Chương 484

Hội chứng Stockholm

Đăng ngày 30/08/2026

19
Những quy trình tiếp theo diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau lần diễn tập phối hợp trước doanh trại nước Nga, mọi chuyện đã trở nên trơn tru hơn hẳn. Một Trương Nguyên Trung đã bắt đầu "lầm đường lạc lối" kết hợp cùng một Lâm Tử Lạc cáo già xảo quyệt, kẻ đấm người xoa, cả hai tung hứng với nhau cực kỳ ăn ý. Họ còn dựa trên sự khác biệt về quốc tình của mỗi nước cũng như mối quan hệ nóng lạnh với Long Quốc để "xào nấu" lại kịch bản và lý do lừa bịp cho thêm phần nghệ thuật. Điều này đảm bảo rằng dù kịch bản có khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng thu về vẫn y như đúc. Doanh trại các nước đều bị Lâm Tử Lạc giày xéo một trận, cuối cùng đều phải ngậm đắng nuốt cay nộp ra toàn bộ trang bị và đạo cụ. Không chỉ vậy, họ còn phải cam kết chuyển toàn bộ nhân lực đến đóng quân cạnh doanh trại Long Quốc để thu thập vật tư cũng như làm bia đỡ đạn bảo vệ vòng ngoài. Dĩ nhiên, trong số đông đảo người chơi đó, luôn có vài kẻ kỳ quặc không phục, hay còn gọi là những "dũng sĩ" liều chết. Điển hình như tên dẫn đầu của nước Ấn, gã đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của Lâm Tử Lạc. Kết cục là hắn phải ra tay sát sạch tất cả những kẻ phản đối, khiến hơn bốn mươi người còn lại sợ đến mức run cầm cập, khép nép đi theo về doanh trại Long Quốc. Những kẻ đơn lẻ chống đối ở các quốc gia khác cũng chịu chung số phận này. Suy cho cùng, chỉ có máu tươi mới là đòn răn đe mạnh mẽ nhất. Về phần đống trang bị và đạo cụ thu được, sau khi Lâm Tử Lạc chọn ra vài món đồ chơi nhỏ có thể dùng tới, hắn liền ném tất cả vào không gian trữ vật. Ban đầu hắn định đưa thẳng cho Trương Nguyên Trung, nhưng không gian trữ vật của Lão Trương quá nhỏ, chứa không xuể. Vậy nên hắn đành tạm thời giữ hộ, đợi khi về đến doanh trại mới bàn giao lại. Đợi đến khi xử lý xong xuôi doanh trại của chín quốc gia này, thời gian đã trôi qua tròn hai ngày. Trong hai ngày đó, thời gian dùng để lừa gạt người chơi các nước chỉ chiếm một phần nhỏ. Thứ thực sự làm tiêu tốn thời gian chính là việc dọn dẹp lũ tang thi khổng lồ chặn đường giữa các doanh trại. Bởi vì sau khi điểm tội ác của Lâm Tử Lạc chạm mốc 999, lũ tang thi bắt đầu điên cuồng lao về phía hắn như thiêu thân thấy lửa. Tuy chúng không mạnh, nhưng số lượng thì nhiều đến mức vô lý, cứ sơ hở là thấy một vùng đen kịt dày đặc tràn tới. Dù Lâm Tử Lạc có tung chiêu quét sạch từng mảng lớn trong nháy mắt, thì cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể dọn dẹp sạch sẽ được bọn chúng. Mãi đến sáng sớm ngày thứ ba, đoàn người cùng với những người chơi nước Brazil vừa mới bị lừa về mới thành công quay lại khu vực doanh trại Long Quốc. Vừa tới nơi, tất cả đều ngẩn người kinh ngạc. Phía ngoài doanh trại dựng lên vô số lều trại quân sự tạm thời. Lều trại san sát nhau, bao bọc lấy doanh trại chính ở vị trí trung tâm nhất. Nếu có lũ tang thi nào muốn tấn công doanh trại, chúng bắt buộc phải dọn sạch toàn bộ đội ngũ thủ vệ ở vòng ngoài này trước. Tình hình bên trong doanh trại còn ấn tượng hơn nữa. Nơi vốn là bãi đất trống trước đó, giờ đây đã mọc lên hàng loạt công trình phòng ngự. Những công trình này được xây dựng để đối phó với lũ tang thi bạo động vào ban đêm trong phó bản. Nào là đài cung nỏ, đài quan sát, máy bắn đá, cho đến cả tháp ma pháp... Trương Nguyên Trung nhìn doanh trại, mắt trợn tròn, kinh ngạc thốt lên: "Quy mô xây dựng này đã có thể sánh ngang với lần chúng ta