Chương 571

Dược tề virus, Bạch Ngân Bí Thạch

Đăng ngày 30/08/2026

19
Kiểu dáng của chiếc bình niêm phong này hoàn toàn khác biệt so với loại chứa biến chủng tang thi trước đó. Chất lỏng bên trong có màu xanh lá cây, mang lại cảm giác như một loại độc dược kịch độc. Tuy nhiên, đây dù sao cũng là vật phẩm do Trò chơi tận thế tạo ra, so với cái bình dưới chân điêu khắc Ngân Vũ thì độ an toàn có phần đảm bảo hơn. Vì vậy Lâm Tử Lạc cũng không cần quá mức dè dặt. Hắn chỉ đeo liên tiếp ba lớp găng tay rồi mới cầm chiếc bình niêm phong này lên. 【Dược tề virus Cự Thể Hóa】: Đạo cụ tiêu hao không phẩm cấp, vật phẩm này có tác dụng phụ cực mạnh, hãy thận trọng khi sử dụng! Năng lực: Sau khi uống, cơ thể người chơi sẽ nhanh chóng trương phình, kích thước cơ thể mở rộng ít nhất gấp 10 lần. Bội số cụ thể tùy thuộc vào độ thích nghi của người chơi với loại virus này. Sau khi hoàn thành quá trình bành trướng, người chơi sẽ nhận được thiên phú 【Cự Thể】, 【Bạch Ngân Thể】, đồng thời các thuộc tính bản thân sẽ được tăng cường dựa trên bội số mở rộng thực tế (Tổng thời gian duy trì: 20 phút). Tác dụng phụ: 1. Sau khi sử dụng dược tề virus, cơ thể người chơi sẽ chịu tổn thương nặng nề do quá trình co giãn đột ngột, vết thương này hồi phục cực chậm, tốc độ chảy máu tăng gấp đôi. 2. Do trong dược tề chứa lượng lớn virus tang thi, tính ổn định cực thấp, sau khi sử dụng, người chơi có xác suất nhất định bị lây nhiễm thành tang thi. 3. Virus sẽ kích thích mạnh mẽ vào não bộ, sau khi sử dụng, tinh thần lực hiện tại của người chơi sẽ bị giảm vĩnh viễn từ 30% đến 60%. !!! Hiệu quả này có chút quá vô lý rồi. Lâm Tử Lạc không khỏi tặc lưỡi kinh ngạc. Loại dược tề này rất giống với một loại đạo cụ hiếm trong Trò chơi tận thế gọi là "đạo cụ huyết thống chủng tộc". Sau khi sử dụng đạo cụ huyết thống chủng tộc, người chơi sẽ nhận được huyết thống hoặc chủng tộc tương ứng. Đồng thời, họ sẽ nắm giữ năng lực thiên phú của chủng tộc đó, thể hình và đặc điểm bên ngoài cũng sẽ thay đổi theo. Ví dụ như Hồ Tiên, Thụ Tinh, Xà Tinh của Long Quốc... Hay là Ma Cà Rồng, Địa Tinh, Người Sói của phương Tây... Đây cũng là lý do tại sao trước đó nói rằng chiều cao ba mét của Đại Sả tại Siêu Cấp Đấu Giá Hành không phải là duy nhất hay quá đặc biệt. Bởi vì còn có hai người chơi Long Quốc khác cũng kế thừa huyết thống chủng tộc mở rộng thể hình, chiều cao xấp xỉ với Đại Sả. 