Chương 595
Đại chiến bùng nổ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cuộc tấn công của đám cự thú đại dương diễn ra vô cùng chớp nhoáng.
Phía tang thi khổng lồ hoàn toàn không kịp phản ứng. Dù sao thì thủ lĩnh của chúng vẫn còn đang bận "trao đổi" với đối phương kia mà.
Ngay cả kẻ đứng đầu là hoàng kim tang thi khổng lồ cũng ngây người ra. Chỉ đến khi ăn trọn một cái tát nảy lửa của Bá Vương Cự Thú, nó mới gầm lên đầy kinh ngạc.
Mẹ kiếp, còn nói gì mà có hiểu lầm, xem chừng phía cự thú đại dương đã sớm muốn khai chiến với tộc tang thi khổng lồ rồi!
Nghĩ đến đây, nó giận dữ tung ra một cú đấm ngàn cân, nện thẳng vào giữa ngực Bá Vương Cự Thú, khiến gã lùi lại mấy bước dài.
Hai vị bá chủ của hai chủng tộc vừa bắt đầu đã rơi vào trạng thái chiến đấu trắng nhiệt. Thực lực của hai kẻ này quá đỗi khủng khiếp, khiến đám cự thú đại dương đang xung phong cũng phải có ý né tránh phạm vi công kích của chúng.
Cũng chính lúc này, đại quân cự thú đại dương ở phía trước đã lao thẳng vào giữa bầy tang thi khổng lồ.
Những con cự thú đi tiên phong đều thuộc loại mình đầy giáp cứng, vảy dày hoặc gai nhọn. Thân hình cao cả trăm mét của chúng lao vào đám tang thi chẳng khác nào xe bọc thép đâm vào đám đông, tạo nên những màn nghiền ép kinh hoàng.
Đám tang thi khổng lồ vốn không có sự chuẩn bị, ngay lập tức phải chịu đòn giáng nặng nề. Vô số những con tang thi khổng lồ bình thường vừa nãy còn gầm gừ kiêu ngạo, giờ đây đã bị lũ cự thú nghiền qua. Kẻ thì bị xé thành từng mảnh, kẻ bị húc bay đi xa, kẻ lại bị đè bẹp thành những đống thịt nát khổng lồ.
Trong phút chốc, thịt nát bay tứ tung, máu tươi bắn tung tóe. Cả bờ biển bị bao phủ bởi một màn sương máu dày đặc.
Gặp phải đòn công kích dữ dội như vậy, phòng tuyến của phía tang thi khổng lồ bắt đầu tan rã, không ngừng rút lui về phía sau bờ biển.
"Gào!"
Mấy chục con tang thi khổng lồ cấp Bạc giận dữ gầm lên. Hiện tại hoàng kim tang thi khổng lồ đang bận chiến đấu ở phía trước, chỉ có thể do chúng đứng ra chỉ huy trận đánh này.
Dưới mệnh lệnh gầm thét của tang thi khổng lồ cấp Bạc, đám tang thi khổng lồ cấp Đồng lũ lượt tiến lên chặn ở phía trước nhất. Thuộc tính bản thân của đám tang thi cấp Đồng này vốn không tồi, cộng thêm việc cự thú đại dương đã rời xa mặt biển, sự tăng phúc từ đại dương biến mất khiến thực lực bị suy giảm đôi chút.
Nhờ vậy, đà tiến công vốn như chẻ tre của cự thú đại dương cuối cùng cũng bị chặn đứng trước sự chống trả quyết liệt của bầy tang thi khổng lồ cấp Đồng.
Cùng lúc đó, ở phía sau bầy tang thi, một nhóm khác đã quay đầu chạy về phía xa. Phía tang thi khổng lồ không giống như cự thú đại dương bị Lâm Tử Lạc và Đại Sả cùng nhau dẫn dụ, nên xét về thực lực tổng thể hiện tại thì hoàn toàn không đấu lại đối phương. Những con tang thi này rời đi chính là để gọi thêm viện binh đến tham chiến.
"Hống!"
Trên khắp bờ biển, tiếng gầm thét của hai chủng tộc vang lên không ngớt. Trong cuộc đối đầu giữa những sinh vật có thể hình khổng lồ như thế này, mỗi lần va chạm đều phát ra những tiếng động trầm đục của da thịt va vào nhau, khiến người ta không khỏi rùng mình.
"Xì à!"
Một con Ma Tích Cự Thú có hình dáng giống thằn lằn dễ dàng quật ngã một con tang thi khổng lồ, ngoạm lấy đầu đối phương. Cái đầu rộng mười mét của tang thi nằm gọn trong miệng nó. Chỉ cần một cú xé mạnh, cái đầu cùng nửa đoạn cổ đã bị đứt lìa.
