiếp sau cũng đã bỏ mạng trong sự kiện chưa từng có này. "Đối đầu với Mỹ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Bây giờ không phải lúc để giận dữ, mà phải tính xem báo thù thế nào." Lâm Tử Lạc bình thản nói. "Đúng vậy, nên tôi mới tìm đến cậu! Hai ngày trước cậu chẳng phải đã nói muốn đi phó bản World Boss sao?" Trương Nguyên Trung sốt sắng hỏi. "Ta chắc chắn phải đi." Lâm Tử Lạc gật đầu khẳng định. Không hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức thì phải kẹt ở cấp 50 cả đời, chuyện này có đánh chết hắn cũng không cam lòng. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Trương Nguyên Trung lập tức phấn chấn: "Thế thì tốt quá! Tôi phải đi thông báo cho các vị thủ trưởng ngay, để họ không ban bố lệnh cấm vào phó bản World Boss nữa." "Cấm vào phó bản World Boss? Là vì sợ phía Mỹ tiếp tục giở trò sao?" Lâm Tử Lạc hỏi lại. "Đúng thế, lãnh đạo phía Mỹ đã buông lời đe dọa, nói rằng sau này hễ thấy người Long Quốc nào tham gia World Boss, bọn chúng sẽ làm vậy một lần. Các thủ trưởng đang định lôi kéo các nước khác về phe mình, nên định tạm thời không tham gia phó bản trong một thời gian, chờ khi có đủ viện trợ mới tiếp tục. Tôi nghĩ, chỉ có cậu tham gia mới khiến họ thay đổi ý định đó." Trương Nguyên Trung thành thật chia sẻ. Ông ta thực sự không nuốt trôi cục tức này nên mới tìm đến Lâm Tử Lạc. Ồ? "Hễ thấy người Long Quốc nào tham gia World Boss, bọn chúng sẽ làm vậy một lần". Nói ra lời này, rõ ràng là muốn chặn đứng con đường chuyển chức của ta rồi. Ánh mắt Lâm Tử Lạc dần trở nên lạnh lẽo. Kẻ cản đường ta chính là kẻ thù không đội trời chung!
Kẻ cản đường ta chính là kẻ thù không đội trời chung — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