【Huyết Sắc Chi Tông】 của Lâm Tử Lạc, xét theo một khía cạnh nào đó cũng thuộc về năng lực phương diện huyết thống hoặc chủng tộc. Chỉ là ở giai đoạn hiện tại, ngoại trừ một số ít phó bản đặc thù, cơ hội sản sinh ra những đạo cụ này vô cùng hiếm hoi, nên rất khó bắt gặp. Lâm Tử Lạc cho rằng bình 【Dược tề virus Cự Thể Hóa】 trong tay mình chính là loại đạo cụ này. Bởi vì sau khi uống vào có thể nhận được thiên phú và năng lực tương ứng. Có điều đạo cụ này bị giới hạn thời gian và có tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Thông qua tên gọi và phần giới thiệu hiệu quả "người chơi có xác suất nhất định bị lây nhiễm thành tang thi", không khó để nhận ra thứ này thực chất là để người chơi tạm thời sở hữu huyết thống của "tang thi khổng lồ cấp Bạc". Con người sở hữu huyết thống tang thi... Lâm Tử Lạc lập tức nghĩ ngay đến Đại Sả. Tuy không phải cùng một loại tang thi, nhưng độ thích nghi của Đại Sả đối với virus tang thi chắc chắn sẽ rất cao. Hơn nữa, nếu Đại Sả sử dụng thì hoàn toàn có thể né tránh được rủi ro "biến thành tang thi". Chỉ riêng cái rủi ro này thôi, Lâm Tử Lạc thà chết cũng không đời nào tự mình sử dụng. Chưa kể còn phải trả cái giá thê thảm là giảm vĩnh viễn 30% đến 60% tinh thần lực. Còn về tinh thần lực của Đại Sả... Nếu Lâm Tử Lạc nhớ không lầm, khi không tính các trang bị cộng thêm, tinh thần lực của Đại Sả vẫn chỉ là một con số đơn vị đáng thương. Đây là kết quả sau khi đã thăng lên bao nhiêu cấp, để cân bằng thuộc tính cơ thể, Trò chơi tận thế đã ưu ái tăng thêm cho gã vài điểm tinh thần lực. Khụ khụ, tình huống này mà có giảm thêm bốn năm điểm nữa chắc cũng chẳng quan trọng gì. Khỏi phải bàn nữa, bình dược tề này giờ chính là át chủ bài dành riêng cho Đại Sả. Sau khi cất kỹ dược tề, Lâm Tử Lạc nhìn sang viên đá màu trắng bạc cuối cùng. Hai món đồ trước tuy đều rất tốt nhưng bản thân hắn đều không dùng được, điều này khiến hắn thấy khá khó chịu. Giờ chỉ còn trông chờ xem thứ này có làm nên chuyện gì không. Viên đá màu trắng bạc này có hình dạng một khối đa diện đều, bề mặt vô cùng nhẵn nhụi, tỏa ra ánh kim loại sáng loáng. Lâm Tử Lạc một tay nhấc viên đá lên, kết quả nhận thấy nó nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng. 【Bạch Ngân Bí Thạch】: Đạo cụ đặc thù cấp Kim Cương, có thể khảm nạm lên trang bị. Hiệu quả: Sức mạnh Bạch Ngân: Trang bị này khi giải phóng kỹ năng sẽ giảm 20% tiêu hao, hiệu quả năng lực kỹ năng tăng thêm 10%. Đây là loại đạo cụ khảm nạm cùng loại với "Phệ Ma Bảo Thạch" từng rơi ra từ chỗ Thi Hoàng. Loại vật phẩm này không chiếm ô trang bị, vì thế rất được người chơi ưa chuộng. Tuy nhiên số lượng cực kỳ khan hiếm, muốn có được thì phải dựa vào vận may cực lớn. Tất nhiên, viên Bạch Ngân Bí Thạch cấp Kim Cương này so với Phệ Ma Bảo Thạch cấp Sử Thi thì hiệu quả vẫn kém hơn một bậc. Lâm Tử Lạc nhìn hiệu quả của bí thạch, hơi do dự một chút, cuối cùng quyết định khảm viên đá này vào 【Nguyên Tố Chi Dực】. Nguyên Tố Chi Dực là trang bị dành riêng cho chức nghiệp "Thanh Đế", được