Chương 567

Đội ngũ đàn em hào hoa của Lâm Tử Lạc

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhìn bầy Tang thi khổng lồ đang lặng lẽ giáng lâm, Lâm Tử Lạc liếc nhìn cái chai trong không gian trữ vật. Còn gì phải nghi ngờ nữa không? Trước đó, khi cái chai còn chôn sâu dưới điêu khắc Ngân Vũ, nó đã có thể dẫn dụ lũ Tang thi khổng lồ tới tấn công bức tượng. Giờ đây, từ lúc hắn lấy cái chai ra chưa đầy mười phút, bọn chúng đã xuất hiện ngay lập tức. Điều này chứng tỏ chất lỏng màu xám bên trong chắc chắn có mối liên hệ mật thiết với loài quái vật này. "Gào!" Con Tang thi khổng lồ trên đỉnh núi lại cất tiếng gầm rú. Ngay sau đó, hàng loạt bóng hình to lớn tụ tập trên đỉnh núi bắt đầu lao xuống phế tích Ngân Vũ như một cơn lũ dữ. Những cánh rừng bao quanh phế tích vốn có chiều cao trung bình khoảng mười mét, nhưng trước mặt lũ khổng lồ cao tới bảy tám mươi mét này, chúng chẳng khác nào những bụi cỏ ven đường. Cây cối bị nghiền nát, giẫm bẹp hoặc gãy vụn không thương tiếc dưới chân bầy quái vật đang cuồng chạy. Cùng lúc đó, từ các đỉnh núi xung quanh, có hơn ba mươi con Tang thi khổng lồ cùng ập tới! Khí thế khủng khiếp che trời lấp đất ấy đủ để khiến bất cứ ai cũng phải tuyệt vọng. Cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung chuyển dữ dội, Lâm Tử Lạc vẫn vô cùng bình thản. Cảnh tượng mà kẻ khác coi là tuyệt lộ lại chính là thứ hắn đang mong chờ. Vốn dĩ hắn còn đang bực bội vì lãng phí cả ngày trời đi tìm manh mối, không ngờ lúc này chẳng những thu hoạch được chất lỏng màu xám mà còn có thể đại sát một trận! Dĩ nhiên, số lượng Tang thi khổng lồ đông đảo thế này không thể xem thường. Lâm Tử Lạc một tay khẽ phất, tay kia lấy ra chiếc tù và đang tỏa ánh sáng rực rỡ. Danh hiệu Cực Ác Họa Thủ —— kỹ năng Công Huân Chi Hồn. Pháp bảo Tiếng kèn của Tang thi mèo —— triệu hồi Tang Thi Miêu. Tiếng tù và vang lên, con Tang Thi Miêu với kích thước như một con sư tử hiện ra đầy tinh anh bên cạnh Lâm Tử Lạc. Cùng lúc đó, những chiến hồn với cơ thể bán trong suốt cũng bay lơ lửng trên không trung. Thế vẫn chưa đủ. Thủ đoạn hiện tại của Lâm Tử Lạc đã vượt xa thời điểm hắn giết Vu Gia. Hắn nhanh chóng kết nối với ý thức của Đại Sả đang lao về phía này, rồi lên tiếng: "Ra ngoài dạo chút đi." Lời vừa dứt, trên bầu trời xuất hiện hai vết nứt đen kịt, tựa như một đôi mắt đáng sợ đang từ từ mở ra. "Uỳnh uỳnh!" Từ trong khe nứt tối tăm đó, tiếng gầm thét kinh thiên động địa như sấm rền vang vọng khắp nơi. Rống Tiếu Cự Thú Kondas đầy phấn khích bò ra khỏi vết nứt, cảm giác toàn thân sảng khoái không sao tả xiết. Lần trước nói là ra ngoài dạo, kết quả mới bò được một nửa đã phải quay về, lần này cuối cùng cũng được vươn vai giãn cốt rồi. Ma thần của Đại Sả là Thiết Quyền Cự Thú cũng kích động không kém. Những ma thần này luôn có niềm đam mê mãnh liệt khó tin đối với việc tàn sát Tang thi khổng lồ. Thấy hai con ma thần đã hoàn toàn chui ra khỏi khe nứt, Lâm Tử Lạc chỉ tay về phía đám Tang thi khổng lồ đang xông vào phế tích Ngân Vũ, ra lệnh: "Cứ thả cửa mà đánh cho ta!" "Mao!" Tang Thi Miêu linh hoạt dẫn đầu, lao thẳng vào con Tang thi khổng lồ đi tiên phong. Các chiến hồn trên không trung bám sát theo sau, trong tay hiện ra những thanh trường dao hư ảo, chém thẳng về phía ba con quái vật đang tụ lại một chỗ. Rống Tiếu Cự Thú và Thiết Quyền Cự Thú cũng không chịu kém cạnh, mang theo thân hình đồ sộ lao vào giữa bầy quái vật, mỗi con tự chọn lấy một nhóm mục tiêu để càn quét. Thấy hướng này đã được đám đàn em bao trọn gói, Lâm Tử Lạc quay đầu nhìn sang phía khác. Đại Sả và Quỷ Đồng đang cấp tốc chạy tới từ hướng đó. Thông thường, sức mạnh của Tang thi khổng