Chương 604

Toàn đội thăng cấp, đếm ngược thời gian ấp trứng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trên thảo nguyên bao la đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Phía trước là hơn mười con tang thi khổng lồ đang liều mạng chạy trốn. Dẫn đầu là một con tang thi khổng lồ cấp Bạc, nó vừa chạy vừa gầm rống chỉ huy những con khác bám sát theo mình. Thế nhưng, kẻ có thể khiến đám tang thi khổng lồ to xác kia phải chạy thục mạng lại là mấy "nhân vật tí hon" đang bám đuổi ngay phía sau. Đám "tí hon" này không ai khác chính là nhóm của Lâm Tử Lạc. Lâm Tử Lạc vỗ mạnh đôi cánh, chớp mắt đã áp sát phía sau một con tang thi khổng lồ đang tụt lại cuối đàn. Hắn vung đao dứt khoát, con quái vật vốn là nỗi khiếp sợ của loài người lập tức đổ gục. Cái đầu khổng lồ của nó lăn mấy vòng trên cỏ mới dừng lại, máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ cả một vùng cây cỏ xung quanh. Hạ gục xong con này, Lâm Tử Lạc chẳng hề dừng lại mà tiếp tục vỗ trường dực lao thẳng vào giữa bầy tang thi. Hơn mười con tang thi khổng lồ định phản kháng, nhưng tốc độ của chúng hoàn toàn không theo kịp hắn, cuối cùng chỉ biết bỏ mạng dưới những đường đao sắc lạnh. Trong quá trình đó, cũng có vài con định phá vòng vây chạy sang hướng khác, nhưng đáng tiếc là toàn bộ khu vực đã bị ba người Đại Sả phong tỏa hoàn toàn. Với thực lực hiện tại, Đại Sả, Quỷ Đồng và Thích Nguyên Vũ thừa sức ép lui đám quái vật này. Tuy nhiên, họ không ra tay kết liễu mà để dành toàn bộ cho Lâm Tử Lạc thu hoạch. Chẳng mấy chốc, đàn tang thi hơn mười con đã bị một mình hắn đồ sát sạch sẽ. Giải quyết xong xuôi, cả nhóm không vội tìm kiếm mục tiêu tiếp theo mà chọn một bãi cỏ sạch gần đó ngồi xuống thưởng thức bữa trưa. Lâm Tử Lạc lấy ra hơn mười tấm thẻ vật tư rồi kích hoạt. Từng đĩa thức ăn nóng hổi, thơm phức hiện ra trên tấm thảm trải cỏ. Nếu không phải cách đó không xa vẫn còn nằm la liệt xác tang thi khổng lồ, thì khung cảnh này trông chẳng khác gì một buổi dã ngoại bình thường. Lâm Tử Lạc vừa gắp thức ăn vừa nhẩm tính lại những gì thu hoạch được. Tính đến nay, họ đã rời khỏi bờ biển được hai ngày. Lúc mới đi, vẫn có vài con cự thú đại dương hoặc tang thi khổng lồ đuổi theo, nhưng đều bị họ quay lại giết ngược. Sau khi cắt đuôi hoàn toàn, họ chỉ tập trung vào một việc duy nhất: săn lùng tang thi khổng lồ. Cũng may là trước đó đám tang thi này đều tập trung ở bờ biển, giờ dù đã tản ra nhưng chúng vẫn chỉ loanh quanh gần đó theo kiểu đi dạo, chưa đi quá xa. Cứ thế, cả nhóm vừa giết chóc vừa tiến dần về phía Sơn Hải cao tường. Thành quả trong hai ngày qua thực sự không hề nhỏ. Sau khi tiêu diệt một lượng lớn tang thi khổng lồ cấp Bạc, chúng đã không phụ sự kỳ vọng khi rơi ra cho Lâm Tử Lạc vài lọ "dược tề biến chủng virus tang thi khổng lồ". Những lọ dược tề này đương nhiên đều dành cho Đại Sả và Quỷ Đồng. Sau khi uống một phần dược tề, cả Đại Sả và Quỷ Đồng đều đã chạm tới ngưỡng cửa chuyển chức cấp 50. Chỉ cần rời khỏi phó bản và hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, họ sẽ nhận được nghề nghiệp chuyển chức lần hai và tiếp tục thăng cấp. Đây cũng là lý do tại sao lúc nãy họ có thể chặn đường đám tang thi khổng lồ một cách dễ dàng đến vậy. Số dược tề còn dư được Lâm Tử Lạc thu vào không gian trữ vật, đợi sau khi hai người chuyển chức xong sẽ cho uống tiếp. Bên cạnh đó, ma thần của cả hai