Chương 527

Nguồn gốc của Đứa con của vận mệnh

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Cổ đại nhân, tôi cũng chỉ là vô tình giết được mấy con Tang thi khổng lồ này thôi, không phải Đứa con của vận mệnh gì như ông nói đâu." Lâm Tử Lạc xua tay từ chối. Trước đó hắn nghe thấy Cổ Trang gọi Quỷ Đồng là Đứa con của vận mệnh chứ không phải mình. Vì vậy, theo lý mà nói, hắn vốn không hiểu hàm nghĩa của danh xưng này. Cổ Trang lắc đầu bảo: "Đứa con của vận mệnh, cậu mới vừa thức tỉnh nên nhiều chuyện còn chưa rõ đâu, thực ra..." "Phụ thân đại nhân." Cổ An bước ra ngắt lời Cổ Trang: "Ở đây còn cần người quét dọn, ngoài tường cao cũng phải xử lý xác của Tang thi khổng lồ, thật sự không thích hợp để đàm thoại." Nhìn ánh mắt của Cổ An, Cổ Trang lúc này mới hiểu ra. Ý của Cổ An là nơi này đông người phức tạp, không tiện nói những chuyện cơ mật. Cổ Trang lập tức đổi giọng: "Người già sắp chết nên đầu óc cũng trì trệ hẳn đi, suýt nữa thì quên mất việc này. Đứa con của vận mệnh, chúng ta cứ về trấn Thái Trạch rồi nói tiếp." Lâm Tử Lạc gật đầu đồng ý. "Vậy đám người này có phải..." Cổ An nhìn về phía những người lao dịch còn sống sót trên tường cao, có chút ngập ngừng hỏi. "Bỏ đi." Cổ Trang ngăn Cổ An lại rồi nói: "Ta cũng chẳng còn sống được bao lâu, bớt tạo sát nghiệp thì hơn. Cứ đưa bọn họ vào trấn Thái Trạch nghỉ ngơi đi. Giấy không gói được lửa, sự kiện Tang thi khổng lồ liên tiếp xảy ra, tin tức sớm muộn gì cũng không phong tỏa nổi. Đợi đến khi cả nước đều biết, lúc đó thả bọn họ đi cũng vừa khéo." Nghe những lời này, Lâm Tử Lạc đại khái đã hiểu ra. Việc Tang thi khổng lồ xuất hiện trở lại dường như không chỉ xảy ra ở nơi này, chẳng qua hiện tại tin tức vẫn đang bị phong tỏa. Nếu gặp phải người quản lý tâm địa độc ác, e rằng những dân nghèo biết chuyện đều đã bị thủ tiêu sạch sẽ rồi. "Đứa con của vận mệnh, chúng ta đổi chỗ khác trò chuyện." Cổ Trang nói với Lâm Tử Lạc. ... Trấn Thái Trạch, phủ đại tế ty. Lâm Tử Lạc, Đại Sả và Quỷ Đồng đều đi theo sau Cổ Trang vào trong phủ. Thực tế, lúc đầu Đại Sả và Quỷ Đồng định bị giam chung với đám người lao dịch kia, nhưng Lâm Tử Lạc đã lên tiếng giải thích về mối quan hệ của họ, nên hai người được tự do đi lại. Phủ đại tế ty không hề lộng lẫy như Lâm Tử Lạc tưởng tượng. Tuy có khác biệt so với các kiến trúc khác, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một căn nhà dân được trang trí hơi sang trọng một chút. Thế nhưng, khi Cổ Trang dẫn bọn họ đến một căn phòng kín đáo, vẫn có một thứ thu hút sự chú ý của hắn. Căn phòng này có một bức tường như ngọc bích, trên đó điêu khắc những bức bích họa vô cùng tinh xảo. Bích họa vẽ cảnh một con cự thú đang nhục bác với Tang thi khổng lồ cùng kích cỡ; có cảnh ba con cự thú vây quanh đại chiến với đám Tang thi khổng lồ đang ùa tới; lại có cảnh cự thú giẫm lên xác Tang thi khổng lồ mà ngửa mặt lên trời gầm thét. Không nghi ngờ gì nữa, con cự thú nổi bật nhất trong bích họa chính là Kinh Đào Cự Thú — Hagras. "Hagras, một trong những ma thần đỉnh tiêm của đế quốc, năm đó ở trạng thái hưng thịnh nhất đã từng trảm sát vô số Tang thi khổng lồ." Thấy Lâm Tử Lạc chú ý đến bích họa, Cổ Trang liền lên tiếng giải thích. Sau đó, lão ngồi xuống ghế trong phòng và ra hiệu cho nhóm Lâm Tử Lạc cũng ngồi xuống. Lâm Tử Lạc chẳng khách khí, ngồi phịch xuống ghế rồi nhìn về phía Cổ Trang. "Được rồi, giờ không còn người ngoài nữa, Đứa con của vận mệnh, cậu muốn biết điều gì, ta sẽ cố gắng giải đáp hết cho cậu." Cổ Trang mở lời. Lâm Tử Lạc không cần suy nghĩ mà hỏi ngay: "Tôi