Chương 547
Át chủ bài lần lượt lật mở
Đăng ngày 30/08/2026
19
Dĩ nhiên, sự đáng sợ của Bách Tử Cự Thú không chỉ dừng lại ở đó.
Ngoài việc có thể triệu hồi ra một trăm con tử thú với đủ loại hình thái khác nhau, nó còn có khả năng gọi ra một con mẫu thú khổng lồ trong truyền thuyết với chiều cao lên tới hai trăm mét.
Thực lực của mẫu thú này còn kinh khủng hơn nhiều, đủ sức nghiền ép hoàn toàn bảy mươi mốt ma thần còn lại.
Vừa có thể dùng cái giá nhỏ để triệu hồi tử thú làm tay sai, lúc mấu chốt lại có thể gọi ra mẫu thú để trấn áp toàn trường.
Đó chính là ma thần mạnh nhất Bách Tử Cự Thú — Hinubia!
Đây cũng là lý do giúp nhà họ Vu có thể đè bẹp bảy mươi mốt gia tộc khác, trở thành hoàng tộc của đế quốc Teia.
Nếu như lúc nãy, khi Lâm Tử Lạc đang chiến đấu với bốn đại ma thần mà Vu Gia chấp nhận tiêu hao tuổi thọ để triệu hồi Bách Tử Cự Thú, e rằng kết quả trận chiến sẽ rất khó nói.
Đáng tiếc, tính cách của hắn quyết định hắn không nỡ làm vậy.
Đến khi hắn thực sự tỉnh ngộ thì bốn đầu ma thần đã bị thủ đoạn sấm sét của Lâm Tử Lạc giải quyết sạch sẽ, muốn triệu hồi cũng không kịp nữa rồi.
"Lâm Tử Lạc, đều tại ngươi hại ta bị tổn thọ, hôm nay ta nhất định phải băm vằn ngươi ra!"
Nhìn thấy số lượng tử thú của mình đang dần tăng lên, trong lòng Vu Gia cũng tràn đầy tự tin.
Hắn đỏ mắt trừng trừng nhìn Lâm Tử Lạc trên cao, nghiến răng nghiến lợi gầm lên.
Ngay khi lời nói vừa dứt, Lâm Tử Lạc đột nhiên cảm nhận được một luồng dao động xuất hiện phía sau lưng.
Chẳng cần suy nghĩ, hắn xoay người vung Cửu Lê Chi Đao, chém ra một đường chặn đứng móng vuốt khổng lồ màu đen đang đánh lén.
Tiếp đó, hắn dùng lực hất văng chủ nhân của cái vuốt đen — một con cự thú dạng chim đen kịt — ra xa.
Lâm Tử Lạc nhanh chóng điều chỉnh lại vị trí an toàn để quan sát cục diện hiện tại.
Vừa rồi để nhanh chóng giết chết bốn đầu ma thần, hắn đã tung ra một lượng lớn kỹ năng và đạo cụ.
Dẫn đến hiện tại, khi đối mặt với đám tử thú thực lực không quá nổi trội nhưng cũng chẳng hề yếu này, hắn không thể tùy tiện sử dụng kỹ năng nữa.
Bởi vì hắn còn phải đề phòng Vu Gia có thể triệu hồi mẫu thú đánh lén mình bất cứ lúc nào.
Sự đáng sợ của mẫu thú là điều Cổ Trang đã nhắc đi nhắc lại với hắn, tuyệt đối không được xem thường.
Thế nhưng, điểm tốt là át chủ bài của Lâm Tử Lạc rất nhiều, nhiều đến mức vô lý!
Còn cần phải giấu giếm sao?
Hôm nay dù có phải dốc hết vốn liếng, hắn cũng phải giết chết Vu Gia tại đây!
Nhìn ba con cự thú hình người vừa hiện lên trên mặt đất, cùng với con cự thú dạng chim đang lao tới trên không trung, Lâm Tử Lạc lấy ra một chiếc tù và Kim Cương tỏa ánh sáng rực rỡ.
Kèm theo tiếng tù và khẽ vang lên, một con Tang Thi Miêu toàn thân vàng rực xuất hiện trên đống đổ nát của các tòa nhà phía dưới.
"Công cụ nhân" cũ — Tang Thi Miêu đã lên sàn!
Vẫn chưa dừng lại, Lâm Tử Lạc vung tay chiêu mộ, một hư ảnh màu xanh nhạt hiện ra bên cạnh hắn.
Năng lượng danh hiệu — Công Huân Chi Hồn.
Chiến hồn được triệu hồi từ Công Huân Chi Hồn thuộc dạng linh hồn nên có thể bay lơ lửng giữa không trung.
Tang Thi Miêu và chiến hồn đều kế thừa thuộc tính từ bản thân Lâm Tử Lạc, thực lực vô cùng khá.
Dù so với ma thần thực thụ thì kém xa, nhưng đối mặt với đám tử thú này vẫn có sức chiến đấu.
Đặc biệt là chiến hồn, nó có thể miễn nhiễm 50% sát thương vật lý và pháp thuật, đồng thời phớt lờ các hiệu ứng tiêu cực như đau đớn hay chảy máu.
Tang Thi Miêu vừa xuất hiện không lâu, kèm theo một tiếng gầm thét từ mặt đất, Đại Sả mặc Nộ Ma Cơ Giáp cũng đã kịp thời gia nhập chiến trường.
Gã và Tang Thi Miêu đứng cùng một chiến tuyến.
Còn chiến hồn sau khi xuất hiện đã chủ động nghênh chiến với hai con cự thú dạng chim trên trời.