làm tốt nhất trước đây rồi." Hiện tại mới chỉ là ngày thứ ba của phó bản, vậy mà tiến độ xây dựng đã ngang ngửa với thành quả của hơn hai mươi ngày trong các lần trước. Hiệu suất này quả thực kinh người! Dịch Chính Thanh, Cao Đống và những người được để lại phụ trách xây dựng doanh trại từ sớm, vừa thấy Lâm Tử Lạc dẫn người trở về liền vội vàng lao ra khỏi quân doanh đón tiếp. Cao Đống cùng cấp dưới phụ trách sắp xếp chỗ ở cho những người chơi nước Brazil mới đến. Còn Dịch Chính Thanh thì dẫn Lâm Tử Lạc và những người khác tiến vào quân doanh ở trung tâm doanh trại. Bên trong quân doanh giờ đã được thiết lập thành một bộ chỉ huy với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Họ có thể thông qua máy móc để giám sát động hướng của đàn tang thi, đánh dấu các kho tài nguyên sẽ làm mới, thậm chí là liên lạc trực tiếp với những người chơi đang ra ngoài thu thập vật tư ngay tại doanh trại. "Lão Trương, thấy sao, doanh trại chúng ta xây dựng cũng được đấy chứ?" Dịch Chính Thanh đắc ý khoe khoang với Trương Nguyên Trung. Trương Nguyên Trung không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Đỉnh thật sự! Tuy nhân lực chỉ tăng thêm tám lần, nhưng tốc độ xây dựng lại tăng vọt lên hơn mười lần." Dịch Chính Thanh cười nói: "Ông không biết đâu, từ khi không còn lũ gây chuyện như nước Mỹ hay nước Nam Hàn, tốc độ xây dựng của chúng ta tăng nhanh chóng mặt. Trước đây vừa phải canh chừng kho tài nguyên bị cướp, vừa phải đề phòng có đội ngũ dẫn tang thi tới hại mình, thậm chí còn xảy ra xung đột trực tiếp. Nhưng giờ đây, gần một ngàn người chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là xây dựng doanh trại Long Quốc thật tốt." "Lúc đầu, người chơi các nước Nga, Ả Rập, Ấn Độ... cũng chẳng mặn mà gì, làm việc uể oải lắm. Nhưng tôi đã tập hợp họ lại và bảo rằng, ở phó bản lần này, đại lão Nhai Tệ chỉ đến để chơi cho vui thôi. Nếu ngài ấy chơi thấy sướng thì lần sau sẽ không thèm tham gia nữa, còn nếu chơi không đã, thì e là sau này lần nào ngài ấy cũng có mặt." "Trời ạ, vừa nghe xong chuyện đó, người chơi các nước như được tiêm máu gà, ai nấy đều sợ sau này phó bản nào cũng gặp phải đại lão Nhai Tệ. Đừng nói là ban ngày, ngay cả ban đêm khi tang thi bạo động, bọn họ cũng liều mạng xông ra ngoài tìm vật tư, quyết tâm mang lại trải nghiệm trò chơi tốt nhất cho đại lão." "Hiện giờ còn hình thành cả phong trào ganh đua nữa cơ. Tối qua lúc báo cáo tổng thu hoạch, lãnh đội các nước cứ tranh nhau khoe xem quốc gia mình hôm nay đóng góp bao nhiêu vật tư. Có vài nước tụt lại phía sau, mấy tên lãnh đội đó ủ rũ suốt nửa ngày, chỉ chờ đến hôm nay để rửa hận đấy." Dịch Chính Thanh nói thao thao bất tuyệt, kể lại hết những chuyện xảy ra trong doanh trại gần đây. Tình hình này khiến ngay cả Lâm Tử Lạc cũng phải ngẩn người. Khá khen thật, mình đã để lại bóng ma tâm lý lớn đến mức này sao? Để khiến mình không tham gia phó bản World Boss sau này nữa, bọn họ đã đến mức liều mạng làm việc như vậy. Thậm chí bị chèn ép đến mức đầu óc không còn bình thường, đi làm không công mà còn tranh nhau lập công. Đây chẳng phải là cái gọi là hội chứng Stockholm đó sao! Thấy đám người này đều biết điều như vậy, Lâm Tử Lạc cũng cảm thấy rất an lòng. Trước đây chỉ có một trăm người nỗ lực xây dựng doanh trại, giờ đây hắn có gần một ngàn người đồng tâm hiệp lực. Hắn không tin rằng lần này điểm đánh giá cống hiến liên quan không đạt được mức MAX!
Hội chứng Stockholm — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