Chương 470
Cửu Lê Châu đầy thanh tiến độ
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Phát hiện đạo cụ đặc thù Vảy Bản Nguyên của Cực Hàn Huyền Băng Thánh Thanh Long sở hữu năng lực đặc biệt, có kích hoạt hiệu ứng Huyễn Hóa không?"
"Kích hoạt."
Lâm Tử Lạc vừa dứt lời, phiến vảy trong tay hắn liền biến mất không còn tăm hơi.
Ngay sau đó, phía bên ngực trái của bộ Chế Phục hắn đang mặc xuất hiện một hình thêu mang dáng dấp Thanh Long. Hình thêu này vô cùng lộng lẫy, thậm chí còn tỏa ra từng luồng hàn khí nhàn nhạt.
Hình thêu Kỳ Lân vốn nằm ở chính giữa ngực nay tự động dời sang phía bên phải.
"Tả Thanh Long, hữu Kỳ Lân, thế này mới gọi là đối xứng chứ." Lâm Tử Lạc nhìn ngắm hai hình thêu trên áo, tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Đây chính là điểm bá đạo của vảy bản nguyên thần thú. Tuy không trực tiếp tăng thuộc tính cơ bản, nhưng nó hoàn toàn không chiếm dụng giới hạn số lượng trang bị. Chỉ cần có trong tay, muốn đeo bao nhiêu tùy thích.
Gặp mặt Thanh Long xong, lại còn lừa được không ít đồ tốt, thậm chí còn có thêm một quả trứng thú cưng cấp Thần Thoại, chuyến đi này coi như đã viên mãn.
Lâm Tử Lạc thong dong thả bộ về phía tường thành khu an toàn. Vừa tới nơi, hắn đã thấy Dịch Chính Thanh và Cao Đống đang canh giữ dưới cổng thành, phía trên tường thành cũng có một đám đông đang lục tục rút vào bên trong.
Có lẽ đám người này kéo ra đây để chiêm ngưỡng oai phong của Thanh Long. Đáng tiếc là họ không nghe được giọng nói của nó, nếu không e là giờ này ai nấy đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi.
Thấy Lâm Tử Lạc quay lại, Dịch Chính Thanh và Cao Đống lập tức tiến tới đón tiếp.
"Lão đại, chuyện quan trọng mà anh nói lúc trước, không lẽ là đi tán dóc với Thanh Long đấy chứ?" Cao Đống là người đầu tiên lên tiếng hỏi thăm.
"Đúng vậy, Dịch tướng quân chắc cũng biết mà, Trương Nguyên Trung không nói với ông là tôi đến Ma Đô để thăm thân nhân sao?" Lâm Tử Lạc thản nhiên xác nhận.
Cao Đống lập tức quay sang nhìn Dịch Chính Thanh. Vẻ mặt Dịch Chính Thanh lúc này tràn đầy gượng gạo.
Trương Nguyên Trung quả thực có nói, nhưng có nằm mơ gã cũng không thể liên tưởng việc đi gặp thần thú với chuyện thăm thân nhân được! Khắp thiên hạ này, chắc chỉ có mỗi mình Nhai Tệ mới gọi việc diện kiến thần thú là đi thăm người nhà.
Tuy nhiên, lúc này Dịch Chính Thanh mới thực sự nhận thức được sự khủng bố của Nhai Tệ. Trước đó tại buổi đấu giá, việc hắn chém chết Lý Nhất hay chống chọi thiên lôi, gã đã thấy quá vô lý rồi. Thế mà giờ đây, ở Kinh Đô thì triệu hoán Kỳ Lân, tới Ma Đô lại gọi được Thanh Long, thần thú đối với hắn cứ như muốn gọi là có.
Chẳng trách mấy lão già ở Kinh Đô không một ai dám đắc tội với Nhai Tệ.
"Vậy ngài Nhai Tệ, nếu giờ không còn việc gì nữa, ngài có muốn về nghỉ ngơi không? Tôi sẽ dẫn ngài đi." Dịch Chính Thanh cung kính lên tiếng.
Gã bây giờ chẳng dám mở miệng hối thúc Nhai Tệ bán lõi năng lượng hay vũ khí laser nữa.
"Không cần đâu, tôi biết đường mà. Lúc Thanh Long cháu tôi xuất hiện đã làm đóng băng không ít chỗ, ông mau đưa người đi xử lý đi." Lâm Tử Lạc từ chối rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Đại Sả và Quỷ Đồng đều đã ở biệt thự rồi, hắn cũng chẳng cần ai dẫn đường.
Dịch Chính Thanh và Cao Đống đứng ngây người tại chỗ, mãi một lúc lâu sau mới phản ứng lại được.
"Nếu tôi không nghe nhầm, vừa rồi Nhai Tệ gọi Thanh Long là... cháu trai đúng không?" Dịch Chính Thanh lắp bắp hỏi.
Cao Đống gật đầu cái rụp, nuốt nước bọt cái ực: "Chính xác, hắn nói đúng từ đó đấy."
