Chương 495
Cấp độ tăng vọt
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Thông báo thế giới: Chúc mừng người chơi 'Nhai Tệ' trở thành người đầu tiên trong Trò chơi tận thế đạt đến cấp 50 và chuyển chức lần hai thành công. Tốc độ thăng tiến nhanh đến mức kinh ngạc của hắn xứng đáng nhận được phần thưởng là thành tựu duy nhất cấp toàn cầu: Kẻ Tiên Phong cùng hàng loạt phần thưởng hậu hĩnh khác. Mong các người chơi khác lấy đó làm gương để nỗ lực."
"Ơ, hình như tôi nghe nhầm à, thông báo vừa nói cái gì cơ?" Một người chơi dụi dụi tai, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Thông báo bảo là Nhai Tệ đạt cấp 50 rồi! Hơn nữa còn hoàn thành chuyển chức lần hai đấy." Một người chơi khác giải thích.
"Năm... năm mươi cấp... Ông đang đùa tôi đấy à? Không thấy người đứng đầu nước mình mới có cấp 29 sao?" Người chơi kia vẫn không tài nào tin nổi.
"Mẹ kiếp, tôi mới có cấp 20, Nhai Tệ đã cấp 50 rồi. Gấp đôi cấp độ của tôi còn dư ra 10 cấp nữa, chẳng lẽ sau cấp 20 thì lên cấp dễ thế sao?" Một gã khác vừa chửi thề vừa lên tiếng.
"Hóa ra Nhai Tệ đã cấp 50 rồi, hèn gì hắn có thể tùy ý nghiền nát chúng ta." Meleksei không kìm được mà cảm thán một câu.
"Nhai Tệ! Kẻ khiến quân đội nước Mỹ chúng ta toàn quân bị diệt chính là hắn! Cấp 50 thì đã sao, từ hôm nay trở đi, hắn là kẻ thù không đội trời chung với nước Mỹ! Ngươi có thể giết mười người, trăm người, ngàn người, nhưng ta không tin ngươi có thể giết sạch mười vạn dũng sĩ của nước Mỹ!" Lãnh đạo nước Mỹ nghe thấy cái tên này thì lửa giận bốc lên đầu, thẳng tay ném vỡ tan tành chén trà trong tay.
"Gâu gâu gâu!!!" Con chó nhỏ dường như cảm nhận được điều gì đó, nó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt phản chiếu một ngôi sao rực rỡ nào đó.
......
Ngay từ lần chuyển chức đầu tiên, hai chức nghiệp "Binh Chủ" và "Thanh Đế" đều có một năng lực không thể hiển thị, cũng không thể khai phá.
Năng lực này vốn phải đợi đến khi chuyển chức lần hai mới có thể mở ra.
Hôm nay Lâm Tử Lạc cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai năng lực này đều vô cùng thực dụng.
Kỹ năng "Ma Vương Chi Ảnh" của [Ma · Binh Chủ] thực chất tương đương với việc nâng cấp toàn bộ các kỹ năng thuộc hệ thống Binh Chủ của hắn thành tấn công hai giai đoạn.
Cửu Lê Trảm Kích biến thành trảm kích kép, Cửu Lê Trọng Trảm sau một đao sẽ có thêm một đao nữa, ngay cả những mũi tên kỹ năng bắn ra từ Cửu Lê Chi Cung cũng sẽ biến thành hai mũi...
Cứ như vậy, những đòn tấn công liên tiếp sẽ tăng cường mạnh mẽ tính liên tục giữa các kỹ năng.
Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn một thắc mắc.
Đó là cần phải biết cường độ tấn công của hư ảnh Ma Vương này chiếm bao nhiêu phần trăm so với bản thể của Lâm Tử Lạc thì mới xác định được năng lực này mạnh đến mức nào!
Còn năng lực "Hào Chi Vạn Biến" của [Hào · Thanh Đế] thì chỉ có thể dùng hai chữ "tiện lợi" để mô tả.
Ban đầu, hắn chỉ nắm giữ năm đại nguyên tố là Phong, Lôi, Thủy, Hỏa, Thổ.
Giờ đây, những nguyên tố phái sinh từ các nguyên tố này cũng có thể được sử dụng.
Chẳng hạn như trước đây, năng lực của nguyên tố Thủy chủ yếu dùng để phòng thủ và khống chế, khả năng tấn công không mạnh bằng các nguyên tố khác.
Nhưng hiện tại hắn đã nắm giữ được nguyên tố Băng — vốn là phái sinh của nguyên tố Thủy, chỉ cần vung tay một cái là hàng vạn băng chùy có thể trực tiếp đẩy lượng sát thương lên mức tối đa.
Không chỉ có nguyên tố Băng, mà còn có nguyên tố Mộc, nguyên tố Thạch...
Chức nghiệp Thanh Đế vốn dĩ đã biến hắn thành một pháp sư đa năng như kính vạn hoa.
Nay có thêm năng lực Hào Chi Vạn Biến, tầm vóc của hắn đã vượt xa mức đó rồi.
Chỉ cần thu thập đủ các Nguyên Châu, vạn vật trên thế gian này đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của hắn!
Lâm Tử Lạc đã có chút không đợi được mà muốn thử nghiệm năng lực mới của mình.
Thế nhưng vừa kết thúc chuyển chức, tiếp theo còn một việc cực kỳ quan trọng, đó là lên cấp!
Hiện tại Lâm Tử Lạc đang dư thừa bao nhiêu kinh nghiệm, ngay cả chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi.
Lúc trước, sau khi giết chết Thi Hoàng trong phó bản ở Cơ Vương Tinh, cấp độ của hắn đã chạm mốc 50.
