Chương 487

Dược tề? Đổ bỏ luôn đi cho rồi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Có thể nói, dưới sự gia trì của mô bản World Boss, chỉ riêng các thuộc tính cơ bản của Tang Thi Vương đã vượt xa "Thi Hoàng" của Cơ Vương Tinh. Cho dù Thi Hoàng vốn là một Boss cấp Sử Thi. Ngoài các thuộc tính cơ bản, nó còn sở hữu thiên phú "Đặc quyền World Boss" cực kỳ biến thái. Trước đây Lâm Tử Lạc luôn thắc mắc tại sao thiên phú "Đặc quyền World Boss" này chỉ được xếp vào cấp Sử Thi, trong khi ngay cả những thiên phú cấp Truyền Thuyết thông thường cũng chẳng thể sánh bằng. Sau này ngẫm lại, hắn đoán có lẽ vì thiên phú này chỉ có thể sử dụng trong phó bản thế giới, nên cấp bậc mới bị kéo thấp xuống như vậy. Còn về hiệu ứng mô bản Boss "tăng 30% sát thương cuối cùng, giảm 30% sát thương nhận vào" thì quả thực là nghịch thiên. Bất kể là sát thương phép thuật, sát thương vật lý, hay loại sát thương xuyên giáp giảm trừ phòng ngự, đứng trước hiệu ứng này đều sẽ bị suy yếu. Ngược lại, dù khả năng miễn thương của đối thủ có mạnh đến đâu, thể chất cao thế nào, giáp dày ra sao, thì sát thương cuối cùng phải nhận vẫn cứ tăng thêm. Chính vì thế, chỉ riêng một con World Boss này đã đủ khiến hai ngàn người chơi đỉnh cao nhất toàn Lam Tinh rơi vào thế bế tắc. Cuối cùng, bọn họ chẳng phải đều phải đợi cho đến khi tổng thuộc tính của nó bị suy yếu xuống còn 50% hoặc 60%, rồi mới dám cầm theo các loại dược tề chuyên dụng để tiến hành trận tổng tấn công cuối cùng đó sao. Dĩ nhiên, đó là so với những người chơi hàng đầu thế giới. Còn nếu so với Lâm Tử Lạc, chỉ có thể nói rằng hắn ở trạng thái toàn thịnh có mức độ khủng khiếp chẳng hề thua kém con Boss này chút nào. Với sự hỗ trợ từ thanh Cửu Lê Chi Đao cấp Truyền Thuyết, cùng với 10% thuộc tính cộng thêm từ danh hiệu "Cửu Thế Vô Song". Lúc này, các thuộc tính cơ bản ở trạng thái đỉnh cao của hắn là (số trước là thuộc tính bản thân, sau dấu cộng là tổng cộng dồn từ trang bị và danh hiệu): Sức mạnh: 332+324, Tinh thần: 327+228, Thể chất: 322+246, Nhanh nhẹn: 322+206. Với bảng thuộc tính này, hắn căn bản không thua kém Tang Thi Vương là bao, thậm chí chỉ số sức mạnh còn vượt qua cả nó. "Oàng!" Ngay khi Lâm Tử Lạc đang thản nhiên xem xét bảng thuộc tính của Tang Thi Vương, con quái vật đang giận dữ đã lao đầu tông mạnh vào lớp phòng hộ trong suốt ở lối vào. Lực va chạm khổng lồ khiến lớp phòng hộ rung chuyển dữ dội, nhưng phản lực sinh ra cũng hất văng Tang Thi Vương ra xa. Thân hình đồ sộ của nó đập thẳng vào bức tường kim loại bên cạnh, phát ra một tiếng động trầm đục. "Nhóc con, vừa mới ra đời nên có nhiều quy tắc của thế giới này ngươi còn chưa hiểu đâu, phải khiêm tốn mà học hỏi đi." Lâm Tử Lạc vỗ vỗ tay, thản nhiên buông lời chế giễu. Tang Thi Vương bị kích động, vội vàng bò dậy, gầm thét điên cuồng về phía Lâm Tử Lạc đang đứng ở lối vào. Tuy nhiên, cuối cùng nó cũng đã khôn ra, không tiếp tục lao đầu vào lớp phòng hộ nữa. Lâm Tử Lạc bất lực lắc đầu, sau đó quay lại liếc nhìn đám đông phía sau. Chỉ riêng khí thế xung trận vừa rồi của Tang Thi Vương đã khiến phần lớn người chơi đứng sau hắn phải lùi lại mấy bước theo bản năng. Chỉ có Trương Nguyên Trung, Dịch Chính Thanh cùng vài vị lãnh đạo của các quốc gia là không bị dọa sợ, vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ. "Nhai Tệ, hay là cứ trì hoãn thêm vài ngày đi. Cậu cũng thấy con World Boss này hiện tại mạnh đến mức nào rồi đó, đợi vài ngày nữa thuộc tính của nó giảm xuống, chúng ta sẽ dễ giải quyết hơn." Lúc này, Trương Nguyên Trung đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng khuyên ngăn. "Đúng vậy, giờ mà xông lên thì 99% người chơi cơ bản cũng chỉ làm nền thôi, chẳng đủ cho con Tang Thi Vương này nhét kẽ răng đâu." Dịch Chính Thanh cũng mở lời góp ý. Mặc dù họ không nhìn thấy sự chênh lệch khổng lồ về thuộc tính giữa mình và Tang Thi Vương. Nhưng chỉ dựa vào khí thế mà nó tỏa ra, họ cũng biết rằng Tang Thi Vương lúc này tuyệt đối không phải là đối tượng mà họ có