hưởng hiệu quả chức nghiệp đặc thù. Điều này quyết định việc trang bị này rất khó bị đào thải. Hơn nữa, hiệu quả của Nguyên Tố Chi Dực thậm chí còn vượt qua cả trang bị cấp Sử Thi, có thể triệu hồi đôi cánh nguyên tố để bay lượn liên tục mà không cần thời gian hồi chiêu. Nếu chiến đấu kéo dài, nó sẽ tiêu tốn một phần lớn tinh thần lực. Viên Bạch Ngân Bí Thạch này có thể giảm bớt mức tiêu hao năng lượng tương ứng, lắp vào đó tuyệt đối là lựa chọn kinh tế nhất. Thế là hắn dứt khoát vỗ mạnh viên Bạch Ngân Bí Thạch lên Nguyên Tố Chi Dực. "Người chơi 'Nhai Tệ' xác định muốn khảm nạm 'Bạch Ngân Bí Thạch' cấp Kim Cương vào 'Nguyên Tố Chi Dực' cấp Kim Cương (Khảm nạm thành công sẽ không thể tháo rời)." Sau khi Lâm Tử Lạc nhấn nút "Xác định". Viên Bạch Ngân Bí Thạch trong tay hắn tỏa ra ánh bạc, Nguyên Tố Chi Dực cũng bùng lên ánh xanh. Hai luồng sáng chói lọi vừa nhấp nháy vừa xích lại gần nhau. Lâm Tử Lạc hơi nghi hoặc nheo mắt lại. Vô lý thật. Khảm nạm bảo thạch lẽ ra không nên gây ra động tĩnh lớn như vậy mới phải. Lần trước khi khảm "Phệ Ma Bảo Thạch" cấp Sử Thi vào "Cửu Lê Chi Đao" lúc đó cũng đang ở cấp Sử Thi, đâu có rầm rộ thế này. May mắn là quá trình tuy kỳ lạ, nhưng hai luồng sáng cuối cùng cũng hòa làm một. "Khảm nạm bảo thạch thành công." Ánh sáng tan đi, Nguyên Tố Chi Dực nằm gọn trong tay Lâm Tử Lạc. Với khả năng quan sát tỉ mỉ, hắn nhanh chóng phát hiện ra Nguyên Tố Chi Dực đã có sự thay đổi. Nguyên bản Nguyên Tố Chi Dực thực chất chỉ là một miếng vải loang lổ vết máu. Nếu không có bảng hệ thống ở đó, Lâm Tử Lạc còn tưởng Trò chơi tận thế tùy tiện lấy một miếng vải rách ra để lừa bịp mình. Nhưng hiện tại, những vết máu trên miếng vải này đã biến mất một chút. Tuy biến mất rất ít, không hề rõ ràng, nhưng tuyệt đối không thể thoát khỏi đôi mắt của hắn. Đầy thắc mắc, hắn tò mò mở bảng thuộc tính của Nguyên Tố Chi Dực ra xem. 【Nguyên Tố Chi Dực (Mức độ hư hại 77%)】: Trang bị dành riêng cho chức nghiệp "Thanh Đế" cấp Kim Cương, là trang bị loại choàng bị hư hại cực nặng do trúng phải đòn tấn công năng lượng khủng khiếp, năng lượng ẩn chứa bên trong còn chẳng đáng bao nhiêu. Thuộc tính: Nhanh nhẹn cộng 40, Tinh thần cộng 20. Kỹ năng: 【Nguyên Tố】: Kỹ năng dành riêng cho chức nghiệp "Thanh Đế", uy lực của tất cả kỹ năng thuộc hệ Thanh Đế tăng 15%, tinh thần lực tiêu hao giảm 10%, thời gian hồi chiêu giảm 10%. 【Nguyên Tố Chi Dực】: Có thể sử dụng các nguyên tố mình nắm giữ để tạo ra đôi cánh có thể bay lượn, tùy theo nguyên tố khác nhau mà năng lực của đôi cánh cũng khác nhau (Đôi cánh tồn tại sẽ liên tục tiêu hao tinh thần lực). (Khảm nạm Bạch Ngân Bí Thạch: Giải phóng kỹ năng giảm 20% tiêu hao, hiệu quả năng lực kỹ năng tăng 10%).