Chương 614

Hỏa lực toàn khai, thế như chẻ tre

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Oanh!" Giữa ba khe nứt đen kịt khổng lồ, Bá Vương Cự Thú là kẻ đầu tiên thò đầu ra. Nó trực tiếp dùng cái đầu hộ pháp chắn ngay bên trái Lâm Tử Lạc. Ngay lập tức, mấy đạo kỹ năng dồn dập oanh kích thẳng vào mặt nó. Những chiêu thức vốn đủ sức san phẳng nhà cao tầng, phá hủy tường cao, lúc này lại trở nên vô cùng yếu ớt. Chúng nổ tung trên đầu Bá Vương Cự Thú, nhưng kết quả mang lại chẳng khác nào đang mát-xa cho nó vậy. Dẫu sao, đây cũng là tồn tại có thể cận chiến nhục bác mà không hề rơi vào thế hạ phong trước hoàng kim tang thi khổng lồ với thể chất bùng nổ. Chỉ riêng cường độ cơ thể của nó đã cao hơn một bậc so với Hinubia — kẻ từng dùng sức mạnh áp đảo tất cả ma thần trước đây. Ở khe nứt bên phải, một chiếc vòi voi khổng lồ quất mạnh ra ngoài. Dưới cú vung vòi ấy, những quả cầu nước, quả cầu lửa đều tan thành mây khói ngay tại chỗ, không thể tạo nên bất kỳ gợn sóng nào. Thậm chí có những đòn tấn công còn bị đánh văng ngược trở lại phía kẻ phát động. Ngoại trừ những đòn bị Bá Vương Cự Thú và Tượng Tị Cự Thú chặn đứng, vài đòn tấn công còn lại có góc độ cực kỳ hiểm hóc. Tưởng chừng như chúng sắp nện thẳng vào người Lâm Tử Lạc, nhưng đột nhiên lại khựng lại giữa không trung, không thể tiến thêm nửa phân. Định Ảnh Cự Thú ở khe nứt chính giữa vừa khống chế những đòn tấn công này, vừa từ từ trôi nổi ra ngoài. Ba đại ma thần vừa xuất hiện đã dễ dàng hóa giải đòn đánh tầm xa của mười mấy con ma thần đối phương. Đây chính là sự áp chế tuyệt đối về thực lực. Trong ba đại ma thần, Định Ảnh ma thần thấp nhất cũng cao tới 175 mét, thuộc hàng đỉnh cấp trong số các cự thú đại dương. Trong khi đó, bên phía bốn mươi con ma thần đối diện, kẻ mạnh nhất chính là Huyết Cốt ma thần đã bị Lâm Tử Lạc phế đi một cánh tay. Nó chỉ cao 140 mét, miễn cưỡng mới đánh ngang tay được với tang thi khổng lồ cấp Bạc. Những con ma thần còn lại thì càng không ra gì. Ngoài vài con vốn thuộc Thất Thập Nhị Ma Thần, số còn lại đều là ngụy ma thần được triệu hồi từ những mảnh vỡ Ma Thần Chi Hạch. Chiều cao của chúng đạt đến trăm mét đã là may mắn lắm rồi. So với Bá Vương Cự Thú cao hai trăm mét, chúng cùng lắm chỉ đứng đến thắt lưng nó. Trong chớp mắt, ba đại ma thần đã hoàn toàn bò ra khỏi khe nứt. Chúng đứng sau lưng Lâm Tử Lạc theo thế chân kiềng, phô diễn hoàn hảo thân hình kinh khủng cùng thực lực đỉnh cao trước mặt tất cả mọi người. Thực tế, sự xuất hiện của chúng mới chỉ là khởi đầu. Cùng với một cơn chấn động mặt đất, Thích Nguyên Vũ và Đại Sả vốn ẩn mình trong đại quân Nhai Tệ đồng thời dậm chân lấy đà, bật nhảy lên cao. Nhờ phản lực khổng lồ, cả hai vọt lên cao cả trăm mét, giẫm thẳng lên người hai con ma thần ở vòng ngoài. Cú đạp ấy khiến hai con ma thần đen đủi lộn nhào xuống đất. Đại Sả bây giờ không còn là kẻ chỉ đủ sức chống lại tử thú như trước. Dưới sự bồi dưỡng không tiếc tay bằng Virus biến chủng tang thi, thuộc tính của gã đã tăng vọt, dù đối đầu với cự thú đại dương loại yếu cũng có thể đánh một trận, huống chi là đám ngụy ma thần này? Hai con ma thần gào thét thảm thiết, định bò dậy từ mặt đất, nhưng lại bị những cú đấm liên hoàn của Đại Sả và Thích Nguyên Vũ đánh cho thịt nát xương tan, máu tươi phun xối xả. Tham gia chiến đấu cùng họ còn có "Chiến Hồn" thừa hưởng 100% thuộc tính của Lâm Tử Lạc và "công cụ lao động" Tang Thi Miêu. Chiến Hồn sở hữu thuộc tính biến thái miễn giảm 50% mọi sát thương, chỉ cần lướt đi trên không đã chặn đứng được ba bốn con ma thần định tiến lên chi viện. Thậm chí trong cuộc chiến với đám ma thần này, nó còn chiếm thế thượng phong! Còn Tang Thi Miêu sau khi được triệu hồi thì thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. ...... "Oanh!" Lâm Tử Lạc đứng giữa vòng vây trực tiếp mở màn cho cuộc hỗn chiến bên trong. Có ba đại ma thần hộ giá, hắn có thể yên tâm dốc toàn lực chiến đấu. Hắn không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp kích hoạt Cửu Lê Trọng Trảm cùng Hủy Diệt Chi Lực, chém thẳng về phía Huyết Cốt Cự Thú ở ngay phía trước. Dưới sự oanh kích của uy lực kép, một đạo đao mang hoàng kim lóe lên, đầu của Huyết Cốt Cự Thú liền lìa khỏi cổ. Nó còn chưa kịp rống lên tiếng cuối cùng đã hoàn toàn tan biến. Hai con ma thần định thừa cơ đánh lén Lâm Tử Lạc, một con bị Định Ảnh Cự Thú định thân tại chỗ. Con còn lại bị Bá Vương Cự Thú ngoạm chặt đầu, đồng thời bị Tượng Tị Cự Thú dùng vòi quấn lấy đuôi. Hai đại cự thú cùng phát lực, thế mà lại xé xác con ma thần này ra làm đôi ngay giữa lưng! "Ào!" Máu tươi xối xuống như mưa, dội thẳng vào đám thủ lĩnh của ba đại đế quốc. Những quý tộc ngày thường cao cao tại thượng, coi rẻ chúng sinh, nay bị máu nóng dội lên đầu thì không khỏi run rẩy khắp người, hai chân đánh bò cạp. "Chuyện này không thể nào! Không thể nào!" Trong đám người, Ô Chân Chí do chịu phản phệ từ cái chết của Huyết Cốt Cự Thú nên hộc máu mồm, ánh mắt đờ đẫn. Lão không hiểu nổi, một cuộc chiến mà lão cho rằng chắc thắng mười mươi, giờ đây lại diễn ra theo thế áp đảo một chiều như bẻ cành khô. Lão càng không hiểu, kẻ mang danh Nhai Tệ chưa từng gặp mặt, kẻ đáng lẽ đã chết ở Phía Ngoài Tường Cao, tại sao lại có thực lực khủng khiếp đến nhường này. Tất cả những lời hung hồn, những lời mỉa mai tung ra trước trận chiến giờ đây giống như những cái tát vả liên tiếp vào mặt lão, khiến lão choáng váng đến mức thần trí mơ hồ. Tiếc rằng không còn thời gian cho lão hiểu ra nữa. Một bóng đen lướt qua, con dao găm đen kịt nhanh chóng cứa ngang cổ lão. Cái đầu trợn tròn mắt của Ô Chân Chí lăn lông lốc dưới đất. Quỷ Đồng và Tang Thi Miêu đồng thời gia nhập chiến trường! Họ tận dụng bộ pháp linh hoạt của mình để đánh thẳng vào đầu não, lẻn vào giữa đám người triệu hồi ma thần. "Hống!" Bá Vương Cự Thú há cái miệng đỏ ngòm, nhét đầu con ma thần đối diện vào miệng nhai ngấu nghiến. "Mâu!" Tượng Tị Cự Thú quấn vòi dài quanh một con ma thần, không ngừng siết chặt, tiếng xương gãy răng rắc vang lên liên hồi. "Khống!" Định Ảnh Cự Thú vung tay vào hư không, định thân một con ma thần tại chỗ, mặc cho nó bị cắn xé, giày xéo. "Oanh!" Thích Nguyên Vũ đấm nát đầu một con ma thần, rồi nhanh chóng nhảy sang một con khác. "Ang!" A Hoàng lại gầm lên một tiếng dài, thân hình lóe lên tông thẳng vào một con ma thần. Lâm Tử Lạc đứng trên đầu nó thuận thế đưa một đao, dễ dàng kết liễu đối thủ. Dù thực lực hiện tại của A Hoàng chưa bằng ma thần, nhưng tác dụng nó phát huy trên chiến trường lớn đến khó tin. Kỹ năng Long Uy Hạo Đảng cưỡng chế giảm 10% toàn thuộc tính kẻ địch, hơn nữa không thể miễn dịch hay suy giảm hiệu ứng, khiến những con ma thần vốn đã ở thế yếu lại càng thê thảm hơn. Dưới đội hình xa hoa khi Lâm Tử Lạc hỏa lực toàn khai, chỉ qua vài hiệp giao phong, bốn mươi con ma thần vốn che lấp bầu trời, ngạo mạn không ai bì kịp, nay đã chẳng còn lại lấy một nửa.
Hỏa lực toàn khai, thế như chẻ tre — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