Dựa vào khả năng miễn thương siêu cường, một mình nó đấu với hai con cũng không phải vấn đề lớn.
Tạm thời cắt đuôi được sự quấy rối của đám cự thú dạng chim, Lâm Tử Lạc nhanh chóng dồn sự chú ý xuống mặt đất.
So với đám cự thú hình người kia, Đại Sả và Tang Thi Miêu vẫn còn hơi lép vế.
Dù cho Đại Sả đã bật Thất Thần Cuồng Nộ, kích hoạt Cuồng Bạo Cự Lực, vận hành Nộ Ma Cơ Giáp quá tải, cộng thêm sự cám dỗ của món gà quay, gã cũng chỉ miễn cưỡng đối đầu được vài quyền với đám cự thú hình người.
Còn Tang Thi Miêu thì lợi dụng thân thủ linh hoạt để không ngừng né tránh giữa các đòn tấn công của đối phương, không tài nào phản công nổi.
Dù hai tên này bị đánh cho liên tục lùi bước, nhưng điều đó không quan trọng.
Lâm Tử Lạc để chúng xuất hiện là để thu hút sự chú ý của đám cự thú hình người.
Khiến những con quái vật vốn đang mất mục tiêu vì hắn bay lên cao này phải tụ tập lại một chỗ.
Đợi đến khi thấy đám cự thú hình người đã tập trung tương đối đông, hắn xòe hai bàn tay ra, một xấp cuộn giấy tỏa ánh kim quang xuất hiện trong lòng bàn tay.
Một trong những át chủ bài mạnh nhất — "Năng lực dùng tiền" khởi động!
Hắn vừa động ý niệm, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện phía trước, lao thẳng xuống đám cự thú hình người bên dưới.
Cảnh tượng đó giống hệt như một ngôi sao băng đang rơi xuống.
Ngay sau đó, vô số băng tiêm, những tảng đá lớn, những mũi gai khổng lồ xuyên thấu, những cây đinh thép phát sáng...
Cùng với việc từng cuộn giấy kỹ năng được kích hoạt, các đòn tấn công nguyên tố ngập trời bắt đầu dội xuống đám tử thú đang ngày càng đông đảo trên mặt đất.
Mặc dù những cuộn giấy kỹ năng cấp Vàng này xét về uy lực thì chưa đủ để đe dọa trực tiếp đến tính mạng đám cự thú.
Thế nhưng số lượng lại quá nhiều!
Dù một cuộn giấy kỹ năng cấp Vàng chỉ có thể tạo ra vết thương đường kính một mét, nhưng nếu là một trăm cuộn giấy thì sát thương gây ra còn có thể phớt lờ được sao?
Dưới kiểu tấn công bao phủ toàn diện này, ngoại trừ Đại Sả và Tang Thi Miêu có hình thể nhỏ, lại được Lâm Tử Lạc dùng ý niệm điều khiển để né tránh, thì tất cả những con cự thú hình người to xác trên mặt đất chỉ có thể thụ động hứng chịu mưa kỹ năng, phát ra những tiếng gầm rú thảm thiết.
Trong phút chốc, máu đen chảy ra từ đám cự thú hội tụ thành một dòng sông đen ngòm cuồn cuộn.
Vu Gia, kẻ vẫn đang chuẩn bị triệu hồi thêm tử thú, dĩ nhiên cũng là đối tượng hỏa lực trọng điểm của Lâm Tử Lạc.
Những kỹ năng có tốc độ bay nhanh, sát thương đơn thể bùng nổ đều được hắn cố ý ném về phía Vu Gia.
Đối mặt với vô số kỹ năng nguyên tố đang lao về phía mình, Vu Gia không còn chỗ nào để trốn.
Hắn vội vàng điều khiển hai con tử thú gần đó dùng thân thể chắn phía trước, bảo vệ hắn thật chặt.
Nghe tiếng tử thú gào thét đau đớn bên tai, Vu Gia hận đến nghiến răng, đồng thời cũng cảm thấy rùng mình.
Lâm Tử Lạc này quá đáng sợ.
Vốn tưởng rằng mình tiêu hao tuổi thọ triệu hồi tử thú là có thể nhanh chóng trấn áp được hắn.
Không ngờ thủ đoạn của đối phương lại nhiều đến vậy, không chỉ gọi ra những sinh vật kỳ quái khó nhằn, mà còn có thể tung ra vô số đòn tấn công lạ lùng.
Cứ tiếp tục kéo dài thế này, liệu có khi nào dù triệu hồi đủ một trăm con tử thú cũng không làm gì được Lâm Tử Lạc không?
Nên biết rằng triệu hồi tử thú tuy tốn không quá nhiều tuổi thọ, nhưng tích tiểu thành đại, tổng lượng tiêu hao chắc chắn không thể xem thường.
Vừa nghĩ đến khả năng đó, Vu Gia không thể ngồi yên được nữa.
Trước đó vì lo lắng vấn đề tuổi thọ nên hắn không nỡ triệu hồi Bách Tử Cự Thú, dẫn đến tình cảnh hiện tại.
Cho nên lần này hắn quyết định rút kinh nghiệm sâu sắc.
Trực tiếp dùng tới chiêu cuối cùng!
"Thủy tổ của trăm đầu quỷ thần, nguồn gốc của mọi nỗi sợ hãi, tồn tại mạnh nhất trong tất cả ma thần, Bách Tử Cự Thú vô địch — Hinubia, hãy đáp lại lời triệu hồi của ta mà giáng lâm thế gian, thôn phệ sạch sẽ mọi tội lỗi đi!"