Ngay khi nó định nghiền nát cái đầu đó, hai con tang thi khổng lồ cấp Đồng từ phía sau đã vồ lên lưng nó, giáng mạnh một đấm vào đầu nó. Hai cú đấm liên tiếp gây ra sát thương cực lớn, khiến Ma Tích Cự Thú đau đớn kêu gào, nhả nửa cái đầu trong miệng ra.
Đúng lúc hai con tang thi cấp Đồng định thừa thắng xông lên, một con tang thi khổng lồ cấp Bạc mặc cơ giáp lao tới. Gã dùng nắm đấm đầy những mảnh kim loại sắc nhọn nện thẳng vào đầu Ma Tích Cự Thú. Cái đầu vốn đã trọng thương lại hứng thêm đòn chí mạng này liền vỡ toác, óc văng tung tóe.
Dù vậy, con tang thi khổng lồ cấp Bạc này vẫn chưa hả giận, gã thọc tay vào trong đầu Ma Tích Cự Thú khuấy đảo một hồi. Cuối cùng gã mới hài lòng rút tay ra, tiện thể vỗ vai hai con tang thi cấp Đồng kia. Cảm giác đó giống như đang khích lệ hai đứa nhỏ tiếp tục cố gắng vậy.
Hai con tang thi khổng lồ cấp Đồng ngơ ngác nhìn nhau. Chúng hoàn toàn không biết gã mặc cơ giáp này là ai. Nếu không phải cảm nhận được mùi vị tang thi khổng lồ trên người gã, có khi chúng đã coi gã là một con cự thú đại dương hình người rồi.
Nhân lúc chúng còn đang ngẩn người, con tang thi khổng lồ cấp Bạc kia đã lẻn sang chỗ khác. Gã lại tiếp tục đánh lén một kẻ đang đánh nhau kịch liệt với một con tang thi cấp Bạc khác, một đấm đập nát đầu đối phương rồi lại thọc tay vào khuấy óc.
"Gào hống!"
Con tang thi khổng lồ cấp Bạc kia giận dữ gầm lên, khó khăn đứng dậy. Nó đã quần thảo với con cự thú này nửa ngày trời, khắp người đầy vết thương, máu chảy đầm đìa, thậm chí còn bị cắn đứt một cánh tay. Giờ mắt thấy sắp giết được đối phương thì lại bị kẻ khác cướp mất chiến công, bảo sao không tức cho được.
Ai ngờ đối mặt với lời chửi bới của tang thi cấp Bạc, gã mặc cơ giáp kỳ lạ kia chẳng hề nổi giận, trái lại còn vỗ vai nó một cái đầy vẻ cổ vũ. Thái độ kỳ quặc này khiến con tang thi cấp Bạc đờ người ra tại chỗ.
Ngay lúc này, một cái cổ dài ngoằng từ phía sau tang thi cấp Bạc quất tới, giống như một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ nó. Con tang thi cấp Bạc vốn đã kiệt sức, lại thêm phút lơ đễnh, chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị cái cổ kia siết đứt lìa.
Sau khi hoàn thành cú kết liễu, con cự thú phía sau cũng thu hồi cái cổ dài mấy chục mét của mình. Nó và con tang thi mặc cơ giáp trước mặt ăn ý nhìn nhau một cái, không hề ra tay với đối phương mà xoay người lao về phía những đối thủ đang trọng thương của phe địch.
Chính xác, hai kẻ này chính là Lâm Tử Lạc và Trường Cảnh Cự Thú mà hắn triệu hồi ra!
Lâm Tử Lạc là hạng người nào chứ? Ngay khi hai chủng tộc đại chiến, hắn đã thừa dịp hỗn loạn lén lút triệu hồi Trường Cảnh Cự Thú. Trong suốt quá trình chạy trốn, hắn luôn dùng Phi Phiến Cự Thú của Đại Sả để phòng ngự, tuyệt đối không triệu hồi Trường Cảnh Cự Thú. Mục đích chính là để dành cho lúc này.
Dù sao thì ngoại trừ bọn họ, hiện tại làm gì có ai biết Trường Cảnh Cự Thú đã chết và trở thành ma thần của hắn?
Cũng không phải nói cự thú đại dương và ma thần không có điểm khác biệt. Nếu cảm nhận kỹ hơi thở, phía tang thi khổng lồ có thể nhận ra Lâm Tử Lạc giả dạng, phía cự thú đại dương cũng có thể thấy điểm bất thường ở Trường Cảnh Cự Thú.
Thế nhưng, hiện tại là cảnh hỗn chiến tơi bời. Đến cả hoàng kim tang thi khổng lồ và Bá Vương Cự Thú còn chẳng lo nổi cho đồng loại, thì làm gì có tâm trí đâu mà chú ý đến sự kỳ lạ của hai kẻ này?