Đây là người vừa mới gặp Thanh Long xong. Giờ này vẫn dám công khai gọi Thanh Long là cháu, điều đó chẳng phải ngầm khẳng định rằng Thanh Long cũng thừa nhận cách xưng hô này sao?
Cũng may Lâm Tử Lạc vì sợ họ kinh hãi quá độ nên mới gọi là cháu trai, chứ nếu hắn gọi là cháu gái, e là hai người này sẽ lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ mất. Nhưng dù sao họ cũng đã hiểu ra, cái gọi là "thăm thân" của Nhai Tệ là thật, người ta đúng là đi thăm cháu mình!
Lúc này, Dịch Chính Thanh bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo: "Lão Cao, ông bảo liệu có khả năng nào Nhai Tệ chính là vị thần thú Nhai Tệ trong truyền thuyết không? Nếu không sao hắn có thể là họ hàng với đám thần thú đó được!"
Cao Đống nghe vậy thì như bừng tỉnh, nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy: "Không giống lắm. Hồi đầu tận thế tôi từng gặp Lâm đại lão rồi, rõ ràng là con người mà, sao có thể là thần thú được? Hay là hắn sở hữu huyết mạch của thần thú Nhai Tệ nên mới như vậy?"
Hai người nhìn nhau, cảm thấy giả thuyết này có vẻ rất đáng tin.
...
Lâm Tử Lạc đương nhiên không biết mình vừa bị Cao Đống và Dịch Chính Thanh gán cho một cái huyết mạch không tưởng. Lúc này, hắn đang ngồi trên sofa trong phòng khách, một tay vuốt ve quả trứng thú cưng màu vàng kim trong lòng, một tay chống cằm suy tư.
"Làm sao để quả trứng này nở sớm hơn nhỉ?"
Đây chính là thần thú chính tông đấy! Theo suy nghĩ của hắn, thứ này không thể giống với mấy loại trứng thú cưng do Trò chơi tận thế phát ra, vốn phải đợi hệ thống thú cưng mở cửa mới nở được. Nở càng sớm thì sự giúp đỡ đối với hắn càng lớn.
Khổ nỗi thần thú là thứ đẳng cấp quá cao, hắn thực sự chẳng nghĩ ra được mẹo gì hay, hoặc giả là trong tay không có vật phẩm nào phù hợp. Sau nửa ngày cân nhắc và thử vài cách không thành, hắn đành phải bỏ cuộc.
"Không biết khả năng chịu đựng của thứ này thế nào, tôi cũng không dám dùng biện pháp mạnh, thôi cứ để đó một thời gian xem sao."
Lâm Tử Lạc thở dài, cất quả trứng vào lại Không gian trữ vật. Hiện tại chỉ còn hai ngày nữa là phó bản World Boss mở cửa, việc quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực bản thân.
Nghĩ đến đây, hắn lấy Cửu Lê Châu ra. Món pháp bảo này chỉ còn thiếu một chút xíu tiến độ nữa là thăng cấp Truyền Thuyết. Tuy nhiên, đoạn tiến độ cuối cùng này lại khó tăng đến lạ thường. Hơn nữa, vào thời khắc mấu chốt, tốc độ hấp thụ năng lượng của Cửu Lê Châu lại chậm hẳn lại, dường như đang tích lũy để chuẩn bị cho cuộc đột phá.
Hắn cũng chẳng còn cách nào khác, đành ném thêm một bộ cơ giáp mới vào trong, để mặc cho Cửu Lê Châu từ từ tiêu hóa.
Trong hai ngày tiếp theo, Lâm Tử Lạc chỉ tập trung làm hai việc. Một là "nuôi" Cửu Lê Châu, hai là tranh thủ lúc nó đang hấp thụ năng lượng để đem lõi năng lượng và vũ khí laser đi bán cho chính quyền Ma Đô cùng các thế lực khác.
Ma Đô quả nhiên là một mảnh đất màu mỡ, một đám "lá cải" tươi tốt chưa từng bị thu hoạch lần nào. Ngoại trừ một số hàng chất lượng nhất mà hắn cố ý giữ lại, toàn bộ số lõi năng lượng và vũ khí laser còn lại đều bị quét sạch sành sanh. Thậm chí ngay cả đống vật tư hắn nhặt được khi giết tang thi trong phó bản cũng bị người ta tranh nhau mua sạch.
Thế là hắn đành chỉ đạo Đại Sả và Quỷ Đồng ra ngoại ô Ma Đô điên cuồng sản xuất thêm lõi năng lượng để bán tiếp.
Mãi đến chiều ngày cuối cùng trước khi phó bản World Boss bắt đầu, hắn mới dừng cuộc giao dịch điên cuồng này lại. Ôm trong mình số tiền khổng lồ gần 50.000.000 tiền vàng, hắn hài lòng quay về biệt thự, lệnh cho Đại Sả và Quỷ Đồng đứng gác ở cửa.
Sau đó, hắn một mình ngồi giữa đại sảnh, lấy Cửu Lê Châu ra. Thanh tiến độ trên hạt châu lúc này gần như đã chuyển hẳn sang màu đỏ rực.
Cửu Lê Châu cấp Truyền Thuyết sắp sửa ra đời rồi!