Kể từ đó, thu hoạch của hắn có thể nói là ngoài sức tưởng tượng.
Đầu tiên là cứu các thành viên Quân Phản Kháng còn kẹt lại trên phi thuyền Chung Mạt.
Hắn đã đưa toàn bộ thành viên xuống tàu mà không mất một ai.
Chỉ riêng phần thưởng kinh nghiệm từ nhiệm vụ này đã vô cùng phong phú rồi.
Huống hồ trước khi lên phi thuyền, hắn còn nhận nhiệm vụ [Chuyến đi Chung Mạt].
Phần thưởng của nhiệm vụ này được quyết định dựa trên giá trị của những thứ mà hắn mang đi từ phi thuyền Chung Mạt.
Thử nghĩ mà xem, một Không gian trữ vật đầy ắp súng laser và khối năng lượng thực ra chẳng là gì.
Thứ đáng giá nhất là cơ giáp đã bị một mình hắn cuỗm đi tới mấy chục bộ, thậm chí còn có vài lọ thuốc virus tang thi quý hiếm.
Vì vậy, lượng kinh nghiệm thưởng từ nhiệm vụ này chắc chắn là một con số thiên văn không thể tưởng tượng nổi.
Tiếp đó là một tháng đồ sát đẫm máu tại Thành Thi Hoàng.
Toàn bộ Thành Thi Hoàng từ quan chức đến dân thường tang thi, lớn nhỏ đều bị hắn quét sạch một lượt.
Dù phần lớn tang thi bị giết bằng thuốc nên không nhận được trọn vẹn điểm kinh nghiệm, nhưng số lượng tang thi còn lại cũng không phải là con số nhỏ.
Lợi ích từ việc giết chúng cũng mang lại một lượng kinh nghiệm khổng lồ.
Lại thêm lượng kinh nghiệm đi kèm với một chuỗi số không dài dằng dặc khi kết toán Độ ảnh hưởng thế giới, rồi phần thưởng kinh nghiệm khổng lồ từ đánh giá MAX trong phó bản World Boss lần này...
Những sự kiện này, chỉ cần lấy riêng lẻ một cái ra thì phần thưởng kinh nghiệm cũng đã kinh người rồi.
Tổng hợp lại thì càng thêm khủng khiếp.
Chỉ thấy thanh kinh nghiệm cấp 50 vừa được mở khóa của Lâm Tử Lạc nhanh chóng bị điểm kinh nghiệm tràn trề lấp đầy.
Sau đó, những tiếng thông báo lên cấp êm tai vang lên:
"Chúc mừng người chơi 'Nhai Tệ' thăng lên cấp 51, toàn thuộc tính tăng 10, nhận được 15 điểm thuộc tính tự do."
Nhưng bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ.
Tốc độ tăng trưởng của thanh kinh nghiệm sau đó còn nhanh hơn nữa.
Chỉ loáng một cái đã lại đầy tràn.
Nếu ai không biết chắc chắn sẽ tưởng đây là tốc độ lên cấp của tân thủ trước cấp 10.
Ai mà ngờ được đây lại là tốc độ sau khi chuyển chức lần hai.
Phải biết rằng, sau khi chuyển chức lần hai, không chỉ thuộc tính nhận được khi lên cấp tăng gấp mấy lần, mà lượng kinh nghiệm cần thiết cũng tăng vọt so với trước cấp 50.
Vào thời điểm trước đây, có thể lên một cấp trong một tháng đã được coi là tốc độ hàng đầu rồi.
Còn bây giờ...
"Chúc mừng người chơi 'Nhai Tệ' thăng lên cấp 52, toàn thuộc tính tăng 10, nhận được 15 điểm thuộc tính tự do."
"Chúc mừng người chơi 'Nhai Tệ' thăng lên cấp 53, toàn thuộc tính tăng 10, nhận được 15 điểm thuộc tính tự do."
......
"Chúc mừng người chơi 'Nhai Tệ' thăng lên cấp 60, toàn thuộc tính tăng 10, nhận được 15 điểm thuộc tính tự do."
Cấp 60!
Lượng kinh nghiệm khổng lồ này đã giúp hắn thăng thẳng một mạch mười cấp!
"Hít..."
Tốc độ thăng cấp này khiến ngay cả bản thân Lâm Tử Lạc cũng phải rùng mình kinh hãi.
Thật vô lý.
Người ta thăng cấp càng về sau càng chậm, tại sao đến lượt hắn thì tốc độ lại càng lúc càng nhanh thế này.
Kiếp trước, mãi đến năm thứ ba khi Trò chơi tận thế giáng lâm, dường như vẫn chưa có người chơi nào đạt đến cấp 60.
Vậy mà hiện tại, hắn chỉ mất chưa đầy một năm đã chạm tới cấp độ này, quả thực là quá sức vượt thời gian.
Lâm Tử Lạc vừa nỗ lực bình tâm lại sau cú sốc, vừa đem 150 điểm thuộc tính tự do có được từ mười cấp độ phân bổ theo cách: 60 điểm vào Sức mạnh, các thuộc tính còn lại mỗi loại 30 điểm.
Lúc này, trong trạng thái không có trang bị hay danh hiệu, thuộc tính cơ bản của hắn là: Sức mạnh: 660, Tinh thần: 630, Thể chất: 630, Nhanh nhẹn: 630.
Nếu tính cả cộng dồn từ trang bị và danh hiệu, chỉ số Sức mạnh của hắn đã trực tiếp phá mốc một nghìn điểm!
Thực lực này so với trước khi chuyển chức đã tăng lên gấp vô số lần.