Chương 602

Nguyên nhân về tính hoàn chỉnh của Ma Thần Chi Hạch

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhìn cái miệng đỏ lòm như chậu máu đang lao thẳng về phía đầu mình, con cự thú đại dương phát ra tiếng gầm rú tuyệt vọng. Đáng tiếc, nó hoàn toàn không có cách nào vùng vẫy, trực tiếp bị Kethios cắn đứt lìa đầu. Lũ tang thi khổng lồ cấp Bạc thông thường có thuộc tính sức mạnh cao nhất cũng chỉ tầm 1400 điểm. Trong khi đó, Kethios lại bỏ xa chúng tới tận 500 điểm sức mạnh! Sự chênh lệch về thực lực này quả thực quá lớn. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất cú kết liễu, Kethios không hề nhai nát cái đầu đó mà hất sang một bên, nhả ra đất. Nó biết phải giữ lại thủ cấp để chủ nhân lấy Ma Thần Chi Hạch bên trong. Thấy Kethios hung mãnh như vậy, một mình một ngựa đã chặn đứng được toàn bộ lũ cự thú đại dương, Lâm Tử Lạc vô cùng hài lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía đám tang thi khổng lồ, đôi mắt lóe lên tia sáng rực rỡ. Lúc này Ma Thần Chi Hạch không phải là ưu tiên hàng đầu, Linh Hồn Chi Châu để ấp trứng thú cưng mới là trọng trung chi trọng! Vì vậy, hắn dứt khoát vỗ mạnh trường dực, lao thẳng về phía bầy tang thi khổng lồ. Kethios hung bạo, hắn cũng chẳng kém cạnh gì. Khoảng thời gian này hắn không chỉ thăng thêm ba cấp, mà còn nhận được sự gia tăng thuộc tính theo phần trăm từ Thiên Toàn Chiến Giáp. Các chỉ số của hắn đã có một bước nhảy vọt thần tốc. Một con tang thi khổng lồ cấp Đồng dẫn đầu còn chưa kịp phản ứng đã bị Cửu Lê Chi Đao chém bay đầu. Ngay sau đó, hắn lao thẳng vào giữa bầy quái như sói lạc vào bầy cừu, cứ mỗi nhát đao lại có một con tang thi khổng lồ ngã xuống. Đại Sả và những người khác đang nấp trong bóng tối không hề tham chiến, vì Lâm Tử Lạc sợ họ sẽ tranh mất lượt giết của mình. Thay vào đó, họ chịu trách nhiệm cảnh giới xung quanh, đề phòng đại quân tang thi hoặc cự thú quay lại. Nhưng khả năng đó rất thấp, bởi Lâm Tử Lạc đã cố tình đợi nửa ngày sau khi chúng rời đi mới lộ diện. Chẳng bao lâu sau, đám cự thú đại dương và tang thi khổng lồ canh gác ở đây đã bị Lâm Tử Lạc và Kethios tàn sát sạch sẽ. Hắn phất tay đưa Kethios trở lại Khe Nứt Bóng Tối rồi bay về phía bờ biển. Đại Sả, Quỷ Đồng và Thích Nguyên Vũ đã đợi sẵn ở đó. Vừa thấy Lâm Tử Lạc đáp xuống, trong khi Đại Sả và Quỷ Đồng còn chưa kịp phản ứng thì Thích Nguyên Vũ đã "bộp" một tiếng quỳ sụp xuống đất, hướng về phía hắn mà "cộp cộp cộp" dập đầu mấy cái thật mạnh. "Kìa Nguyên Vũ, không cần phải thế, thật sự không cần đâu." Lâm Tử Lạc xua tay khuyên ngăn. Nhưng Thích Nguyên Vũ vẫn khăng khăng đòi dập đầu, vừa khóc vừa lạy, mạnh đến mức mặt đất cũng bị đập cho lõm xuống. "Lâm đại nhân, ngài chính là thiên thần! Ngài chính là Lưu Ly Thần tái thế!" Trong mấy ngày qua, nếu Lâm Tử Lạc đắm chìm trong khoái cảm nhặt đồ thì Thích Nguyên Vũ lại luôn ở trong trạng thái chấn động tột độ. Dù bị thương nặng không thể cử động, nhưng khi ở trong đầu của vật triệu hồi tang thi khổng lồ cấp Bạc, gã đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Từ cuộc đào thoát tuyệt mệnh trước sự truy đuổi của gần vạn cự thú, đến việc châm ngòi cho cuộc chiến chủng tộc giữa hai phe, rồi tự tay hạ sát hàng loạt quái vật, thậm chí còn giết được cả Bá Vương Cự Thú... Thử hỏi có việc nào mà không gây chấn động? Đặc biệt là với một người coi tang thi khổng lồ là kẻ thù không đội trời chung như Thích Nguyên Vũ, nhìn từng con quái vật chết trước mắt mình, cảm giác sướng rền trong lòng gã đã đạt đến đỉnh điểm! Thích Nguyên Vũ cảm thấy danh hiệu "sứ giả của thần" giờ đã không còn xứng với