cũng được Lâm Tử Lạc thay thế bằng những con mạnh mẽ hơn. Của Đại Sả là Tượng Tị Cự Thú — Emut với chiều cao lên tới 180 mét. Của Quỷ Đồng là Định Ảnh Cự Thú — Eshboya cao 175 mét. Thực lực của hai con ma thần này tuy chưa bằng được Bá Vương Cự Thú, nhưng trong số các cự thú đại dương khác thì đã thuộc hàng top đầu. Hơn nữa, năng lực của chúng cực kỳ phù hợp với Đại Sả và Quỷ Đồng. Có thể nói, sau khi sở hữu ma thần mới, thực lực của hai người họ đã đứng vào hàng ngũ đỉnh cao của thế giới này. Ngoài hai người họ, Thích Nguyên Vũ cũng thu hoạch không ít. Kỹ năng chiến đấu của gã tuy không tốt, bản thân cũng chẳng có nhiều ngộ tính, nhưng gã lại đang đi theo một kẻ có thiên phú chiến đấu cấp Thần Thoại như Lâm Tử Lạc! Chỉ cần học lỏm được vài chiêu hay nghe vài lời chỉ dẫn của hắn cũng đủ khiến gã tiến bộ vượt bậc. So với lúc ở di tích Lưu Ly, thuộc tính của gã có lẽ không đổi nhiều, nhưng thực lực thực tế đã tăng vọt. Tất nhiên, người thu hoạch lớn nhất vẫn là Lâm Tử Lạc. Trên đường đi, hắn đi ngang qua một nơi được bản đồ đánh dấu là "Thanh Phong hà đê". Ở đó có một hồ nước, nghe nói từng là nơi tang thi khổng lồ thường xuyên lui tới. Tại giữa hồ, hắn đã tìm thấy một chiếc bình bí ẩn mới, bên trong chứa một lượng nhỏ chất lỏng màu xám. Lâm Tử Lạc dồn tất cả chất lỏng màu xám lại một chỗ. Sau khi đo đạc, hắn phát hiện lượng chất lỏng này đã vượt quá 8 mililit. Nghĩa là hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt mốc 10 mililit mà Trò chơi tận thế yêu cầu. Rất có thể chỉ cần tìm thêm một chiếc bình nữa là đủ. Hơn hai trăm con tang thi khổng lồ chạm trán trong hai ngày qua cuối cùng đều do một tay hắn kết liễu. Hơn hai trăm viên Linh Hồn Chi Châu thu được đều được hắn đem cho quả trứng thú cưng cấp Thần Thoại ăn. Hệ thống nhận định trạng thái "sắp nở" quả không sai. Sau khi hấp thụ hơn hai trăm viên Linh Hồn Chi Châu, quả trứng giờ đây trông như một mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh kim rực rỡ. Với thính lực của mình, Lâm Tử Lạc có thể nghe rõ những tiếng động truyền ra từ bên trong, không rõ là nhịp tim hay âm thanh gì khác. Theo ước tính của hắn, chỉ cần cho ăn thêm khoảng bốn mươi đến năm mươi viên Linh Hồn Chi Châu nữa là nhóc con này có thể phá vỏ ra ngoài rồi! Sau khi ăn trưa xong, Lâm Tử Lạc nhét nốt mười mấy viên Linh Hồn Chi Châu vừa kiếm được vào quả trứng. Nghe thấy tiếng động bên trong ngày càng rõ rệt, hắn lại càng thêm hăng hái. So với lúc trước chẳng biết bao giờ trứng mới nở, thì trạng thái có mục tiêu cụ thể thế này vẫn tốt hơn nhiều. "Đi thôi, tiếp tục săn tang thi khổng lồ." Hắn cầm chiếc bình đựng chất lỏng màu xám trong tay, dẫn đầu bay vút đi. Đại Sả, Quỷ Đồng và Thích Nguyên Vũ cũng lập tức bám sát theo sau. ... Lại một buổi chiều giết chóc điên cuồng trôi qua. Khi màn đêm đã về khuya, cả nhóm đã men theo lộ trình cũ quay trở lại khu vực "phế tích Ngân Vũ". Tại bãi cỏ phía ngoài phế tích, họ đã tìm thấy và tiêu diệt thành công một ổ tang thi khổng lồ khác. Sau khi hạ gục hơn mười con tang thi trong ổ này, Lâm Tử Lạc chẳng màng đến mùi máu tanh nồng nặc xung quanh, cứ thế ngồi bệt xuống đất. Bởi theo tính toán của hắn, lúc này quả trứng thú cưng chỉ cần thêm đúng 10 viên Linh Hồn Chi Châu cuối cùng nữa là sẽ chính thức nở!
Toàn đội thăng cấp, đếm ngược thời gian ấp trứng — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