Chương 589
Thao tác cực gắt của Đại Sả và Thích Nguyên Vũ
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Tiếp nhận!"
Nhìn nhiệm vụ mới vừa xuất hiện, Lâm Tử Lạc không chút do dự mà chọn đồng ý.
Đùa gì chứ, kế hoạch tiếp theo của hắn vốn là thuận theo hướng này mà làm, tội gì không nhận.
Nói đi cũng phải nói lại, kể từ khi Cửa hàng trao đổi mở ra, phần thưởng nhiệm vụ của hệ thống đã trở nên phong phú hơn hẳn.
Ban đầu, phần thưởng cho hai lần rút thăm kim thủ chỉ ngẫu nhiên chỉ trị giá khoảng 2000 Bản Nguyên Tệ. Thế nhưng phần thưởng nhiệm vụ trước đó đã lên tới 3000 Bản Nguyên Tệ, và lần này thậm chí là 4000 Bản Nguyên Tệ.
Mức thưởng đều cao hơn trước rất nhiều.
Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Lâm Tử Lạc ngoảnh lại nhìn mấy "đuôi nhỏ" là đám cự thú đại dương kia.
Kết quả là trong tầm mắt của hắn, chúng chỉ còn lại những bóng đen nhỏ xíu như hạt đậu. Nếu không nhờ thị lực siêu quần, e rằng hắn đã hoàn toàn mất dấu chúng.
Lâm Tử Lạc cuối cùng cũng tìm được cơ hội để thở phào nhẹ nhõm.
Thực tế, việc bị vài con cự thú đại dương truy đuổi không phải vấn đề quá lớn, hắn tự tin có thể dùng kỹ năng chiến đấu của mình để mài chết chúng từ từ.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hắn biết rõ những gì mình vừa làm điên rồ đến mức nào.
Hiện tại, phía cự thú đại dương chắc chắn đã đoàn kết lại với nhau. Nếu hắn bị mấy con cự thú kia cầm chân, e rằng chẳng bao lâu sau, hàng trăm con cự thú đang đuổi theo phía sau sẽ bao vây lấy hắn.
Lúc đó mới thực sự là tuyệt lộ.
Cắt đuôi được đám truy binh, Lâm Tử Lạc giờ đây đã là thân tự do. Hắn quan sát xung quanh, dựa vào cảm giác phương hướng kinh người để xác định vị trí đại khái của mình.
Tiếp đó, hắn lấy từ trong Không gian trữ vật ra một con mắt của tang thi khổng lồ.
Vẫn chưa đủ!
Chuyện này còn có thể làm lớn hơn nữa!
Vùng Tuyệt Vọng Chi Hải này rõ ràng vẫn còn có thể hỗn loạn hơn!
......
"Đại Sả anh em, cậu bảo rốt cuộc chúng ta phải làm gì đây?"
Thích Nguyên Vũ đang ngồi cùng Đại Sả trên lưng Phi Phiến Cự Thú, tò mò lên tiếng hỏi.
Đại Sả đang nhét một con gà quay vào mồm, hoàn toàn không thèm để ý đến gã.
"Đại Sả anh em, tại sao cậu có thể thông qua việc ăn uống để giảm bớt tác dụng phụ của việc triệu hoán ma thần vậy? Tôi nhớ con người khi triệu hoán ma thần phải tiêu hao sinh mệnh lực cơ mà?"
"Thế nên tôi mới mãi không dám kế thừa Ma Thần Chi Hạch. Chẳng lẽ trạng thái Bán Nhân Bán Thi của chúng ta có thể phớt lờ tác dụng phụ này? Hay là..."
Bản thân Thích Nguyên Vũ không phải hạng người lầm lì ít nói. Chẳng qua gã đã cô độc quá lâu, bị ép vào cảnh không tìm được ai để dốc bầu tâm sự.
Trong lòng gã, địa vị của Lâm Tử Lạc chẳng khác nào thần linh, nên khi đứng trước mặt hắn, gã luôn tỏ ra khép nép, giữ lễ.
Chỉ đến khi ở riêng với Đại Sả, đối mặt với người bạn đồng cảnh ngộ này, gã mới thực sự mở được hũ nút.
Tiếc là, gã lại gặp đúng Đại Sả.
Khi không có ý thức của Lâm Tử Lạc chỉ huy, Đại Sả căn bản không thể mở miệng nói chuyện.
"Đại Sả anh em, nhìn kìa, đằng kia có một con cự thú đại dương! Bay lâu như vậy cuối cùng cũng gặp được một con!"
Thích Nguyên Vũ chỉ tay về phía một con cự thú đang trôi nổi trên mặt biển xa xa, phấn khích reo lên.
Con cự thú này ở cách họ rất xa, nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể nào thấy được.
