Chương 481

Cuộc thảm sát kết thúc

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thông thường, tỷ lệ các phó bản phong ấn hiệu ứng danh hiệu là không cao. Thế nhưng với những phó bản kiểu thế giới mà Lâm Tử Lạc đang tập trung chinh phục, việc phong ấn hiệu ứng danh hiệu là điều chắc chắn. Giờ đây, nhờ có danh hiệu "Cực Ác Họa Thủ", ngay cả khi tiến vào phó bản kiểu thế giới, hắn vẫn có thể hưởng 10% cộng thêm vào thuộc tính cơ bản, cùng với một loạt thuộc tính danh hiệu liên quan đến phó bản. Những thuộc tính này đều vô cùng hữu dụng, có thể nói là được đo ni đóng giày riêng cho việc đi phó bản. Chỉ duy nhất hiệu ứng "giảm 50% trừng phạt khi thất bại nhiệm vụ" là chẳng có tác dụng gì với hắn. Bởi lẽ, hình phạt thất bại của hắn vốn đã bị Hệ thống Kim Thủ Chỉ xóa bỏ từ lâu rồi. Tuy nhiên, Lâm Tử Lạc không vội vàng thay đổi danh hiệu ngay. Hắn tắt bảng danh hiệu, tiếp tục lao vào đám đông để chém giết. Chuyện danh hiệu cứ để sau hãy hay, nếu không giết sạch đám người này, bọn chúng sẽ chạy mất tích. Lại là một màn thảm sát tàn khốc đến cực điểm. Đến khi xung quanh không còn lấy một bóng người sống sót, Lâm Tử Lạc mới chịu thu lại thanh Cửu Lê Chi Đao trong tay. Lúc này, mặt đất trước cổng doanh trại Long Quốc đã chất đầy những cánh tay đứt lìa, chân gãy, thịt nát cùng vô số thi thể bị chém thành nhiều đoạn. Đứng giữa đống xác chết, hắn khoan khoái vươn vai một cái thật dài. Sau trận chiến vừa rồi, thể lực của hắn không hề giảm sút mà luôn duy trì ở trạng thái đỉnh cao nhất. Khả năng hút thể lực của Cửu Lê Chi Đao và Phệ Ma Bảo Thạch, cộng thêm năng lực hấp thụ của Vô Tận Lĩnh Vực và tốc độ hồi phục thể lực vốn có của bản thân. Kết hợp cả ba loại năng lực này lại, thể lực của hắn căn bản là dùng không bao giờ hết. Hiện tại, thứ duy nhất có thể khiến hắn dừng chiến đấu để nghỉ ngơi chỉ là sự nhức mỏi của cơ bắp sau khi vận động với cường độ quá cao mà thôi. Vươn vai xong, hắn quay đầu nhìn về phía mọi người vẫn đang ngoan ngoãn ở trong doanh trại Long Quốc. Theo mệnh lệnh trước đó của Lâm Tử Lạc, mỗi người bọn họ đã bắn ba phát súng. Ba phát súng đó trung bình bắn trúng được bốn, năm người, nên hiện tại mỗi người đều mang trên mình khoảng bốn đến năm điểm tội ác. Với họ, bốn năm điểm tội ác đồng nghĩa với việc bị giảm từ 20% đến 25% thuộc tính. Là những cao thủ hàng đầu Long Quốc, mức giảm thuộc tính này vẫn nằm trong tầm kiểm soát, không ảnh hưởng quá lớn đến sức chiến đấu của họ. Ít nhất là không khiến phản xạ bị chậm đến mức không thể dùng súng laser bắn trúng mục tiêu. Đây cũng là lý do Lâm Tử Lạc nhất định phải mang theo những cường giả có thuộc tính cơ bản đủ cao đi cùng. Bây giờ nhìn vào trong doanh trại Long Quốc, trên đầu ai nấy đều là những cái tên đỏ lòm như máu. Nhìn từ xa, cả một vùng đỏ rực mang lại cảm giác áp bức cực kỳ nặng nề. Đây chắc chắn là lần có nhiều người chơi tên đỏ nhất kể từ khi phó bản World Boss khai mở đến nay. "Đưa đống dây thừng đã chuẩn bị trước cho tôi, tôi cần phải thu dọn đống thức ăn chuẩn bị cho Boss cưng một chút." Nói với mọi người xong, Lâm Tử Lạc đã rút ra một sợi dây thừng cấp Bạc mà mình chuẩn bị sẵn. Sau đó, hắn tiến về phía khu vực mà nhóm Trương Nguyên Trung vừa nổ súng. Trước đó hắn đã đặc biệt dặn dò Trương Nguyên Trung và mọi người chỉ được bắn vào đùi kẻ địch, nên ở khu vực này vẫn còn một bộ phận người chơi sống sót. Tiện tay xách một gã đang vật lộn dưới đất lên, Lâm Tử Lạc dùng kỹ thuật buộc dây điêu luyện trói chặt gã lại thành một cục, khiến gã có muốn vùng vẫy cũng không xong. Lúc này, Cao Đống cũng đã đi tới bên cạnh hắn. Lâm Tử Lạc đưa gã bị trói như đòn bánh tét cho Cao Đống, lên tiếng: "Mang về băng bó cầm máu, đừng để nó chết sớm quá. Đúng rồi, nhớ động tác nhẹ nhàng một chút, đừng để bị hệ thống phán định là chủ động tấn công." "Không vấn đề gì, lão đại." Cao Đống gật đầu, đưa sợi dây thừng của mình cho hắn, rồi xách gã kia đi thẳng về phía doanh trại Long Quốc. Lâm Tử Lạc cầm lấy dây thừng mới, tiếp tục trói một người chơi bị gãy chân khác. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó là nuôi sống những người chơi này để ngăn họ chết ngay lúc này. Đợi bảy ngày sau khi Boss chính thức xuất hiện, hắn có thể ném đám người này vào sân đấu của Boss để làm lương thực cho nó. Con Boss trong phó bản thế giới này cũng tương tự như con Boss ở Đài chuyển chức lúc trước, đều có thể gia tăng thực lực thông qua việc ăn thịt con người. Tất nhiên, sự thăng tiến của World Boss không phải là vô hạn. Vì vậy, Lâm Tử Lạc tổng cộng giữ lại hơn một trăm người sống, đủ để cho Boss thăng cấp. Đáng tiếc là nếu người khác trói thì sẽ bị tăng điểm tội ác, nên việc trói người chỉ có thể do đích thân Lâm Tử Lạc thực hiện. Giao gã gãy chân cho Dịch Chính Thanh, hắn lại tiến về phía kẻ thứ ba. "Nhổ! Ta nói cho ngươi biết, Nhai Tệ, ngươi đúng là một lũ..." Kẻ đó thấy Nhai Tệ đi tới, đang định mở miệng chửi bới thì Lâm Tử Lạc đã lao lên tặng cho gã ba cái tát nảy lửa, đánh nát toàn bộ hàm răng của gã. Không chỉ vậy, hắn còn "thân ái" rút ra thanh Đoản đao mục nát đã cất giữ bấy lâu, ban tặng cho gã này một "combo phá thương phong" bản hào hoa. Sự thê thảm của gã lúc này khiến ngay cả đám cao thủ Long Quốc vốn đã dày dạn kinh nghiệm, từng thấy qua vô số cảnh tượng máu me cũng không nỡ nhìn thẳng. Sau màn thị uy này, những kẻ còn lại cũng trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, thậm chí có đứa còn chủ động phối hợp để Lâm Tử Lạc trói lại. Chết thì chết vậy. Kể cả bị Boss nuốt sống hay xé xác, chắc chắn vẫn còn tốt hơn vạn lần so với việc bị rơi vào tay Nhai Tệ để rồi bị hành hạ đến mức này. "Những người còn lại cũng đừng đứng ngây ra đó, trên đất có bao nhiêu mảnh vỡ trang bị, còn có không ít trang bị nguyên vẹn đấy, cứ trực tiếp lột từ trên xác chết xuống đi, sau đó mọi người tự chia nhau." Lâm Tử Lạc lại nói với những người khác đang đứng chờ. Mọi người vừa nghe thấy thế, lập tức như được tiêm máu gà, hăng hái hẳn lên. Ở đây có hơn tám trăm cái xác! Cho dù phần lớn trang bị trên những cái xác này đã bị phá hủy. Nhưng chỉ cần mỗi cái xác còn sót lại một món đồ nguyên vẹn thì cũng hoàn toàn đủ cho chín mươi bảy cường giả Long Quốc còn lại chia chác. Còn một điểm cực kỳ quan trọng, đó là những người chơi này đều là cường giả có số có má của các nước, trang bị trên người họ ở giai đoạn này chắc chắn đều là hàng cao cấp phổ biến. Tùy tiện chia nhau vài món cũng bằng kết quả nỗ lực cả tháng trời của các cường giả Long Quốc chưa chắc đã thu hoạch được. Thế là, từng vị cường giả bắt đầu hào hứng lục lọi trong đống xác chết để lột đồ, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc. "Trời ạ, chiếc vòng tay cấp Bạc này đúng là hàng cực phẩm!" "Của ông chưa ăn thua, thanh vũ khí chính cấp Bạc này của tôi đã được cường hóa ba lần rồi này!" "Ha ha ha, mau nhìn xem, hộ cổ tay cấp Vàng! Tôi lột được từ trên người tên cầm đầu Oa Quốc đấy!" ... Đối mặt với đám cường giả đang phấn khích không thôi, Lâm Tử Lạc thầm nghĩ bọn họ thật dễ thỏa mãn. Những trang bị này, nói thật là hắn căn bản không thèm để mắt tới. Loại trang bị cao nhất cũng chỉ là cấp Vàng thế này, ngay cả tư cách để được Lê Châu — vốn có yêu cầu thấp nhất là cấp Kim Cương — thôn phệ cũng không có. Dùng đống "rác rưởi" này để kích thích tính tích cực của các cường giả Long Quốc, đảm bảo họ nghe lời trong các hành động tiếp theo, tuyệt đối là một vụ làm ăn không lỗ.
Cuộc thảm sát kết thúc — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