Chương 60

Tý Hộ Hung Giáp

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thứ có thể khiến Lâm Tử Lạc phấn khích không nhiều. Cuộn giấy cường hóa trang bị tuyệt đối là một trong số đó. Huống chi lúc này còn có tới hai cuộn! Chúng đang nằm yên tĩnh trong không gian trữ vật của hắn. Chưa dừng lại ở đó, món giáp ngực mà Lâm Tử Lạc hằng mong ước cuối cùng cũng đã xuất hiện! Thật sự là một vụ thu hoạch lớn! Nhìn Đại Sả vẫn đang hì hục thưởng thức mỹ thực, Lâm Tử Lạc bắt đầu kiểm kê lại chiến lợi phẩm. Ba lọ Thể Lực Dược Thủy, cùng với hai lọ Tinh Thần Dược Thủy. "Tinh Thần Dược Thủy": Vật phẩm cấp Đồng dùng một lần. Sau khi uống có thể lập tức khôi phục 10% tinh thần lực, đồng thời mỗi phút sau đó khôi phục thêm 5%, duy trì trong 4 phút. (Thời gian chờ sau khi sử dụng là 30 phút). "Máy Phóng Cự Ly Ngắn" và "Siêu cấp bom choáng" mỗi loại lại có thêm một cái. Thậm chí còn rơi ra một chiếc "Mặt Nạ Ẩn Danh". Như vậy Lâm Tử Lạc có thể luân phiên thay đổi giữa hai chiếc mặt nạ rồi. Hắn lấy giáp ngực ra, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng. Bộ giáp này được đúc từ kim loại, nhìn có vẻ nặng nề nhưng cầm trên tay lại rất nhẹ nhàng. Phần ngực giáp có một khối lồi lên, dùng để bảo vệ vị trí tim. "Tý Hộ Hung Giáp": Trang bị cấp Đồng. Là bộ giáp ngực bằng kim loại nhẹ sở hữu sức mạnh bảo hộ. Thuộc tính: Thể chất cộng một, nhanh nhẹn cộng một. Kỹ năng: Tý Hộ: Có thể tạo ra một tấm khiên trong suốt quanh cơ thể theo ý muốn. Khiên duy trì trong ba giây, nếu chịu phải đòn tấn công vượt quá giới hạn sẽ bị vỡ sớm. (Thời gian hồi kỹ năng là một giờ, nếu khiên bị vỡ, thời gian hồi tăng lên thành 12 giờ). Bộ giáp này quả thực có chút kỳ lạ, thế mà lại tăng cả điểm nhanh nhẹn. Hơn nữa trọng lượng rất phù hợp với yêu cầu của Lâm Tử Lạc. Ban đầu hắn cứ ngỡ đây là loại trọng giáp, định bụng sẽ để Đại Sả mặc. Còn bây giờ thì... Lâm Tử Lạc hớn hở trang bị "Tý Hộ Hung Giáp" lên người. Chỉ số thể chất và nhanh nhẹn lập tức tăng thêm một điểm. Hắn cũng đem điểm thuộc tính vừa nhận được khi lên cấp chín cộng hết vào nhanh nhẹn. Vẫn chưa kết thúc đâu. Cuộn giấy cường hóa trang bị còn chưa dùng tới mà. Lâm Tử Lạc lấy cả hai cuộn giấy cường hóa ra. Vì giai đoạn này chỉ rơi ra cuộn giấy cường hóa trang bị cấp Đồng, nên chỉ có thể cường hóa trang bị cấp Đồng mà thôi. Hắn không cần cân nhắc đến chiếc áo choàng và Ma Đao cấp Bạc của mình. Vậy nên cường hóa cái gì đây? Lâm Tử Lạc nhanh chóng lướt qua các trang bị trên người. Loại bỏ những món đồ dùng tạm thời, cuối cùng hắn chọn "Nhẫn Hút Máu". Khả năng hút thể lực của Nhẫn Hút Máu hiện tại vẫn còn quá thấp. Trong trận chiến vừa rồi, lượng thể lực mà chiếc nhẫn này hút được hoàn toàn không theo kịp tốc độ tiêu hao khi chiến đấu của hắn. Hơn nữa hiện tại vẫn đang ở giai đoạn tân thủ. Phần lớn thời gian đều phải đối mặt với sự vây khốn của đám tang thi cấp thấp này. Việc có đủ khả năng duy trì chiến đấu liên tục là vô cùng cần thiết. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Lạc không chút do dự, vỗ thẳng một cuộn giấy cường hóa lên Nhẫn Hút Máu. Một luồng sáng xanh lóe lên. "Cường hóa thành công, chúc mừng người chơi Nhai Tệ nhận được Nhẫn Hút Máu cộng một." Vẫn chưa xong, hắn lại vỗ tiếp cuộn giấy còn lại lên đó. Cấp độ cường hóa càng cao thì càng dễ thất bại. Tuy nhiên tỷ lệ thành công khi lên cộng hai vẫn rất khả quan. "Cường hóa thành công, chúc mừng người chơi Nhai Tệ nhận được Nhẫn Hút Máu cộng hai." Khì khì, sở hữu "thể chất Âu hoàng" như mình thì làm sao mà thất bại được chứ? Lâm Tử Lạc cầm lấy Nhẫn Hút Máu. Những hoa văn tinh xảo vốn có giờ trở nên phức tạp hơn, lớp vỏ màu đỏ cũng thêm phần tươi tắn. "Nhẫn Hút Máu cộng hai": Trang bị cấp Đồng, chiếc nhẫn tà ác có thể hút lấy thể lực của kẻ địch trong khi chiến đấu. Thuộc tính: Sức mạnh cộng hai, thể chất cộng hai. Có thể chuyển hóa 12% sát thương gây ra cho kẻ địch thành thể lực, thông qua vũ khí truyền vào cơ thể bản thân. Rất tốt, thuộc tính đã tăng lên hơn gấp đôi. Sau khi đeo chiếc nhẫn đã cường hóa xong, thuộc tính của Lâm Tử Lạc đã chạm tới một tầm cao mới. Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 28, Tinh thần: 19, Thể chất: 20, Nhanh nhẹn: 24. Nguồn sức mạnh mới tràn vào khiến Lâm Tử Lạc phấn chấn hẳn lên. Hắn đứng dậy, đi dọc theo con đường mà mình và Đại Sả vừa giết vào để kiểm tra. Vẫn còn một số vật phẩm chưa được tự động thu thập cần phải vét sạch. Có lẽ là do vận may đã dùng hết, sau một hồi tìm kiếm, thứ hắn nhận được cũng chỉ là vài tấm thẻ bài. Trong đó có một tấm thẻ do Đại Sả đánh rơi ra. Lúc tấm thẻ này không được tự động thu thập, Lâm Tử Lạc còn thắc mắc tại sao. Sau đó hắn mới sực nhớ ra, đây là phần thưởng từ tỷ lệ rơi đồ 1% của Đại Sả, nên kỹ năng Tự Động Thu Thập không có tác dụng. Đợi đến khi Lâm Tử Lạc dạo xong một vòng quay lại, Đại Sả mới hoàn toàn tỉnh táo sau cơn hỗn loạn. "Nghỉ ngơi thế là đủ rồi, đi thôi, lên lầu." Lâm Tử Lạc lên tiếng gọi. Thư viện Ma Đô đúng là nơi tốt, có cả thang máy trực tiếp. Có thể ngồi thang máy lên thẳng tầng năm, cũng chính là nơi đặt cửa hàng. Không giống như ở nhà thi đấu, cứ phải đánh lên từng tầng một. Đại Sả đứng dậy, lẳng lặng bám sát sau lưng Lâm Tử Lạc. Một người một xác xuyên qua lối đi chất đầy xác chết, đi tới cửa thang máy tham quan. Gọi là thang máy tham quan vì thang máy của thư viện này có lớp vỏ trong suốt. Ngồi bên trong có thể quan sát được tình hình ở đại sảnh cửa trước và cửa sau. "Ting." Cửa thang máy mở ra. Bên trong có khá nhiều vết máu, nhưng không thấy bóng dáng người hay tang thi nào. Lâm Tử Lạc cùng Đại Sả bước vào, nhấn nút tầng năm. Thang máy chậm rãi đi lên, Lâm Tử Lạc cũng nhân tiện quan sát tình hình đại sảnh cửa sau từ trên cao. Số lượng tang thi ở đại sảnh cửa sau lúc này chẳng kém gì cửa trước. Xem chừng vẫn còn khoảng hai trăm con. Tất cả đều đang tụ tập tại cánh cổng sắt dẫn vào đại sảnh cửa trước. Chắc hẳn chúng bị thu hút bởi tiếng động chiến đấu của bọn hắn ban nãy, muốn tràn qua nhưng lại bị cổng sắt chặn lại. Không chỉ vậy, trong quá trình thang máy đi lên, Lâm Tử Lạc còn phát hiện ra vài vị trí khả nghi.
Tý Hộ Hung Giáp — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