lồ hoàn toàn bị các ma thần nghiền ép nếu so cùng kích cỡ. Ngay cả tử thú của Bách Tử Cự Thú Hinubia xét về chiến lực cũng mạnh hơn Tang thi khổng lồ đơn lẻ một chút. Vì vậy, nếu Đại Sả hay Tang Thi Miêu gặp khó khăn khi đối đầu với tử thú, thì khi đối phó với lũ Tang thi khổng lồ này, bọn họ lại tỏ ra vô cùng vượt trội. Điển hình là Đại Sả đang khoác trên mình bộ Nộ Ma Cơ Giáp, gã dùng cánh tay có phần "gầy gò" của mình trực tiếp đấm thẳng vào nắm đấm của một con Tang thi khổng lồ. Luồng xung lực cực mạnh từ cú va chạm khiến con quái vật to lớn phải lảo đảo lùi lại mấy bước. Trong khi đó, Quỷ Đồng cũng mặc cơ giáp đã hoàn toàn ẩn mình vào bóng tối. Dù là thiên phú, nghề nghiệp hay năng lực của cơ giáp đều khẳng định một điều: màn đêm mới chính là sân nhà thực sự của gã! Một con Tang thi khổng lồ thấy đồng bọn bị Đại Sả đánh lui liền vội vàng lao tới, định đâm sầm vào mạn sườn gã. Không ngờ, trên không trung đột ngột mở ra một khe nứt đen ngòm, những sợi tơ nhện trắng muốt bắn ra, bao phủ hoàn toàn con quái vật bên dưới. Con Tang thi khổng lồ vùng vẫy dữ dội hòng thoát khỏi lớp mạng nhện, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng "phập" sắc lẹm từ phía sau gáy. Rất nhanh sau đó, nó ngừng hẳn việc chống cự, cơ thể đổ sụp xuống đất một cách vô lực. Sau khi xác nhận mục tiêu đã chết, từ cái lỗ thủng sau gáy con quái vật, một bóng đen bò ra, gã lắc người cho sạch đống não văng tung tóe rồi lại biến mất vào bóng đêm. ... Đám đàn em dũng mãnh như vậy, Lâm Tử Lạc lẽ nào lại lười biếng. Hắn dang rộng Phong Lôi song dực, vỗ mạnh một cái, mang theo hai luồng sáng lao thẳng vào nơi tập trung đông Tang thi khổng lồ nhất. Ma Vương Hư Ảnh đen kịt cũng theo đó giáng lâm ngay sau lưng hắn. So với thời điểm giết Tang thi khổng lồ ở Sơn Hải cao tường, các thuộc tính của Lâm Tử Lạc hiện tại đã tăng thêm hơn một trăm điểm. Đối mặt với lũ quái vật này, hắn cảm thấy dễ dàng hơn nhiều. Chỉ thấy một tia kim quang xẹt qua, đầu của một con Tang thi khổng lồ cao hơn sáu mươi mét đã lìa khỏi cổ. Hai con khác bám sát phía sau lao tới vồ lấy hắn. Lâm Tử Lạc thực hiện một cú lướt điệu nghệ trên không trung để né tránh, đồng thời tiện tay ném một Quả cầu hỏa nguyên tố thẳng vào mặt một con quái vật. "Uỳnh!" Quả cầu lửa nổ tung ngay trên mặt con Tang thi khổng lồ. Nhiệt độ cực cao khiến lớp da thịt trên mặt nó bị nướng cháy, phát ra những tiếng xèo xèo kinh người. Con quái vật gầm rú đau đớn. Lâm Tử Lạc chớp thời cơ chém một đao vào sau gáy nó, rồi nhét một Quả cầu lôi nguyên tố vào vết nứt vừa tạo ra. "Tách!" Năng lượng lôi điện tàn phá bên trong đầu con quái vật, khiến đống não bị điện giật văng tung tóe ra ngoài qua khe nứt. Con Tang thi khổng lồ lập tức mất khả năng hành động, ngã gục xuống điêu khắc Ngân Vũ. Giải quyết xong hai con trong nháy mắt, Lâm Tử Lạc vẫn thấy chưa đủ, hắn ném thẳng Cửu Lê Chi Đao về phía một mục tiêu khác. Kỹ năng Không Gian Hồi Trảm. Sau khi rời tay, thanh đao xoay tròn cực nhanh tạo thành một vòng xoáy vàng kim, chém trúng ngay giữa trán con Tang thi khổng lồ. Ngay khoảnh khắc đó, một Ấn ký không gian được hình thành. Với phản xạ vượt xa người thường, Lâm Tử Lạc kích hoạt ấn ký mà không hề có chút khựng lại nào. Cửu Lê Chi Đao tức thì lặn vào không gian dị thứ nguyên, xuyên qua xương trán của con quái vật mà không gặp bất cứ trở ngại nào, đâm thẳng vào trong não nó. Cơ thể con Tang thi khổng lồ run rẩy một hồi rồi đổ vật xuống đất. Hoàn thành nhiệm vụ khuấy đảo bên trong, thanh đao phá vỡ sau gáy mục tiêu rồi bay ngược trở lại tay Lâm Tử Lạc.
Đội ngũ đàn em hào hoa của Lâm Tử Lạc — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