Chương 50

Cuộn giấy trong bảo tàng Ma Đô

Đăng ngày 30/08/2026

19
Người ta thường nói, kế hoạch vốn chẳng đuổi kịp những biến hóa khôn lường. Theo dự tính ban đầu của Lâm Tử Lạc, hắn định đợi đến khi bản thân đạt cấp năm cấp sáu mới đi tìm Lý Hạo Bác báo thù. Tất nhiên, cái gọi là báo thù đó cũng chỉ dừng lại ở việc ám sát một mình gã mà thôi. Thế nhưng nhờ hàng loạt kỳ ngộ liên tiếp, khi hắn tìm đến cửa, đẳng cấp đã vọt lên cấp tám. Thực lực mạnh mẽ đến mức đủ để hắn đồ sát sạch sẽ không chừa một ai trong Lý Thị sơn trang. Về phần dự định sau khi báo thù, Lâm Tử Lạc vốn muốn tới một phó bản quen thuộc ở trung tâm thành phố Ma Đô để cày cấp thần tốc. Nhưng hiện tại, với đẳng cấp tám cùng bộ trang bị xa hoa trên người, lại thêm trợ thủ đắc lực như Đại Sả, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua bước thăng cấp trung gian này. Hắn quyết định tiến thẳng tới mục tiêu tối thượng đã định ra từ đầu — Nghề nghiệp ẩn: Huyễn Ảnh. Để chuyển chức thành Huyễn Ảnh, địa điểm bắt buộc phải đến chính là bảo tàng Ma Đô. Bên trong nơi đó có cất giữ một cuộn giấy cổ xưa, và nó chính là chìa khóa then chốt để chuyển chức. Một khi có người kích hoạt cuộn giấy, kẻ đó sẽ bị truyền tống tới không gian chuyển chức. Chỉ cần hoàn thành ba thử thách rèn luyện là có thể nhận được cuộn giấy chuyển chức nghề nghiệp Huyễn Ảnh. Ngược lại, nếu không hoàn thành hoặc quá thời gian quy định thì coi như thất bại, và người chơi sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Tất nhiên, những điều này Lâm Tử Lạc chỉ thực sự hiểu rõ sau khi đã chuyển chức thành công ở kiếp trước. Thực tế, ở đời trước, Lâm Tử Lạc bị rơi vào tình cảnh nửa là bị ép buộc, nửa là bị lừa phỉnh mới phải dấn thân vào không gian chuyển chức kia. Khi đó, khắp Ma Đô rộ lên tin đồn rằng trong bảo tàng có bảo vật trấn giữ. Lâm Tử Lạc cùng ba gã bạn cùng phòng "hờ" cũng vì hám danh mà tìm đến. Chính tại nơi đó, hắn đã chạm mặt Lý Hạo Bác, Diêu Tịnh Hàm cùng đám vệ sĩ của bọn chúng. (Kiếp trước do Diêu Tịnh Hàm chưa chết nên Lý Hạo Bác không hề thuê Quân đoàn Đánh thuê Lùng sục ngay từ đầu). Đám người Lý Hạo Bác đã đến trước bọn hắn một ngày, và bọn chúng đã nắm được thông tin rằng bất cứ ai kích hoạt cuộn giấy đều sẽ "chết bất đắc kỳ tử". Sau khi Lâm Tử Lạc tới nơi, vì chuyện bị cắm sừng mà hắn đã xảy ra tranh cãi nảy lửa với đám Lý Hạo Bác, khiến gã mất mặt không ít trước đám đông. Do lúc ấy người tập trung tại bảo tàng quá đông, Lý Hạo Bác không tiện ra tay trực tiếp. Thay vào đó, gã âm thầm tiếp cận ba gã bạn cùng phòng của Lâm Tử Lạc, đưa ra đủ loại lợi ích để dụ dỗ bọn chúng bán đứng hắn. Cách thức phản bội cũng rất đơn giản: bọn chúng chỉ cần thuyết phục Lâm Tử Lạc đi kích hoạt cuộn giấy là xong. Lâm Tử Lạc lúc đó hoàn toàn mù tịt về việc kích hoạt cuộn giấy sẽ dẫn đến cái chết. Bị mấy gã bạn "thân thiết" thay nhau rót mật vào tai rằng kích hoạt nó sẽ tăng mạnh thực lực, cộng thêm cơn giận che mờ lý trí, hắn đã không thể phân biệt được đâu là lời dối trá. Dưới sự đe dọa của người bên phía Lý Hạo Bác, cuối cùng hắn đã chọn kích hoạt cuộn giấy. Chỉ có điều, kết quả nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người, Lâm Tử Lạc thế mà lại vượt qua thử thách, giành được cuộn giấy chuyển chức Huyễn Ảnh. Dù rằng trong quá trình đó, toàn bộ khuôn mặt của hắn đã bị con Boss trong thử thách thứ ba cào cho hủy dung. Đó chính là toàn bộ diễn biến của sự việc