Lâm Tử Lạc nữa. Lâm đại nhân rõ ràng chính là Lưu Ly Thần! Chỉ có thần mới làm được những điều phi thường này. Vì vậy, gã mới dùng lễ tiết đối với thần linh để đối đãi với hắn. "Thần thánh gì thì tính sau, chúng ta phải tranh thủ thời gian vơ vét, đừng để lũ cự thú đại dương quay lại kịp." Thấy không khuyên được Thích Nguyên Vũ, Lâm Tử Lạc đành chuyển chủ đề. Hắn nói cũng là sự thật, cuộc hỗn chiến vừa rồi chắc chắn đã thu hút sự chú ý của hai phe, chúng rất có thể đang trên đường quay lại. "Vâng, Lâm đại nhân nói sao thì là vậy." Thích Nguyên Vũ lập tức đứng dậy đi theo sau Lâm Tử Lạc. Họ cùng với Đại Sả, Quỷ Đồng và Tang Thi Miêu vừa được triệu hồi tạm thời để làm công cụ đào lõi, bắt đầu tìm kiếm Ma Thần Chi Hạch trong đống đầu cự thú đại dương mới chết. Về việc có đào những xác cự thú đã chết từ trước trong cuộc chiến chủng tộc hay không, thực ra Lâm Tử Lạc đã thử rồi. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra rằng trong đầu những con đó không hề có Ma Thần Chi Hạch. Sau khi quan sát kỹ, hắn nhận ra nếu không kịp thời đào lõi ra khỏi đầu cự thú, thì đến một thời điểm nhất định, Ma Thần Chi Hạch sẽ hoàn toàn biến mất. Điều này rất kỳ lạ, Lâm Tử Lạc cũng không rõ nguyên nhân. Nhưng nghĩ lại trận chiến đầu tiên giữa hai phe, dù cự thú chết vô số nhưng nhân loại chỉ tìm thấy vỏn vẹn 72 viên, hẳn là do tình trạng tiêu biến này. Ngoài phát hiện đó, Lâm Tử Lạc còn nhận ra một điều khác. Nhờ quan sát vô số cảnh cự thú tử trận, hắn đã hiểu sơ qua về nguyên nhân tính hoàn chỉnh của lõi. Hắn chú ý thấy trong lúc chiến đấu, chỉ cần tang thi khổng lồ tấn công thành công, sẽ có một luồng năng lượng cực kỳ tinh vi truyền vào đầu cự thú đại dương. Ngược lại, nếu là hắn hoặc thú triệu hồi của hắn ra tay thì không hề có luồng năng lượng này xuất hiện. Sự tồn tại của luồng năng lượng đó rất có thể là điều kiện cần thiết để duy trì tính hoàn chỉnh của Ma Thần Chi Hạch. Sau khi cự thú chết một thời gian, năng lượng này cạn kiệt thì lõi cũng biến mất theo. Tất cả chỉ là suy đoán dựa trên những gì quan sát được, dù chưa thể chứng thực nhưng Lâm Tử Lạc tin rằng sự thật cũng tám chín phần mười là như vậy. Điều này đồng thời cho thấy mối quan hệ vi diệu giữa hai chủng tộc. Ma Thần Chi Hạch nằm trong đầu cự thú nhưng lại cần năng lượng của tang thi để duy trì, cảm giác này chẳng khác nào một cặp túc địch trời sinh. Chẳng mấy chốc, toàn bộ lõi tại hiện trường đã được thu gom xong. Lâm Tử Lạc đếm lại, tổng cộng chỉ có hơn ba mươi viên. Hơn nữa vì lần này không để Thích Nguyên Vũ và Đại Sả ra tay nên toàn bộ đều là Ma Thần Chi Hạch bị hư hại. Số lõi này, bao gồm cả những viên hư hại trong không gian trữ vật, hắn dự định sẽ giao hết cho nhân loại ở phía tường cao. Dù sao cũng là đồ hỏng, hắn đã không còn vừa mắt và chúng cũng chẳng có giá trị lớn với hắn. Tuy nhiên hắn chưa định đưa ngay. Theo kinh nghiệm của hắn, sau khi quốc gia được thành lập chắc chắn sẽ có các nhiệm vụ liên quan đến việc nâng cao thực lực quốc gia. Đến lúc đó mới giao ra thì chắc chắn sẽ kiếm được một khoản phần thưởng lớn. Sau khi cất hết lõi vào không gian trữ vật, Lâm Tử Lạc nhìn về phía biển sâu. Hắn lờ mờ cảm nhận được có cự thú đang tiến về phía này. "Đi thôi, tiếp tục đi săn tang thi khổng lồ!" Lâm Tử Lạc không muốn lãng phí thời gian với lũ cự thú nên dứt khoát gọi Đại Sả và những người khác rút lui. Mục tiêu lớn nhất hiện tại của hắn là giết đủ số lượng tang thi để sớm ấp nở nhóc con trong quả trứng thú cưng kia.
Nguyên nhân về tính hoàn chỉnh của Ma Thần Chi Hạch — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