thể đụng vào. "Lão Dịch nói rất có lý, cho nên các ông đừng có xen vào nữa." Lâm Tử Lạc gật đầu, tỏ vẻ tán thành quan điểm của Dịch Chính Thanh. Dịch Chính Thanh ban đầu còn gật đầu theo, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng của Lâm Tử Lạc thì lập tức ngẩn người. Cái gì cơ??? Ý của tôi là chúng ta tạm thời không phải đối thủ của nó, nên kéo dài thời gian rồi mới đánh. Sao cậu lại hiểu thành không cho chúng tôi tham gia vào luôn vậy? "Cậu định nói là... cậu muốn một mình đi khiêu chiến World Boss sao?" Trương Nguyên Trung cẩn thận hỏi lại. Ông ta biết Nhai Tệ rất mạnh, mạnh đến mức vượt xa trí tưởng tượng của mình. Nhưng hiện tại trên đầu Nhai Tệ đang gánh tới 999 điểm tội ác đấy! Dù không biết tại sao điểm tội ác lại ảnh hưởng rất ít đến Nhai Tệ, nhưng qua quan sát những hành động của hắn trước và sau khi có điểm tội ác, ông ta vẫn có thể nhận ra là có sự tác động nhất định. Một người đang bị giảm không ít thuộc tính lại đòi đi đơn đả độc đấu với World Boss ở trạng thái toàn thịnh, chuyện này nghe thật quá viển vông. Lâm Tử Lạc biết có giải thích cũng chẳng xong, nên cũng không buồn nói tiếp. Hắn đưa tay xách một gã người chơi Oa Quốc đã bị kéo lê đến mức máu thịt be bét bên cạnh, ném thẳng về phía lối vào. Cơ thể gã người chơi Oa Quốc dễ dàng xuyên qua màn bảo vệ, rơi thẳng vào bên trong "Đọa Lạc Lao Lung". Tang Thi Vương vốn đang nén một bụng lửa giận, thấy có một nhân loại lăn đến chân mình thì khựng lại một chút để đề phòng bẫy rập, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, nó liền vồ tới ngay lập tức. Nó há cái mồm máu rộng tới một mét, ngoạm một cái khiến gã người chơi Oa Quốc đứt làm hai đoạn rồi nuốt chửng vào bụng. Sau khi giải quyết xong "miếng thịt" ngon lành này, Tang Thi Vương lại đưa mắt nhìn về phía Lâm Tử Lạc. Lâm Tử Lạc cũng không lãng phí thời gian, xách tiếp một gã người chơi nước Nam Hàn lên. "Nhai Tệ, đại lão Nhai Tệ, tôi sai rồi, xin ngài tha cho tôi đi, sau này tôi sẽ là nô bộc trung thành nhất của ngài, trang bị, đạo cụ, tiền vàng, ngài muốn gì tôi cũng đưa hết, còn có..." Chứng kiến thảm cảnh của gã người chơi Oa Quốc trước đó, gã người chơi nước Nam Hàn sợ hãi tột độ, vội vàng mở miệng cầu xin. Tiếc là gã còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lâm Tử Lạc quăng thẳng vào trong "Đọa Lạc Lao Lung". Tang Thi Vương nhảy vọt lên, há miệng đớp gọn gã người chơi này, không để cho gã có lấy một cơ hội thét lên thảm thiết đã nuốt tọt vào bụng. Tiếp đó, Lâm Tử Lạc cứ như một nhân viên sở thú đang cho thú ăn. Còn Tang Thi Vương thì biến thành con dã thú đang đói khát, liên tục đón lấy những "món ngon" mà nhân viên ném tới. Cảnh tượng này, có thể nói là "ấm áp" đến mức không thể "ấm áp" hơn. Hơn nữa trong quá trình ăn uống, các thuộc tính cơ bản trên bảng điều khiển của Tang Thi Vương đang không ngừng tăng lên. Dù biên độ tăng không lớn, nhưng sau khi ăn sạch hơn một trăm người, chỉ số của nó vẫn thăng tiến một đoạn đáng kể. Sau khi ném toàn bộ tàn dư của "Liên quân mười nước" vào trong lồng, Lâm Tử Lạc mới hài lòng phủi tay. Hắn liếc nhìn thời gian hiện tại, nhận thấy gần như không sai lệch một giây nào so với tính toán của mình, khóe môi dưới lớp mặt nạ khẽ nhếch lên một nụ cười. "Bảo mọi người chuẩn bị đi, lát nữa là chúng ta về rồi!" Nói xong câu đó, Lâm Tử Lạc sải bước đi thẳng về phía lối vào. Trương Nguyên Trung và Dịch Chính Thanh biến sắc, đồng thanh lên tiếng nhắc nhở: "Khoan đã, hơn hai mươi lọ dược tề ở đây cậu quên cầm rồi này!" Họ đã sớm gom tất cả dược tề chuyên dùng để đối phó World Boss thu thập được trong những ngày qua vào một chiếc hộp, chuẩn bị để Nhai Tệ sử dụng. Vậy mà Nhai Tệ đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái đã bỏ đi. Nghe thấy tiếng gọi của đám người Trương Nguyên Trung, Lâm Tử Lạc cũng không thèm quay đầu lại, thản nhiên đáp: "Mấy thứ đó hả? Không cần đâu, cứ đổ bỏ luôn đi cho rồi."
Dược tề? Đổ bỏ luôn đi cho rồi — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