năm xưa. Khi sự kiện đó xảy ra là vào ngày thứ tám của Trò chơi tận thế. Còn hiện tại mới chỉ là ngày thứ tư, bảo tàng Ma Đô chắc chắn vẫn chưa có ai bén mảng tới. Lâm Tử Lạc quyết định ra tay trước để chiếm lợi thế. Mục tiêu đã rõ ràng, quá trình thử thách hắn cũng nhớ như in, vậy thì còn gì phải do dự nữa? Xuất phát! Lâm Tử Lạc thu dọn đồ đạc một chút. Hắn lại xuống căn phòng an toàn dưới hầm để "thưởng thức" đống thịt nát mà Lý Hạo Bác để lại một lần nữa, tiện tay giúp Đại Sả hóa trang. Hắn tìm được bộ đồ vệ sĩ đặt may riêng vừa vặn với vóc dáng của Đại Sả ở tầng dành cho bảo vệ. Chỉ cần đeo thêm kính râm, đôi mắt đỏ ngầu cùng răng nanh mang đặc trưng của tang thi đã bị che giấu hoàn toàn. Nhìn từ bên ngoài, gã chẳng khác nào một vệ sĩ hung thần ác sát, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Không dừng lại ở đó, Lâm Tử Lạc còn lục lọi lấy ra một số vũ khí của Quân đoàn Đánh thuê Lùng sục. Hắn giắt theo vài con dao găm, còn Đại Sả thì vác một thanh đại đao. Cả hai hiên ngang rời khỏi Lý Thị sơn trang. ... Lúc này đã là ngày thứ tư của tận thế. Phần lớn người chơi đã bắt đầu thích nghi với môi trường khắc nghiệt này. Hơn nữa, lượng vật tư dự trữ trong các gia đình bình thường cơ bản đã cạn kiệt sau ba ngày qua. Dưới sự thúc ép của hai nguyên nhân này, một lượng lớn người chơi bắt đầu bước ra khỏi cửa, chủ động săn giết tang thi. Trong số đó không thiếu những kẻ may mắn nhặt được một hai món trang bị hoặc đạo cụ, nhưng nhiều nhất vẫn là kiếm được Thẻ vật tư. Cảm giác khoái lạc khi giết tang thi, nhận kinh nghiệm lên cấp và tăng thuộc tính đã khiến một bộ phận nhỏ người chơi bắt đầu điên cuồng lao vào cuộc đi săn. Đừng nói là không đánh lại tang thi. Giống như lời thông báo khi Trò chơi tận thế bắt đầu, bảy ngày đầu tiên là giai đoạn bảo hộ tân thủ. Trí thông minh, thuộc tính, năng lực và tốc độ thăng cấp của tang thi đều bị áp chế rất mạnh. Một người trưởng thành bình thường hoàn toàn có khả năng đơn đả độc đấu với một con tang thi. Vả lại, nói một cách thực tế, giới trẻ hiện nay đa số đều từng chơi qua võng du hoặc đọc tiểu thuyết tận thế. Đối mặt với trò chơi thực tế ảo tàn khốc này, bọn họ đã vận dụng những kinh nghiệm học được từ sách vở và game, thể hiện khả năng thích nghi mạnh mẽ của nhân loại. Rất nhanh chóng, các hình thức tổ đội, hỗ trợ lẫn nhau đã xuất hiện để tập hợp sức mạnh. Còn việc trong bối cảnh tận thế này bọn họ có thực sự đoàn kết hay không thì lại là chuyện khác. Tất nhiên, các chiêu trò như dụ dỗ tang thi, đặt bẫy, chia để trị cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Cùng với sự thăng tiến về thực lực, ngày càng có nhiều người chơi ở trung tâm Ma Đô chú ý đến một địa điểm. Đó chính là bảo tàng Ma Đô. Bình thường, bảo tàng Ma Đô là một điểm tham quan có lưu lượng người qua lại cực lớn. Nhưng sau khi Trò chơi tận thế giáng lâm, nơi đây đã hoàn toàn biến thành địa ngục trần gian. Một lượng lớn tang thi đã chặn đứng những người không kịp chạy thoát khỏi bảo tàng. Ngoài một số ít bị ăn thịt, số còn lại đều bị đồng hóa thành đồng loại của chúng. Điều này khiến cho số lượng tang thi bên trong và trước cổng bảo tàng nhiều không đếm xuể. Đây chẳng phải là một địa điểm tuyệt vời để cày cấp và kiếm kinh nghiệm hay sao? Các người chơi bắt đầu vắt óc suy tính về mảnh đất bảo tàng Ma Đô này.
Cuộn giấy trong bảo tàng Ma Đô — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