Sau khi phát hiện ra mục tiêu, Đại Sả — vốn chỉ mải mê ăn uống — cuối cùng cũng có phản ứng. Ánh mắt gã lóe sáng, lập tức trở nên có thần thái hẳn lên.
Nhìn qua là biết Lâm Tử Lạc đã "đăng nhập" vào tài khoản này rồi.
"Nào, cầm lấy cái này."
Đại Sả mở bọc đồ trong tay, lấy ra một viên Khí Vị Khuếch Tán Hoàn đưa cho Thích Nguyên Vũ, bản thân gã cũng cầm một viên.
"Đại Sả anh em, cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện rồi!"
Thích Nguyên Vũ kích động nói, nhưng rồi nhanh chóng thắc mắc: "Cái này là cái gì thế?"
"Là Lâm đại nhân chuẩn bị cho chúng ta, không có độc đâu, cứ yên tâm mà nuốt xuống."
Nói xong, Đại Sả ném luôn viên thuốc vào miệng.
Thích Nguyên Vũ vốn chẳng quan tâm viên thuốc có độc hay không. Dù sao nếu Lâm đại nhân muốn giết gã thì đã giết từ lâu rồi, cần gì phải bày vẽ thế này. Thế là gã cũng bắt chước Đại Sả, nuốt chửng viên thuốc vào bụng.
"Trên người có da chết hay gì không? Vứt trực tiếp xuống biển đi."
Đại Sả tiếp tục dặn dò, đồng thời gã đưa tay cạy vài miếng thịt thối ở vết thương vừa bị rách do triệu hoán Phi Phiến Cự Thú, ném từ trên không xuống biển.
Chứng kiến hành động của Đại Sả, Thích Nguyên Vũ trợn tròn mắt, hỏi:
"Kìa Đại Sả anh em, thế này là để làm gì?"
"Làm vậy có thể nhanh chóng khuếch tán mùi vị của virus tang thi trên người chúng ta ra ngoài." Đại Sả giải thích.
Đây chính là mục đích chính mà Lâm Tử Lạc để hai người bọn họ đi cùng nhau. Trên người cả hai đều mang loại virus tang thi hàng thật giá thật của dòng tang thi khổng lồ, hiệu quả hơn nhiều so với việc ném vài bộ phận xác chết lung tung.
"Hóa ra là vậy. Da chết thì tôi có, nhưng mà..."
Thích Nguyên Vũ ngập ngừng một chút rồi đề xuất: "Cậu bảo này, nếu tôi trực tiếp đi tiểu xuống Tuyệt Vọng Chi Hải, liệu có giúp mùi virus tang thi lan tỏa nhanh hơn không?"
Khá lắm!
Cái lão già này, nhìn thì có vẻ thật thà, không ngờ thao tác lại "gắt" như vậy!
Lâm Tử Lạc đang điều khiển Đại Sả cũng phải nhìn Thích Nguyên Vũ bằng con mắt khác.
"Có lý, vậy thì cùng tiểu thôi." Đại Sả gật đầu.
Thế là...
Hai dòng chất lỏng vàng óng bắn ra từ trên lưng Phi Phiến Cự Thú, "nhảy vọt xuống dưới", tựa như "nước sông Hoàng Hà chảy xuống từ chín tầng mây", rơi thẳng xuống vùng Tuyệt Vọng Chi Hải phía dưới.
Dưới tác dụng của Khí Vị Khuếch Tán Hoàn, vùng biển xung quanh lập tức nồng nặc một mùi khai nồng.
Mùi vị này lại dưới sự thúc đẩy của một đạo cụ đặc thù trên tay Đại Sả, nương theo gió bay thẳng về phía con cự thú đại dương ở đằng xa.
Một lúc lâu sau, con cự thú đang thong dong sưởi nắng trên mặt biển bỗng ngửi thấy một mùi lạ.
Nó còn đang thắc mắc đây là mùi gì, thì đột nhiên trong cái mùi khai nồng ấy, nó đánh hơi thấy khí tức của tang thi khổng lồ!
Cái gì!
Tại sao ở giữa Tuyệt Vọng Chi Hải lại có mùi của tang thi khổng lồ, mà lại còn "tươi mới" đến thế này?
Cảm thấy có gì đó không ổn, con cự thú lập tức nhìn quanh quất.
Tiếc thay, "kẻ chủ mưu" là Đại Sả và Thích Nguyên Vũ đã sớm cưỡi Phi Phiến Cự Thú rời khỏi nơi này.
Không tìm thấy gì, con cự thú chỉ còn biết phát ra những tiếng rít chói tai để cảnh báo đồng bọn.
Tang thi khổng lồ đã xuất hiện, nhất định phải nâng cao cảnh giác!
Rõ ràng, Đại Sả và Thích Nguyên Vũ — vốn đang di chuyển theo hướng hoàn toàn khác với Lâm Tử Lạc — sẽ lại thổi bùng lên một làn sóng hỗn loạn mới trên vùng biển này.