muốn biết Đứa con của vận mệnh là gì." Cổ Trang suy nghĩ một hồi rồi nói: "Rất lâu về trước, đế quốc từng lưu truyền một câu nói: Chỉ có người khổng lồ mới chiến thắng được người khổng lồ. Bởi vì lúc đó, trong nhận thức của nhân loại, chỉ có ma thần được triệu hoán mới đánh bại được người khổng lồ. Còn con người bình thường, nếu không dùng vũ khí và mạng người để lấp thì căn bản không thể chế ngự được Tang thi khổng lồ. Thế nhưng rất nhanh sau đó, sự xuất hiện của Đứa con của vận mệnh đầu tiên đã phá vỡ nhận thức của nhân loại." "Vị Đứa con của vận mệnh đó thế mà có thể đấu quyền trực diện với Tang thi khổng lồ cao 50 mét, cuối cùng thậm chí dưới sự giúp đỡ của những người khác đã giết chết được nó." Đấu quyền với Tang thi khổng lồ cao 50 mét ư? Lâm Tử Lạc thầm nghĩ, hình như đấu quyền với loại cao 70 mét thì hắn cũng có thể làm được một cách dễ dàng. "Kể từ đó, các Đứa con của vận mệnh bắt đầu lần lượt xuất hiện ở khắp nơi trên cả nước. Có người nắm giữ khả năng bay lượn, có người tốc độ cực nhanh, có người thao túng thủy hỏa... Đa phần bọn họ đều nói mình đột nhiên thức tỉnh, cũng có một số giống như cậu, thức tỉnh khi gặp nguy cơ. Vì vậy, chúng ta gọi chung những người này là Đứa con của vận mệnh, những kẻ vượt qua sự khống chế của số phận. Cậu cũng vậy, thậm chí thực lực của cậu còn mạnh hơn nhiều so với những Đứa con của vận mệnh mới thức tỉnh khác." "Vốn dĩ phía đế quốc tưởng rằng có những Đứa con của vận mệnh này thì chúng ta có thể phản kháng lại Tang thi khổng lồ, nhưng rõ ràng là chúng ta đã quá ngây thơ. Số lượng Đứa con của vận mệnh quá ít ỏi, ngay cả một đội ngũ cũng không thành lập nổi." Cổ Trang chi tiết giới thiệu, nói xong không quên thở dài cảm thán. Lâm Tử Lạc gật đầu. Hắn hỏi về vấn đề Đứa con của vận mệnh chỉ để khiến thân phận của mình trở nên hợp lý hơn, thực tế những câu hỏi sau đó mới là điều hắn quan tâm nhất. "Vậy còn Tang thi khổng lồ thì sao? Tôi nghe người trong thôn nói chúng dường như đã biến mất từ lâu, thậm chí họ còn tưởng đó chỉ là lời đồn, đây là lần đầu tiên chúng tôi biết đến sự tồn tại của chúng." Hắn hỏi. "Tang thi khổng lồ... Haiz, thực ra cậu nói đúng, chúng quả thực đã biến mất rất lâu rồi. Suốt gần trăm năm qua không hề xuất hiện gần đế quốc chúng ta, chỉ có cực ít người mới biết đến sự tồn tại của chúng. Thế nhưng, ngay tháng trước, khu vực thứ tư của tường cao Cổ Lan đột nhiên bị Tang thi khổng lồ tấn công. Tuy nhiên vì chỉ có ba con nên đã bị đại tế ty bên đó triệu hoán ma thần giải quyết dễ dàng." "Lúc đó chúng ta đều không để tâm, cứ ngỡ chỉ là sự kiện ngẫu nhiên. Nhưng việc xảy ra ngày hôm nay đã chứng minh Tang thi khổng lồ tái hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ta vừa phái người truyền tin cho Đại Đế chính là muốn để họ hiểu rõ điều này." Quả nhiên, vụ tấn công của Tang thi khổng lồ không phải là vụ đầu tiên. "Vậy rốt cuộc tình hình của Tang thi khổng lồ là thế nào? Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Nhân loại thảm bại nên mới xây dựng tường cao sao? Tang thi khổng lồ đã trốn đi đâu?" Lâm Tử Lạc tiếp tục truy vấn. Những gì Cổ Trang nói vẫn còn quá hời hợt, hắn muốn tìm hiểu sâu hơn để có thể đối phó với Tang thi khổng lồ tốt hơn. "Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ư?" Cổ Trang hồi tưởng lại rồi nói: "Những chuyện này vốn dĩ là tuyệt mật, chỉ có những gia chủ như chúng ta mới có tư cách được biết. Tuy nhiên, cậu là Đứa con của vận mệnh, khi thực lực đạt chuẩn cũng sẽ được thông báo, nên giờ ta nói cho cậu biết cũng không vi phạm quy định."